1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên ngoài cái ao làng Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Có nghi ngờ hack, hoặc được " chỉ đạo" từ trên xuống, để chim mồi cho Hoàng phò mã và đồng bọn mua clb ****** MLS ( theo thuyết âm mưu :D )
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    2.326
    Đồng Tháp thì nhớ mỗi 3 ông là Huỳnh Quốc Cường, Trần Công Minh và Công Nhậm, nghĩ 1 ông 1m58 mà lùa 1 đống, cứ thi thoảng thời ấy xem điểm tin là Công Nhậm lại lùa 1 số chú xong đi vào trong cho tiền đạo ghi bàn, thấy ấn tượng. Còn nói là bố này sửa xe máy hay gì đó, song song vác giày đi đá.
    hoalongtrang thích bài này.
  3. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Hồi đấy bóng đá Sài Gòn còn 2 thằng hậu vệ bự con là Chu Văn Mùi và Nguyễn Thiện Quang nhưng hình như 2 thằng này từ miền bắc vào nói chung là cầu thủ ở miền bắc có vẻ bự con hơn ở miền trung với trong nam, hồi những năm 94- 95 CA TPHCM có một đội hình có thể hình khá lý tưởng hồi đó người ta bảo trong giải VDQG CA TP muốn thắng ai thì thắng
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    2.326
    Bác đùa thế nào chứ lúc ấy đội Thể Công với CA HN ăn được đám ấy mà muốn được ngay hẳn là khó rồi :D Chưa kể trong TP Hải Quan với CA TP lúc nào cũng derby cứng.
  5. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Tôi nói thời điểm 94 - 95 bác ạ còn sau đó từ năm 96 sau khi bị thua Đồng Tháp ở trận chung kết thì CA TP suy yếu đi nhiều, sau đó đến thời 97-98 thì Thể Công với CA HN, SLNA mới mạnh lên chứ 94-95 Thể Công lúc đó đang yếu lắm suýt nữa rớt hạng
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    2.326
    Thực ra có lẽ em nhớ nhầm 1996 vì em cũng chỉ quan tâm bóng đá nước nhà từ năm này, khi em học lớp 10. Nhớ trận gì Vietnam - Myanmar 4-1 có quả gót của Huỳnh Q Cường. Cứ xem đội hình năm ấy là biết đội nào mạnh, giờ gG chưa ra :D
  7. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    derby hay nhất VN mãi mãi là Thể Công - CA. Hà Nội :)
    Cúp C1 năm nào Suwon Bluewing đá trên sân Hàng Đẫy thấy rất vất vả mới hoà 1-1 trước CLB Quân đội lừng danh nhờ 1 quả pen. trận đó Công Tuyền hay ông nà bị toác đầu quấn băng trắng chạy phăng phăng :D
    Reddman4everXiaoTong thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Thể Công lúc đó mạnh, nhưng lại không thức thời, các bác wân đội duy ý chí quá, Vleage lúc đó bắt đầu chơi có ngoại binh rồi, duy chỉ 1 đội duy nhất không chơi là Thể Công, chắc ỷ y đội hình chất lượng, ai ngờ ngoại binh nó là vấn đề khác hẳn, thế là thể công lụi dần, cuối cùng rớt hạn, mà đau là rớt hạn xong mấy bác wân đội dẹp luôn đội TC, nhớ lúc đó fan TC khóc như mưa ấy
    eversong thích bài này.
  9. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Tận 2009 thì Bộ Quốc Phòng mới khai tử Thể Công mà . Ngay trong lúc Thể Công bị khai tử ở miền Bắc thì trong miền Nam một đội bóng giàu truyền thồng khác là Cảng Sài Gòn cũng bị xóa sổ trên bản đồ bóng đá Việt Nam !
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.139
    Đã được thích:
    5.328
    Người VN đã bảo thủ, quân đội còn càng bảo thủ hơn nữa. Không phủ nhận các cụ đã làm được những điều mà cả thế giới không ai tin, nhưng thời thế mới thì con người cũng phải thay đổi, không thể duy ý chí mãi được. Nói thẳng ra là thời đấy ta cũng còn ếch ngồi đáy giếng lắm. Phần vì tư cách của người thắng cuộc, phần vì cũng tư duy hệ thống nữa. Ngoại binh ở VL thì toàn hàng thải với cả công nhân hái cà phê mà cầu thủ nội còn chả ăn được đủ biết là trình độ nó chênh lệch nhau thế nào.

    Đúng là về truyền thống thì người HN vẫn chỉ có TC là ăn sâu vào tiềm thức, mặc dù mang tiếng là quân đội :D. Mà đúng là hồi xưa Derby TC-CAHN thì các loại chảo lửa bây giờ không ăn thua gì. Dân thì vẫn khoái TC vì ai cũng ghét công an cả =)). Nghĩ cũng thấy tiếc thật. Tiền thì kiếm được chứ truyền thống có phải cái ngày một ngày hai đâu.
    halosun thích bài này.

Chia sẻ trang này