1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên ngoài cái ao làng Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chủ đề dành cho clip và hình ảnh của bóng đá Châu Á. Mọi người xem để coi lắc mông ngoáy đít xứ Vịt chừng nào mới tiến bộ được


    Trận giao hữu Iran - Hàn Quốc

    [sign]
    [/sign]
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Không ưa cái bọn Ả rập nhưng phải công nhận nó có những quả xử lý không thua các siêu sao là mấy. Tiêu biểu như bàn thắng trong trận bán kết Asian cup 2007 giữa Ả rập xê út và Nhật Bản, chú tiền đạo của Ar đi bóng rồi dứt điểm không khác j robinho. Thật là VeryKooL. Nhưng mà mấy chú ấy cũng có lọt được vào WC2010 đâu, bao giờ đến ao làng ĐNÁ ta???????? (trước thấy Thái đặt chỉ tiêu lọt vào WC2014 ==> dị)
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Kĩ thuật cá nhân thì đúng là không thua kém lắm!
    Nhưng thể lực, sức mạnh và độ bền kém xa, trong khi Châu Âu và Nam Mĩ họ chơi gắt hơn nên khi đụng những đội đó việc thể hiện là không thể do không có sức để thể hiện!
    Ngoài ra còn nên tính đến yếu tố xuất thần nữa!
  5. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Thể lực hay thể hình thì mấy chú Ả rập kém j Âu - Mỹ đâu bác? Toàn thằng to tướng, chạy như Trâu. Nhật, Hàn nó còn quật được ở mảng thể lực cơ mà. Quan trọng là bọn này đá có vẻ (hic đoán thê tổ chức ko = mấy chú Đông Á, và chiến lược phát triển có j đó không ổn nên kỳ WC vừa rồi không có chú Tây Á nào vào được. Chứ còn trước đây lần nào chả có I ran với Ả rập xê út.
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Chuyện thể lực, sức bền chưa phải là quan trọng nhất đâu!
    Quan trọng nhất là khả năng giữ trọng tâm cơ thể, Gary Neuville nó giữ thang bằng 2 quả bóng tennis trên mu bàn chân cả giờ đồng hồ, thử hỏi Châu Á có thằng nào làm được?
  7. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    đó chỉ là tai nạn thôi, chứ trình độ cỡ Iran, Saudi Arabia thì Hàn, Nhật đều phải dè chừng, mới đá giao hữu đây thì Hàn cũng thua Iran 1-0 trên sân nhà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thể lực của Châu Á có thể không thua Châu Âu nhiều nhưng nói về mặt kỹ thuật, chiến thuật thì còn phải học Châu Âu, Nam Mỹ nhiều, các cầu thủ Châu Á có thể đi bóng xuất thần nhưng đó là với các đội Châu Á khác còn với những đội Châu Âu rắn mặt cỡ Đan Mạch, Thuỵ Điển hay Nam Mỹ cỡ Uruquay, Paraquay thì các đại gia Châu Á đã lên bờ xuống ruộng với bọn này rồi đừng nói đụng các đại gia Châu Âu, Nam Mỹ làm gì, chỉ có đường phòng thủ và phòng thủ chứ đi đôi công thì chỉ còn đường chết, mà ở chính Châu Á này đang có 1 đội Châu Âu mà các đại gia Đông Á với Tây Á còn chưa làm gì được thì đòi so tài với Châu Âu làm gì :-"
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Clip trận giao hữu Tàu thua Iran 2 - 0 ngay trên sân nhà. Trận này đá trước trận Hàn Quốc - Iran một tuần

    http://www.youtube.com/watch?v=UFkfggp0DlM





    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Một bài viết về liên đoàn bóng đá Tàu, đọc bài mà cứ tưởng là đang đọc về VFF


    Bóng đá Trung Quốc trong cơn bão tiêu cực - Bán độ ở Singapore


    02/04/2010 0:24

    [​IMG]

    Vương Hâm - tội đồ của bóng đá Trung Quốc - Ảnh: sina.com


    Tệ nạn tham nhũng và cá độ trong bóng đá Trung Quốc đã ở mức báo động khi hàng loạt lãnh đạo cấp cao trong nhiều CLB và LĐBĐ nước này liên tiếp bị bắt giữ và đình chỉ công tác, hàng loạt vụ cá độ lớn đã bị lật tẩy.


    Dư luận tại Trung Quốc đang phẫn nộ khi CLB Quảng Nguyên Liễu Ninh (QNLN) cùng các quan chức LĐBĐ nước này bất chấp danh dự quốc gia, dàn xếp bán độ ngay tại giải vô địch quốc gia Singapore.


    Theo mạng Tân Hoa xã, đầu tháng 2 vừa qua, một cuộc thanh trừng trong bóng đá Trung Quốc đã được tiến hành quyết liệt nhằm phanh phui các tệ nạn tiêu cực trong bóng đá. Cơn lốc chống tham nhũng đã khiến các quan chức ngành bóng đá nước này xây xẩm khi phát hiện ra không ít “con sâu” cỡ bự, làm vẩn đục môi trường làm việc và danh tiếng của bóng đá Trung Quốc. Bộ Công an đã công bố thông tin: Vương Hâm (nguyên Tổng giám đốc CLB QNLN) cùng 15 đồng phạm đã dàn xếp tỷ số trận đấu. Tiếp theo, một số quan chức hàng đầu trong ngành bóng đá nước này cũng bị bắt vì có liên quan tới vụ bán độ này như: Nam Dũng (nguyên Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc), Dương Nhất Dân (nguyên Phó chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc), Trương Kiện Cường (nguyên Chủ tịch Hội đồng Trọng tài)... Chỉ trong hai tháng, số quan chức cấp cao bị điều tra có liên quan tới các vụ tham nhũng và cá độ đã lên tới hơn 20 người.
    Lệnh truy nã từ Singapore
    Điều đáng nói là Vương Hâm đã bị Cục Điều tra tham nhũng Singapore phát lệnh truy nã đỏ. Chính ông này đã dẫn dắt CLB QNLN tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp Singapore theo lời mời của LĐBĐ Singapore vào năm 2007, với mục đích giúp cho bóng đá nước này nâng cao trình độ. Tuy nhiên, kết thúc mùa giải, đội bóng của Vương Hâm đã không để lại dấu ấn nào về chuyên môn, trái lại chính Cục Điều tra tham nhũng Singapore đã phát hiện ra điều mờ ám trong kết quả thi đấu và cho lục soát khu phòng ở của QNLN, thu 11 hộ chiếu của cầu thủ nhằm đề phòng họ bỏ trốn về nước.

    [​IMG]
    Cầu thủ Triệu Chí Bằng - một mắt xích trong đường dây của Vương Hâm - Ảnh: sina.com
    Một thời gian ngắn sau, phía Singapore cho biết đã có đầy đủ bằng chứng về việc dàn xếp tỷ số của đội QNLN. Chính Cục Điều tra tham nhũng Singapore đã công bố lệnh bắt Vương Hâm. Lập tức, Hiệp hội Bóng đá Singapore cũng tuyên bố cấm ông chủ CLB QNLN tham gia vào các hoạt động bóng đá của đảo quốc sư tử. Báo Strait Times cho biết, Vương Hâm đã khôn khéo “cao chạy xa bay” bằng cách kiến nghị lên cảnh sát Singapore rằng cần về nước ngay để ra tòa giải quyết vụ tranh chấp, nếu không sẽ bị mất tài sản. Nhờ nỗ lực của luật sư và nộp khoản tiền bảo lãnh cho tại ngoại 80.000 đô la Singapore (gần 1,1 tỉ đồng VN), Vương Hâm đã tháo chạy về Trung Quốc. Cũng theo Strait Times, do Vương Hâm không chịu xuất hiện trước tòa nên Cục Điều tra tham nhũng Singapore đã phát lệnh truy nã cấp độ đỏ và yêu cầu Công an Trung Quốc phối hợp tìm bắt Vương Hâm.
    “Bạch tuộc” cả đội
    Vốn người thành phố Đại Liên, tỉnh Liễu Ninh, Vương Hâm năm nay 41 tuổi đã bị công an tỉnh này bắt tại Thẩm Dương vào tháng 4.2009. Xuất thân từ cầu thủ và nhà quản lý giỏi, có chí khí nhưng vì lòng tham không đáy, tất cả sự nghiệp của Vương Hâm đã tan tành. Ngoài Vương Hâm, huấn luyện viên trưởng của QNLN là Đinh Triết cũng bị bắt. Vụ án Vương Hâm do công an Trung Quốc thụ lý.
    Cùng với Vương Hâm, 7 cầu thủ của đội QNLN là Triệu Chí Bằng, Vương Lâm, Đổng Lôi... đã bị xử án tại Singapore. Theo báo Strait Times, trừ 1 cầu thủ trẻ nhất bị phạt 4 tháng tù giam, 6 người còn lại đều nhận mức án 5 tháng tù giam. Cầu thủ Triệu Chí Bằng khai đã nhận chỉ thị từ Vương Hâm dàn xếp bán độ tới 3 trận. Trận đầu đấu với đội Geylang United, Triệu Chí Bằng đã chỉ đạo nhiều trụ cột QNLN đá thua với tỷ số 0-3, được Vương Hâm trả số tiền 2.000 đô la Singapore. Sau đó, khi đấu với đội Gombak United (Singapore), Triệu Chí Bằng cũng sắp xếp cả đội đá thua 3 bàn và được nhận thêm 2.000 đô la. Trận thứ 3 đấu với đội bóng Niigata (Nhật Bản), Triệu Chí Bằng cũng cố tình đá thua ít nhất 2 bàn theo kịch bản cũ, anh ta và đồng đội cũng nhận được những món tiền thưởng và quà tặng đắt tiền từ ông chủ. Tổng cộng Bằng và đồng đội nhận trên dưới 10.000 đô la Singapore.
    Theo điều tra của cảnh sát Singapore, Vương Hâm và HLV Đinh Triết đã câu kết chặt chẽ từ lúc ở Trung Quốc, cùng một số người khác hình thành nên một mạng lưới cá độ trước khi sang Singapore thi đấu. Và mọi trận đấu của đội bóng Trung Quốc tại Singapore đều diễn ra đúng theo kịch bản của hai nhà “biên kịch kiêm đạo diễn” này. Những phát hiện mới đây khiến lòng tin của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng.
    Nguyễn Lệ Chi
  9. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    bóng đá Tàu khựa vốn dĩ chả là cái đinh gì ở Châu Á nhưng trình tự sướng thì cũng ngang tầm Hàn xẻng, chuyện bán độ ở C-League đã diễn ra cách đây 7-8 năm rồi chứ đâu phải mới xảy ra, cũng là chuyện bình thường ở huyện
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Post thử clip trận Úc thắng Ba Lan 2 - 1 ngày 7/9/2010 xem có lên không

Chia sẻ trang này