1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế Giới Ảo - The space without boundary

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi wegotjam, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho là có thể đi cho nó lạc quan. Nhớ nhắc cháu là Ô lem bích 2008 còn có lỗi "màn hình xanh" nổi tiếng tinh cầu của cụ Ghệt đó!
    Ôi...
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi (Bức Tường)

    Rồi 1 ngày người ta sẽ lập trình thêm câu thông báo lỗi: "Up_Horse_Wind error (Lỗi Thượng Mã Phong) Please contact your parent or administrator for more information. SYSTEM HALTED!"
    Ngoài ra, nhắc cháu thêm về virus...
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Con người nói chung là luôn luôn mâu thuẫn. Càng đạt đưọc những đỉnh cao về khoa học kĩ thuật, con người lại càng có xu hướng khát khao trở về với thiên nhiên. Người ta có thể sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền, công nghệ hiện đại, thời gian để bảo vệ, gìn giữ, những khu vực sinh quyển nguyên sơ còn sót lại trên trái đất. Kể cả việc xây dựng những không gian ảo những khu thiên nhiên hoang sơ, nguyên thủy cũng nhằm thỏa mãn cái đòi hỏi khát khao quay trở về thiên nhiên.
    Như em các bác bây giờ chẳng hạn. 5 ngày trong tuần sống trong thế giới ảo, trao đổi công việc, hội thảo, tán gái, thậm chí thủ dâm (tinh thần) tất tần tật trên internet, trong 1 tòa nhà cao vút toàn kính với thép, trong căn phòng thoảng mùi nước hoa khiêu gợi của gái, nhưng mà đé0 có gái thật, thế mới đau. Để rồi đến khi cuối tuần, em các bác bỏ hết tất cả, ngâm mình trong nước biển Carribe, duới ánh nắng vàng và bờ cát trắng, thưởng thức thịt nướng, rượu tequila và vui đùa bên những cô thiếu nữ ngực trần, da nâu. Cảm giác thật nó vẫn sướng hơn là ảo, bác Jam ạ.
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Ảo kiểu này thay bức tường bằng màn hình LCD này nọ tốn kém lắm ...
    Các bác cứ vào nhà thương điên học hỏi .Vừa rẻ lại vừa tốt ! Có thằng thì làm bóng đền , thằng làm tivi thằng làm dây dẫn ... Có chim hót có chó chạy các kiểu . Em thì thiên về giả thuyết là đến một lúc nào đấy tự con người sẽ cảm nhận cái thể giới ảo của mình trong từng hoản cảnh cụ thể .
    Ví dụ như ông Rách lúc đi đái , ông ấy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một khu vườn gió lộng .Một cô thôn nữ đi đến và xi đái cho ông ấy .Tất nhiên khi đạt đến cảnh giới của việc "tưởng tượng ra không gian " thì con người không nhận thức được đấy là tưởng tượng nữa ! Cái này thì các bạn ở Trâu Quỳ đã đi trước thời đại rồi .
    Cũng nói thêm là em sẽ kịch liệt phản đối cái vụ không gian ảo màn hình LCD . Nhớ trong phim gì đấy quên miẹ tên , em Sandra Bullock mời anh Stalone về nhà ******** sau lần đầu tiên gặp nhau . Em đưa cho anh một cái mặt nạ 3d ,em cũng đeo 1 cái .Hai đứa ngồi đối diện nhau và khởi động chế độ ******** ... Một phần mềm sẽ giả lập một không gian ảo trong đấy có cảnh hai đứa bem nhau thật Đến cuối phim thì xã hội tương lai (tức thế giới ******** ảo ) bbị sụp đổ . Stalone và Bullock quay về phương pháp truyền thống ( phim gọi là quá trình trao đổi dịch lỏng ) Em Bullock mê tơi cười tít mắt !
  4. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho từng mục nhé,
    Bài của anh Nguyenthieu với cái nhà của Billgate. Bác Dzi à !! bây giờ nhà dạng đó cũng đã bắt đầu xuất hiện khá nhiều nơi. Mỹ, anh, hàlan.
    Tại Sanjose, năm 2006 em có coi một căn hộ 3 phòng ngủ. Ngôi nhà này giá là khoảng 500 ngàn USD/ 1 căn. Tất nhiên, bây giờ có thể giảm hơn. Nhưng giá thành của nó so với các căn hộ khác chênh lệch khoảng 70-80 ngàn mà thôi. Như vậy, thì tương lai chắc sẽ không xa khoảng 5 năm nữa chắc chắn là vn sẽ có, đâu đó ở PMH chẳng hạn !!!
    ====>>>> dạng nhà này, được gọi là một trong những ngôi nhà Smart House được đem ra phổ biến thành mô hình dân dụng. Đây cũng là dạng nhà được coi như phần cứng của ngôi nhà Ảo tương lai của chúng ta. Tất nhiên phần cứng sẽ thay đổi .... dần dần như GC - PC-Laptop - iphone.
    TO: anh Rach,
    Hihihi, tiếc quá, bài này đang báo mất tiêu rồi, nếu biết anh nhận chỉnh sửa, thì chắc chắn sẽ đưa anh coi trước. Thật ra, đúng như anh nói, bên biên tập họ cũng chẳng có thời gian ma coi chính tả của mình đúng sai, hay câu cú của mình có rõ ràng và hiểu hay không. Nói chung là, mình vẫn phải cố gắng dần dần thôi.
    Đề tài này đưa ra đề thảo luận, topic này là của mọi người, chẳng phải của tôi. Tôi chẳng qua là người lập topic, và tôi có trách nhiệm một phần nào đó !!!
    To: Các đồng chí còn lại
    Các đồng chí mới đưa ra những suy nghĩ "mang tinh" chung chung, .... đúng là kiểu " oh biết rồi" Sao không thử nhìn một cách toàn diện từ qui hoạch, văn hoá, chính trị, con người. Các không gian cơ bản hằng ngày.
    Anh daysleeper, vừa kể về, cuốn phim ...." gì đó, không nhớ tên"...phim Matrix...hay có khá nhiều loại phim đang sử dụng một số yếu tố của không gian ảo... ngay cả Jumper.
    Trong 7 điều mà tôi có đưa ra, có rất nhiều thứ có thể phát triển và tưởng tưởng được mà ? ? ? thử lật lại, các yếu tố về các chiều không gian ?? v.v.v
    Câu hỏi dành cho quí vị ?? phải chăng chúng ta đang sống trong một thế giới ảo, và chúng ta cũng đã được lập trình ?
    Chúc quí vị cuối tuần vui vẻ.
    Ant
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    1) Nếu bạn phát minh ra cái máy abc nào đó thì người dùng sẽ chỉ cần biết cái mấy đoá để làm cái xyz gì . Đâu cần biết cái đoá dựa trên nguyên lý nào... không gian nếu nó có n chiều đi nữa thì từ xưa đến nay người ta vẫn sống trong không gian đoá chứ không phải là không gian khác. Vậy vấn đề ở đâu ? Vấn đề ngưòi ta đã nghĩ khác đi . Vậy cái gì làm người ta nghĩ khác đi?Phải chăng con người thông minh hơn và nhu cầu nhiều hơn theo kiểu tháp (Maslow)? Không hẳn, con người chỉ đã đang phải giải quyết các hệ ( hậu quả) mình gầy ra nhiều hơn là đang đi tìm một giải pháp tối hậu.
    Loài người đang phát triển theo hướng tệ hại vì đi đôi với tri thức & khoa học phát triển thì bản bản chất người ngày càng bị bôi xoá nhạt nhoà đi. Máy ******** có tốt hơn ******** thật sự , màn hình LCD có tốt hơn quang cảnh cánh đồng bên kia cửa sổ , Mùi hương ảo có tốt hơn mùi hương thực .... Hay chúng chỉ là những thứ bày đặt , đứa con đầy mưu toan bán hàng của thời đại tiêu thụ .
    Tiêu thụ tiêu thụ đoá là thuộc tính bản chất của nền kinh tế xã hội này . Và cứ thế cứ thế con người sẽ đi đến đâu ? Đích đến rõ ràng nhất là tôi mua sắm tôi tồn tại.
    Tất nhiên tôi không phản bác chuyện nghiên cứu khoa học và làm mọi cách để tiến đến cái gọi là giới hạn của tri thức. Nhưng đoá chỉ là nhu cầu mang tính bản chất của con người - nó là nhu cầu cao nhất của con người theo Maslow .
    Tại sao phải lập đề về không gian ảo - thế giới không có ranh giới trong khi làm gì có ranh giới, mà chính con người đã tạo ra ranh giới. Vậy vấn đề là Phải xoá bỏ ranh giới trong suy nghĩ chứ không phải giải quyết nó trong thực tế .
    2) Việc trả lời câu hỏi này tuỳ theo mỗi người chính xác hơn là nhu cầu thực tế của anh ở đâu trong các tầng của tháp Maslow.
    * Bảng phân loại của "Maslow" phản ánh được thứ bậc của các nhu cầu, và có thể được sắp xếp như sau:
    - Những nhu cầu về thể chất.
    - Những nhu cầu về an toàn an ninh.
    - Những nhu cầu thuộc về quyền sở hữu và tình cảm (được yêu thương).
    - Những nhu cầu về sự kính mến và lòng tự trọng.
    - Những nhu cầu về sự tự hoạt động bao gồm sự tự hoàn thiện, lòng ao ước muốn hiểu biết cùng với những nhu cầu về thẩm mỹ.
  6. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Hi lâu ngày hi!
    Cách nói vẫn khong thay đổi!
    Bua ni ranh roi lam hay sao mà dem Maslow ra day hả???
  7. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thứ bậc nhu cầu ở tháp Mát Sờ Lôn mà Egost viết bị đảo ngược đít lộn lên đỉnh. Thứ tự của nó :
    [​IMG]
    Theo các bác thì đời sống của kts viet-nam hiện nay đang ở tầng thứ mấy của tháp Mát sờ lôn ?
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Chỉ được cái nói leo là giỏi .Mịa, KTS Việt Nam đé o khá nổi là do những người như chú nhé. Kiểu đé o nào cũng chen ngang được.
  9. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng các phát triển về CN thông tin sẽ chẳng có nhiều tác động đến KT hay QH.
    Con người dù thế nào vẫn phải duy trì mối cân bằng giữa 2 trạng thái: 1) ở một mình (private); 2) ở giữa XH (public).
    Khi ở một mình, con người làm chủ mọi yếu tố xung quanh; khi ở giữa XH, con người bị yếu tố xung quanh chi phối. Vì luôn là một thành viên trong XH, con người không thể kéo dài quá lâu trạng thái ở một mình. Chính sự chi phối của yếu tố xung quanh đến các cá nhân đã tạo nên xã hội lòai người.
    Sự tiến bộ của CN thông tin làm con người có thể tạo được các mối liên hệ với nhiều đối tượng và không gian khác mà không cần phải di chuyển. Tuy nhiên các mối liên hệ này mang tính chủ động - các cá nhân có thể tự kiểm sóat - vì thế nó mang nặng tính cá nhân (private).
    Có nghĩa là nếu dựa trên các hệ thống thông tin này, cá nhân có thể tự mình điều khiển tác động bên ngòai - bằng cách tắt bật hay lựa chọn - khiến các tác động này không còn mang tính xã hội nữa. Cái không gian tưởng là xã hội thực tế trở thành không gian cá nhân. Với tâm lý là một phần của xã hội không cá nhân nào có thể chịu đựng được mãi sự cô đơn thông qua hệ thống thông tin cả.
    Vì thế, dù có đủ hệ thống thông tin, con người có nhu cầu gặp nhau, vẫn phải gặp nhau để cảm nhận đầy đủ xã hội mình đang sống.
    Về mặt này, không gian giao tiếp ảo - hay (Virtual public space) có ý nghĩa làm con người ngày càng mất phương hướng hơn với thực tế XH. Vỉtual public space không kéo nhiều người khác nhau, ở xa nhau lại gần nhau như nhiều người suy nghĩ. Trái lại nhiều người giống nhau, có chung sở thích như nhau sẽ tập trung thành từng nhóm hay từng chủ đề trên hệ thống thông tin.
    Tóm lại, con người có nhu cầu tự chủ và nhu cầu bị lệ thuộc vào XH (trở thành một phần của XH hay tự khẳng định) - có thể đây là lý do khiến không gian ảo chỉ có thể phát triển đến một mức độ nào đó làm tăng tiện nghi và tính Fun của cuộc sống mà không thể thay thế được các tiếp xúc với xã hội - vốn là các mối liên hệ mà cá nhân không xác định được và không khống chế được.
    Một lý do nữa là sự lệ thuộc của không gian ảo và không gian thực. Không gian ảo sẽ không tồn tại hoặc không có giá trị nếu nó không được liên hệ với không gian thực. Mọi giá trị và thứ bậc XH đều được quyết định bởi không gian thực vì đó là không gian không cá nhân nào kiểm sóat được. Không gian ảo chỉ là các hình ảnh phản chiếu của không gian thực.
  10. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Xét dưới nhân sinh quan game học online bình giải phức hợp tính phương pháp luận hữu cơ con củ cải, trong XH thực, thứ bậc của gammer chính là thứ bậc của nhân vật mà gammer đó sở hữu trong game online (XH ảo)
    Trực quan thí dụ bất khả chối: Miss Au thì không thể là hàng xấu và nhảy Au dở, phỏng ạ?

Chia sẻ trang này