1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên ngoài cái ao làng Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nước chủ nhà Tàu chính thức giã từ giải vô địch U19 sau khi thua trắng Bắc Triều Tiên 0 - 2


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhật Bản sau khi giã cho U19 VN 4 - 0 đã thúc thủ trước lối húc và ủi của Nam Hàn với tỉ số 2 - 3. Hai đội Triều Tiên lại một lần nữa hùng dũng tiến sâu vào một giải chính thức của Châu Á


  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Điều đó chứng tỏ lối đá và tâm lý của U19 VN là khá tệ
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhìn mấy thằng Nam Hàn toàn 1m8 trở lên mà thấy ức chế cho mấy chú lùn VN quá
  4. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    bác buồn net nếu lấy vợ có con, bồi duỡng cho nó sữa bơ nhiều vào, sau này ít nhất nó cũng 1m8, rồi muốn đá vị trí nào cũng duoc, đời mình ko duoc thì đời con
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đồng ý với bác liền @-) Trở về với U19 thì đội từng giã U19 VN 7 - 1 Ả rập xê út đã lọt vào tứ kết sau khi hạ Uzơbêkistan 2 - 1

  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Kăng gu ru Úc làm gỏi đội từng thắng U19 VN 4 - 0 UAE 4 - 2. Úc ghi 2 bàn thắng quyết định sau một màn tra tấn thể lực hiệp phụ

  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Các chú lùn vô địch ao làng ĐNA Việt Nam đã học được một bài học bóng đá vỡ mặt thứ hai sau khi thua Ku oét 3 - 1. Ngoài chuyện thua về tỉ số thì các chú lùn nhà ta còn thua cả về nhân cách với 2 thẻ đỏ và HLV trưởng thì ứng xử y chang như Chí Phèo làng Vũ Đại


    Bị đuổi 2 người, ĐT Việt Nam thua ngược trên sân Kuwait

    (VTC News) - Có bàn thắng dẫn trước nhưng rốt cuộc, ĐTVN không bảo toàn được lợi thế để rồi thua ngược chủ nhà Kuwait 1-3. Thậm chí, những phút cuối trận, ĐTVN chỉ còn chơi với 9 người trên sân.

    Khá nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam khi HLV Calisto trao cơ hội thi đấu cho Mạnh Dũng, Đình Luật, Văn Phong, những cầu thủ thường xuyên sắm vai dự bị.

    Mặc dù đội hình có nhiều xáo trộn nhưng ĐTVN đã chơi khá tốt trong hiệp 1. Sức ép mà các chân sút chủ nhà tạo ra trước khung thành thủ môn Mạnh Dũng trong hiệp 1 là rất lớn nhưng hàng phòng ngự của ĐTVN đã chơi khá tốt, bọc lót cho nhau tương đối hiệu quả.

    [​IMG]ĐTVN thắng đậm U23 Kuwait ở Cup 1000 năm Thăng Long nhưng lại thua ĐTQG nước này. (Ảnh: Quang Minh)

    Ở phía trên, Trọng Hoàng đá tương đối nổi bật. Trong hiệp 1, có ít nhất 2 lần cầu thủ trẻ này đối mặt với thủ môn Khaled của đội chủ nhà Kuwait và kết thúc nguy hiểm. Rõ rệt nhất là pha bóng ở phút 44. Nhận đường chọc khe của Việt Thắng, Trọng Hoàng băng xuống nhanh nhưng thủ môn Khaled vẫn kịp thời băng ra cản phá, làm hẹp góc sút của Hoàng "bò".

    11 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, ĐTVN bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Việt Thắng sau khi di chuyển ra biên phải đã có đường tạt bóng vào trong khu vực 16m50 cho Tài Em ra chân volley ngay. Cú đá của Tài Em đập trúng cột dọc dội trở ra và Minh Phương có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới.

    Bị dẫn bàn trước, đội chủ nhà Kuwait "phản đòn" mạnh mẽ. Sau khi thủ môn Mạnh Dũng cản phá được cú đánh đầu trực diện của Hussail Fadel (4) ở phút 67, đến phút 69, Kuwait đã tìm được bàn quân bình tỷ số 1-1. Pha phối hợp giữa bộ ba Fahah Al Rashidi, Jarah Al Ataiqi và Ahmad Ajad kết thúc bằng cú đánh đầu cận thành của Ajad, tiền đạo mang áo số 9.

    Chưa dừng lại ở đó, phút 79, nhận đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Jarah Al Ataiqi (20) băng xuống vượt qua sự truy cản của trung vệ Phước Tứ trước khi dứt điểm quyết đoán, buộc thủ môn Mạnh Dũng phải bó tay. 2-1 cho Kuwait.

    Phút 83, sau tình huống kéo ngã Khalaf Salama, Văn Phong bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Tận dụng lợi thế hơn người, đúng vào phút 90, đội chủ nhà ấn định tỷ số 3-1 của trận đấu sau tình huống băng xuống phá bẫy việt vị của Jarah Al Ataiqi.

    Trước đó, ở phút 86, trọng tài cắt còi bắt việt vị Quang Hải không chính xác khiến HLV Calisto vô cùng bực bội và phản ứng gay gắt.
    Trận đấu đáng buồn của ĐTVN khép lại với chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Tài Em ở phút bù giờ thứ nhất. ĐTVN đã thua Kuwait với cách biệt 2 bàn, đồng thời còn bị đuổi 2 người.

    Đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam: Mạnh Dũng, Quang Thanh, Phước Tứ, Đình Luật, Văn Phong, Tài Em, Thành Lương (Quang Hải, 71'), Trọng Hoàng (Duy Quang, 86'), Minh Phương (Văn Trương, 84'), Vũ Phong (Xuân Thành, 90'+1), Việt Thắng (Sỹ Mạnh 81').

  8. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Thể hình mấy chú Đông Á tốt quá nhỉ. Đúng là mấy nước phát triển, bơ sữa dinh dưỡng đầy đủ suốt mấy chục năm có khác, U19 mà toàn thằng cao 1m91, 1m87, 1m83, v.v. lùn nhất là chú tiền đạo số 11 có 1m78.

    VN mình cố cũng phải vài chục năm nữa mới cải thiện được. Giờ chiều cao trung bình còn thấp lè tè, những chú cao vượt trội ít mà số đá được trong số đấy còn ít hơn. Chắc phải đến đời cháu bác Buonet may ra mới có được thể hình khá gần bằng bọn Hàn bây giờ :)). HIện tại thì cứ tạm hài lòng thôi. Nếu không thì chỉ có cách đem đội bóng chuyền đi lượm bóng nhưng đẹp đội hình bác buonet ạ.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thì là đội hình thuần Vịt thua cũng vẩn ngẩn cao đầu ...các bác gừng vẩn thích thế thì cả nước phải chìu các bác ấy .

    Mịa mấy thằng VFF và báo chí bơm vá thế đách nào mà ...những nhóc Hà Nội , TP nó cũng 1.8m + ăn uống sung túc ...thì cha mẹ cấm tiệt bóng bánh .

    Những ngôi sao bóng đá VN báo chí ca ngợi ngất trời ...toàn mồ côi chim trắng..chăn trâu ...lang thang ...nghèo vượt khó . Da nghèo thì suy dinh dưỡng mịa nó rồi ...có vưột thì cũng phải thua sút người ta thôi . Nói hơi tục là xách ..c chạy theo mấy thằng đủ chuấn lượng tự tinh từ bụng mẹ . Điếu biết lo âu sầu não là gì .

    Mịa nhìn chú Vịt nhà mình có bóng trống cắm đầu chổng phao câu sút vào thằng gôn hay lên trời ...mà chán cho tư duy bóng đá VN ...cứ kỷ thuật với lùn mới đá hay mà sút bóng thì xin nói nặng ...ngu hơn con bò .

    Nhìn thằng Nhật, Hàn nó cướp cơ hội nó nhìn thằng gôn rồi bắn 1 phát rách cả lưới ...mới thấy tầm cao đầu óc của mấy ông ca ngợi kỷ thuật, lùn với thuần Vịt linh tinh .

    Thuần Vịt để làm gì ? Để nằm ngửa cho chúng đè 1-3 và 0-4 à ? Chí ít ta cũng tự hào cũng có dẫy dụa ấy chứ có nằm yên chịu đè đâu...nhưng thể hình nó to vâm quá em kỷ thuật gì ...cũng ngọ ngậy gọi là cho có lệ rồi tự sướng thôi .

    Bố khỉ ....chán hơn con dán .
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thà đem đội bóng chuyền đi đá thua 3 - 1 còn đỡ ngượng coi mấy tên Trọng Hoàng, Tài Em, Thành Lương, Minh Châu đá

    Trở lại với Châu Á thì Tàu thua Uruguay 4 - 0 trong trận giao hữu ở sân nhà hôm qua. Tàu đúng chỉ giỏi doạ VN chứ ra ngoài thế giới chẳng là cái đinh gì


Chia sẻ trang này