1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên ngoài cái ao làng Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bộ lọc TTVNOL này hài thật các bác ạ, gõ Vịt lùn thì không lọc mà Vịt nhà mi`nh thì lại lọc =))

    Thằng Thái có thằng tiền đạo đội trưởng số 9 thể hình lý tưởng quá các bác nhỉ :) không biết bao giờ đội VN mới có dàn cầu thủ cao trung bình 1m80 nhỉ :))

    Gì chứ toàn cầu thủ Nghệ thì chắc khó, ăn còn không đủ thì làm sao mà to được.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thái là bài học nhãn tiền cho Vịt lùn. Cho dù cầu thủ nội có to con tốt tướng đi nữa vẫn không chơi lại đám Ả Rập nhập tịch. Bọn Úc là dân tứ xứ thì thuộc hàng ngoại hạng rồi
  3. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    cục diện bảng của Thái khó lường, nhưng ko biết thái có qua vòng sau dc ko, trên lý thuyết cả 4 đội đều còn cơ hội. Chứ các đại diện của ĐNÁ cứ thua nặng nề như vậy, thì mấy cái chức vô địch ao làng, nhất là hạng U chỉ để tự sướng với nhau à....Hum qua cả 3 đại diện điều thua tui tây á
    arrow thích bài này.
  5. chelman

    chelman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc đc vài trang cuối thôi..Nhưng thấy bác này bị ám ảnh về chiều cao thì phải! Có vẻ như ngoài đời bác cũng ko đc cao cho lắm =))...

    Cái chuyện lùn hay ko, thì nó là một vấn đề..trong số rất nhiều vấn đề quan trọng khác như kỹ, chiến thuật, chạy chỗ thông minh, sức bền, power (ko phải cứ lùn là yếu nhé, xem minh châu đi)...Bác đừng quá chú trọng đến cái LÙN...

    Nếu bác còn cãi thì xem Barca nó đá với các đội châu âu hơn nó cả cái đầu như thế nào..và xem Thành lương tranh bóng với mấy thằng Tây của Phil, Timor ra sao!

    Nó là yếu tố quan trọng, nhưng ko phải tất cả..Một đội bóng ko thể toàn diện..Nếu biết là dân số trung bình là lùn thì nên tập trung vào kỹ thuật, tốc độ, sức bền!

    Em xin hết!
  6. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    có coi trận đó không mà phán như thánh thế, Thái thua 3-0 là còn nhẹ đấy, tôi tưởng nó thua ít nhất 6-0, đá gì cứ như tập thủ cửa, phản công thì đá bóng lên trời, thế trận còn tồi tệ hơn trận Vn đá với Qatar sân khách nữa, thua là chuyện thường, còn thằng cầu thủ Thai ăn thẻ đỏ p90 lúc thế trận đã an bày chẳng nói lên điều gì
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lý thuyết chỉ còn 1 vé vì Úc chắc chắn 2 trận còn lại khả năng chỉ cần lấy 3 điểm nữa rất cao trong khi Saudi còn 1 trận sân nhà gặp Oman, Thái cửa tối nhất vì vừa phải gặp Úc còn trận cuối gặp Oman sân khách, thành tích của Thai ở Tây Á rất tệ cộng thêm việc Oman muốn trả thù trận thua 3-0 lượt đi nữa, tôi không tin Thai lấy nổi 1 điểm nào ở Tây Á còn đá với Saudi ở sân nhà mà hòa 0-0 vậy cửa gì đá Úc?
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thái đá trận này dở nhưng đáng lẽ Saudia Arabia cũng phải bị đuổi một chú. Toàn cảnh vụ thẻ đỏ đây


  8. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0

    Saudi Arabia 3-0 Thailand (11/11/2011)



    Riyadh: Saudi Arabia scored three unanswered goals in the second-half of their 2014 FIFA World Cup qualifying clash with Thailand as Frank Rijkaard's side picked up the first win of their Group D campaign on Friday.

    Following a goalless first-half at the King Fahd International Stadium, Naif Hazazi put the three-time AFC Asian Cup champions one-up just before the hour mark and after Ahmed Al Fraidi had doubled the Saudis lead in the 80th minute, skipper Mohammed Noor sealed the win from the penalty spot nine minutes later.

    Thailand's disappointing night was compounded deep into stoppage-time when Buriram PEA left-back Theerathon Bunmathan was giving his marching orders as the three-time ASEAN champions dropped into third in the Group D standings having been leapfrogged by the resurgent Saudis.

    Source : http://www.the-afc.com/en/tournaments/men-a-youth/fifa-world-cup/37124-saudi-arabia-v-thailand


    Cậu Theerathorn này vừa gặp ác mộng : 2 thẻ đỏ chỉ trong 2 ngày :))), hôm 11 đá vòng loại WC bị thẻ đỏ rồi về tăng cường đội Sea games cũng dính thẻ đỏ, đúng là vãi đa'i.
    Lứa u23 của Thái đá sea games cũng có 1 vài gương mặt triển vọng như Natarid (14) , hay số 16 (hậu vệ cánh). Tiếc là HLV quá tồi , ko có sự điều chỉnh sắc sảo theo diễn biến trận đấu. Điển hình là việc dùng Theerathorn ngay sau anh này đá vòng loại Wc cách đó 2 ngày đã cho thấy HLV u23 Thái quá kém !!!
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Lùn không phải là một cái tội, mà cái tội là đã lùn mà không chịu phấn đấu. Một ví dụ đơn giản nhất là thằng cao 1m80 sải chân chạy của nó có thể tới 2.5m, ông cao có 1m7 thì sải chân của ông là 2.3m, đua tốc độ trong vòng 2,3s là đã thua nó tới cả nửa m rồi, mà rõ ràng nhiều khi hơn kém nhau vài cm chạm được vào quả bóng là cục diện khác hẳn chứ đừng nói đến 50cm. Đó là còn chưa kể khi nó to hơn thì cũng khoẻ hơn, sức va đập tì đè cũng tốt hơn, vì vậy muốn thắng trong tranh cướp bóng thì phải vượt lên trước nó cả mét chứ nếu vẫn ngang ngửa nhau thì với lợi thế thể hình nó hoàn toàn có thể đè hoặc xoạc bóng được. Do vậy phải nỗ lực hơn rất, rất nhiều.
    Đừng bao giờ lấy Barca ra làm ví dụ hoặc biện minh cho lùn, thứ nhất là cầu thủ Barca rất khoẻ, có thể không phải khoẻ kiểu vồ vập nhưng tính trung bình mỗi trận cỡ như Xavi hay Iniesta có thể chạy tới 10km trong điều kiện lúc nào cũng có một đống cầu thủ đối phương xô đẩy hoặc sẵn sàng phạm lỗi, cầu thủ VN liệu có chú nào chạy tới được 8km/ trận ? Với cường độ cao ? Hay là cứ tầm 70p là bắt đầu đi bộ ? Mà nên nhớ ngay cả khi cầu thủ ta có chạy được 10km/ trận thì cũng còn xa mới so sánh được với bọn nó vì đối thủ của Barca là Real, MU cũng toàn cao to củ tốt chặt chém ầm ầm, trong khi ta thì đối mặt với mấy ông ĐNÁ. Một điều nữa ai cũng biết là cùng 10km nhưng chạy nhằng nhẵng suốt 90p thì ai cũng chạy được, và đỡ mệt hơn kiểu bứt tốc vài chục m, lại nghỉ, rồi bứt tốc, va chạm...như thế thì tốn sức rất nhiều. Xem thằng Messi bé tí mà lúc nào cũng tầm 3,4 thằng cao to củ tốt kéo đẩy mà nó vẫn chạy phăm phăm.

    Và hãy đặt lại câu hỏi, nếu Barca đá hay, kỹ thuật như hiện tại và toàn cao cỡ 1m8 cả thì có quá khủng không, hơn là bây giờ không ? Tất nhiên nói đến chữ "Nếu" thì đã khôi hài rồi, nhưng tóm lại chỉ để kết luận rằng đừng bao giờ nghĩ rằng kỹ thuật có thể bù đắp lại thiệt thòi về thể hình thể lực, chỉ có điều ngược lại thôi. Giờ thách tài thánh cũng không dám cho Barca lấy 2 thằng 1m7 có kĩ thuật đỉnh cao hơn cả Messi làm trung vệ hoặc thủ môn.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đúng là chỉ có đầu óc ao làng của Vịt mới dùng hai chú Long Giang và Huỳnh Phú làm trung vệ. Kiếm cả thế giới chắc chả có đội tuyển nào mà có đến hai chú trung vệ cao 1m72 như Vịt
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bọn Sing không hiểu nhập tịch kiểu quái gì mà không kiếm được mấy thằng đá tốt một tí. Nhập gì toàn mấy thằng đá như que củi hay là tại tụi Sing cũng đầu óc ao làng nên chỉ biết chọn được như vậy


Chia sẻ trang này