1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của bài thơ tình hay - lãng mạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Chiếc bình hoa - Thụy Anh -
    Em chẳng phải là pha lê đâu anh
    Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
    Thèm được tan ra, nức nở
    Nhưng thuỷ tinh tầm thường, không vỡ vụn, vẫn đau.
    Trong đêm tối, cùng ánh lên như nhau
    Ánh sáng nào kia lung linh kỳ ảo
    Em nghĩ đến những giấc mơ táo bạo
    Rút cuộc rồi tắt lịm lúc tàn đêm.
    Những bông hoa được cắm trong em
    Cọng cỏ dại cũng khiến em vui sướng
    Người nâng niu em hơn, không làm em đau đớn
    Hoa cần bình, nhưng bình đẹp vì hoa...
    Em chỉ là một chiếc bình hoa
    Bằng thuỷ tinh thô, anh đừng sợ vỡ
    Anh cứ mang theo mọi nơi mọi chỗ
    Và cắm đi anh bông hoa cỏ cuối mùa!
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    @ all : cảm ơn mọi người đã post thơ. Trong thời gian tới tớ đang " thai nghén" `1 bài thơ với chủ đề là : " Thôi không nói trước-- lộ hết bí mật " . Nhưng không biết khi nào sẽ viết được.
    Mọi người sưu tầm được bài nào hay nữa thì gửi cho tớ nhé . thank s!
    [​IMG]
    Bức ảnh trên trang nhất báo Tiền Phong , nhìn mà xúc động quá... Miền Trung quanh năm nghèo vì làm được bao nhiêu bị bão cuốn đi bấy nhiêu, thậm chí người ta đã làm cả đời mình nhưng chỉ trong phút chốc, tất cả đi theo những dòng nước hung dữ...
    Mẹ ngày bão
    ( Kính dâng những bà mẹ anh hùng miền Trung)
    Đêm qua giật mình nghe tin bão!
    Đổ xuống miền Trung quê mẹ yêu
    Mảnh đất khô cằn và sỏi đá
    Với bão bùng và nắng đốt như thiêu...
    Những nếp nhăn trên gương mặt mẹ
    Có từ thuở trời đất mới sinh ra
    Như cây cổ thụ đã trải ngàn phong ba
    Vẫn dằn nỗi đau, vẫn chắt chiu sự sống.
    Cho con gửi một chút tình thầm lặng
    Trước bao cảnh mất mát tan hoang
    Trước những gia đình chịu sự ly tan
    Trước mái tóc trắng bơ vơ trong buổi chiều xám xịt!
    Liệu mẹ có qua được đêm nay bởi cái lạnh?
    Liệu mẹ có qua được đêm nay bởi cái đói?
    Liệu mẹ có qua được đêm nay bởi nỗi đau?
    Dường như đã ngấm sâu!
    Nước mắt của mẹ đã khô cạn từ lâu
    Những đứa con gửi mình nơi chiến trận
    Những nguời con - những anh hùng bất khuất
    Giọt máu đào thấm đẫm đất quên hương!
    Mẹ miền Trung thân yêu!
    Đất nước trải qua hai cuộc chiến giờ đây đã khác nhiều
    Tất cả đang cùng nhau chung sức
    Hướng về miền trung vượt qua nỗi cơ cực
    Xây dựng lại xóm làng - cuộc sống bình yên.
    Cho con xin chia sẻ những ưu phiền
    Những vết nhăn đã hằn sâu như trái đất
    Cả nước gửi tới miền Trung tình yêu thương tha thiết nhất
    Rồi một ngày đất sỏi đá cũng nở hoa...
    Để những nếp nhăn chẳng bao giờ là già!
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Nhà vắng chủ
    Vừng ơi hãy mở cửa ra
    Người ta không có ở nhà sợ chi
    Dọc ngang thơ phú coi đi
    Coi xong khép cửa mới đi nhé vừng
    Ra rồi chợt nhớ rưng rưng
    Để quên trong đó một rừng đầy thơ
    Gió lên tang tịch tình hờ
    Câu thơ ai đó ngẩn ngơ người về
    Vừng ơi nếu còn thấy mê
    Ta lại đến nhé ôm về vườn thơ
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0

    [
    Mèo xin lỗi vì hôm trước không tìm được tên tác giả nên không đưa vào, giờ thì bít rùi, bài thơ hay hay trên là của hoatina_hn, xin lỗi hoatina nhé
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Mời bạn vào
    Tấm lòng gia chủ bao la
    Welcome khách đến chơi nhà tặng thơ
    Một vài câu chữ bất ngờ
    Bao nhiêu mơ ước bây giờ hiện ra
    Khách đến chơi, ta với ta
    Thêm vài lần nữa, người nhà cả thôi!
    Khi rảnh mời ghé thăm tôi
    Để mà kết bạn, để vơi nỗi buồn.
    ..............................................................
    @ meocon0181 : vừa yêu thơ vừa vui tính. ( không biết có xinh không?)
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Em không thể nói lời từ biệt Đào Phong Lan
    Em không thể nói lời từ biệt
    Như vung tay ném đá qua trời
    Nơi ta đứng
    Mùa thu ngơ ngác
    Đám cúc hoa óng ả xanh ngời
    Bài hát cũ
    Con đường xưa anh hát
    Gió giận nhau, đi mãi không về
    Đám lá nép vào nhau
    Buồn xơ xác
    Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê..
    Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
    Khẽ cuốn theo gót gió la đà
    Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào
    Lại đuổi em ra...
    Em không thể nói lời từ biệt
    Giọt thu rơi vỡ tan tành
    Anh nhìn kìa,
    Muôn ngàn chiếc lá
    Chỉ run run
    Lặng lẽ
    Xa cành...
    @ SDC: Như anh thôi, anh cũng vừa yêu thơ, vừa dễ thương (mà em không dám nhận là mình xinh đâu, nhưng em có duyên, điều này thì khẳng định!)
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Ảnh off line Hội kết bạn - cafe Ngô Tất Tố
    ( lx Bách - superdance_chat - Nhóc1985 )
    [​IMG]

    Mùa thu cho em
    Ngô Thụy Miên
    Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
    em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
    Và em có nghe khi mùa thu tới
    mang ái ân mang tình yêu tới
    em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
    Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
    em có hay thu về hết dấu cô liêu
    Và em có hay khi mùa thu tới
    bao trái tim vương màu xanh mới
    em có hay khi mùa thu tới hồn anh ngất ngây
    Nắng úa dệt mi em
    và mây xanh thay tóc rối
    nhạt môi môi em thơm nồng
    tình yêu vương vương má hồng
    sẽ hát bài cho em
    và ru em yên giấc tối
    ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
    chờ em anh nghe mùa thu tới
    Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
    em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
    Và em có mơ khi mùa thu tới
    hai chúng ta sẽ cùng chung lối
    em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương
    Và em có nghe khi mùa thu tới
    Bao trái tim vương màu xanh mới
    Em có hay khi mùa thu tới hồn anh ngất ngây
    .
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Lại một bài thơ nữa mà mèo không biết tên cũng như tác giả, nhưng vẫn muốn chia sẻ cùng mọi người, tác giả có vào đọc được cũng lượng thứ cho mèo nha!
    Lẽ ra phố đừng nên dài thế,
    Để những ước mơ còn tìm được lối về.
    Chân mỏi mệt - đôi lần muốn nghỉ,
    Lại sợ mình lạc nhau những nẻo đi.
    Lẽ ra lá đừng nên rơi nhiều thế,
    Ngồi đếm những ngày ko gặp nhau
    ...một ngày vắng vàng như lá úa...
    ...một ngày xa cô đơn xanh xao...
    "...Anh biết không, Hà Nội đang mùa thu
    Em đi hết buổi chiều chưa hết gió
    Đành bỏ lại những đoạn đường đã cũ,
    Có lẽ là phố sẽ bớt dài hơn!..."
    Lẽ ra mình lạc quan hơn một chút,
    Xa nhau vừa đủ nhớ đã sợ quên.
    (Nghĩ thương mình rã rời đôi chân mỏi
    Đếm mấy lần chạm được tới bình yên?!)
    Lẽ ra bài hát không nên buồn thế
    Đêm đừng dài như phố chiều nay
    Thôi đừng khóc, kẻo yêu thương cạn mất
    Mình lạc nhau rồi, mấy nẻo mây bay...
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    ..Trái tim vẫn là hai nửa tách rời..
    [​IMG]
    Có thể.....
    Sẽ có một ngày em xuất hiện trước anh
    Có thể là em - người anh luôn mong đợi
    Mang đến cho anh yêu thương, giận dỗi
    Người sẽ lấp đầy nửa còn lại của trái tim
    Có thể chẳng là gì, chỉ là lặng im
    Khi trái tim không cùng nhịp đập
    Có thể chỉ là làm quen phút chốc
    Có duyên gặp, không phận đành chia xa
    Có thể một ngày tình yêu sẽ nở hoa
    Trên mảnh đất cằn nơi trái tim khô lạnh
    Hay chỉ là con Dã Tràng bất hạnh
    Xe cát nhọc nhằn, sóng vô tình vẫn cuốn xa khơi
    Trái tim vẫn là hai nửa tách rời
    Rồi mỗi nửa lại đi tìm nửa khác
    Những bước trĩu nặng trên con đường lưu lạc
    Tiếng nhạc quay cuồng chờ gục ngã tấm thân.
    Có thể một ngày khi mệt mỏi bước chân
    Em nhớ đến anh trong một phần nỗi nhớ
    Anh vẫn thế, vẫn chân thành như hơi thở
    Có thể em là phần sâu thẳm trái tim.

    .....Con Dã Tràng vẫn cặm cụi, lặng im........................................
    @ mèo con _0181 : Đến cuối năm, sang năm mới anh sẽ lì xì cho em vì đã trông nhà của anh thường xuyên những lúc anh đi vắng! thanks!!

    Dance is born into our souls ....can you feel it ?
    Dance is more than just a sport
    Dance is the strongest of feeling and Emotions
    Dance is the essence of who we are visually
    Dance is our emotions to Motion
    The desire to dance is inside of you.... can you feel it ?
    Can you feel your heart beating in rhythm to the music?
    It''''''''''''''''s time to dance ....and when it''''''''''''''''s time to dance......start with me

    Được superdance_chat sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 30/10/2006
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    DẪU EM BIẾT CHẮC RẰNG ANH TRỞ LẠI
    Xuân Quỳnh
    Thị trấn nào anh ở đấy chiều nay
    Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
    Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
    Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa
    Xóm nào anh sẽ đi qua
    Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
    Dẫu em biết rằng anh trở lại
    Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.
    Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
    Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
    Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
    Một con đường vời vợi núi cùng sông
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
    Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
    Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên

Chia sẻ trang này