1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên kia - Có hay không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi HanDiep, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều điều mà khoa học không thể lý giải được. em không tin hoàn toàn nhưng cũng không thể phủ nhận nó được.
    Ngay cái vụ tìm hài cốt liệt sỹ ấy. làm sao 1 người thường có thể tìm thấy hài cốt dưới đất trong rừng núi bạt ngàn như thế. Có nhiều trường hợp xác định ADN là chính xác đấy.
  2. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Có hay không đều vào đức tin của mọi người, mấy hôm nữa tôi đi cắt duyên âm đây.
  3. LeVietHungCommunications

    LeVietHungCommunications Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thuyết luân hồi nhà Phật nói là có thế giới bên kia. Mình cũng tin là như vậy!
  4. canhcamxinh

    canhcamxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, cắt ko ăn thua đâu. Mẹ iem đi cắt hộ cho iem mà thấy ko hiệu quả. Hay tại vì mình ko tin nhỉ
  5. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Không phải đâu, có phải thầy nào cũng làm được đâu, phải biết thầy nào cao tay hơn. Mà tự mình phải đi làm gì có chuyện hộ.
  6. HacMieu07

    HacMieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hic hic nghe hơi .."sến" quá, tóm lại là chúng ta sống nên yêu thương nhau chớ gì?
    Có ai có biết hay kinh nghiệm gì về việc đầu thai không? Trước có đọc một bài về hiện tượng này ở xã miền núi của Thanh Hóa mà là Thế giới ngày nay cẩn thận chứ không phải lá cải đâu...Kiểu là đứa con của môt nhà này cứ đòi về nhà cũ của nó ở cách những mấy núi. Rồi nó nhận được mặt ông bà bố mẹ chú bác, thậm chí cả cây mận kiếp trước nó hay trèo lên ăn nữa. (!)
    ==================
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo

Chia sẻ trang này