1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên ngoài cái ao làng Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Nếu như một câu lạc bộ cỡ AM chú ý thì việc mua đứt từ CSDT là chuyện nhỏ tuy nhiên phải thừa nhận giá rẻ cũng là một phần trong chuyện này. Từ việc của Samson mới thấy tiếc cho các cầu thủ VN. Nếu không có chuyện bơm đểu mấy thằng Trọng Hoàng, Công Vinh, Tài Em, Tấn Tài thì biết đâu sẽ có vài chú gốc Mít chính hiệu qua đá trời Tây
  2. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    Giá cầu thủ Vịt thường bị làm , do nhiều yếu tố tác động vào ( yếu tố chủ yếu là các tay cò như Trần Tiến Đại ) chứ đặt lên bàn cân xem đc mấy chú đá ra hồn sau khi ôm vài tỉ lót tay
  3. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng ao làng như BĐVN đã bao giờ làm bá chủ được đâu, ngoại trừ cái Cup 2008 có phần may mắn, còn lại toàn bị hạ nốc ao, đá với mấy thằng Mã, Sing, Indo, mặt cầu thủ đã tái mét, xanh như đít nhái. Thế mà mấy chú nhà báo, quan chức và cầu thủ và cả dân chúng nữa, lúc nào cũng tự vỗ ngực, nào là giải Vê lít là giải hấp dẫn nhất ĐNA, nào là cầu thủ ta thừa sức bóp mũi các đội khác ở khu vực. Đúng là ếch ngồi đáy giếng.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Indo giập Palestine 4 - 1 trong trận giao hữu trước vòng loại WC. Kì này tui ráng coi vài trận tụi Indo đá để ủng hộ tụi nó

  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Với danh sách nhập tịch của mình thì Indo chắc sẽ làm trùm ở SG kì này và cho đám Vịt lại tiếp tục kạp kạp mơ ước chức vô địch ao làng


    Thông tin từ đội tuyển MalaysiaIndonesia:
    - Thay vì thi đấu giao hữu trong nước, U23 Malaysia lựa chọn Slovakia làm địa điểm tập huấn. U23 Malaysia có 7 trận đấu giao hữu với các CLB Slovakia; Hungary và họ đã đạt được những kết quả khá khả quan khi thắng 4 trong 5 trận đã đấu.
    - Trong khi đó, nước chủ nhà Indonesia trong thời qua đã tăng cường nhập tịch cho các cầu thủ nước ngoài như: hậu vệ Ruben Wuarbanaran, Diego Michiels và tiền đạo Irfan Bachdim, trung vệ Mark van der Maarel (từng khoác áo ĐT U.21 Hà Lan và đá cho đội 1 của Utrecht), tiền vệ Stefano Lilipaly (Utrecht, Hà Lan), tiền vệ James Zaidah Saragih (New York Cosmos, Mỹ) và tiền đạo Syaffarizal Mursalin Agri (Al-Khor, Qatar)…
  6. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    toàn hàng khủng, kinh quá:-w, nó sắp vượt TL cũng nên
  7. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    Bác ơi , cái CLB NY Cosmos phá sản từ năm 85 rùi , không bít thằng Zaida Saraigh nó đá ở đâu nữa , còn cái thằng Agri thấy bảo sắp đc bọn Quạ dầu mỡ mua chuộc để nhập tịch rùi vì thằng này còn trẻ (19t) , lại to kủ 1m78 là sản phầm của lò Aspire của nó , bây h đang đá chính tại giải VĐ của Quạ trông có vẻ triển vọng nên bọn Inđô k nhanh tay thì mất như chơi đó ( cái này cũng phải để ý tới Thái Sung nhà mình )
  8. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    Trước cúp ao làng vừa rồi ai cũng nghĩ Indo vừa nhập tịch vãi vừa chủ nhà sẽ vô địch chắc - kết quả ?
    mấy thằng cầu thủ hạng 2 xi nhế đ..éo gì, Phi nó có cả tuyển U23 Pháp, U21 Đức, U21 ha2 Lan còn chưa ăn ai kìa
    đừng có lấy trận VN thua nó mà phán trình nó ăn đức VN, Vn cũng từng thắng Hàn đớ
    Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, nội lực mới là chính, Chiều cao cần nhưng chưa đủ và không phải có bằng mọi giá ( ngược lại là xu hướng thế giới bây giờ chuộng nhỏ người và linh họat hơn là to đầu mà chậm chạp, xem mớ tài năng trẻ của Đức, bra, Arg, TBN,... thì rõ ) tất nhiên những vị trí cần chiều cao như TM và trung vệ thì tất nhiên phải ưu tiên thể hình tí nhưng không phải cứ thằng nào cao là cho vô
    TL nó chán ở ao làng rồi nên thằng nào ngòai Thái vô địch SG thì cũng chẳng có gì to lớn, để chống mắt lên xem ra ngòai cái ao làng thì mớ nhập tịch của Indo đá đấm thế quái nào.
  9. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    cũng có ai nói Qatar nhập tịch là vô địch Asian Cup và World Cup đâu nhưng có cầu thủ nhập tịch thì thực lực nó lên 1 tầm cao hơn: đơn cử như thằng Phi bây giờ cũng đòi vô địch như ai chứ ngày xưa đá còn thua Campuchia:-". Vn, Indo, Sing, Phi là những nước có công tác đào tạo bóng đá trẻ thuộc hàng tệ hại nên mới cần nhập tịch chứ cầu thủ nội chả thấy ra cái vẹo gì cả. Qatar nó khác là có học viện bóng đá Aspire thu hút nhân tài trẻ khắp nơi mai mốt lại cho nhập tịch nên nó không lo không có lứa kế cận còn Vn lứa trẻ nào ra lúc đầu cũng đá sung lắm nhưng lúc đá tuyển quốc gia như mấy con gà bị cúm H5N1
    P/S: thằng Malay là 1 thằng nổi lên nhất thời rồi cũng sớm tàn thôi: bằng chứng mới nhất là thua Sing ở vòng loại WC[:D]
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    NY Côsmos phá sản là cái cũ, giờ có cái mới rồi đang đá cho giải MLS. Chú James này chắc từ lò đào tạo này ra.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Câu đỏ rất đúng với nhân tài xứ Nghệ, điển hình là Cu Veo. Mấy chú Nghệ đá giải Vi Lít thì chỉ nhằm giò con người ta đá nhưng khi gặp mấy thằng cao to hôi đen thì lại nhát như cáy. ĐTVN mà cứ dựa vào mấy chú Nghệ là đếch tiến xa được

    Còn đây là trận giao hữu vòng loại WC của Thái và Sing. Nhìn tụi nó đá mà tiếc cho Vịt giờ lò mò đá mấy giải giao hữu sân nhà .... mãi vẫn không ngóc nổi cái đầu

Chia sẻ trang này