1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của bài thơ tình hay - lãng mạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    @ Daovh: bài thơ đầu tiên nghe rất hay, còn bài thứ 2 thì mình rất thích nhưng cũng không biết tác giả là ai.
    @ Hoa tina : lâu rồi mới thấy post thơ _ sao chẳng có thơ mới thế??
    @ meocon : chữ kí mới của em hay đấy! Có lẽ khi nào rảnh phải viết thơ mới được.
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    Nỗi nhớ
    ..Hoá ra nỗi nhớ thì cũng chỉ
    Như lá khô rụng xuống đất này
    ....
    [​IMG]
    Kỷ niệm xưa vẫn còn lưu luyến
    Gọi nỗi nhớ về theo gió đầu đông
    Có gì nhớ đâu? thuyền đã sang sông
    Xa xôi quá! tôi không kịp đưa tiễn
    Lá vàng rơi cho mùa thu buồn bã
    Heo may về sao chỉ thấy heo may
    Hoá ra nỗi nhớ thì cũng chỉ
    Như lá khô rụng xuống đất này!
    Em chẳng nói lời chia ly vội vã
    Mà đường về mưa cũng uớt rưng rưng
    Xa cách từ đây ,cúi đầu lặng lẽ
    Nghe trong lòng nổi gió bão bùng!
    Tình yêu sẽ chẳng còn đích đến
    Như cánh buồm không gió lênh đênh
    Như cây xanh xót xa mùa lá rụng
    Như tiếng cuốc khắc khoải giữa muôn trùng
    Sẽ chẳng còn giận hờn chi nữa
    Vì giờ đây mỗi đứa mỗi nơi
    Nhưng nỗi nhớ vẫn quay trở lại
    Ở trong tôi...
    ......riêng một góc trời.
    Dance is born into our souls ....can you feel it ?
    Dance is more than just a sport
    Dance is the strongest of feeling and Emotions
    Dance is the essence of who we are visually
    Dance is our emotions to Motion
    The desire to dance is inside of you.... can you feel it ?
    Can you feel your heart beating in rhythm to the music?
    It''''''''''''''''s time to dance ....and when it''''''''''''''''s time to dance......start with me

    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 18/11/2006
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ANH
    -Đường Hải Yến-
    Khép cửa lại đi anh ngoài kia đêm
    Em chỉ muốn vẽ cho mình một bức tranh hạnh phúc
    Với ngôi nhà trong đêm ấm lửa
    Nếu ngọn lửa của em đã làm anh sợ
    Thì sao không thử đến gần?
    Khép cửa lại đi anh những tháng ngày rộng dài
    Thành phố ngoài kia không lò sưởi
    Rồi sẽ qua những mùa đông đang tới
    Trên mọi con đường mưa
    Em là ai trong nửa thế giới đàn bà ngoài kia?
    Kẻ đan áo ngoài sân, người nấu ăn trong căn bếp nhỏ
    Mà mắt mà môi chưa từng thôi thương nhớ
    những nồng nàn đã qua
    Dừng lại đi anh dẫu nắng rất nhiều ở ngoài kia thì cũng có lúc trở về nhà
    Em không đan áo ngoài sân, thỉnh thoảng mới nấu ăn trong căn bếp nhỏ
    Nhưng em biết yêu anh hơn cả trăm ngàn nỗi sợ
    Dự cảm không lành cũng chỉ giữ cho em!
    Đóng cửa lại đi anh rồi nắng mưa sẽ chỉ dừng lại bên thềm...
  4. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Ừ, bài thơ đó trong khi lưu truyền trong "dân gian" có bị thay đổi đi tí chút nên có thể có một số bản hơi khác nhau một chút. Xin đưa ra một bài thơ cũng rất hay của H. Haino ( Đức ) :
    Triệu năm , hàng triệu năm rồi
    Những ngôi sao ở trên trời đã yêu
    Lời của em đẹp bao nhiêu
    Mấy ai hiểu được ít nhiều em ơi
    Chỉ anh hiểu được mà thôi
    Vì anh học được những lời của em

  5. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Còn một đoạn thơ này của Petọpi nữa :
    Thế đấy mối tình anh mãi mãi
    Đổi dáng hình nhưng có đổi gì đâu
    Nếu dịu xuống chẳng phải vì yếu đuối
    Sông hiền hòa là dòng sông sâu

    Và còn rất nhiều bài thơ hay về tình yêu khác.
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mùa đông
    Puskin​
    Em đừng như mùa xuân
    Vội vàng, hoa nào cũng nở
    Để rồi tàn lụi một lần
    Em đừng như mùa hạ
    Nắng chói chang rồi mưa ồ ạt
    Em đừng như mùa thu
    Chẳng của riêng ai trời xanh đắm đuối
    Anh sẽ ...
    Đi qua cái quyến rũ của mùa xuân
    Cái cháy bừng của mùa hạ
    Cái xốn xang của mùa thu rất lạ
    Cầm tay em trong băng giá mùa đông.
    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 19/11/2006
  7. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Romeo và Giuliet
    Giây phút ban đầu
    Ngày ta gặp nhau
    Mắt yêu thầm trao
    Những câu tâm tình, biết bao là thương mến
    Nhưng mối duyên đầu, thường gây khổ đau
    Lòng khóc thầm vì phút chia ly chợt đến như mưa trời ngâu
    Nhìn lá vàng rơi, xao xuyến hồn tôi ...
    Bài này mình không nhớ tên tác giả
    Được daovh sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 19/11/2006
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0

    Không nhớ tên tác giả cũng đúng thôi, vì đó không chỉ là bài thơ mà còn là lời Việt của bài hát "A time for us" nữa cơ, và đây cũng chỉ là một đoạn lời thôi, bài này có nhiều lời lắm!
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Màu của gió
    (Khuyết danh)
    Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên
    Gió đang thổi
    Em bảo là em sẽ không thể yêu ai
    Anh cười ...
    "Thấy gió không?"
    "Không"
    "Ừ ! tất nhiên"
    "Sao còn hỏi ?"
    "Ừ ! thế nghĩ Gió màu gì ?"
    "Đã ko ai thấy thì sao có màu sắc ? À ko ! là ... màu trắng ?"
    "Ừ !"
    "Sao là trắng ?"
    Anh cười ...
    Ai lại hỏi thế
    Ai lại trả lời thế ...
    "Nếu như mà gió có màu khác, thì gió sẽ màu gì ?"
    Anh lại hỏi
    Tự nhiên em cũng cười...
    Gió trắng...
    Lần thứ 2 chúng ta gặp nhau
    Anh lại nhắc đến chuyện cũ
    "Em sẽ không yêu ai cả"
    Em khẽ đáp , mắt nhìn trời dịu dàng
    Ngoài kia gió đang thổi
    "Vẫn nghĩ thế à"
    "Ừ !"
    "Nhưng sẽ không , chứ ko còn không thể , phải không "
    "Ừ"
    "Gió trong veo anh nhỉ"
    "Ừ! màu trắng mà"
    ...
    Gió trắng...
    Nhiều lần sau chúng ta gặp nhau
    Anh không hỏi nữa
    Em cũng không nói
    Gió bâng quơ lướt qua
    Vội vã ...
    Mang theo một cái gì đấy...
    Gió vấp té
    Thứ gió mang theo như nước bao lấy ,thấm vào tim em
    Bắt đầu ... nó có hình bóng một người
    Bóng người nhạt nhòa như sinh ra từ màu trắng
    Gió trắng ...
    Nhưng một ngày chúng ta gặp nhau
    Gió vẫn đang thổi
    "Anh"
    Em cười ... rồi cau mày
    Cạnh anh có một người khác nữa
    "Ai vậy anh"
    "Ừ ! Cô ấy là .."
    Anh nhìn cô ấy dịu dàng , đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc
    Em hiểu rồi ...
    "Gió màu gì ?"
    "Hả "
    "Không có gì"
    ...
    Lành lạnh
    Gió đừng thổi nữa ...
    Gió trắng ...
    Từ giây phút đầu tiên tôi gặp người
    bóng tối đã nhấn chìm tôi vào mê dại.
    Lúc tôi nhận ra cảm xúc của mình
    người đã có một linh hồn khác cạnh bên
    ...vậy nên...
    điều duy nhất tôi có thể làm...
    là khóa chặt tất cả sau góc tối của tâm hồn mình.
    Và chờ đợi.*
    Chờ đợi một ngày một người đến...
    Em lại cười...
    Như anh...
    "Gió màu gì ?"
    "Màu trắng ?"
    "Không ! màu đỏ"
    Gió trắng ...
  10. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Một đoạn trích rất hay trong một bài thơ của Giang Nam :
    Xưa yêu quê vì có chim có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn roi
    Nay yêu quê vì trong từng nắm đất
    Có một phần xương thịt của em tôi

Chia sẻ trang này