1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của bài thơ tình hay - lãng mạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Muộn
    Bao hờn ghen ngày ấy
    Và niềm đau trong tim
    Đã hoá lời khắc khoải
    Gọi anh về chiều nay

    Mưa, mưa, mưa vội vã
    Cuốn tình xa mất rồi
    Anh về trong mưa ấy
    Có thấy tình em trôi...
    - Bài thơ cũ tặng SC
    Sao biển
    Được saobienbluebigbye sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 02/10/2006​
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hai bài hát này nghe có âm hưởng giống nhau đơn giản là vì nó có cùng tác giả nhạc anh ạ, cùng được Phú Quang phổ nhạc, còn một vài bài thơ nữa cũng được Phú Quang phổ nhạc, không biết anh có thích không?
    Có một ngày
    Nguyễn Khoa Điềm
    Có một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những nỗi buồn vui anh không có được bao giờ...
    Có một ngày
    Em tràn đầy hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
    Và chiếc áo sờn vai ấy
    Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
    Em xoá mình đi
    Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
    Cái ngày đó
    Anh sẽ bắt đầu
    Với anh
    Bằng bước chân ngày đón em
    Anh, một chàng trai
    Với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời
    Thì vẫn như xưa...
    Thơ viết ở biển
    Hữu Thỉnh
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút
    đã cô đơn.
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu
    nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiên ngả
    Vì em.
  3. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    XIN
    Em đừng là bông hoa
    Anh sợ ngày tàn lụi
    Em đừng là ngọn gió
    Anh sợ lúc trời yên
    Em đừng là vầng trăng
    Anh sợ khi tàn- khuyết
    Em hãy là tất cả
    Gió- trăng -hoa -đời anh.
    Hì, là thơ của papa tặng mama Saobien đấy, các cụ lãng mạn không?
    Saobien
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hai bài hát này nghe có âm hưởng giống nhau đơn giản là vì nó có cùng tác giả nhạc anh ạ, cùng được Phú Quang phổ nhạc, còn một vài bài thơ nữa cũng được Phú Quang phổ nhạc, không biết anh có thích không?
    Có một ngày
    Nguyễn Khoa Điềm
    Có một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những nỗi buồn vui anh không có được bao giờ...
    Có một ngày
    Em tràn đầy hạnh phúc
    Ngày em không yêu anh
    Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
    Và chiếc áo sờn vai ấy
    Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
    Em xoá mình đi
    Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
    Cái ngày đó
    Anh sẽ bắt đầu
    Với anh
    Bằng bước chân ngày đón em
    Anh, một chàng trai
    Với màu tóc khác
    Riêng năm tháng cuộc đời
    Thì vẫn như xưa...
    Thơ viết ở biển
    [/QUOTE]
    Uh! đúng là nhạc Phú Quang thật, Hình như anh cũng thích mà không nhận ra.
    Bài hát trên anh đã từng nghe lần đầu tiên trong chương trình : "tác phẩm mới" và anh đã nhập tâm thuộc lời ngay. Không hiểu vì sao ?!
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Ơ Thế hoá ra em sao biển lại thừa hưởng Gen thi ca từ các cụ ah?? thảo nào viết hay thế! hát hay nữa...nhiều tài quá!!
  6. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Dặng mà saobien chặa 'ặỏằÊc là superdance ỏĂ
    Post thặĂ tiỏp không ỏĂnh lỏĂi kêu mót xoĂ bài, treo nick thơ chưt
    Dạ em 'Ê quen anh... tỏằô kiỏp trặỏằ>c
    Hay kiỏp sau em sỏẵ gỏãp lỏĂi anh
    Nhặng lòng em chỏng thỏằf nào vui nỏằ.i
    Khi hiỏằ?n tỏĂi là...thoỏÊng gió mong manh
    (Viỏt vỏằTi 'ỏằf trêu mỏằTt ngặỏằi)
  7. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vào thu
    Anh không còn đọc những bài thơ em viết
    Nỗi buồn em đầy hơn
    Em những tưởng mình chẳng còn buồn
    từ khi anh đến...
    Qua rồi
    Mùa thu đầu tiên
    Anh - em và tình yêu là chuyện cũ
    Mặc gió heo may đang về xao xác
    Gọi thu...
    Em hoài nghi
    Vì em quá nhớ
    Tại anh chóng quên
    Vì em đa mang
    Hay bởi anh hờ hững
    Tình yêu sao như chiếc lá
    Rơi vào lòng đất lặng câm
    Chẳng ai trả lời em
    Chỉ mùa thu vừa kịp đến
    Một loài hoa vừa tàn
    lại một màu hoa mới
    Một chiếc lá vừa rơi
    Một mầm cây vừa mọc
    Còn em giữa vườn
    Mặc gió mơn man...
    saobien
  8. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Làm thơ về em...
    Làm thơ về em, anh rất sợ
    Biết không em, em yêu quý nhất đời
    Xứng hơn anh, trẻ hơn anh khối kẻ
    Đọc thơ anh, yêu em mất em ơi!
    Làm thơ về em, anh rất sợ
    Biết chăng em, em yêu quý nhất đời
    Những chàng trai yêu cô nào thật sự
    Thơ anh viết về em, họ lấy hết thôi!
    (thơ st)
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ nhỏ xíu, nếu nghe anh nào đọc chắc em sẽ nói sến quá, nhưng khi đọc một mình thấy dễ thương lạ!
    Không đủ chữ để viết
    Không đủ ác để ghen
    Lệ không đủ để khóc
    Đời không đủ dài để lận đận yêu em "

  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ nhỏ xíu, nếu nghe anh nào đọc chắc em sẽ nói sến quá, nhưng khi đọc một mình thấy dễ thương lạ!
    Không đủ chữ để viết
    Không đủ ác để ghen
    Lệ không đủ để khóc
    Đời không đủ dài để lận đận yêu em "

Chia sẻ trang này