1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên ngoài cái ao làng Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Lào thắng ngược Campuchia 6 - 2 sau khi thua 4 - 2 ở lượt đi. Trận này mà không có bán độ thì chắc trời sập. Ở vòng loại tới Lào sẽ bán tiếp cho Tèo vậy là đủ ấm cho mấy chú liên đoàn bóng đá Lào

    Laos 6-2 Cambodia. AET. (8-6 agg)

    Vientiane: Laos overcame a two-goal first-leg deficit to progress to the second round of the 2014 FIFA World Cup qualifiers at the expense Cambodia after scoring twice in extra-time of the second-leg for a remarkable 8-6 aggregate win over their ASEAN neighbours. Cambodia went in*****nday's match at the National Stadium in confident mood having won the first-leg in Phnom Penh 4-2.
    However, Laos had levelled the tie on aggregate after half-an-hour, with star striker Lamnao Singto opening the scoring in the 19th minute before Khampheng Sayavutthi grabbing a 31st minute second.
    Chhin Chhoeun put the visitors back in the driving seat on the stroke of half-time but Cambodia's advantage was short-lived, with Souliya Syphasay restoring parity two minutes into the second-half before Laos regained the initiative thanks to Lamnao's second of the game in the 55th minute.
    The Cambodians were not giving up without a fight and Kouch Sokumpheak, a first-leg scorer, found the net in the 75th minute with the goal that saw regulation time in Vientiane finish 4-2, mirroring the scoreline four days earlier and necessitating 30 minutes of ad***ional action.
    Laos took control of the contest and scored just four minutes into extra-time courtesy of Visay Phaphovanin before Sysomvang Kanlaya put some distance between the home side and the Cambodians with his team's sixth of the match in the 112th minute, setting up a second-round clash with China.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phi giã Sri Lanka 4 - 0. Vòng sau chú này gặp Kuwait. Với khả năng của Phi thì Phi dám sẽ loại Kuwait để vào tiếp vòng đấu bảng và nêu một tấm cho mấy chú phò VFF xứ Dịt

    Philippines 4-0 Sri Lanka (5-1 agg)


    Manila: The Philippines set up a second round meeting with ten-time Gulf Cup of Nations champions Kuwait after defeating Sri Lanka 4-0 in the second leg of their 2014 FIFA World Cup qualifiers on Sunday to advance with a 5-1 aggregate win.
    With the tie tentatively poised following Wednesday's 1-1 draw in the first leg in Colombo, the Azkals were hoping home field advantage could give them an added edge.
    And with 19 minutes at the Rizal Memorial Stadium played, Emelio Caligdong had the Philippines' fans celebrating the opening goal.
    The home side extended their lead two minutes from the break courtesy of former Chelsea reserve striker Phil Younghusband before Spain-based midfielder Angel Guirado added to the two goals he scored against Bangladesh in the 2012 AFC Challenge Cup qualifiers with the Philippines' third six minutes into the second-half.
    Younghusband made it 4-0 on the night and 5-1 on aggregate from the penalty spot six minutes later to complete the scoring while the visitors' disappointment was compounded with the sending-off of Rohana Ruwan Dinesh in the last minute after the Sri Lanka skipper picked up his second yellow card.
    The Philippines travel to the Middle East for the first leg of their second round qualifier against Kuwait on July 23 before entertaining the 1980 AFC Asian Cup champions in the return fixture five days later.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mã đã lọt vào vòng sau sau khi thua Đài Loan 2 - 3 và sẽ gặp Singapore ở vòng kế. Công nhận tụi Mã/Sing sắp đặt lịch tốt thật. ĐNA ít nhất cũng sẽ có một đại diện ở vòng đấu bảng

  2. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    U17 Nhật 2-3 U17 Ba-din
    U17 Nhật tí thì bóp dế được U17 Ba-din nhưng đẳng cấp vẫn là đẳng cấp
    U17 Uzb 0-2 U17 Uruguay
    cái này thì bọn UZb thua toàn diện, được cái trận này thằng thủ môn Uzb bắt khá, cản được 1 trái Pen
    Haizzz chênh lệch về đẳng cấp đúng là không thể lấp 1 sớm 1 chiều được
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bài này nên cho vô mục cây viết bệnh hoạn thì hơn, mie chỉ cần bọn cầu thủ nội bảo nhau làm được việc trên thì giờ trình của chúng ta đã không thấp thế này ^:)^^:)^^:)^, xem lúc OVietnam đá giải Á vận hội, Anh đức là cầu thủ khoẻ nhất của ta mà tranh bóng với bọn rệp hay triều tiên thua nhiều hơn thắng thì biết là khả năng tự bảo nhau của cầu thủ vịt kém như thế nào :)):)):))
  4. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    bạn hiểu sai vấn đề rồi. chúng ta thua sút vì kỹ năng chơi bóng còn quá yếu, và đang sa lầy trong việc cải thiện. cầu thủ việt thể hình thể lực không bằng người ta mà lại lựa chọn cách đá chỉ biết chạy và vắt sức mình, trong khi lối đá tư duy không hề có chỗ đứng. câu nói bạn trích ra nhằm hàm ý mỉa mai đó
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trong khi xứ Dịt quyết tâm đeo bám dùng hàng nội dù hàng nội có còi xương, ốm đói, lùn đến bao nhiêu thì các cường quốc bóng đá thế giới lại đi dùng hàng ngoại không kể nguồn gốc ở đâu

    U17 Đức trông vào người Thổ

    Trong thành phần 21 cầu thủ tham dự giải đấu U17 thế giới tại Mexico, có đến 8 cầu thủ gốc TNK.
    Những cầu thủ gốc TNK ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong môi trường bóng đá Đức. Điển hình như tầm ảnh hưởng của Mesut Oezil đối với ĐT Đức. Nhưng đội U17 của HLV Steffen Freund mới là minh chứng sống động nhất. Trong thành phần 21 cầu thủ tham dự giải đấu tại Mexico, có đến 8 cầu thủ gốc TNK gồm Koray Gunter, Koray Kacinoglu, Kaan Ayhan, Robin Yalcin, Emre Can (ảnh), Samed Yesil, Levent Aycicek và Okan Aydin.

    Đông đảo về số lượng song cũng rất tinh nhuệ về chất lượng. Thế nên đội hình chính thức của U17 Đức tại giải năm nay luôn có ít nhất 6 cầu thủ gốc TNK. Emre Can cầm trịch hàng tiền vệ, Yalcin thủ lĩnh hàng phòng ngự, còn dẫn dắt hàng công là Yesil. Bất kỳ tuyến thi đấu nào cũng chịu tầm ảnh hưởng bao trùm của những người TNK. Và chính họ đã góp công đầu vào chuỗi trận toàn thắng của U17 Đức cho đến lúc này. Có đến 9/15 pha lập công do các cầu thủ gốc TNK thực hiện.

    Những người gốc TNK có thể mang đến thành công cho Đức tại giải năm nay, nhưng không có nghĩa họ sẽ tiếp tục đóng góp cho bóng đá Đức trong tương lai. Erdal Keser, cựu tiền đạo Dortmund và hiện nắm vai trò tuyển chọn cầu thủ cho LĐBĐ TNK, đã khẳng định trên một chương trình truyền hình: “Có ít nhất 3 cầu thủ thuộc đội U17 Đức đã cam kết khoác áo ĐT TNK”. Đó là thực tế mà người Đức phải chấp nhận khi các cầu thủ gốc TNK có quyền lựa chọn ĐT phù hợp để khoác áo. Ví dụ điển hình là Mehmet Ekici, cầu thủ từng khoác áo lần lượt từ U17 cho đến U21 Đức nhưng bây giờ lại chơi cho ĐT TNK. Hà Việt
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Sao lại cứ phải đi học hỏi kinh nghiệm. Đá bóng với nước ngoài gần cả 20 năm rồi, không lẽ dân Vịt ngu đến mức học chừng đó thời gian mà vẫn không rút ra được điều gì


    Ngại?
    Thứ tư, 06/07/2011, 00:00 (GMT+7)
    Trao đổi với báo chí, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng, 2 trận gặp Qatar ở vòng loại 2 World Cup 2014 chủ yếu là để cọ xát. Cách nói này đương nhiên không thể phản bác vì đá với một đội mạnh hơn, có quá trình tích lũy kinh nghiệm phải đặt lên hàng đầu.
    Tuy nhiên, dù gì vẫn thấy khiên cưỡng. Qatar không phải là đối thủ quá xa lạ khi tại Asian Cup 2007, chúng ta từng hòa 1-1 tại sân Mỹ Đình. Trình độ của Qatar cũng nằm trong nhóm các đội Tây Á như Kuwait, Syria hay Jordan và với nhóm này, có thể nói Việt Nam không thua sút một khoảng cách xa.
    Một đội tuyển mạnh hơn không có nghĩa là không thể đánh bại nhất là với thể thức sân khách - sân nhà trong khi đó Việt Nam có lợi thế được đá sân nhà ở trận lượt về. Dù là nhỏ nhưng cơ hội của Việt Nam vẫn có, nếu không nói là khả thi để làm cú lật đổ ngoạn mục. Bản thân HLV Falko Goezt, dù chỉ mới huấn luyện có vài ngày nhưng đã khẳng định: “Không e ngại Qatar và cơ hội vẫn còn cho Việt Nam”.
    Để vượt qua được Qatar, chúng ta còn nhiều việc phải làm nhưng trước mắt, phải tin vào khả năng chiến thắng của mình. Bất kỳ HLV nào cũng khẳng định, đã vào trận thì mục tiêu đầu tiên là phải thắng. Thế mới thấy, chuyện ông chủ tịch VFF chỉ đưa ra chỉ tiêu “cọ xát” khi gặp Qatar là không hợp lý và cũng không mang tinh thần của bóng đá.
    Hai Sài Gòn
  7. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    Có thể trận tới trên sân khách Vịt sẽ không bị hành xác về mặt di chuyển đi lại như trận gặp Ả Rệp vì đã có chuyến bay thẳng sang Qatar , vả lại bọn dầu mỡ chịu chơi và chơi đẹp =D> , bao ăn ở nhà nghỉ 5(*) đẳng cấp thế giới tới bến luôn làm cho đối phương cảm thấy thoải mái dốc sức chiến với chủ nhà. Nhưng VFF chỉ muốn cọ mà k có xát , chưa j đã sợ co vòi , đã thế lại còn bố trí cái lịch thi đấu V Lit quái dị phản khoa học , dày đặc đến mức các cầu thủ than trời như thể bị hành xác b-( , đủ thấy được tư duy tầm chiến lược của VFF đến mức nào , như thế khác nào tự hạ thấp sức mạnh của quân mình , bọn dầu mỡ nằm nhà rung đùi sức nhàn thắng sức mỏi chờ Vịt còm vác xác đến nạp mạng , lượt đi làm cho khoảng 1 rổ trứng , luợt về đi máy bay riêng đến trước cả Vịt cứ bình tĩnh mà đá cũng thắng kiếm trận hoà dễ ẹc, không khác j 1 chuyến du lịch đá vui [r2)] . Em cá chắc rằng kịch bản sẽ lặp lại như lần gặp lũ Rệp thui
  8. anhminh90

    anhminh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi Asian Cup 2007 Qatar có tiền đạo Sebastien Quintana đá khá hay, chắc 2 trận tới có ra sân, kiểu này hàng thủ khá vất vả kèm anh này
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Qatar thua Bayern Munich 4 - 2 ngày 9 tháng 7 vừa rồi



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bản rõ hơn. Thằng số tiền đạo 23 của Qatar đá vẫn tốt đảm bào dư sức cho mấy chú lùn Vịt quay như chong chóng


  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Malaysia thua Arsenal 4 - 0 trên sân nhà. Bản lĩnh cầu thủ nội ở cái ao làng ĐNA đã được chứng tỏ tốt bằng việc chỉ thua 4 bàn trắng :)


Chia sẻ trang này