1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên kia - Có hay không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi HanDiep, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đây là chủ đề khá thú vị, có thể tranh luận nhiều
    Cái thế giới bên kia, theo tớ là không có, nó chỉ là thế giới này với những ký ức còn sót lại. Sau khi người ta qua đời, sẽ có một phần nào đó của "linh hồn" không tan biến ngay. Tớ nghĩ chỉ là một phần, là ký ức chứ không phải tất cả. Sự tồn tại này phụ thuộc vào tính chất của "linh hồn'' - ký ức đó cũng như các điều kiện địa lý thổ nhưỡng xung quanh.
    Về hiện tượng lên đồng, giao tiếp với người quá cố - tớ nghĩ một số người có khả năng nắm bắt những ký ức còn sót lại đó trong một hoàn cảnh nhất định. Và với những ảnh hưởng của tín ngưỡng, tôn giáo, niềm tin, phần lớn trong số đó còn phát triển khả năng "thế vai", phát triển sự kiện dựa trên cơ sở là những ký ức mình "đọc" được - đó là lên đồng, là "nói chuyện với người đã khuất".
    Có ai cùng ý nghĩ với tớ không ?
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 17/04/2007
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã trao đổi ý kiến của mình về thế giới bên kia.
    Về quan điểm cá nhân tôi cũng cho rằng sau khi chết chúng ta không hoàn toàn "tan biến" hết nhưng ý kiến "trần sao âm vậy" thì tôi không ủng hộ. Việt Nam, Trung quốc và một số nước có phong tục thờ cúng tổ tiên, đốt vàng mã quần áo nhưng đối với các nước khác như ở châu Âu hay Mỹ thì không bao giờ. Vậy chẳng nhẽ những người đã khuất ấy phải chịu đói rách hay sao? Đành rằng chúng ta ăn cơm, họ ăn bánh mì nhưng cũng phải cần thực phẩm chứ??! Ngay cả viêc lên chùa đốt vàng mã cũng bị chính các hoà thượng phê phán và coi đó chỉ là mê tín dân gian mà thôi.
    Còn về chuyện luân hồi, tôi được nghe kể là gọi được cả cụ kỵ về thậm chí có nhà ngoại cảm còn "tiếp xúc" được với vả vú nuôi của Huyền Trân công chúa!. Một khoảng thời gian lâu như vậy tại sao họ không thể chuyển kiếp được. Và nếu có luân hồi thì kiếp đầu tiên của chúng ta là từ đâu?
    Theo ý kiến cá nhân mỗi chúng ta đều có một trường sinh học và khi chết thì trường sinh học này cũng không tan biến theo cơ thể chúng ta. Các nhà ngoại cảm chính là những người may mắn "bắt sóng" được những trường sinh học này. Tôi nói may mắn vì không ai tự nhiên có được mà thường sau một sự chấn động đến não bộ như bị ốm nặng, bị chó cắn (cô Hằng", bị mù mắt (nhà tiên tri Vanga) vv. Điều này giải thích tại sao có những người bị tai nạn tỉnh dậy đột nhiên khăng khăng mình là ai là ai trước kia. Chính là do não bộ của họ đã "bắt " được trường sinh học của người đã khuất kia.
    Xin mời các bạn bình luận tiếp
  3. ppqq

    ppqq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng ở thế giới bên kia rồi, hồi ngồi bên đó hồi tưởng lại thời em đang sống thèm lắm, thỉnh thoảng có trốn về thế giới bên này đi chơi cùng bè bạn, đám mấy đứa chết oan chưa siêu thoát. Bọn chúng nó thế mà sướng, ở thế giới bên này vật chất đầy đủ, sống thoải mái. Đám người sống rất sợ bọn cô hồn, nên nó cúng cho đủ thứ, em thỉnh thoảng cũng được ăn hôi.
    Sau này nhờ thành tích cải tạo tốt nên em được đầu thai trở lại. Sống ở thế giới bên này dù có bon chen khắc nghiệt nhưng vẫn thích hơn. Sống ở thế giới bên kia đám quan chức thì quan liêu, độc quyền nên rất lộng hành, cậy quyền thế, chẳng coi ai ra gì, ma mới ma cũ, tội nợ khác nhau cho vào vạc dầu hết. AI không có tội tình gì khi sống nhưng hiền lành quá cũng cho vào luôn, thằng nào ma mãnh, giàu có thường thoát tội.
    Em nhờ ngoại hfnh đẹp, lại ăn nói nhỏ nhẹ, khéo nịnh các xếp, vả lại, cũng biết tu thân tích đức, nên khi có đơn xin đầu thai thì được cấp trên tiếp nhận. Cũng phải lobby chút đỉnh nhưng nói chung là cũng chả đáng là bao, được về thế giới bên này sống là thấy ổn rồi. Đi làm kiếm lại thôi mừ
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , hay ghê. Nếu có quen đường lobby thì giới thiệu tớ làm cái passport, sang bển xem tình hình thị trường như thế nào. Bên này người ít hàng nhiều, 1 m2 chục thằng cò mồi - khó làm ăn quá
    Mà cậu lobby thế cũng chưa phải hay nhất, tốt nhất là đầu tư thêm, lên làm sếp, nhỏ cũng được. Đã là sếp thì công cán như cơm bữa, có công tác phí, có phong bì - nhất là làm trưởng đại diện hay đại sứ bên này thì tuyệt
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 17/04/2007
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cô thế này thì có lên sao hoả cũng không sợ cô đơn với khổ cực, ke ke...
    Tôi xuống thấy cô liếc mắt đưa tình, đá lông nheo với tên phán quan, lại còn giả vờ rơi mũ làm mấy động tác "trình diễn" thì làm gì mà chẳng được đầu thai nhanh. Hắn mải nhìn cô nên tôi qua trót lọt luôn, ha ha xin tiền tạ tiền tạ
  6. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là không có cái thế giới đó vì nếu có thì tại sao ông/bà, tổ tiên chúng ta không giúp cho dân VN ta giàu có hay tươi đẹp hơn mà lại để dân VN đói rách và lạc hậu như hiện nay.
    Phải chăng tổ tiên VN ta không thương, con thương cháu???
    Tất nhiên là tổ tiên rất thương con, thương cháu nếu có.
    Vậy nên không hề có thế giới bên kia. Nếu có mình sẽ cùng mấy anh/em có cùng quan điểm xuống tham quan và tìm hiểu rồi kể cho mọi người nghe hi hi hi hi
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Không nên coi những người chết là những người đầy quyền năng như vậy. Qua các trường hợp được báo chí ghi nhận thì những người chết kể được rất chính xác QUÁ KHỨ của họ, kể cả những chi tiết vặt vãnh nhất nhưng đối với tương lai thì hầu như không được gì ..
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂc bỏĂn có 'ỏằc bài viỏt cỏằĐa mơnh không vỏưy nhỏằ? ? Cỏằâ nhặ mơnh trỏÊ lỏằi trặỏằ>c rỏằ"i cĂc bỏĂn nêu cÂu hỏằi sau ỏƠy
  9. chi_co_ta_trong_doi_hn

    chi_co_ta_trong_doi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này nói phét
  10. ppqq

    ppqq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ôi thế mà em cứ tưởng em nói thiệt, cám ơn bác đã nhắc nhở em nhé. Lúc nào gặp bác em hậu tạ ly chè bà ba.
    Bây giờ sống rồi nên em chẳng lẻn về thế giới bên kia được nữa, mà em chẳng dại để lẻn về, lỡ đâu chết thiệt thì sao. Các bác nào muốn có passport qua đó cứ liên hệ em. Các xếp bên đó em quen nhiều, quyền tối cao là diêm vương, nhưng chẳng có luật lệ nào cả. Cứ thằng nào quan hệ rộng, quen biết nhiều, khéo chiều mấy sếp là làm mưa làm gió ở đây. Mấy thằng quỷ sức chuyên bắt người sống, bọn canh gác địa ngục và hạ giới, bọn canh gác vạc dầu cũng toàn bọn con ông cháu cha. Bọn chúng là con cháu các xếp ở trên trời, phạm tội với Ngọc Hoàng nên bị đày xuống âm phủ làm quỷ sứ. Bọn này có quan hệ với cấp trên của diêm vương nên nó chẳng sợ diêm vương lắm đâu, diêm vương phán một đằng nó làm một nẻo, chẳng ma nào thanh tra, giám sát gì cả, bọn dân đen toàn là bọn người chết, ở hạ giới là người thường hay quan chức nhưng về âm phủ thì như nhau hết, chúng nó chẳng có báo đài nào bênh vực, chẳng có hiệp hội cũng như luật pháp nào can thiệp, chẳng có chế tài nào cho bọn quỷ sứ, dây vào bọn đó rước vạ vào thân như chơi, mình biết đường lách thì bồi dưỡng cho bọn quỷ sứ thì mọi việc đều trôi chảy hết.
    Đám phán quan chơi đêm ngủ ngày nên công việc cũng bê trễ, mình có thể lợi dụng việc này mà làm lobby, xuống địa ngục tuyển mấy em chân dài chết vì AISD, bồi dưỡng cho bọn quỷ sứ để mấy em đó được ra ngoài (ở dưới này bệnh tật chẳng có ý nghĩa gì), đưa chúng nó đến động bàn tơ thì coi như chuyện lớn sẽ xong. Hoặc lén đưa chúng lên mấy động karaoke ôm ở hạ giới, có mấy em chân dài tuổi từ 13-18 thì bọn ấy có mà say đứ đừ.
    Nói chung là những chỗ nào ngon ngọt, nhiều lộc thơm, thì nhiều con ông cháu cha. Mà bọn đó thì quan tâm gì đến phép tắc, luật lệ đâu. Cứ khéo nịnh, khéo khoe hàng, khéo chiều các xếp là OK hết. Đám này quen thói hách dịch của quan chức âm phủ lẫn thiên đang, lại quen thói ngông cuồng của con nhà giàu, nên cứ chiều chúng nó là xong thôi.
    Các bác các chú, anh chị em bên này muốn qua thế giới bên kia chơi thì em giúp cho, đảm bảo một đi không trở về. Hồi đã chết em nhớ bên này lắm. Nói chung là lúc đó hồi tưởng về hồi còn sống thì cứ đau đáu trong lòng. Chỉ mong có ngày trở về. Đất đai bên đó thừa nhiều lắm, vì đâu có cần nhà lầu xe hơi làm chi đâu, hồn ma người chết có bao giờ biết đi bộ, đâu có sợ nắng mưa, đi đâu cũng gặp người giống mình, chả phải cúng bái ai cả, chả phải lễ lạt nhang khói gì hết. Chả có mua bán gì. Cứ hết đồ xài lại có đồ tiếp tế từ thế giới bên này. Nếu sang thế giới bên kia chỉ có nghề mua quan bán tước là thịnh hành nhất. Đám quỷ sứ lẫn phán quan từ hồi thành lập âm phủ đến giờ có đứa nào chết đâu, mà đám người từ cõi dương gian chết xuống đó cũng nhiều, nên nói chung là thiếu ma quỷ làm quản lý lắm, chúng nó làm từ hàng ngàn năm nay, chẳng có máy móc vi tính gì ráo, mà người chết ngày càng đông, nên ngày càng tắc trách, ngày càng quan liêu, khiến nhiều người bên này chết oan. Các bác có muốn buôn bán máy vi tính thì xuống đây, thiết lập mạng, đào tạo sử dụng phần mềm, chat chit, lập diễn đàn cho bọn quỷ sứ và đám hồn ma buôn dưa lê. Chắc chắn ăn tiền, vừa đỡ cho đám dương gian khỏi chết oan.
    Còn nhiều lắm, lúc nào em rảnh em viết tiếp...

Chia sẻ trang này