1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên ngoài cái ao làng Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Rất ghét thằng Quyến vì những sai lầm của nó mà tiền đạo như nó thời đỉnh cao thì kể từ lúc nó tàn đến giờ ko ai được như nó đâu, sao lại so Văn Quyết, Hoàng Thiên với nó , so như vậy biết trình độ về bóng đá của các chú dạng IT rồi . Chỉ có một người có thể là tiền đạo hay hơn Quyến là Nguyễn va Dũng, anh trai Nguyễn văn Sỹ , rất tiếc là anh ta sinh nhầm thời
  2. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    kể cũng lạ,đi so tiền đạo với tiền vệ^:)^.Văn Quyến hay thì hay thật nhưng mà toàn đi bộ,nếu nó mà chạy được như Thành Lương thì miễn bàn.Nói chung đến nay chưa thấy thằng tiền đạo nào hơn nó
  3. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Vãi ... :)):)):))

    11 thằng Zidane nó đá 1 chân cũng thắng 11 thằng Messi [:D]
  4. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Nhập tịch chẳng qua là hợp thức hoá việc dùng cầu thủ nước ngoài vào trong đội tuyển quốc gia, giống như CLB đi mua cầu thủ. Các bác cứ ủng hộ việc nhập tịch đi, rồi có ngày ĐTQG biến thành 1 CLB có quy mô lớn, chắc không mấy người xem bóng đá VN nữa. Xem mấy giải VDQG châu Âu giải trí hơn nhiều
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1.105
    Xem kỹ lại rồi hãy chửi người khác nha bạn!
    Samurai xanh có chú tiền đạo Hà Lan Mike Havenaar cao 1m94 mới ghi 2 bàn trong trận thắng Tajikistan đó bạn à![-X
  6. chelman

    chelman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nói kiểu lấy cái riêng bao với cái chung rồi...Mình đang nói về ý kiến của bác Eversong, chính bác ấy cũng đang nói về cái chung thôi! Xét về mặt chung mà nói, thì cao to tức là xoay trở chậm! Còn chuyện 11 Zidane có thắng đc 11 thằng Mess ko thì phải xét nhé ;))
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Lại thêm một đồng chí tự vả vào mặt. Thôi bây giờ thời buổi thông tin đại chúng nó cũng phát triển rồi, nhà chú có mạng có gúc gờ thì lên tra xem đội tuyển Nhật có cái "con củ kẹt Tây" nào không nhé.

    Nhật là nước đi đầu trào lưu nhập tịch châu Á từ những năm 96,98 đã có Alex đá đội tuyển, từ đó đến giờ hầu như lứa nào Nhật cũng có một vài thằng nhập tịch hoặc gốc Nhật.
    P/S : Chữ ngu viết là "ngu" chứ không phải "nghu" nhé bạn trẻ thông minh.
    Bọn Nhật nó được như ngày nay là do bao thế hệ phọt cơm trên sân tập thay vì kiểu vừa tập vừa chơi tối về lắc sàn của cầu thủ VN. Còn các ông bảo nó đá hay thì xem lại bài của tôi nói có chỗ nào sai ko. Ý văn là "Đã lùn hơn nó thì phải nỗ lực hơn rất nhiều". Nhật thuộc trường hợp này, chưa kể rằng bây giờ nó cũng to vật vã ra, xem mấy chú Thành Lương với Cong Vênh gặp tiền vệ Nhật nó tì cho bắn ra cả mét. Mà chúng nó cũng toàn quanh quẩn 1m8 đấy chứ không phải loại mét bảy thiếu như VN đâu.
    Cao to đồng nghĩa với xoay trở chậm, cái này chỉ đúng một nửa, vì nó liên quan tới cá nhân thằng cầu thủ chứ chụp mũ như vậy thì khó nói, như kiểu Drogba nó tầm 1m82, mà sức xoay trở với vận động của nó phải bằng mấy lần thằng Hữu Thắng hay Thành kếu nhà mình ??
    Mà thôi chẳng tranh luận làm gì, cứ nhìn vào thực tế, xoay trở nhanh với chả kỹ thuật, gặp mấy thằng Saudi với UAE chưa phải loại to cao lắm mà có lúc nào đá được đến phút 70 với nó ? Còn gặp kiểu Hàn hay Tàu thì chắc nó đá kiểu 5-0-5 vứt luôn hàng tiền vệ đi câu bóng từ sân này sang sân kia đua tốc độ đánh đầu cũng chết.
    Vì chúng ta có kỹ thuật và xoay trở nhanh nên 52 năm chưa sờ vào cái cup ao làng cũng như chưa một lần vào nổi vòng loại 3 WC, còn mấy thằng mandi mọi rợ được mỗi cái to xác thì như Áo với Ba Lan cũng mấy lần rồi, thằng Tàu kỹ thuật đã kém mà thể hình cũng thuộc loại làng nhàng cũng vào WC được 1 lần. Chắc ta không sai, chỉ là chúng nó đi đường ngược chiều.
  8. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nói : " Lùn kiệt xuất " em đến phát cười mất :)) Em nghĩ cụm từ này cho vào từ điển thôi. =D>
    Theo em thì Việt Nam đá thì đừng có bán độ là em mừng rồi. Còn chuyên môn thì phải dần dần. Quan trọng mà Liên đoàn bóng đá thôi. Chứ em sẵn sàng nghỉ xem bóng 5 - 7 năm cũng được, nhưng sợ ngần ấy năm sau vẫn vậy thì nản lắm ( Hiện tại là thế ) . buồn 1 phút^:)^
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Đúng là nhập tịch không phải là con đường lâu dài. Nhưng trong 1 2 giải cụ thể, cần 1 2 vị trí xung yếu mà nội binh không đáp ứng được thì nhập tịch là 1 lựa chọn không tồi. Nếu có trung vệ Helio và tiền đạo Kesley thì VN chưa chắc đã thua Syria để bị loại khỏi Asian Cup. Cần phải có cái nhìn toàn cảnh vậy. Nhập tịch theo kiểu Nhật Bản khác với nhập kiểu Singapore và bọn Timor, Phi. Tui thì rất ủng hộ theo con đường như Nhật. Phải kết hợp cả nội lực lẫn ngoại lực (nếu có) chứ.

    Chuyện cao to thì bàn mãi chán rồi, đó là vấn đề thể chất tối thiểu để chơi những môn đòi hỏi thể lực và tranh chấp như bóng đá. Không ai bảo phải cao lêu nghêu, nhưng phải cao và to đủ để không thất thế và mất sức trong va chạm. Đếm trên tg có bao nhiêu thằng trung vệ cao ~ 1m7 như Long Giang ? 1 đội bóng luôn phải có sự cân bằng. Chẳng có đội bóng mạnh nào mà trừ thủ môn ra tất cả đều dưới 1m8. Đó là thực tế luôn, ai thích thống kê thì cứ wiki.

    Còn bảo những thằng to cao như Anh Đức thì vụng về, phải nhỏ con như Văn Bình mới khéo léo kĩ thuật. Thì đó là vấn đề tuyển trạch, khi chọn cầu thủ năng khiếu nước ta vẫn dựa vào tư duy bóng đá mini, không chú trọng tiềm năng thể chất và bồi dưỡng thể chất, chỉ thấy thằng nào ngoáy ngoáy được tí là chọn. Thế nên thằng to cao mà vụng về xíu thì sẽ ko dc đầu tư, làm sao nó nhanh nhẹn như Ronaldinho, Zidane được ?

    Ai lý luận lùn tịt 1m6 mới khéo léo còn cao từ 1m8 trở lên thì vụng về, có lẽ chịu ảnh hưởng của đội hình Barca, hoặc mới chỉ coi bóng đá vài năm nay. Rô béo, Rô vẩu, Zidane đều to gần gấp đôi đám còi Văn Bình, Thành Lương, họ đều rất nhanh nhẹn và kĩ thuật.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Và có cái quan trọng, ko nên đánh tráo quan điểm. Có những vị trí bắt buộc to cao, có những vị trí to cao chỉ là thứ yếu. Trục xương sống thủ môn - trung vệ- tv trụ - tiền đạo cắm là những chỗ mà thể hình là sống còn, trong đó thủ môn và trung vệ nhất định phải cao. Còn những vị trí cánh thì tốc độ và lắt léo mới là quan trọng. Cho nên dù Thành Lương quá lùn nhưng theo tui vẫn xứng đáng có chỗ trong tuyển, với điều kiện dẹp bới đám còi Long Giang, Văn Bình, ... đi dùm.
  10. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - Ở VN có 1 cái nghịch lý là cho phép nhập tịch tràn lan nhưng để đóng góp vào thể thao VN lại là 1 chuyện khác. Một số cầu thủ nhập tịch có vợ là người Việt thậm chí họ còn nói tiếng Việt, ăn uống giống như người bản xứ nhưng vẫn bị Liên đoàn BĐVN xem như những đứa con rơi vô thừa nhận mặc dù vẫn được cho phép mang họ Việt Nam. Nếu cái này mà diễn ra ở những nước phát triển chắc chắn liên đoàn như kiểu của VN sẽ không còn tồn tại do bị đánh giá là phân biệt chủng tộc. Một số cầu thủ nhập tịch vì tiền thì không nhắc đến nhưng tội nhất là những cầu thủ có khao khát muốn góp phần phát triển cho thể thao VN. Chính những cái này đã khiến cho 1 số cầu thủ có chất lượng của VN ở hải ngoại rất e dè khi nhắc đến việc về nước thi đấu mặc dù trong lòng họ rất muốn.

Chia sẻ trang này