1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên ngoài cái ao làng Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Bác nào ca ngợi Long Giang thì vô đây giải thích xem tại sao nó lại chạy thua cả thằng tiền đạo Lào thế ?
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Trung vệ ~1m7 , tì đè yếu, chống bóng bổng kém , được cái trò xoặc bóng 50/50 ... cũng có người hâm mộ à?
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Hôm nay cũng là một cái tát vỡ mồm những cháu khen Lìn Giang đá hay nhé. Vâng, điểm yếu của anh ai cũng biết rồi, nhưng điểm mạnh của anh là khả năng đọc tình huống, chiếm lĩnh vị trí ( Bàn thua số 1 khuyết đúng vị trí của anh, BLV chửi ** mấy thằng khác sao không chịu bọc lót ), là một kinh nghiệm và bản lĩnh hơn người,những pha xoạc bóng chính xác ( Pha thẻ đỏ đuổi người, phạm lỗi ở tình huống đấy thì 100% thẻ đỏ không bàn cãi ).
    Hãy cùng nâng li chúc mừng Seagames sạch bóng Lìn Giang. TSB chúng nó, em thề là những thằng nào khen thằng LG đá hay là những thằng đệch bao giờ đá bóng hoặc là chuyên đá bóng sân phủi quen ngoáy đít với cài người. Hôm nay gặp hàng công Lào như kẹc mà còn bị nó quay cho như quay dế, nếu còn cho thằng ôn con này đá tiếp trận BK thì không bao giờ có cửa vào CK. Nói chung đây là một may mắn rất lớn cho tuyển VN, mặc dù những thằng khác cũng chẳng hơn gì ( Vì anh LG được coi là hậu vệ đỉnh cao nhất của U23 bây giờ cơ mà ), song ít ra cũng không gặp cái thể loại khụng khiệng đá như con kẹc mà suốt ngay giơ tay chỉ đạo như bố đời.

    Thật sự một cái đội tuyển mà phải lấy thằng này làm trụ cột thì chỉ có niềm tin mới có thể giữ sạch lưới nhà.
  4. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    hôm nay phải cảm ơn thằng Lamnao Singtô vs trọng tài đã dọn dẹp bớt cho hàng phòng ngự của Vịt , Eo Gi ( LG ) hết cửa tỉ thí võ nghệ rồi k biết Chu võ sư có bạn đồng môn để luyện chưởng với Inđô hay Mã k nhỉ [:D]
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Vừa nói xong thì đã có họ hàng nhà cháu Giang vào nhận, không sao, tôi không đến mức đá giỏi tầm siêu sao Vê Lích nhưng cũng có mấy năm mài quần ở Ba Lan (Legia Polska III), dù chỉ chơi loại phong trào giải trí thôi nhưng cũng đủ để biết thằng nào là biết đá thằng nào không. Không phải vì một trận thằng này bị thẻ đỏ mà bảo nó đá ngu, nhưng chỉ đơn giản là vì nó đá ngu nên dính thẻ đỏ. Tình huống đấy thì hậu vệ phải phi vào là chắc rồi, thằng nào chân dài có kỹ thuật trúng bóng thì thoát, chú nào lùn thấp mà kém thì ăn thẻ, không bàn, quan trọng là để xảy ra cái tình huống đấy đã là một sự ngu dốt của thằng hậu vệ. Chưa kể tới bàn thua đầu tiên 4 thằng hậu vệ đứng dàn hàng riêng có chú LG thò lò chạy lên khuyết đúng một chỗ cho thằng 11 Lào phi xuống, quả này ai xem quay chậm thì đều thấy rõ cả.

    Còn riêng về chú LG này tôi xem từ những năm nó còn đá giải U21 báo Thanh Niên xuất thân hậu vệ cánh, sau đó được bơm vá lên trung vệ của U23 năm 2007, chứng kiến quả tự đốt lưới nhà trong seagames năm đó 1 lần và 1 lần ở giải nào đó nữa, nên cũng đủ biết chiến tích rồi. Và thành tích oai hùng thua Sing 0-5 năm đấy có dấu chân của anh trong 1 trận cầu Sing đá như đá tập. Còn về năng lực của thằng cu này, không biết ông bạn có họ hàng gì với nó không, nếu tự tin xin làm quả vote xem bao nhiêu người cho rằng chú bé xứng đáng có chân trong tuyển không ?? Thằng này với thằng Huy Hoàng là 2 thằng không thể giải thích nổi tại sao lại có trong hàng ngũ hậu vệ chứ đừng nói là lên tuyển.

    Goetz không ngu, cũng giống nhu Calisto không ngu đến mức tin rằng DHS mất hộ chiếu thật, nhưng vì đây là VN, nên có nhiều cái thấy vậy mà không phải vậy.
    Ông kêu nó giỏi, vâng, đối mặt với cái hàng công của Lào mà nó thể hiện thế này thì đừng nói đến Indo chứ gặp công Mã hay Miến nó cũng thừa sức quay cho chết bỏ. Thực tế nó chứng minh đấy, cãi nhau chán thì cứ nhìn vào bảng thành tích oai hùng của anh LG mà xem thì biết ngay thôi. Thằng hậu vệ giỏi là ở chỗ không để xảy ra tình huống nguy hiểm, chứ không phải là thằng phi thân xoạc bóng trong chân đội bạn hay liều mình cản phá bóng sát vạch vôi.

    Còn chuyện gọi ai là cháu, ông bạn có 2 lựa chọn, một là :"Chắc nó chừa mình ra" và hai là tự nhảy vào nhận, bản thân tôi nói thể là dành cho những fan cuồng của LG, mà thật sự , tôi nói thẳng cmn luôn là những thằng nào khen thằng LG là những thằng toàn đá sân 7 và chưa bao giờ thử chạy 90p sân 11 luôn. Cái kiểu đá bóng của nó là kiểu đá phủi gôn mini, chèn chèn xoạc xoạc, ước lượng bóng bổng, cách chiếm vị trị như cái con kẹt thì chỉ có đá bóng sệt thôi.

    Nếu ông tự nhận là Fan của LG thì, ừ đúng rồi, tôi gọi mấy thằng fan LG là cháu đấy, vì chắc thật sự bọn ôn con học sinh thuê sân đá phủi thần tượng anh LG bây giờ cũng đáng tuổi cháu tôi thôi.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Định không comment nữa nhưng nốt phát cuối,mấy cái kia khác quan điểm, miễn bàn, riêng cái này, tôi tin chắc rằng cho đội U23VN bây giờ đá với đội trẻ Legia Warszawa II ( Đá ở Polska Liga 3 ) cũng không đủ sức chạy hết 60p. Nó cũng giống như tuyển Philipin đá với trung học Nhật thua 0-2 ấy. Có thể tôi không giỏi ( Vì giỏi bây giờ tôi đã không ở đây ) và cũng chưa bao giờ xác định là theo nghiệp bóng đá, nhưng tôi cũng đã được đào tạo một cách bài bản, nếu nói khí không phải thì chắc là trong box này ít người có điều kiện tập bóng như tôi ( Đá nhiều thì có thể hơn ), do vậy nhưng gì tôi nói, là đúc rút từ kinh nghiệm cũng như được học chính xác từ HLV ( Cái này chắc nhiều thành viên lâu năm cũng hiểu qua cách nói chuyện mấy năm rồi ). Cái sự khổ phòi mỡ khi đuổi theo thằng tây cao bằng mình mà chạy như gió hay nhảy tranh đầu đến .... bụng một thằng 1m90 đều đã trải qua, những dòng comment của tôi trong này đều xuất phát từ thực tế cả. Tôi chơi phong trào, nhưng được đào tạo tử tế, và tôi tự hào về điều đó, thế thì tại sao không khoe >? Tôi tự hào vì bóng đá không là nghề nghiệp chính của tôi nhưng nhờ nó tôi có thể xem bóng đá bằng cái đầu và hiểu thêm nhiều cái hay của nó chứ không phải xem bằng mắt hay bằng tai như họ Tạ.

    Do vậy, tôi chỉ nói những cái tôi biết, thế nên việc yêu ai thích ai là quan điểm cá nhân, nhưng giở lí luận về trình độ khả năng của một thằng cầu thủ thì ít khi tôi nhầm, nhất là khi ở cái loại làng nhàng như tuyển VN thì hiếm. Thế thôi, trong box này, thật ra có nhiều người nói chuyện hợp, và tất cả chúng ta đều biết rằng nhiều khi chỉ nghe quan điểm và đọc bình luận thì cũng biết một ai đó có đá bóng thực sự hay không, yêu bóng đá thực sự hay không, chứ không phải như mấy thằng BLV thuộc năm chuyển nhượng của từng cầu thủ và không bao giờ dắt quả bóng đi được quá 10m.
  7. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Long Giang trước đá cũng hay và máu lửa , nhưng chắc anh ta đang bị chấn thương nên chạy không nỗi. Nếu xếp Long Giang đá với 1 trung vệ cao to thì tốt .
    Mà tôi thấy anh ta vào bóng khá hợp lí, đâu có xoạc chân vào ống đồng đội bạn đâu nhỉ ?
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Trận hôm qua thể hiện đúng bản chất ao làng của Vịt. Những thằng tui cho là bán độ hôm qua là Văn Hoàn và Văn Bình. Hai thằng Văn Hoàn và Văn Bình luôn bỏ vị trí mấy phút đầu nên Lào xuống rất tốt. Thằng Long Giang thì khả năng nó có thế nên bị thẻ đỏ là phải tuy nhiên đây là một điềm may mắn cho Vịt. Để thằng này đá vòng sau rất dễ bị thua đánh đầu. Còn thằng Trọng Hoàng thì đíu thấy mặt đó đâu. Từ đầu giải đến giờ đá không nổi vô một bàn nên đ/c chính trị viên nào đó ra lệnh để nó đá phạt đền nhưng nó cũng đá đíu nổi vậy mà chú báo cô báo mẹ la hét rầm trời là trụ cột không thể thay thế. TCB nhà mấy thằng nhà báo nói láo ăn tiền.

    Bọn Lào thì rõ ràng là bán độ. Tuy thực lực tụi nó yếu hơn VN nhưng nếu thằng Singto không bỏ rõ mấy cơ hội 100% thì Vịt chắc đếch thắng trận này.

    Một điểm sáng duy nhất trong trận hôm qua là thằng Văn Thắng hoá ra đá tiền vệ trụ lại hay.
  9. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Trận vừa rồi rõ ràng là LG đá kém. Bác nào nói LG đá kiểu đá phủi cũng đúng nốt. Kiểu đá của LG chẳng khác gì ku Huy Hoàng cả, may ra đá đầu óc hơn HH nhưng về mặc máu lửa thì không bằng. Ku LG tui thấy cho ra đá cánh phải hay tiền vệ trụ quét bóng ANC (anchor) hợp hơn nhiều.
    Rõ ràng trận hôm qua Lào bán độ, và Vịt cũng bán độ. Hiệp 2 tự nhiên Lào đá xuống một cách rất rất là khó hiểu. Những thằng vịt bán độ la Trọng Hoàng, Văn Bình....LG tui nghĩ là không bán mà chỉ la do trình kém mà thôi. Trọng Hoàng và Văn Bình bán thấy rõ. Mà hai thằng này lại đá tiền vệ trung tâm nên bàn thua đầu và pha LG bị thẻ đỏ lỗi đầu tiên sâu xa cũng là do tiền vệ trung tâm không đúng vị trí. May ông Goetz đã thay Văn Bình ra và kéo Văn Thắng về rất hợp lý. Mình thấy có lẽ Văn Thắng đá tiền vệ trụ là một phát hiện lý thú, cai yếu của cu này là thỉnh thoảng chuyền bóng hơi ngu :D...Còn thằng TH đá trận này thì quả đáng sut thì lại chuyền, quả đáng chuyền thì lại sút, quả đáng dắt bóng thì lại đá bậy, quả cần chuyền đi thì lại dắt bóng....rõ là thằng này với thằng Văn Bình có cấu kết bán độ (hình như kèo là Vịt chấp 2,5 trái phải không nhỉ???)...Au Văn Hoàn có bán hay không thì không có chắc vì cu này ngoài bàn thua có phần bỏ vị trí thì phần thời gian còn lại, đặc biệt là hiệp 2 đá rất tích cực.
    Hôm nay Đình Tùng được đá chính, tuy đá rất tệ nhưng công bằng mà nói thì vị trí Poacher của U-23 này thì không ai đá tốt bằng Đính Tùng. Một bàn thắng và pha chuyền ngang rất đẹp cho Quyết ghi bàn thắng thứ 2 CM cho điều đó. Cả trận ĐT xử lý bóng rất tệ, toàn mất bóng, nhưng poacher chỉ cần có nhưng lúc như bàn mở tỉ số vàn bàn năng 2-1 là đủ. Thật ra nếu có HM Tuấn thì tốt rồi, nhưng trong thành phần 21 người đi SG lần này thì ĐT thích hơp đá cắm nhất vì Tuấn Anh dù to con nhưng đá quá tệ. Tuyệt đối không cho ku ĐT này đá cánh vì khả năng xử lý bóng quá ẹ...
  10. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1.105
    Rất chính xác bác ạ!
    Tui nghĩ trận hôm qua tanh kinh khủng.
    Ku Trọng Hoàng xử lý trái phạt đền cực kỳ thông minh. Nếu đá vào bất ký vị trí nào trong khung thành (cho dù là đá giữa hay đá nhẹ) thì khả năng thành bàn là rất cao, vì thế nó chọn giải pháp cực kỳ an toàn là đá ra ngoài. =D>

Chia sẻ trang này