1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên ngoài cái ao làng Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cầu thủ VN trong trận này có mấy quả mất bóng là lập tức đi bộ không thèm đuổi theo. Trận này thua chủ yếu đúng là do HLV chuổn bị không tốt tâm lí cho cầu thủ.

    Còn đây là Thái dúi hoà một trận danh dự với Tàu. Bọn Tàu nhìn cao ngất ngưởng

  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ông kẹ Châu Á Iran thua Brazil 3 - 0 trong trận giao hữu tối qua


  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhật thắng Argentina 1 - 0 trong trận giao hữu tối qua. Bọn Nhật hồi này đá hay


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Indonesia thua Uruguay 1 - 7. Một ví dụ điển hình cho cái vùng trũng ĐNA mà VFF đang rất thèm muốn cái chức vô địch. Tui mà cầm đầu VFF thì tui đem U19 đi đá giải AFF cup năm nay. Tụi nó có thua vẫn đáng coi hơn đám cầu thủ tiền tỉ nhưng đá như U19 của lão Tồ

  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhìn cách trả lời của lão Tồ là biết tài năng dẫn dắt của lão tới đâu

    HLV Calisto: “Tôi không thích kiểu… bóng đá Ấn Độ”
    Thua Ấn Độ 1-3, HLV Calisto nói: “Các cầu thủ Ấn Độ chưa đủ tầm đá V-League với tư cách ngoại binh”. Ông quên rằng cầu thủ ghi ba bàn vào lưới Việt Nam đang đá giải nhà nghề Mỹ.


    Buổi họp báo sau trận đấu, HLV Calisto nói: “Cách thể hiện một trận đấu bóng đá và cách dùng thể lực của đội tuyển Ấn Độ hoàn toàn không tương thích theo phong cách chơi của đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế tôi chỉ có thể giải thích cái thua của chúng tôi là vì sự khác biệt và thậm chí là quá lạ lẫm của hai nền bóng đá”.
    Nhiều người ngạc nhiên về nhận xét này bởi trong bóng đá không có phạm trù chọn đối thủ phải chơi theo cách chơi của mình mà là ứng xử với lối chơi đối phương ra sao.
    Trên bảng xếp hạng FIFA, Ấn Độ xếp 165 trong khi Việt Nam là 125. Tức đối thủ thắng chúng ta 3-1 lại là đội bóng xếp dưới chúng ta 40 bậc.
    Trả lời báo Hindu Times, HLV Calisto nói rằng ông chẳng thích sơ đồ 4-4-2 chỉ toàn thực hiện những đường chuyền dài mà các cầu thủ Ấn Độ sử dụng. Ông nói phong cách bóng đá Ấn Độ quá giống bóng đá Anh nhưng cầu thủ thực thi thì chỉ mới ở dạng sơ khai nên trông nó rất ngổn ngang và… khó nói” (!?).
    [​IMG]
    HLV Calisto không thích bóng đá Ấn Độ và cũng không ngờ có một cầu thủ đá giải nhà nghề Mỹ ghi đến ba bàn vào lưới Việt Nam. Ảnh: Q.THẮNG
    Phóng viên của tờ Hindu Times chất vấn HLV Calisto rằng theo ông thì có tuyển thủ nào của Ấn Độ có cơ hội chơi V-League với tư cách ngoại binh thì ông trả lời: “Chẳng có ai chơi được cả!”.
    Những nhận xét của HLV Calisto rất mâu thuẫn khi ông quên rằng cầu thủ lập hat trick của Ấn Độ chính là ngôi sao Sunil Chhtri đang đá giải nhà nghề Mỹ trong màu áo CLB Kansas Wizard.
    Cũng cần biết về ngôi sao Sunil Chhtri năm nay 26 tuổi, từng sang Mỹ thi đấu năm 2008. Sunil Chhtri có bố mẹ đều là người gốc Nepal. Mẹ anh từng là tuyển thủ bóng đá, còn ba anh thì đá thuê cho các CLB Ấn Độ.
    Nhìn vào thành phần đội tuyển Ấn Độ có hai cầu thủ nhập tịch là Anthony Perreira và Clifford Mirand đến từ Brazil, HLV Calisto tâm sự với báo chí Ấn Độ: “Bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ nước ngoài đã được nhập tịch. Họ thi đấu rất hay, song quá khó có cơ hội cho họ khoác áo đội tuyển Việt Nam”…
    Nói về sự khác biệt của hai nền bóng đá, ông Calisto chỉ ra: “Các CLB Việt Nam đều chơi với một phong cách rất giống nhau và rất giống các CLB hàng đầu Tây Ban Nha. Tôi là người Bồ Đào Nha, tôi rất lạ lẫm với phong cách chơi bóng của đội Ấn Độ dẫu biết rằng đội hiện do HLV người Anh dẫn dắt từ năm năm qua”.



    Sự mâu thuẫn của ông Calisto
    Thông tin từ báo chí Ấn Độ đề cập về những gì HLV Calisto phát biểu cho thấy lập luận của ông rất mâu thuẫn với triết lý bóng đá mà ông từng đề ra. Ông chê Ấn Độ chỉ chơi bóng theo kiểu sức mạnh thể lực, chạy nhanh và sút bóng như người Anh từng làm. Ngoài ra ông còn trách đội Ấn Độ thi đấu không tích cực khi chỉ nhằm phá lối đá của đối phương. Thực chất thì đấy là lối đá mà ông Calisto từng xây dựng ở buổi ban đầu khi ông về với Đồng Tâm Long An. Hồi đấy ông xây dựng một tư tưởng không thua và phá đối phương trước rồi mới tính đến chuyện ghi bàn nếu có thể. Quá trình dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông cũng là người hay trung thành với bài không thua trước rồi mới nghĩ đến chiến thắng sau. Bằng chứng là hồi bóng đá Việt Nam có hội đồng thẩm định khả năng của ông Calisto thì không ít HLV đã đưa dẫn chứng rằng nên xem lại thứ bóng đá thực dụng phá đối phương trước rồi mới tính đến khả năng ghi bàn mà ông hay áp dụng.
    N.NGUYÊN
    DUY ÂN
  5. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tồ nên ra đi ; càng sớm càng tốt cho trong nước của ao làng. Một HLV đồng hoá kiếm chút dưỡng già như Tồ bây giờ VN thực sự không cần đến. Chúng ta tôn trọng và cảm ơn sâu sắc những gi Tồ mang lại cho VN, cảm ơn ông đã đến đây nhưng đã đến lúc chúng ta chia tay nhau. Tồ nên dẫn dắt 1 CLB ở VN thích hợp hơn cho ghế HLV. Khi anh đã không có chính kiến và không dám bảo vệ quan điểm nữa thì chẳng thể làm được điều gì. Không có sự phát hiện mới, quanh đi quảnh lại vẫn là Quyến tù, Vinh ****, Hoàng cẩn, Sơn 10 năm hay hộ chiếu, Thành ... Dì đùng Mẽo, Minh đức đa năng như ngôi sao Tấn tài , Tài em ; MP ... chúng ta hết hi vọng ... và không có sự mới mẻ cho ĐT. Tôi rất chán và buồn cho ĐT bây giờ, nó thua xa những lần háo hức như các năm trước, chúng ta không có sự đột phá đá đấm chẳng ra sao cảl....
    Lũ nhợn VFF thì càngchan hơn, biết sao được khi chúng ta chỉ có thể... Liệu có nên tách Lào, Đông Timor, Camp ... + VN thành lập giải tứ hùng rồi kiếm cúp báo công không nhỉ?
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Công nhận ảnh hưởng của VFF cũng giỏi nhể? Đần trước khi về cầm quân cũng chững chạc tử tế chứ có tệ đâu, sau 3 năm thì mặt dày như cái thớt, phong thái thì bảo thủ. Khéo bây giờ sa thải Tồ, mời thì Đần lại cum cúp chạy đến và "bóng đá VN xây nhà từ nóc. Nhưng tôi blah blah"

    Tồ cũng bắt đầu mắc bệnh này. Coi như AFF cúp lần này là cơ hội để khẳng định rằng vừa qua chỉ là một giai đoạn nhạy cảm và nhiều khó khăn, nên Tồ phải lách. Nếu không, sau AFF cup anh em lại kêu gào rằng Tồ còn ám bóng đá VN 3 năm nữa thì khổ
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Sặc chắc chủ đề trước WC. Tại WC Hàn Quốc vag Nhật nó đá với các đội châu Âu, Mỹ. Mình đã thấy được rằng họ đã có thể ngang ngửa với các đội bóng châu Phi và tầm trung của Âu Mỹ. Đó có phải cái gọi là đẳng cấp thế giới không.:-w
  9. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Em thật các bác, lần sao các bác quote bài từ báo nào nên thì để cho 1 cái đường link để bọn em tiện đối chiếu.

    Riêng về báo chí mà nói, em thấy phóng viên bây giờ (đặc biệt là pv thể thao) là một lũ mạt hạng, vô đạo đức, không trình độ. Âu cũng là cái liễn, bây giờ đầu vào thì kém, sinh viên dốt, trong khi báo chí thì nảy nở, cầu vượt cung nên nhận ồ ạt, thượng vàng hạ cám lấy tât. PV chúng nó viết chủ yếu để hoàn thành chỉ tiêu, viết để thỏa mãn thú tính yêu ghét thù vặt của bản thân mà thôi. Vì thế đọc báo (hay bất cứ thứ gì) em cũng phải luôn đặt câu hỏi bao nhiêu phần thực bao nhiêu phần hư.

    Riêng bài trên em không biết có phải thằng PV có thâm thù với ông Tồ hay không mà viết với giọng văn như thể viết xong chú rung đùi chờ người ta vào làm thịt ông Tồ mà cười khoái trá. Liệu có nhét chữ vào mồm không? Hơn nữa chú cũng chỉ dịch và phóng từ báo chủ nhà Ấn Độ (những người đang phẫn nộ vì ăn quả lừa). Và biết đâu những đồng nghiệp Ấn Độ cũng là những kẻ mạt hạng như thê? và 10 x 10 =100.

    Em không bênh ông Tồ nhưng rõ là khó mà đem báo chí ra làm dẫn chứng rồi quy kết một cách tùy tiện được. Lời của con đĩ thì khó mà tin
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em check cái link ảnh thì ra được báo Pháp Luật tpHCM? nếu đúng thế thì em cũng chỉ biết cười. Báo Pháp Luật online từ lâu em đã liệt vào danh sách mạt hạng rồi. Thứ báo chuyên nói nửa sự thật để bảo vệ lập luận của mình thì không thể coi là có đạo đức được. Cách đây vài hôm báo có bài nói về vấn đề phim Lý Công Uẩn - Đương tới thành TL, lập luận để phê phán phim này. Tuy nhiên dẫn chứng trong bài viết lại chỉ chọn lọc 1 phần, còn những phần cũng trong cuốn cổ sử đó nói ngược lại thì lại giấu nhẹm đi. Trong khuôn khổ ở đây thì em không bàn thêm nhưng thứ đạo đức ấy thì không nên tin.

    Tóm lại các bác làm ơn quote báo thì quote cả nguồn
  10. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Tôi thì tôi cũng éo tin báo chỉ VN, bây giờ đa phần toàn lá cải, cái cách mà ông Tồ nói trong bài báo này hoàn toàn là cách của một ông Nông Dân ở VN
    Một mẫu nào đó được dựng lên trước trận và sau trận thì gán luôn cho ông To,
    Ai có link trích luôn được cái video phỏng vấn cái, nghe trực tiếp mới nói được
    Kể cả báo chí Ấn Độ đã chắc là tin được?

Chia sẻ trang này