1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của Fan Bóng Rổ

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi god__brother, 10/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lo go vẽ lên bảng này

  2. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lo go vẽ lên bảng này

  3. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    .......................29/6/05 HN đang mưa
    10:52:21
    Hùng: măm măm măm.....reng .....reng....reng.Alô(jèm bờ seo)
    Kheang:Hùng à Kheang đây cả bọn thế nào rồi
    Hùng :A Kheang lởm đấy à,đang ở đâu đấy
    K:đang ở tpHCM
    H:thế bao giờ lại đi tiếp
    K : Một lúc nữa
    H: tiếp theo đi bằng gì
    K : máy bay tiếp(sang thế)
    H : thế bao giờ tới Cambodia
    K : chắc khoảng 12h30
    ..........
    K : thế cả bọn thế nào
    H : chúng nó đang ăn phở Tây Sơn rồi tiếp tục ăn chơi nhảy múa(ghê thật)
    K : thế mấy em gái thế nèo
    H : khóc như mưa(em Chi xơi luôn cả thúng giấy ăn)
    K : (lo lắng) cố gắng tạo không khí vui vẻ nhé
    H : được rồi,yên tâm
    K : chắc một thời gian nữa là đỡ buồn thôi mà(thế lực mạnh quá)
    (không biết minh đi xa thì có em nào khóc không nhỉ)
    K : à này bảo chúng nó chiều nay lên dọn phòng đi nhé,bóng mang về hết đê
    H : Khoá đâu
    K : bảo thằng béo đưa cho
    K : bảo thằng Minh lấy cái cân ở chỗ thằng béo nhé
    H : rồi ( mấy bố này dùng cân làm gì thế nhỉ)
    K : Cả đội cố gắng luyện tập nhé
    H : yên tâm chắc chắn sẽ vô địch rồi gửi cho cái cờ có chữ giải nhất
    K : hy vọng thế
    H : mà toàn cầu thủ giỏi lo gì
    K : hehhe
    H : thiếu một cầu thủ kém cũng chẳng sao
    K : thế cả bọn có nói gì không
    H : chúng nó đang bàn xem không biết đàn đúm thì tụ tập ở dâu,mất cái ổ lắc rồi
    K :
    H : thôi cố gắng về rút lõi công trình rồi lại sang chơi với anh em
    K : hehe,được rồi
    H : thế bao giờ lại sang
    K : chưa biết được
    H : tháng 8 sang đánh giải đấy nhé
    K : hehe,thôi tất cả cố gắng
    K : à bảo tất cả là ảnh ăn chơi nhảy múa của đội để ở máy thằng béo nhé lên mà cóp
    H : rồi (mình chưa có cái nèo)
    H : có gì cứ liên lạc qua net nhé
    K : uh
    H : Lúc nãy cả bọn về bị mưa fải ngồi chú
    K : thế hả
    H : uh ở HN dang mưa mà
    H : thế đã chuẩn bị lên máy bay chưa
    K : sắp rồi
    K : tai k còn máy nữa nên k nhớ số của mọi người,nhớ mỗi số Hùng(chuyện số đẹp mà)
    ..............
    K : thôi thế chúc mai bảo vệ tốt nhé
    H : rồi đi may mắn nhé,có gì cứ liên lạc qua net
    K : rồi
    H : chào nhé
    K : uh chao`
    Thế là kết thúc ngốn mất của Kheang lởm 4phút30 giây,chắc đi mất một số tiền,(mà tiêu luôn đi mang về cambodia làm gì)
    Thế là a đã ra đi để lại nỗi buồn cho bao cô gái(sát gái thật)và biết bao nhiêu chàng trai (thầm thương trộm nhớ)
    HN trời mưa ngày càng to
    Chắc chiều nay lai không tập rồi,mà các em buồn thế này thì tập gì,không khéo có mấy thằng còn buồn hơn mất đi 1 con hàng béo bở
    A đã về Cam bỏ lại Việt biết bao nhiêu nỗi nhớ và nỗi căm hờn(mấy thằng trẻ tâm sự bị đàn áp bao nhiêu năm) đùa tí
    Và không biết a đã kịp để lại Việt một dấu ấn gì chưa(Kheang gian ác nghi lắm),không khéo mấy tháng nữa lại có em nào đến kiện đội FF trên tay mang theo 1 đứa bé da đen tóc xoăn thì.....,thôi thì đành đổ cho thằng Tú Đen vậy vì trông giống a nhất
    12h rồi chắc giờ này Kheang lởm đang bay trên bầu trời Cam rồi,1 lúc nữa là về nhà.Cả nhà đợi mong thằng con trai sau bao năm ăn chơi nhảy múa bên Việt giờ đã trưởng thành với một núi kiến thức mang trong ba lô về dựng xây đất nước.
    Hic hic lúc ở sân bay cố làm ra vẻ vui cho chúng nó đỡ khóc còn bây giờ thì
    Không biết Kheang lởm còn vay mượn của mình cái gì không nhỉ,nếu còn thì phải bay sang Cam đòi lại luôn không để lâu.....hoá bùn
    Kheang gian ác hãy nhớ lấy những ngày tháng ăn chơi này và hãy tiếp tục ăn chơi tại đất Cam để không hổ danh đội FF bên Việt
    Thôi hẹn gặp lại vào tháng 8,không sang là ăn đòn,sang tận Cam để lôi cổ về Việt
    Chào
  4. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    .......................29/6/05 HN đang mưa
    10:52:21
    Hùng: măm măm măm.....reng .....reng....reng.Alô(jèm bờ seo)
    Kheang:Hùng à Kheang đây cả bọn thế nào rồi
    Hùng :A Kheang lởm đấy à,đang ở đâu đấy
    K:đang ở tpHCM
    H:thế bao giờ lại đi tiếp
    K : Một lúc nữa
    H: tiếp theo đi bằng gì
    K : máy bay tiếp(sang thế)
    H : thế bao giờ tới Cambodia
    K : chắc khoảng 12h30
    ..........
    K : thế cả bọn thế nào
    H : chúng nó đang ăn phở Tây Sơn rồi tiếp tục ăn chơi nhảy múa(ghê thật)
    K : thế mấy em gái thế nèo
    H : khóc như mưa(em Chi xơi luôn cả thúng giấy ăn)
    K : (lo lắng) cố gắng tạo không khí vui vẻ nhé
    H : được rồi,yên tâm
    K : chắc một thời gian nữa là đỡ buồn thôi mà(thế lực mạnh quá)
    (không biết minh đi xa thì có em nào khóc không nhỉ)
    K : à này bảo chúng nó chiều nay lên dọn phòng đi nhé,bóng mang về hết đê
    H : Khoá đâu
    K : bảo thằng béo đưa cho
    K : bảo thằng Minh lấy cái cân ở chỗ thằng béo nhé
    H : rồi ( mấy bố này dùng cân làm gì thế nhỉ)
    K : Cả đội cố gắng luyện tập nhé
    H : yên tâm chắc chắn sẽ vô địch rồi gửi cho cái cờ có chữ giải nhất
    K : hy vọng thế
    H : mà toàn cầu thủ giỏi lo gì
    K : hehhe
    H : thiếu một cầu thủ kém cũng chẳng sao
    K : thế cả bọn có nói gì không
    H : chúng nó đang bàn xem không biết đàn đúm thì tụ tập ở dâu,mất cái ổ lắc rồi
    K :
    H : thôi cố gắng về rút lõi công trình rồi lại sang chơi với anh em
    K : hehe,được rồi
    H : thế bao giờ lại sang
    K : chưa biết được
    H : tháng 8 sang đánh giải đấy nhé
    K : hehe,thôi tất cả cố gắng
    K : à bảo tất cả là ảnh ăn chơi nhảy múa của đội để ở máy thằng béo nhé lên mà cóp
    H : rồi (mình chưa có cái nèo)
    H : có gì cứ liên lạc qua net nhé
    K : uh
    H : Lúc nãy cả bọn về bị mưa fải ngồi chú
    K : thế hả
    H : uh ở HN dang mưa mà
    H : thế đã chuẩn bị lên máy bay chưa
    K : sắp rồi
    K : tai k còn máy nữa nên k nhớ số của mọi người,nhớ mỗi số Hùng(chuyện số đẹp mà)
    ..............
    K : thôi thế chúc mai bảo vệ tốt nhé
    H : rồi đi may mắn nhé,có gì cứ liên lạc qua net
    K : rồi
    H : chào nhé
    K : uh chao`
    Thế là kết thúc ngốn mất của Kheang lởm 4phút30 giây,chắc đi mất một số tiền,(mà tiêu luôn đi mang về cambodia làm gì)
    Thế là a đã ra đi để lại nỗi buồn cho bao cô gái(sát gái thật)và biết bao nhiêu chàng trai (thầm thương trộm nhớ)
    HN trời mưa ngày càng to
    Chắc chiều nay lai không tập rồi,mà các em buồn thế này thì tập gì,không khéo có mấy thằng còn buồn hơn mất đi 1 con hàng béo bở
    A đã về Cam bỏ lại Việt biết bao nhiêu nỗi nhớ và nỗi căm hờn(mấy thằng trẻ tâm sự bị đàn áp bao nhiêu năm) đùa tí
    Và không biết a đã kịp để lại Việt một dấu ấn gì chưa(Kheang gian ác nghi lắm),không khéo mấy tháng nữa lại có em nào đến kiện đội FF trên tay mang theo 1 đứa bé da đen tóc xoăn thì.....,thôi thì đành đổ cho thằng Tú Đen vậy vì trông giống a nhất
    12h rồi chắc giờ này Kheang lởm đang bay trên bầu trời Cam rồi,1 lúc nữa là về nhà.Cả nhà đợi mong thằng con trai sau bao năm ăn chơi nhảy múa bên Việt giờ đã trưởng thành với một núi kiến thức mang trong ba lô về dựng xây đất nước.
    Hic hic lúc ở sân bay cố làm ra vẻ vui cho chúng nó đỡ khóc còn bây giờ thì
    Không biết Kheang lởm còn vay mượn của mình cái gì không nhỉ,nếu còn thì phải bay sang Cam đòi lại luôn không để lâu.....hoá bùn
    Kheang gian ác hãy nhớ lấy những ngày tháng ăn chơi này và hãy tiếp tục ăn chơi tại đất Cam để không hổ danh đội FF bên Việt
    Thôi hẹn gặp lại vào tháng 8,không sang là ăn đòn,sang tận Cam để lôi cổ về Việt
    Chào
  5. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Mie,mình mình cứ độc thoại trong này,không hkéo lại bị kêu là lắm mồm
    Lên đầu nào
  6. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    nó chuyện nhiều như thế mà anh Hùng không bảo anh Kheang về đến Cam thì nhớ gửi cho anh em đất Việt 1 con voi to to để anh em mình còn thịt khao quân chứ !!???? ( thịt voi có ăn được không nhỉ ??)
    FF Không ngừng ăn chơi !!!! Zooooooo!!!
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Xín tí đất nhé! Thấy bác Nowings độc thoại tụi nghiệp wé...vào đây chia sẻ chút vậy.
    Bác Kheang ơi! Ới bác Kheang ơi là bác Kheang ơi...
    Bác về bên đấy có nhớ anh em không?? Bác sao mà đi nhanh quá vậy?? Mới hôm nọ em gặp bác bác còn cười với em mà sao giờ đây mỗi người mỗi nẻo...biết đến bao giờ em mới gặp lại bác bác Kheang ơi...
    Bác sống có đến nỗi nào đâu mà sao người ta gọi bác là Kheang gian ác thế hả bác ôi...
    Bây giờ bác đã dứt bước ra đi để lại em bơ vơ thế này làm sao em chơi lại được với bọn thằng Tuấn thằng Vện? Mới hôm nọ thằng Vện đã lại gọi điện gây chiến đấy bác ơi... Không có bác một mình em chiến làm sao lại chúng nó. Rồi thì thằng Tuấn lại gọi mấy thằng bạn bẩn của nó đến chơi em thì em sống làm sao...chắc phải bán xe đi chứ không có bác em chiến không lại ...
    Cái thế tứ trụ bi-a của 42c1 bi giờ vắng bác là khập khiễng roài...
    Thui than vậy thui chứ bác về bên đấy làm ăn ngon lành nhé! Có ăn tiền thì ăn từ từ thôi kẻo lại nghẹn... rút ruột công trình thì phải khéo léo nhá, vận dụng kiến thức các thầy Thuỷ Lợi dạy nhá ...
    Đôi lời nhắn nhủ, mong sớm gặp bác online để hỏi thăm...
  8. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Kheang gian ác ra đi để lại nhiều hậu quả như thế
    Chuẩn bị giải trẻ rồi đấy còn mấy ngày nữa thôi không biết tinh thần thế nào nhỉ,lại một lần nữa loại từ vòng ngoài sao,dạo này tập tành như......mình cũng chẳng biết làm thế nào
  9. Sachi

    Sachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tiết lộ cho cả nhà 1 bí mật, trước lúc anh Kheang đi, Ngọc Anh nó bảo là: (trích nguyên văn):
    Anh cứ yên tâm về nước, khi nào sinh em sẽ báo
    Kiểu này anh Kheang ko quay lại VN ko được roài, con cái đầy đàn thế mà nỡ dứt áo ra đi
  10. Sachi

    Sachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Anh Hùng ơi, em tin rằng ko chỉ anh Kheang mà bất cứ thành viên nào trong đội fải đi xa thì mọi người đều thế hết. Anh Hùng mà đi thì ko chỉ có tuyển nữ mà tuyển nam cũng khóc ý chứ( đặc biệt là nôbita, tú đen...... những gương mặt ưu tú đã từng.......

Chia sẻ trang này