1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của bài thơ tình hay - lãng mạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    NGÀY HÀ NỘI KHÔNG ANH
    Phan Vũ

    Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
    Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
    Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
    Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?
    Em sợ những chiều Hà Nội vào đông
    Con đường vắng những bước chân thong thả
    Người trên phố vẫn đi về vội vã
    Em một mình trông ngóng đến nơi xa
    Anh có nhớ Hà Nội những ngày qua
    Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
    Đông dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
    Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai
    Em vẫn đi trên đoạn đường dài
    Đến lối rẽ mới thấy mình ngơ ngác
    Con đường cũ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
    Tất cả lại vô tình xa lạ với em
  2. strongspiritmu81

    strongspiritmu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hãy giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi
    Hoàng Anh Tú
    Giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi
    Để tránh cái nhìn nghi ngờ của bố
    Để mẹ không dò hỏi về bông hồng đỏ
    Giấu tôi vào nỗi nhớ của em nhé
    Để tôi biết những ngày không được khoẻ
    Vai của tôi tựa mái đầu
    Tôi sẽ chẳng quậy phá em đâu
    Những buổi tối khi em vào bàn học
    Tôi sẽ làm khăn mỗi khi em khóc
    Thấm khô những nỗi buồn em mang
    Rồi tôi sẽ hát khe khẽ cùng em
    Những bài hát cả hai mình cùng thích
    Rồi mỉm cười vu vơ trên môi em
    Chàng hoàng tử bược ra từ cổ tích
    Trong nỗi nhớ của em, tôi đẹp hơn tôi thật
    Bởi ngoài đời áo hoàng tử chưa may
    Bởi bụi phố và nhiều lo lắng quá
    Tôi ngoài đời thật- một gã ăn mày
    Hãy giấu tôi vào nỗi nhớ của em nhé
    Đừng nói với ai rằng tôi trong đó
    Như cách em giấu một bông hồng đỏ
    Của một tôi không dám tỏ bày
    Giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi
    Đừng để tôi lang thang hoài trên phố
    Cho tôi chết thiêu trong màu áo đỏ
    Cho tôi dám chặn em trước ngõ
    Cướp em đi mỗi buổi tới trường
    Cho tôi dám hét lên giữa phố
    Người tôi làm bài thơ này tặng tên là...
    chấm chấm (....) thương!!!
    -------------------------------
    Tự khi nào biển đã lặng phong ba
    Con dã tràng ngủ yên trên bờ cát
    Sóng vỗ bờ cuốn ngày xưa đi mất
    Còn in hằn những vết tích thời gian
    Được strongspiritmu81 sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 10/12/2006
    Được strongspiritmu81 sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 10/12/2006
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lẻ loi
    Nguyễn Nhật Ánh

    Có một ngày
    Đừng có một ngày
    Bàn tay không nắm nữa bàn tay
    Để hai mươi ngón
    Buồn xa vắng
    Cuộc sống rồi như tiếng thở dài
    Sẽ có một ngày như thế không
    Ôi câu hỏi lạnh đến nao lòng
    Chiều nay
    Phượng nở rồi em ạ
    Cháy đỏ lòng anh
    Bao nhớ mong
    Phải chăng
    Không có ngày như thế
    Ở hiền
    Chắc sẽ gặp lành thôi
    Lòng anh
    Dù rộng dài như bể
    Vắng cánh buồm em
    Cũng lẻ loi.
  4. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Người đàn bà thứ 2
    Phan thị Vĩnh Hà
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ ***g vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...
    Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !
    Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
    Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai...
    @ chị meocon: cảm ơn chị đã mất công tìm hộ nhé, em cũng tìm mãi mà chẳng biết bài đấy của ai nữa
  5. BlueJazzMan

    BlueJazzMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tui biết thơ của tui là thơ con cóc nhưng cứ post lên tăng những người đang yêu
    Chiều thu
    Nắng vàng lọt qua kẽ lá
    Anh khẽ hôn môi em dịu ngọt
    Kệ chim hót
    Kệ hoàng hôn
    Kệ hết thảy
    Nụ hôn cuối ngày, anh cùng em.
    Đưa em về
    trên con phố
    Này lối chung
    vì sao cứ ngắn lại
    để rồi lại tách đôi
    Phải tạm biệt nhau rồi
    Lối về mình tôi bước
    Chỉ còn tôi với tôi
    Ôi! tiếc nuối nụ hôn
  6. NangVan

    NangVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cây ấy phải là:
    Hình bóng mẹ lẩn vào tim anh ấy
    Đôi khi sự khác nhau của 1 từ cũng có thể làm thay đổi cả...
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    Tình Đầu
    Bùi Thanh Tuấn (sáng tác năm 1995)
    Anh lại về với phố xá thân quen
    tháng sáu đã mang em đi mất
    chùm phượng vĩ cháy trong chiều tím ngắt
    dãy bàn xưa ấm lại một chỗ ngồi
    Anh về trong tiếc nhớ bồi hồi
    khoanh tay ngắm mây về viễn xứ
    kỷ niệm cũng rời xa chốn cũ
    mấy năm rồi bằn bặt tin nhau
    Anh về tìm lại mối tình đầu
    chỉ nhặt được vài tiếng chim rơi vãi
    hơi ấm bàn tay nuối tiếc thời trẻ dại
    em giữ bên mình hay đã lãng quên?
    Mắt có vương buồn, tóc có dài thêm?
    tháng sáu mong manh như em ngày nọ
    trời mùa hạ thênh thang nắng gió
    áo mỏng qua chiều, ký ức phất phơ bay
    .................................................................
    @ blue Jazz man : thơ bạn tự làm đọc cũng được đấy! còn bài nào khác nữa không?
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cỏ úa
    Thụy thảo


    Một lần thôi...
    Mang em đi qua miền thảo nguyên ngút ngát...
    Nơi chưa từng in dấu chân ngựa hoang
    Chỉ có cỏ...
    Và anh...
    Một lần thôi...
    Mang em đến cao nguyên lộng gió...
    Nơi con sẻ nâu ngủ vùi trong cỏ...
    Một lần thôi...
    Ôm em trong vòng tay...
    Dưới bóng những cây tùng trong truyện Anđecxen...
    Một lần có em...
    Và cỏ...
    Nơi những hoang hoải quên dấu chân người
    Nơi miền gió cát vươn xa bất tận
    Nơi bông tuyết trắng đậu lơ đễnh trên ngọn tháp
    Những câu chuyện cổ tích không có thật bao giờ...
    Em lại về đây...
    Ngủ vùi trong tay cỏ...
    Quên đi buồn và nhớ...
    Anh!

    @ Nangvan: Mèo thì vẫn nhớ câu đó là : Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy.
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Hát riêng cho một người...
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Hát riêng cho mình em thôi.

    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 11/12/2006
    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 11/12/2006
  9. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
  10. dunghahn

    dunghahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    trả lời giúp tí nha, hi hi hi! có ko hay cũng mong sự cảm thông!
    Anh sống thế nào thì hãy cứ mặc anh
    Bởi không hạnh phúc anh là người có lỗi
    Nhưng nếu hạnh phúc rồi tội lỗi vẫn là anh
    Người ta sống có duyên có phận
    Có duyên rồi không có phận cũng không nên
    Chuyện gì đã qua xin qua như lá rụng
    Lá úa rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu
    Bài toán tình yêu có rất nhiều ẩn số
    Chọn ẩn số nào để kết quả khác ''không''
    Anh ''có'' nói yêu em nhưng anh ''không thể''
    Bởi cuộc đời này đâu có mỗi tình yêu
    Chiều hôm nay gặp em rất tình cờ
    Anh bỡ ngỡ và tim như ngừng đập
    Biết vẫn còn yêu người mà anh đã gặp
    Em sống thế nào có hạnh phúc không em!?!

Chia sẻ trang này