1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của bài thơ tình hay - lãng mạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Em
    Tố Uyên
    Anh bảo em là lửa
    Em đâu phải lửa thiêu đống tro tàn
    Anh bảo em là mây
    Mây thay màu theo ánh sáng
    Anh bảo em là nắng
    Em thích dịu dàng như ánh trăng trong
    Em là gì, anh biết không?
    Em là cuộc đời rất thực
    Em là ngọt ngào, em là cay đắng
    Em là em, em là TÌNH YÊU

  2. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bài này đọc đi đọc lại vẫn thấy hay
  3. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Áo Trắng
    Huy Cận
    Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,
    Hôm xưa em đến, mắt như lòng.
    Nở bừng ánh sáng . Em đi đến,
    Gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng.
    Em đẹp bàn tay ngón ngón thon,
    Em duyên đôi má nắng hoe tròn.
    Em lùa gió biếc vào trong tóc
    Thổi lại phòng anh cả núi non.
    Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời,
    Hồn em anh thở ở trong hơi.
    Nắng thơ dệt sáng trên tà áo,
    Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.
    Đôi lứa thần tiên suốt cả ngày,
    Em ban hạnh phúc chứa đầy tay.
    Dịu dàng áo trắng trong như suối
    Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích hai câu này lắm. Nghe tình tứ và gợi nhớ!
  5. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Em đã không còn là chính em
    (Lời bào chữa của 1 người vợ....)
    Em đã không còn là chính em
    Khi gián tiếp anh gây ra lầm lỡ
    Em trách cứ không phải là vô cớ
    Yếm mềm nào đứng vững mãi được đâu
    Dẫu bên ngoài mình vẫn thuộc về nhau
    Anh có biết trong em giờ đổ vỡ
    Em đâu trách tình mình là duyên số
    Khi sợi dây ràng buộc thật mong manh
    Có bao giờ anh tự hỏi chính anh?
    Đã quan tâm em hơn take care người khác
    Dẫu kinh doanh, anh bán mua đổi chác
    Bận rộn kiếm tiền nên quên lãng chăm em
    Đã bao giờ anh tự hỏi hàng đêm
    Giấc ngủ em vẹn nguyên hay trằn trọc
    Em ngủ mê và chợt thức giấc
    Cần 1 vòng tay lại chỉ thấy gối chăn
    Đã sang hè lại sắp tím bằng lăng
    Nhưng tình em,đã không còn màu tím
    Em khép lòng mình hoá thành chú nhím
    Dần trước anh, nhím tự vệ xù lông
    Tình yêu dần quay lại con số 0.................
    (19/04/08)
  6. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Em say, em mặc kệ giời
    Em say, em mặc kệ đời đúng sai
    Em say, em mặc kệ ai
    Bàn tán những chuyện gái trai tầm thường
    Em say, cần 1 người thương
    Chồng con đủ cả, mà giường mình em
    Em say, soi dưới bóng đèn
    Chăn đơn, gối chiếc, nhiều phen lạnh người
    Em say cho một kiếp đời
    Em say, như một thú vui riêng mình
    Em say cho một mối tình
    Em say cho số phận mình hẩm hiu
    Em say, em tỉnh, em phiêu.........
    (21/04/2008)

Chia sẻ trang này