1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của bài thơ tình hay - lãng mạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0

    Đổi không khí tý, mấy hôm toàn thơ thất tình, hôm nay làm phát nhẹ nhàng dí dỏm
    Thất tình version 2007
    Người ta quanh năm đào hoa
    Mình thì suốt tháng rên la: Thất tình
    Uớc mơ vợ đẹp con xinh
    Phấn đấu thực hiện, tình hình bi quan
    Cứ mới yêu được 1 nàng
    Y là 3 tháng có chàng lấy luôn
    Thày bói nghe kể, cười buồn
    Số con có lẽ đi buôn chóng giàu
    Đường tình duyên chẳng lo đâu
    Gì thì gì, trước sau con sẽ già
    Nhà cửa lúc đó bao la
    Yên tâm sẽ có 1 bà quan tâm
    Bà ấy sẽ bỏ công chăm
    sóc con cho chóng lên thăm Thiên đàng
    .....
    Potay.com phải không các bro
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Trông cô dâu thế này thì chắc không cứơi không được rồi!!
    [​IMG]
    Chỉ tội nghiệp chú rể
    [​IMG]
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    PHẪU THUẬT TRÁI TIM
    --VŨ TRỌNG DŨNG--
    Còn mùa thu còn anh còn em
    Còn tất cả chỉ tình yêu là mất
    Kỷ niệm chợt về trong cơn mơ quay quắt
    Nỗi nhớ nhỏ dần rồi chết ở trong tim
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào trọn vẹn một mùa hương
    Anh vô cảm bước trên đường đầy lá
    Nỗi đau của đàn ông không giống như nước mắt của đàn bà đầu em ạ
    Ôi giá mà anh khóc được như em
    Yêu lần đầu như là đốt điếu thuốc đầu tiên
    Chàng Adam dại khờ sở tay vào trái cấm
    Anh bắt đầu yêu để khẳng định ta là phái mạnh
    Nụ hôn đầu bốc lửa trên môi
    Em đến với anh cho anh biết ở trên đời
    Ngoài mẹ ra còn có người đàn bà thứ hai anh yêu hơn tất cả
    Nào mắt nào môi nào vòng tay tội lỗi
    Ta ngỡ mình tan lẫn được vào nhau
    Rồi đến cuối mùa thu anh thắp nén nhang cho mối tình đầu
    Đã tưởng chẳng bao giờ yêu được thêm lần nữa
    Nhưng thói quen đàn ông đã mạnh hơn tất cả
    Người đàn bà thứ hai ghép lại trái tim anh
    Anh lại yêu yêu cuồng nhiệt hết mình
    Rồi đến một ngày nén nhang thứ hai trên tay anh bốc cháy
    Và cứ thế trong vội vàng như vậy
    Những nén nhang lần lượt cháy trên tay
    Và trong cặp anh một tập thơ dày
    Những cái tên đàn bà đã trở thành xa lạ
    Anh hốt hoảng không châm thêm nhang nữa
    Và tự mình phẫu thuật lại trái tim
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 27/02/2007
  4. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Potay cho ông thày bói của tôi
    [​IMG]
    Chỉ tội nghiệp chú rể
    [​IMG]
  5. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích topic này,cảm ơn các bạn nhìu vì đã chia sẻ cho mọi người những vần thơ rất hay.Mình ko biết làm thơ,nên chỉ có thể đóng góp cho topic mấy bài mình cop từ trên net về!Hy vọng không trùng với các bài trước!!
    Sớm muộn gì mình cũng sẽ quên nhau
    Bởi đời sống vốn dĩ nhiều thay đổi
    Khi tình yêu như một điều may rủi
    Bận tâm làm gì chuyện cũ xa xôi
    Khi hai người đã không còn sánh đôi
    Chiếc bóng nhặt chính bóng mình trên cát
    Anh vẫn sống, đam mê và khao khát
    Em bình yên cùng năm tháng lẻ loi
    Mùa xuân bao giờ không có niềm vui?
    Anh từ tốn, em chẳng cần chạy đuổi
    Những sợi tóc sẽ khô dần theo tuổi
    (Như tình đã bắt đầu từ thời khắc tinh khôi)
    Sớm muộn gì mình cũng sẽ quên thôi!
    Anh còn đấy biết bao điều thay đổi
    Em cũng vậy - những nhọc nhằn đang đợi
    Có vẻ như chúng mình đang tàn lụi, mòn hơi...
    Dựa vào vai anh mà khóc
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
    Có cuộc đời nào mà chẳng xuống thấp lên cao
    Có môi nào chưa dừng vì tiếng nấc
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Và có một ngày con tàu em rời bến
    Sân ga này sẽ vẫn mãi còn đây
    Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng đời người lừa lọc
    Sẻ bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi dựa vào vai anh mà khóc.
    (Sưu tầm)
  6. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    ___--- Chuông gió ---___
    " Gió sẽ nói rằng em mong nhớ anh"
    Yêu thương đó em gửi vào trong gió
    Tặng anh chiếc chuông nhỏ
    Sẽ ngân lên
    Khi anh xao động
    gió lòng...........
    (Quà tặng sinh nhật là 1 chiếc chuông gió mà...)
  7. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    ___--- Dẫu biết rằng anh ---___ (02/2007)
    Dẫu biết rằng anh đã có vợ
    Với em
    Đó chỉ là 1 niềm đau không tên
    Em sẽ phải cảm ơn chị ấy thêm
    Khi chị ấy chăm sóc anh hôm sớm
    Anh vẫn thế
    Đến với em khi niềm đau vừa chớm
    Và rời xa em khi nụ cười trên môi
    Dẫu anh không biết cuộc đời
    em điên đảo khi khuất anh trong tầm mắt
    Em quay quắt
    Em điên cuồng
    Nhưng em không tuyệt vọng
    Vì em biết
    rồi vòng quay lại đẩy anh đến em
    Em vẫn chỉ là em
    vẫn hàng đêm
    cửa ngỏ đợi chìa khoá riêng anh mở..............
    Được boot_rom2003 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 28/02/2007
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TIN NHẮN
    Chợt nhớ có anh đâu đó
    Trong ngăn ba lô nhỏ thó sau lưng
    Chỉ có đôi dòng chữ thẳng tưng
    Anh có bạn gái mới
    Tạm biệt
    Không biết nên cười hay nên buồn da diết
    Đằng nào cũng chẳng còn anh
    May là chưa có vụ vắt chanh
    Nên vỏ vẫn còn láng bóng
    Anh rất gần
    Nhưng đường quá rộng
    Xe chạy dăng hàng em chẳng dám qua
    Hồi xưa thì khác
    Tay trong tay nối giải Ngân Hà
    Thôi quên đi
    Tình như chai nước khóang
    Mở ra định uống
    Thấy tòan nước lèo
    Lạ quá
    Than ôi
    Nước lèo trong chai suối khóang
    Em muốn quên nhưng lại không dám
    Nhớ để không bao giờ
    Gặp lại người như anh
    Thẳng thắn
    Nhắn tin thật nhanh
    Và mất hút
    Tình yêu như gió bụi
    Cuốn mờ nhau
    Vừa nhận nụ hôn chưa kịp hòan hồn
    Đã tàn như nụ hồng héo
    Cô gái nào nhận được tin nhắn
    Sau em

  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    MESSENGER CUỐI CÙNG CHO ĐẠT​
    Tưởng online để vui thôi
    Lẽ nào tôi mắc nợ người thật sao
    Tơ vương mình lỡ vướng vào
    Nhớ thương thì ảo
    mà đau thật lòng
    Tôi del người dễ như không
    Một cú click chuột
    là xong
    sự đời
    List tôi giờ thiếu nick người
    Tôi ngồi format lại tôi
    đắng lòng
    Nghìn trùng xa
    chẳng dám mong
    Nghìn trùng xa
    chẳng dám trông đợi gì
    Chưa từng gặp đã chia ly
    Hình như ....
    tôi khóc chỉ vì
    .... hình như

    Đạt ơi, mong Đạt quên nhanh cho nhẹ lòng hai đứa

  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    HƯƠNG THẬT THÀ
    Anh lỡ rồi em ơi
    Nhìn qua cô gái nọ
    Cặp giò thon như gió
    Lướt nhẹ tựa Na Tra
    Anh lỡ từ hôm qua
    Đảo điên như gió bão
    Chong chóng quay con tạo
    Quanh váy mới áo hoa
    Ừ anh đã " cúc hà "
    Làm giật mình cô nhỏ
    Tóc tung lên thế đó
    Mắt rơm rớm sương sa
    Anh thề chẳng nói ngoa
    Chưa từng yêu một tá
    Em ơi đừng hóa đá
    Lạnh lùng và kiêu sa
    Tình nào rồi cũng qua
    Anh quay về gốc gạo
    Đôi môi hương dạ thảo
    Mới là em . Thật thà

Chia sẻ trang này