1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của bài thơ tình hay - lãng mạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    BUỔI SÁNG

    Kim Nhường

    Anh đã mở cửa ra chưa ?
    Những giọt lung linh gieo trên từng bậc đá
    Có thể lá khô rơi về từ tháng ngày xa lạ
    Anh hãy cứ mỉm cười
    Em biết bình minh trong sáng sẽ tươi lại trên môi
    Anh hiểu mà
    Em biết !
    Se sắt mùa đông không lạnh nổi tiếng vĩ cầm tha thiết
    Buổi sáng trong veo mở cửa ngẩng lên trời .
    Hãy còn một vì sao !
    Long lanh trong ngày tháng xa xôi
    Em sẽ lặng im trước khi giọt nắng đầu tiên thức giấc
    Anh thử nghe xem
    Những cánh ong vo vo giữa buổi sáng mùa xuân đi tìm mật
    Mở cửa đi anh , ngày đã biếc xanh rồi !
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    trả lời giúp tí nha, hi hi hi! có ko hay cũng mong sự cảm thông!
    Anh sống thế nào thì hãy cứ mặc anh
    Bởi không hạnh phúc anh là người có lỗi
    Nhưng nếu hạnh phúc rồi tội lỗi vẫn là anh
    Người ta sống có duyên có phận
    Có duyên rồi không có phận cũng không nên
    Chuyện gì đã qua xin qua như lá rụng
    Lá úa rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu
    Bài toán tình yêu có rất nhiều ẩn số
    Chọn ẩn số nào để kết quả khác ''''không''''
    Anh ''''có'''' nói yêu em nhưng anh ''''không thể''''
    Bởi cuộc đời này đâu có mỗi tình yêu
    Chiều hôm nay gặp em rất tình cờ
    Anh bỡ ngỡ và tim như ngừng đập
    Biết vẫn còn yêu người mà anh đã gặp
    Em sống thế nào có hạnh phúc không em!?!
    Thơ trả lời hay quá rồi còn gì! Đọc xong bài thơ của bạn mình nghĩ ra nhiều điều lắm... Từ hôm nay sẽ cố gắng học cách để quên và chấp nhận cuộc sống!
    Cảm ơn bạn nhiều...
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    CHUYỆN CỦA BIỂN
    ( Nhật Minh)
    [​IMG]
    Khuya rồi biển hãy ngủ đi
    Đa đoan vỗ sóng, chắc gì đến nơi
    Bờ câm lặng suốt bao đời
    Nồng nàn lời hát, biển ơi thôi nào!
    Rì rầm lòng biển xốn xao
    Bờ vô tâm hay dạt dào lắng sâu?
    Sao bờ chẳng nói một câu
    Để hằng đêm sóng bạc đầu bởi thương.
    ......................................................................................
    Dance is born into our souls ....can you feel it ?
    Dance is more than just a sport
    Dance is the strongest of feeling and Emotions
    Dance is the essence of who we are visually
    Dance is our emotions to Motion
    The desire to dance is inside of you.... can you feel it ?
    Can you feel your heart beating in rhythm to the music?
    It''''''''''''''''s time to dance ....and when it''''''''''''''s time to dance......start with me

    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 14/12/2006
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Nghịch lý
    Hà Hương

    Em quậy tan nỗi nhớ
    Nuốt vào lòng
    Nỗi nhớ trở về quá khứ
    Một đời long đong.
    Cuộc đời là trò chơi đuổi bắt
    Anh chạy xa em còn người khác theo em
    Tại sao không giữ những gì mình có
    Lại đi tìm điều hư không?
    Em nhào nặn nỗi nhớ
    Ném xuồng nước
    Nỗi nhớ chìm giữa dòng
    Đục trong!!!

  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bí quyết của tình yêu
    William Blake

    Đừng bao giờ nên nói với người yêu
    Vì yêu là điều không nên nói
    Chỉ như cơn gió bay qua thổi nhẹ
    Im lặng... Vô hình...
    Tôi từng nói với người yêu nói mãi
    Bằng những lời của trái tim tê tái
    Và đôi khi chen cả lời sợ hãi
    Nàng vẫn bỏ đi không trở lại
    Một sớm kia, kẻ từ xa bước tới
    Im lặng... Vô hình...
    Chỉ như cơn gió bay qua nhẹ thổi
    Đón lấy nàng và cướp mất của tôi.
    Love''s Secret
    Never seek to tell thy love,
    Love that never told can be;
    For the gentle wind does move
    Silently, invisibly.
    I told my love, I told my love,
    I told her all my heart;
    Trembling, cold, in ghastly fears,
    Ah! she did depart!
    Soon as she was gone from me,
    A traveler came by,
    Silently, invisibly
    He took her with a sigh.
  7. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Superdance_chat dạo này bận rộn gì mà vắng bóng thế nhỉ?!
    Tự dưng hôm nay cứ luẩn quẩn trong đầu bài này, không chép ra thì không xong . Hình như của Đinh Thu Hiền, tiêu đề thì quên béng mất rồi, cố nhớ mà không được, dạo này đầu óc bã đậu quá bạn nào biết bổ xung giúp nhé! Thanks!
    Đọc xong bài của Taicuc tự dưng nhớ ra tên bài này
    Riêng chung mùa hạ
    Có phải hè về khô nước mắt cho em
    Mưa xuân cuối bước qua thềm không nói
    Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
    Phiêu du theo gió thôi giao mùa...
    Có phải hè về lau nốt những dây dưa
    Còn buốt lạnh những cơn mưa chiều Hà nội
    Nắng thì biết bao giờ thôi nông nổi
    Cháy cạn mình chẳng thể tới đêm sâu.
    Chao ôi! Thương ve chưa nở đã sầu
    Phượng chết, xác vẫn nguyên màu nhức nhối
    Em đày đoạ cả đời chưa tìm nổi
    Chàng trai nào dám chết bởi tình yêu
    Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
    Nên đành gửi cuộc tình theo trăng gió
    Nên bình thản trên vạn lời bỏ ngỏ
    Nên dẫu nồng nàn - hạ có - cũng như không...

    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 26/12/2006
  8. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    LỐI SAU
    Thành phố buông chùng hoàng hôn
    Gió rùng mình xôn xao hồn gác nhỏ
    Em làm ni cô
    Em làm quả phụ!
    Thứ bảy ơi thứ bảy ngủ đêm dài
    Khi chẳng còn gửi nhớ tới riêng ai
    Là ai nữa dáng phai chiều hẹn cũ
    Là ai nữa suốt đời xin tha thứ
    Tim em ư? Tắt lửa tự lâu rồi
    Yêu một lần tàn cũng một lần thôi
    Trăng đã ngủ nhưng sao trời vẫn thức...
    Đêm thôi miên, rạo rực
    Ngón đàn nào chợt ngắt trên ban công
    Nếu anh biết sau phòng còn một lối
    Em vẫn đợi bao giờ em cũng đợi
    Chỉ có điều em chẳng nói ra thôi...
    ĐINH THU HIỀN
  9. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    taicuc ơi! bài của taicuc hình như thiếu một chút, HTN nhớ là thế này cơ...
    Lối sau
    Thành phố buông chùng hoàng hôn
    Gió khép cửa xôn xao hồn gác nhỏ
    Em làm ni cô!
    Em làm quả phụ!
    Thứ bảy ơi! Thứ bảy ngủ đêm dài
    Khi chẳng còn nhớ tới riêng ai...
    Là ai nữa - dáng phai chiều hẹn cũ
    Và ai nữa - suốt đời xin tha thứ
    Tim em ư? Tắt lửa tự lâu rồi
    Cháy một lần, tàn cũng một lần thôi
    Trăng đã ngủ nhưng sao trời vẫn thức...
    Đêm thôi miên, rạo rực
    Ngón đàn nào chợt tắt trên ban công
    Phấp phỏng
    Mông lung
    Nếu anh biết sau phòng còn một lối...
    Em vẫn đợi, bao giờ em cũng đợi
    Chỉ có điều em chẳng nói ra đâu...
    ĐINH THU HIỀN

  10. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Lâu quá rồi, Già và lẩm cẩm nữa. Bài thơ của Hoatina post đúng là bản chính xác. Thanhks Hoatina....Thân tặng bạn một bài thơ ngày xưa taicuc rất thích
    HOA HỒNG
    --PHẠM THUỲ VINH--
    Sao ai cũng tặng em hoa hồng hả anh?
    Rồi bỏ em ở lại một mình trong đêm
    Gai hồng xây xước tay em
    Em quá nhiều vết xước
    Thơ viết cho anh thiên hạ đọc lâu rồi
    Họ đến tặng em hoa hồng rồi mất hút
    Em giữ lại cho riêng mình tên anh trên môi...
    Chẳng biết em có còn nước mắt
    Bởi tự lâu rồi em gạn hết cho thơ
    Mà thơ là của anh... chỉ là của anh
    Em không còn nước mắt cho riêng mình...
    Và giờ đây hoa hồng khóc trước bình minh
    Hoa hồng khóc vì những chiếc gai của nó
    --1996--

Chia sẻ trang này