1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của bài thơ tình hay - lãng mạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, trời mưa buồn nàng ngồi một mình và lo lắng
    [​IMG]
    nàng quyết định đi bói một quẻ . Nghe nói ở đây bói chuẩn lắm! thể nhưng nàng chỉ nhận được một câu trả lời ......
    [​IMG]
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Cho HoaTiNa gửi ké với nhé! Một bài thơ đọc đã lâu, chỉ nhớ là của Thái Bá Tân dịch, không nhớ tiêu đề, không nhớ tên tác giả...
    Ven sườn núi
    Dọc đường tôi đi
    Lá tre chạm vào nhau rất khẽ...
    Xa người thương
    Lòng tôi không nhẹ...
    Cả tượng Thánh nhiều khi
    Người ta cũng sờ tay, ve vuốt
    Thế mà cô bảo tôi
    "Em có chồng rồi
    Không được chạm vào em, có tội!"
    Cả trong những lời nói dối
    Sự thật đôi khi vẫn có ít nhiều
    Quả tình em nói không yêu
    Nhưng anh tin!
    Có thể em vẫn yêu một tí...
    Mới mùa xuân
    Những cánh hoa Anh đào
    Đã rơi lặng lẽ
    Thế mà anh ước mơ có thể
    Hái hoa trang điểm cho em.
    Ừ thì em
    Hoàn toàn không yêu anh
    Nhưng hoa Taliban
    Đẹp thế trên cành
    Lẽ nào em không đến ngắm?!
    Tình yêu của anh
    Nhưng cây cỏ kia mãi xanh
    Em có cắt, có làm gì cũng vậy
    Cỏ vẫn ra chồi non.
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! rất vui vì hoatina đã ghé thăm, ghé thăm là tốt rồi lại còn thơ ca quà cáp nữa...khách xáo quá!!
    SDC cũng biết một bài thơ do Thái Bá Tân dịch đấy! đó là bài :
    Mùa Thu
    Thế là đã mùa thu, mùa thu như chiếc lá
    Sáng hôm nay anh thấy, nhặt sau nhà.
    Anh đứng đọc những dòng mưa buồn bã
    Như những dòng vĩnh biệt của ngày qua...
    Hồ nước xám bức tường loang vết nẻ
    Nhà và cây tối xạm đứng yên lành
    Tất cả đều do em viết vẽ
    Nhưng chẳng bao giờ em viết lại cho anh!
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    Bài thơ bình : hai bức ảnh ở trên
    Sáng sớm nắng nhoà sương núi trắng
    Xanh ngát hàng cây dãy núi xa
    Mái lá nhuộm vàng bao mơ ước
    Tóc thề buông xoã giữa bao la
    Thân gái một minh nơi đất khách
    Tiền tài như gió chốn hư không
    Trong lòng một nỗi niềm chưa tỏ
    Biết đến bao giờ em lấy chồng?
    Em nghe thiên hạ nói gần xa
    Có cô đồng cốt " bói ra ma"
    Ngàn dặm xa xôi em cũng quyết
    Đến gặp xem cô nói gì nha
    "Bình tĩnh đi con " cô phán rằng:
    "Duyên kia mà đến sẽ biết ngay"
    "Con vẫn trẻ đẹp sao phải vội?"
    "Cô còn mốc meo ra đây này!"
    (Em)...
    .....đường về ...
    ...................................sống mũi cay cay......
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Cho Mèo con hí hót cùng với nhé
    KHÔNG ĐÊ?
    Nguyễn Thị Đạo Tĩnh
    I.
    Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
    Em nhắm mắt
    Anh nhận phần đi trốn.
    Quá tin mình tinh tường
    Quá tin anh lóng ngóng
    Em chẳng hé nhìn
    Vẫn nghĩ anh thua...
    II.
    Năm, mười, mười lăm, hai mươi
    Trời đã quá khuya
    Mở mắt đi tìm
    Anh trốn kỹ
    Em tìm hoài chẳng thấy...
    Em hỏi hàng cau
    Hàng cau bối rối
    Hỏi cây rơm già
    Cây rơm đứng lặng im
    III.
    Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
    Em mòn mỏi đi tìm
    Năm năm đợi,
    Mười năm đợi,
    Hai mươi năm ngóng đợi...
    Bằn bặt sân trăng từ đấy
    Đi hết một vòng đời
    Trò chơi vẫn chưa xong...
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Nữa nhé:
    Em sẽ đến ...
    Lam Điền
    Em không đến bên anh lúc buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn
    Em không thể theo bước chân lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
    Lỡ đâu phố có thêm người
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh hạnh phúc
    Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến
    Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! welcome meocon đã đến share thơ cùng anh. Anh thấy nick của em quen quen không biết có phải là ở box làm quen không? Có bài nào hay thì gửi cho anh nhé!
    ..........................................................
    Mùa đông nồng ấm.....
    Mùa đông ơi!....
    Cho tôi nhớ nhung một người
    Cuốn chiếc lá cuối cùng rơi muộn
    Rụng vai gầy, em những bước đơn côi...
    ...
    Em nhớ đến anh, nhớ cái rét xa xôi
    Mùa năm ấy đông về cùng với gió
    Em không lạnh không phải vì áo mặc
    Mà bởi vì người ngồi trước là anh
    Hai đứa cùng dạo phố dưới trời xanh
    Đường Cổ Ngư kỷ niệm xưa đẹp thế
    Nắng tươi vàng và gió thổi rất nhẹ
    Sóng Tây hồ thổn thức vỗ bờ xa
    Chuyện hôm ấy đã trở thành hôm qua
    Giọt đắng - cafe chia tình thành hai ngả
    Mùa thu nay ,lá vàng rơi lả tả
    Báo hiệu một đông với những hao gầy
    Em đã ra đi bởi trái tim thơ ngây
    Không muốn ngập trong muộn phiền cuộc sống
    Nhưng khao khát trong lòng vẫn âm thầm cháy bỏng
    Một ngày đông đầu với nắng - gió và anh
    Dẫu biết rằng mơ ước là mong manh
    Em vẫn đi tìm những ngày đông nồng ấm.
    .........................................................................
    (Bài thơ dựa theo tâm sự của 1 cô gái!)
    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 01/10/2006
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Đây là một bài thơ đã được phổ nhạc và trở thành một bài hát rất hay mà anh rất thích .
    Anh cũng thích một bài nữa là bài : "khúc mùa thu " của Hồng Thanh Quang, cũng được phổ nhạc rất hay.
    Tuy nội dung khác nhau nhưng khi đọc hoặc nghe 2 bài này thì lại thấy có cùng một âm hưởng giống nhau là thể hiện được chiều sâu của tình cảm; chiều sâu nỗi buồn, chiều sâu sự đồng cảm. thankyou!
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    A kinh!!! Gừngcay mà đã ra tay thì biết ngay!
    Giang ơi!
    Gừng cay, muối mặn. đã từng...
    (lần sau) Anh có khiếu kiện (xin) em đừng làm ngơ.. hơ hơ ...thế mà cũng thành thơ.
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    nếu người chăm chỉ post thơ
    Không lang thang quậy, ai sờ (...) làm chi?

Chia sẻ trang này