1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của bài thơ tình hay - lãng mạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Happy new year 2007 !
    Chúc mọi người năm mới với nhiều niềm vui và thành công mới.
    [​IMG]
    [​IMG]
    ..................................................................................
    @ hoatina & taicuc : mấy bài thơ đọc rất hay, Thanks mọi người. Dạo này cuối năm SDC hơi bận nên không thường xuyên post thơ, Nhờ mọi người khi nào rảnh chăm sóc hộ nhé!
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 01/01/2007
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Vô Đề
    ( NT )
    Tự bén hơi xuân tốt lại thêm
    Đầy buồng lạ, mùi thâu đêm.
    Tình thư một bức phong còn kín
    Gió nơi đâu gượng mở ra xem
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 01/01/2007
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    Đừng hỏi vì sao?
    [​IMG]
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
    Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
    Đêm màu đen và ngày màu trắng
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    Sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao
    Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
    Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
    Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì, có lẽ chính là em
    Em, một cô gái yêu sự bình yên
    Em, một cô gái dịu dàng giản dị
    Em, anh yêu em hình như cũng thế
    Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
    Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
    Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
    Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
    Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau.
  4. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh Superdance_chat nhiệt tình thơ ca quá nên vào đây ủng hộ:
    Vết thủy tinh (không nhớ tên tác giả)
    Khi chiếc bóng và nỗi buồn úp mặt giận nhau
    Em biết treo vào đâu nỗi lặng thầm cô độc?
    Không phải là ngày xưa để dễ dàng oà khóc
    Đôi khi chỉ vì những điều không đâu...
    Khi nỗi chiếc bóng và nỗi buồn úp mặt giận nhau
    Như mưa nắng thản nhiên về hai lối
    Em biết cầm tay ai để vỗ về đêm tối?
    Vỗ về mình đừng ồn ào đớn đau
    Mỗi ngày soi gương xem ngày tháng bạc màu
    Thời gian đuổi mùa xuân xa hút
    Một năm đôi lần đi tìm hạnh phúc
    Em chạnh lòng hỏi mình hạnh phúc ở đâu?
    Chỉ chiếc bóng ( tủi hờn) lẽo đẽo đằng sau
    Lay nỗi buồn mỉm cười mỗi sớm mai thức dậy
    Em còn lại những xước trầy thảm hại
    Bởi anh đã mang viên sỏi nhỏ đi rồi....
  5. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thưa dần
    Thưa dần điện thoại gọi nhau
    Thưa dần cảm giác ngày đầu mới yêu
    Thưa dần đưa sớm, đón chiều
    Thưa dần nghe được những điều dịu êm
    Thưa dần những buổi đi xem
    Thưa dần cả những que kem mua về
    Thưa dần cả những lời thề
    Thưa dần những phút tỉ tê tâm tình
    Thưa dần, thưa đến giật mình
    Thưa dần, rồi lại chỉ mình mình thôi
    01/2007

  6. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm xưa - 23-11 2006
    Heo may, trời chuyển lạnh mùa đông
    Cái rét khẽ lùa qua ô cửa
    Anh nghe trong mình quay quắt nhớ
    Người cũ, và mùa đông năm xưa.
    Mùa đông. mình quen nhau dưới mưa
    Tình cờ, cả hai bị sét đánh
    Trời rét, anh không cảm thấy lạnh
    Men nồng, anh uống rượu tình say
    Chúng mình tâm hồn đều trên mây
    Em yêu, có nhớ chiều đông giá
    Nụ hôn đầu tiên, thiêng liêng quá
    Anh nguyện nhớ mãi tận mai sau
    Em ước mơ lấy được chồng giàu
    Cháu con không nghèo khổ đời sau
    Anh ước công thành nên sư nghiệp
    Xe hơi, tiền bạc và nhà lầu
    Ước mơ của em chóng thành công
    Kể từ khi trời hết mùa đông
    Ước mơ của anh mãi mãi thế
    Mãi mãi ước mơ để trong lòng
    Rồi mùa xuân kế tiếp mùa đông
    Và thế là em đi lấy chồng
    Và thế dẫu mùa xuân ấm áp
    Tim anh băng giá, tan được không ???
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    @ boot rom 2003 : 2 bài thơ đọc hay quá!
    @ Ruhe : hoá ra em là người quen. Thỉnh thoảng có bài nào vào post cho anh nhé!
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chợ buồn
    Chợ buồn đem bán những vui
    Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em.
    Chợ buồn bán nhớ cho quên
    Bán mưa cho nắng, bán đêm cho ngày.
    Chợ buồn bán tỉnh cho say
    Bán thương suốt một đời này cho yêu.
    Tôi giờ xa cách bao nhiêu
    Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư.​
  9. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đúng nghĩa tình yêu!
    Phan Mạnh Hà
    Em sợ rằng tình yêu ấy mong manh.
    Và biết đâu chừng một ngày kia lại trở thành cổ tích.
    Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách.
    Anh:"Vạnlý trường thành ...xa mãi bến bờ em "
    Chẳng thể nào anh hiểu được cho em.
    Những nhớ nhung đợi chờ mòn mỏi.
    Cả nỗi hoài nghi và niềm tin oà vỡ.
    Chuyện của một người ... Muôn thủa phải không anh?
    Em muốn được yêu! Đơn giản chân thành.
    Bằng mắt, bằng môi, bằng nồng nàn tay siết.
    Đời sống tận cùng nào phải em không biết.
    Nhưng em muốn chúng mình đúng nghĩa với tình yêu.

  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhắn nhủ
    Vũ Đình Minh
    Anh đừng nói gì thêm nhé
    Để em tự biết thì hơn
    Em sợ những lời hoa mỹ
    Mà đời thì lại giản đơn
    Mùa xuân có nói gì đâu
    Mà lá, mà chồi cứ biếc
    Mà hoa cứ tươi thắm thiết
    Mà trời cứ thăm thẳm xanh
    Đừng nói gì thêm nhé anh
    Chúng mình bên nhau tin cậy
    Tình yêu như mùa xuân ấy
    Lặng thầm tươi tốt cho nhau...

Chia sẻ trang này