1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của Fan Bóng Rổ

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi god__brother, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaikieu_yeu_traili_88

    gaikieu_yeu_traili_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em thấy việc may đồng phục của đội nam là cấp thiết nhưng còn đội nữ la chưa cần thiết.Với tình hinh tập thế này thì đồng phục cũng chỉ là hình thức mà thôi.Em nghĩ chừng nào đội nữ co sự tiến bộ rõ rệt thì những cái đó vẫn chưa phải là muộn.
    Còn việc đi picnic của đội mình thì nên tổ chức nhanh nhanh chút để kheang nhà ta còn kiếm được tị mẻ mang về chứ
    Anh Hùng seo hôm nay khiêm tốn thía nhỉ.Mọi hôm vẫn mắng các em được mà.Anh Hùng mà chỉ hơi dỗi tẹo thôi la các em trong đội sợ chết run hết cả chứng tỏ vai trò của Hùng xấu xí cũng không phải là nhỏ đối với đội lala đâu nha nên anh đừng khiêm tôn wá thế.Nhân đây em cũng thay mặt đội lala gửi lời xin lỗi đến anh Hùng vì trong suốt thời gian wa đội lala đã không chịu nghe lời anh hixhix.Bây giờ bọn em sẽ hông thế nữa và sẽ theo sự dẫn dắt tân tâm của anh Hùng và người dẫn đường tận tuỵ cũng là anh Hùng .NHỈ,LẢO SƯ PHỤ
  2. gaikieu_yeu_traili_88

    gaikieu_yeu_traili_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em thấy việc may đồng phục của đội nam là cấp thiết nhưng còn đội nữ la chưa cần thiết.Với tình hinh tập thế này thì đồng phục cũng chỉ là hình thức mà thôi.Em nghĩ chừng nào đội nữ co sự tiến bộ rõ rệt thì những cái đó vẫn chưa phải là muộn.
    Còn việc đi picnic của đội mình thì nên tổ chức nhanh nhanh chút để kheang nhà ta còn kiếm được tị mẻ mang về chứ
    Anh Hùng seo hôm nay khiêm tốn thía nhỉ.Mọi hôm vẫn mắng các em được mà.Anh Hùng mà chỉ hơi dỗi tẹo thôi la các em trong đội sợ chết run hết cả chứng tỏ vai trò của Hùng xấu xí cũng không phải là nhỏ đối với đội lala đâu nha nên anh đừng khiêm tôn wá thế.Nhân đây em cũng thay mặt đội lala gửi lời xin lỗi đến anh Hùng vì trong suốt thời gian wa đội lala đã không chịu nghe lời anh hixhix.Bây giờ bọn em sẽ hông thế nữa và sẽ theo sự dẫn dắt tân tâm của anh Hùng và người dẫn đường tận tuỵ cũng là anh Hùng .NHỈ,LẢO SƯ PHỤ
  3. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0

    có cái bộ quần áo gió vẽ xong từ lâu rồi bây giờ mới đăng lên cho cả làng xem,nhưng cũng có nhiều người biết rồi chỉ mỗi tội chưa biết mầu,bộ quần áo thi đấu mới cũng theo phong cách này
  4. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0

    có cái bộ quần áo gió vẽ xong từ lâu rồi bây giờ mới đăng lên cho cả làng xem,nhưng cũng có nhiều người biết rồi chỉ mỗi tội chưa biết mầu,bộ quần áo thi đấu mới cũng theo phong cách này
  5. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0

    Được nowings sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 06/06/2005
  6. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0

    Được nowings sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 06/06/2005
  7. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật này chuẩn bị party bà con ơi làm một vụ thật hoành tráng để tiễn đưa đội trưởng lởm của chúng ta về nước hy vọng hôm đó đông đủ tất cả mọi người không thiếu 1 ai,kế hoạch trương trình đã lên đầu bếp xịn đã có mỗi người đóng góp một tí cho bữa tiệc thêm hoành tráng và ai có đồ dùng dụng cụ nấu nướng thì mang đến để chiến,địa điểm sẽ là nhà Ku một nơi hết sức lý tưởng với không gian thanh tịnh có sân và vườn có cả hồ bơi nói chung là lý tưởng.Đề nghị pà con k ai vắng mặt để giữ đúng nề nếp của đội ta ăn chơi và nhảy múa.Sẽ có nhiều món ngon và nhiều trò chơi hấp dẫn hê hê
  8. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật này chuẩn bị party bà con ơi làm một vụ thật hoành tráng để tiễn đưa đội trưởng lởm của chúng ta về nước hy vọng hôm đó đông đủ tất cả mọi người không thiếu 1 ai,kế hoạch trương trình đã lên đầu bếp xịn đã có mỗi người đóng góp một tí cho bữa tiệc thêm hoành tráng và ai có đồ dùng dụng cụ nấu nướng thì mang đến để chiến,địa điểm sẽ là nhà Ku một nơi hết sức lý tưởng với không gian thanh tịnh có sân và vườn có cả hồ bơi nói chung là lý tưởng.Đề nghị pà con k ai vắng mặt để giữ đúng nề nếp của đội ta ăn chơi và nhảy múa.Sẽ có nhiều món ngon và nhiều trò chơi hấp dẫn hê hê
  9. gaikieu_yeu_traili_88

    gaikieu_yeu_traili_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm em không được ra sân nên không gặp mọi người được buồn wá[r39).Hôm CN em không ra tập được thấy con ANH THƯ nó nói là CN tới đây lam lễ truy điệu cho anh KHeang nhà ta à,nếu mà vậy thì mọi người chắc chắn phải tập chung đông đủ rồi không thể thiếu ai đâu nhá.Mà anh Kheang phải chuẩn bị một tá giấy ăn roài bởi hôm nay bà Vân (bà mắm) đấy nói chắc chắn hôm đấy sẽ khóc đấy mà bà ý mà đã khóc thì có nước thành sông thành suối không những thế lại con hôi lém đó .Hôm đó chắc mấy chị em nhà ta khóc giữ lém đó bởi người đi là anh Kheang chứ có phải... đâu hixhix.
    TO KHEANG: anh kheang ơi, anh đi em buồn lém hixhix.em đến sân chưa được lâu chơi với anh chưa có đã vậy mà anh đã vội ra đi.Có điều tháng 9 này sinh nhật CHIM anh có đi thì cũng phải có present cho em đấy.em ứ bít đâu đấy.
    CHIM không ra sân được nhớ mọi người lắm chắc mọi người cũng thấy thía đúng hông thiếu 1 con chim hót mừ nên em sẽ cố gắng ra sân .Mọi người đợi nhé
  10. gaikieu_yeu_traili_88

    gaikieu_yeu_traili_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm em không được ra sân nên không gặp mọi người được buồn wá[r39).Hôm CN em không ra tập được thấy con ANH THƯ nó nói là CN tới đây lam lễ truy điệu cho anh KHeang nhà ta à,nếu mà vậy thì mọi người chắc chắn phải tập chung đông đủ rồi không thể thiếu ai đâu nhá.Mà anh Kheang phải chuẩn bị một tá giấy ăn roài bởi hôm nay bà Vân (bà mắm) đấy nói chắc chắn hôm đấy sẽ khóc đấy mà bà ý mà đã khóc thì có nước thành sông thành suối không những thế lại con hôi lém đó .Hôm đó chắc mấy chị em nhà ta khóc giữ lém đó bởi người đi là anh Kheang chứ có phải... đâu hixhix.
    TO KHEANG: anh kheang ơi, anh đi em buồn lém hixhix.em đến sân chưa được lâu chơi với anh chưa có đã vậy mà anh đã vội ra đi.Có điều tháng 9 này sinh nhật CHIM anh có đi thì cũng phải có present cho em đấy.em ứ bít đâu đấy.
    CHIM không ra sân được nhớ mọi người lắm chắc mọi người cũng thấy thía đúng hông thiếu 1 con chim hót mừ nên em sẽ cố gắng ra sân .Mọi người đợi nhé

Chia sẻ trang này