1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của bài thơ tình hay - lãng mạn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Còn lại
    Thuỵ Khuê
    Sau giọt nắng lung linh, sẽ hiu hắt chiều tà
    Sau trận gió, chiếc lá vàng rớt lại
    Sau tiếng còi tàu, người ra đi mãi mãi
    Sau ngọn sóng xô bờ, cát nằm đó hoang vu
    Sau lớp bụi thời gian, kỷ niệm đã thiên thu
    Sau tội lỗi, người bắt đầu cuộc sống
    Sau cơn mưa, nước trôi về biển rộng
    Sau năm tháng chờ mong,
    ----------------------------- em còn lại một mình
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Trong ý nghĩ của anh
    ( Thơ được nhập khẩu từ Rumani )
    Trong ý nghĩ của anh
    Em thuỷ chung mãi mãi
    Em vẫn được vây quanh
    Bằng hàng rào vững chãi
    Cái hàng rào cao lắm
    Tuy chỉ vừa đủ cao
    Cho không khí bốn phía
    Từ ngoài chẳng lọt vào
    Cọc rào thì nhọn hoắt
    Cắm ở khắp mọi nơi
    Cắm vào đầu những kẻ
    Dám yêu người yêu tôi.
    @ meocon : học xong rồi đi tập nhảy cũng được. Vì tập khiêu vũ cũng cần đầu tư nhiều thời gian lắm!
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ không biết của ai, mà cũng không biết tên gì, tình cờ đọc được, hợp với mùa và hợp tâm trạng
    [​IMG]
    Có phải bởi mùa thu
    Để đường đầy xác lá
    Có phải bởi nỗi mùa
    Để chiều nay chiều quá
    Gió cuốn mình vội vã
    Phố dài những nhớ quên
    Sân nhà thờ rải nắng
    Đàn bồ câu bình yên
    Chiều vàng trên đại lộ
    Đi về đâu thương yêu
    Bên dòng người hối hả
    Một mình em ngược chiều?
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Đêm lang thang trên phố đông người qua
    Đêm bơ vơ biết nơi đâu là nhà
    Rượu cạn ly cho hồn say ngây ngất
    Cuộc đời này ai buồn được hơn ta?
    Hãy uống đi để thấy cuộc đời vui
    Quên đau thương nên ta phải mỉm cười
    Nuốt nỗi đau, tủi hờn trong đáy cốc
    Quên hết đi bao cay dắng ngậm ngùi.
    Thế gian này tìm đâu chốn bình yên
    Để ta say ta quên hết muộn phiền?
    Thế gian này biết ai người tri kỉ?
    Ta uống say, bạn với mảnh trăng hiền.
    Trăm lần yêu chẳng được một lần vui
    Đêm nằm nghe trái tim khóc ngậm ngùi
    Trong bóng đêm một minh ôm gối chiếc
    Vẫn một mình, vẫn chỉ một mình thôi....
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    DẤU CHÂN EM
    Không nhớ tên Tác giả
    Dấu chân Em in trên tuyết ven sông,
    Như được bọc bằng thuỷ tinh rất mảnh
    Chút Nước đọng thành hai chiếc hồ con
    Nơi run rẩy những vì sao lấp lánh...
    Anh thử cầm một dấu chân trên tay
    Nhưng là tuyết không giữ nguyên được mãi
    Dấu chân tan thành nước thấm vào tay
    Gần như mất những gì Em để lại
    Hãy trả lại dấu chân kia cho Anh
    Vì giá băng của chia ly trong đó
    Hãy trả lại qua khoảng cách thời gian
    Bằng nước mắt bàn chân em bé nhỏ
    Vì dấu chân đang in cả trời sao
    Là Tình yêu mà Anh cần mãi mãi
    Dẫu nước mắt và dấu chân mất đi
    Vẫn còn có một cái gì để lại
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Tình đầu
    (Lữ Huy Nguyên)
    Thơ em còn đó mối tình
    Biết đâu ngày đó em dành cho tôi
    Em vừa qua tuổi hai mươi
    Tình im ... thầm gửi cho người cách xa
    Cuộc đời ở giữa ngã ba
    Em đi nẻo khác hay là chờ tôi?
    Bây giờ sang tuổi năm mươi
    Đọc câu thơ cũ sững người nhớ nhau
    Nồng nàn em nói trước sau
    Vẫn dành tôi mối tình đầu của em.
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khoảnh khắc
    ( Không nhớ tên tác giả)
    Dẫu biết rằng ta chẳng cách xa nhau
    Nhưng không hiểu vì sao em vẫn nhớ
    Lời chia ly trong từng hơi thở
    Dẫu biết rằng ta chẳng cách xa nhau
    Khoảng cách nào làm tim em nhói đau
    Lời nghẹn nào đầu môi chất chứa
    Mắt đắm đuối mắt nhìn như có lửa
    Nước mắt lưng tròng nhưng nước mắt chẳng thể rơi
    Khoảng cách nào khoảng cách đã chia đôi
    Dẫu lối cũ chân về chung nhịp gõ
    Anh lạnh lùng đi lời hẹn hò bỏ ngỏ
    Đêm thẫn thờ trôi sương ướt đẫm vai người
    Khoảnh khắc nào khoảnh khắc đã chia đôi
    Khoảnh khác nào gần anh,em vẫn nhớ
    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 16/11/2006
  9. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Forget me not !
    Nhìn kìa anh lấp lánh trên cách đồng
    Bừng nở thắm một nhành hoa mơ mộng
    Hoa xoè cánh bầu trời xanh ***g lộng
    Lá biếc xinh e ấp nụ hôn hồng
    Thẹn thùng nhỏ nhoi, khiêm nhường rung động
    Loài hoa thương hoa nhớ của đồng quê
    Hoa thì thầm với tất cả say mê
    Người yêu hỡi xin đừng quên em nhé
    ( Loài hoa này là hoa lưu ly đấy ) Tác giả bài thơ này là người Anh. Bài này do một cô học trò chép cho mình cách đây hơn 10 năm
    Còn bài thơ này là của một tác giả mà mình không biết tên , được nghe cách đây đã hơn 10 năm do một cô em đọc cho , bài thơ rất hay . Mình chỉ nhớ là cô em đó nói tác giả là sinh viên trường kinh tế :
    Đến bây giờ vẫn không thể nào quên
    Anh, cứ tưởng quên là dễ lắm
    Cứ tưởng xa nhau là quên hẳn
    Không còn gì để nhớ đến nhau
    Anh , giờ này anh đang ở đâu
    Có biết chăng bây giờ em đang nhớ
    Không thể nói nhớ anh từng nhịp thở
    Nhưng lúc buồn em không thể nào quên
    Anh không là giấc mộng của từng đêm
    Cũng chẳng phải là niềm vui nào cả
    Bởi một lẽ anh xa, xa quá
    Biết nghĩ gì khi nhớ đến anh
    Anh là gì đó rất mỏng manh
    Có thể tan đi những lúc em hạnh phúc
    Nhưng người ta không thể vui trong mọi lúc
    Những lúc buồn em lại nhớ về anh

    Được daovh sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 17/11/2006
  10. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Hi hi...bon chen tí , bài này đã có lần Superdance_chat post trong topic của Tina rồi, hôm nay đọc bài này của bạn nữa..thấy hơi khác khác...
    Mình đọc bài thơ này cũng lâu rồi, rất thích, và bài mình đọc nó thế này cơ...
    Đến bây giờ vẫn không thể nào quên
    Anh! Em cứ tưởng quên là dễ lắm
    Em cứ nghĩ xa là quên hẳn
    Chẳng còn gì để nhớ đến nhau...
    Anh giờ này ở tận nơi đâu?
    Có tin rằng bây giờ em vẫn nhớ
    Không thể nhớ anh theo từng nhịp thở
    Nhưng lúc buồn cũng không thể nào quên
    Anh không là giấc mộng của từng đêm
    Cũng chưa hẳn là niềm vui nào cả
    Bởi một lẽ...anh xa...xa quá...
    Biết nghĩ gì khi nhớ đến anh
    Anh! Anh là gì đó rất mong manh
    Có thể tan đi trong khi em hạnh phúc
    Nhưng người ta không thể vui mọi lúc
    Và khi buồn em lại nghĩ tới anh...

    Được hoatina_hn sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 17/11/2006

Chia sẻ trang này