1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của bài thơ tình hay - lãng mạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ cô bạn chép vào sổ của mình, không biết là thơ của cô bạn ấy hay chép của ai. Thôi cứ post lên đây chia sẻ.
    Ừ thì cứ gọi anh bằng chú
    Cứ dỗi hờn, cứ ngoảnh mặt làm ngơ
    Cho anh thương nét vụng dại ngây thơ
    Cho nhung nhớ đan dày đêm hậu cứ
    Ừ thì cứ gọi anh bằng chú
    Bé bỏng hoài trong tuổi thơ vô tư
    Anh sẽ không trách em sao mãi hững hờ
    Vì mãi mãi em chỉ là cô cháu nhỏ
    Vì mãi mãi trong vòng yêu thương đó
    Anh chỉ là một ông chú mà thôi
    Dù hôm nay ông chú đã yêu rồi
    Cô cháu nhỏ trong khung trời hậu cứ
    Ừ thì cứ gọi anh bằng chú
    Cứ yêu người ta, cứ dệt mộng lòng
    Và tình anh, em cứ bảo rằng không
    Mắt môi đó anh về ôm kỷ niệm
    Đêm từng đêm anh chắp tay khấn nguyện
    Xin ân lành cô cháu nhỏ anh thương
    Ừ thì cứ gọi anh bằng chú
    Cứ đợi chờ, cứ nói tiếng yêu ai
    Tình anh đơn phương, ngày cứ miệt mài
    Ngôi vị chú anh cúi đầu nhận chịu
    Được quamcoi sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 30/01/2007
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một mình trong chiều​
    Phạm Thị Ngọc Liên
    Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
    Nỗi buồn đóng thành băng
    Em dẫm vào trượt ngã
    Vết nhói đau đến lạ
    Như lời tình ca cũ đã xanh rêu...
    Chẳng có thuốc trường sinh nào
    Giữ được tuổi trẻ em
    Chẳng như loài hoa bất tử
    Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
    Con chim sẻ bay đi còn lại những dấu chân phiền muộn
    Trên mái ngói đầy rêu
    Như danh thiếp một mối tình đi vắng
    Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
    Già nua
    Mệt nhoài. . .
    Giá như anh có một lần biết được
    Em như con chim sẻ kia
    Bay đi
    Bay đi
    Dù không đến mặt trời. . .

    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 03/02/2007
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Sao - Puskin

    Một ngôi sao vừa rơi
    vụt tắt trên bầu trời
    hay là tên người ấy
    vụt tắt ở trong tôi ?
    Vẫn thấy trên bầu trời
    có muôn vàn sao sáng
    mà ở trong lòng tôi
    như một hành lang vắng
    Một ngôi sao vừa tắt
    bầu trời vẫn không buồn
    sao tên người ấy tắt
    trong lòng tôi cô đơn ?


  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1

    HAPPY NEW YEAR !
    Xuân về lại muốn nghe tiêng pháo.
    [​IMG]
    Chúc mọi người một năm mới tốt lành. SDC xin có lời cảm ơn các bạn vì đã gắn bó với " thế giới thơ tình ...." trong suốt một năm qua.
    Sang năm chúng ta sẽ thành công hơn trong cuộc sống đồng thời cũng lãng mạn hơn trong tâm hồn. ( Làm thơ và sưu tập thơ nhiều hơn nhé!! )
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Chợt thấy xuân về với gió đông
    Với trên màu má gái chưa chồng
    Trong " Thế giới thơ " bao cô gái
    Ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong...
    @ Mèo con: Mèo con có vẻ thích " sao " nhỉ?!
    @ QuamCoi : " ừ thì cứ gọi anh bằng chú " nghe ngộ nghĩnh quá! thơ hay
  6. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    TIỀN VÀ LÁ
    Tuổi thơ tóc bỏ gáo dừa
    Tuổi thơ mẹ bắt đeo bùa cần ong
    Hai ta cùng học vỡ lòng
    Dắt tay ra giữa cánh đồng xanh xanh
    Hai nhà chung một mái tranh
    Chia vui từng trái ngọt lành có nhau
    Đêm cùng ngắm ánh trăng soi
    Ngồi bên giếng ngọc ngắm sao trên trời
    Anh moi đất nặn hình người
    Em thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền
    Mỗi ngày chợ họp mười phiên
    Em mang ngồi bán lấy tiền lá rơi
    Tiền là giấy bạc em ơi
    Tiền là giấy bạc của đời làm ra
    Người ta giấy bạc đầy nhà
    Cho nên mới được gọi là chồng em
    Bây giờ mỗi buổi chiều lên
    Tôi gom lá đốt khói lên ngút trời
    NGƯỜI MUA đã bị MUA rồi
    Chợ đời còn họp mình tôi mua gì?
    NGUYỄN BÍNH
  7. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Vô tình em biến anh
    Từ diễn viên thành người đi xem kịch
    Một vở kịch anh không hề thích
    Vẫn phải xem đến lúc hạ màn
    Kết cục: một thoáng bàng hoàng
    Khi nhận ra tình yêu vụt mất
    Khi gặp em, chỉ thấy thoáng buồn lên mắt
    Còn niềm vui đọng lại khoé môi cười,
    khi em đi với người...
    Đổ vỡ
    khi anh coi tình yêu là trò chơi
    Hàn gắn ?
    làm sao đây khi nước tràn, cốc vỡ?
    Bao kỉ niệm yêu thương một thưở
    Anh vô tình để lửa cháy hết thư...............
    (nhận được 1 cuộc hẹn và khi đến nơi thì mobile của đối tác hết pin, và đối tác lại đi chơi với 1 đối tác khác nên tự nhiên phải chứng kiến.... chán.....)
  8. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bạn thế nào nếu là tôi???
    Những người đàn bà đi qua đời tôi
    01-2006
    Những người đàn bà đi qua đời tôi
    Có thể không đếm được
    Nhưng:
    "Tôi sẽ quên những người đến trước
    Chỉ nhớ về em, người đến sau cùng"
    Câu nói đó, tôi cũng không nhớ
    Đã bao lần, lời nói thốt trên môi
    Câu nói đó có thể không làm vui
    Nhưng chắc chắn em không buồn vì nó
    Người đàn bà đầu tiên, vẫn thế
    Mối tình đầu, năm thứ nhất sinh viên
    Trong đầu vẫn cơm áo gạo tiền
    Nhưng đã dành khoảng lặng riêng, cho em đó
    Lời nói bay theo gió
    Gió bay về trời
    Khi đã qua thời
    yêu nhau say đắm
    Vô tình
    tôi đánh đắm
    Con thuyền tình sinh viên
    Và người vớt em lên
    Đi bằng xe Mecxeđéc
    Chấm hết
    Tình đầu tiên....
    Có người nói: "Tôi vô lý trách em phản bội
    Khi tình tôi không giữ nổi tim em..."
    Ngộ nhận,
    rồi lãng quên
    Chắc em đổ lỗi tại câu nói đó
    Kẻ chiến bại, là tôi, khổ sở
    Trốn chạy trống vắng cô đơn
    Tìm người đàn bà thứ hai đến thứ sáu.
    Nương náu
    Sau những cơn say
    Khi đã rời tay
    Đến tên các em tôi còn không nhớ
    Tạm gọi là bò...non
    Người đàn bà thứ bảy
    Tôi run rẩy khi ngã về em
    Em nói,với tôi, em đã quen
    Khi em học 10, còn tôi lớp 8
    Cuộc đời rẽ ngang sang trang khác
    Tôi bây giờ, lúc kém tuổi, lúc hơn
    Em vỗ về chăm sóc bằng tình thương
    người chị ẩn chứa trong tình vợ
    Nhưng 2 năm trôi qua, tôi sợ
    Cái cảnh đợi cơm, "chị" đợi "em" về
    Lại lo xa, lúc đưa em về quê
    Trẻ con lêu lêu: "Cô đi với cháu"
    Tôi bắt đầu làm cho em cáu
    Làm cho em điên ruột vì tôi
    Làm cho em ghen tuông tơi bời
    Kết cục: ta chia tay đôi ngả
    Khi chả còn gì cả
    Tôi làm lại từ đầu
    Giống như người đi câu
    Tôi thả mồi giăng lưới
    Con cá nào đây là con cá cuối
    Người đàn bà số tám đến số 20
    Chỉ thoáng qua như ánh sao trời
    Hay số phận trêu ngươi tôi, có thể
    Vẫn biết thế
    Số 21 đây rồi
    Lúc đó, tôi chẳng nhớ tuổi
    Hình như 21 nhân lên 2 lần rưỡi
    Chắc hẳn đây là người đàn bà cuối
    Đeo kính lão rồi quấy bột cho con
    Tôi tự cười, số mình vẫn son
    Lấy được vợ kém hơn hai chục tuổi
    Một ngày kia, sờ đầu tôi bối rối
    Mọc hai bên, 2 cái sừng dê...
    ....
    ....
    ....
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0

    DẤU CHÂN EM
    Dấu chân Em in trên tuyết ven sông,
    Như được bọc bằng thuỷ tinh rất mảnh
    Chút Nước đọng thành hai chiêc hồ con
    Nơi run rẩy những vì sao lấp lánh...
    Anh thử cầm một dấu chân trên tay
    Nhưng là tuyết không giữ nguyên được mãi
    Dấu chân tan thành nước thấm vào tay
    Gần như mất những gì Em để lại
    Hãy trả lại dấu chân kia cho Anh
    Vì giá băng của chia ly trong đó
    Hãy trả lại qua khoảng cách thời gian
    Bằng nước mắt bàn chân em bé nhỏ
    Vì dấu chân đang in cả trời sao
    Là Tình yêu mà Anh cần mãi mãi
    Dẫu nước mắt và dâu chân mất đi
    Vẫn còn có một cái gì để lại
    (sưu tầm)
    Chúc cả topic một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!
    @SDC: em thích mặt trời hơn, dẫu rằng về mặt khoa học mà nói thì Mặt trời cũng chỉ là sao thôi, nhưng gần hơn và mang hơi ấm!
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Theo khoa học chứng minh thì chắc chắn đây là " Dấu chân em " chứ không phải là " dấu chân anh".
    [​IMG]
    Anh nghe nói Mặt Trời nóng tới hàng triệu độ. Nếu có cần hơi ấm thì cũng nên đứng xa xa thôi em nhé!

Chia sẻ trang này