1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của Fan Bóng Rổ

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi god__brother, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lịch thi đấu cuối cùng đây
    [​IMG]
  2. god__brother

    god__brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lấy cái áo màu vàng của PHC đi xin đổi thì chỉ có con lợn mới đổi cho em
    Chúc thành công !!!!!!!

    Được God__Brother sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 11/08/2005
  3. Sachi

    Sachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Này, anh bị vợ cho ngủ gầm giường nên ức chế lên mạng kà khịa với em à. Đồ xấu tính. Mà em đang nói áo xanh của đội nữ cơ mà. Đã nói leo lại còn .... Học lại tiếng Việt đi
    Được Sachi sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 12/08/2005
  4. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    ha hả ha hả ha hả
    Ý Vân nói là không dám đổi áo vì........,K già rồi mà vẫn......,mà hôm đó mình cứ đứng chờ mãi xem 2 đội có đổi áo không,thế mà không đổi tiếc quá
  5. god__brother

    god__brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Này, anh bị vợ cho ngủ gầm giường nên ức chế lên mạng kà khịa với em à. Đồ xấu tính. Mà em đang nói áo xanh của đội nữ cơ mà. Đã nói leo lại còn .... Học lại tiếng Việt đi
    [/quote]
    Hahaha đã xin đổi rồi phải lấy áo vàng đi đổi chứ lấy áo đội đi đổi rồi lại phải đi may bộ mới thi mệt ..... , nếu ko ngốc chắc ko ai làm vậy đâu
    Tặng cho cả nhà :
    Đòn Thế Duy Nhất​
    Một cậu bé 10 tưởi quyết định theo học một lớp nhu đạo dù rằng cậu bị mất một cánh tay trái sau một tai nạn giao thông nghiem trọng . Cậu bắt đâu với một sư phụ nhu đạo Nhật Bản lớn tưởi . Cậu bé học rất tốt , vì vậy cậu không thể hiểu được tại sao đã 3 tháng rồi mà thầy chỉ dậy cho cậu chỉ có một mỗi đòn thế .
    ?oSư phụ ?" cậu bé không dằn lòng được phải hỏi thầy ?" con không học được những chiều khác hay sao thầy ??
    ?oĐây là chiều thức duy nhất con biết , và đây là chiều thức duy nhất con cần biết ? ?" người thầy trả lời .
    không hiểu được tâm ý của thầy , nhưng một lòng tin tưởng sư phụ nên cậu bé vẫn chăm chỉ luyện tập .
    Vài tháng sau , người thầy đưa cậu bé tham dự giải đấu đầu tiền của cậu . Ngạc nhiên với chính mính , cậu bé vẫn dễ dàng thắng 2 trận đầu tiền . Trận thứ 3 có khó khắn hơn , nhưng sau đó đối thủ của cậu mất kiên nhẫn và phải trả giá , cậu chiến thắng với đòn thế duy nhất của mình . Vậy là cậu bược vào trận chung kết trong sự ngạc nhiên cùng cực về chính mình .
    Đối thủ của cậu to con hơn , khỏe hơn và kính nghiệm hơn cậu . Chỉ ít lâu sau ai cũng nhận thấy rằng cậu bé hoàn toàn bị lấn át . E ngại rằng cậu bé có thể bị thương , trọng tài định cho ngưng trậnđấu . Nhưng vị thầy nhu đạo già đã tha thiết yêu cầu ?okhông , hay để chú bé tiếp tục ?.
    Ngay trước khi trận đấu kết thúc , đổi thủ của cậu bé trong tích tác chủ quan đã sơ hở trong phòng thủ . Ngay lập tức cậu sử dụng đòn thế duy nhất của mình và vật ngã đối phương . Cậu bé đã thắng trận đấu và đã thắng luôn cả giải đấu . Cậu là nhà vô địch .
    Trên đường về nhà , cậu và người thầy ôn lại từng đòn thế trong mỗi trận đánh . cuối cùng thì cậu bé lấy hết can đảm để nêu lên nỗi thắc mắc tốt cùng trong lòng mình ,
    ?oThầy ơi , sao con lại có thể vô địch chỉ với một đòn thế ??.
    ?oCon thắng vì 2 lý do ?" người thầy trả lời ?" Thứ nhất , con đã luyện đến tinh thông một trong những đòn khó nhất của môn nhu đạo . Thứ hai , cho đến nay cách hóa giải duy nhất cho đòn thế này là đối thủ phải nắm được cánh tay trái của con?.
    Điểm yếu nhất của cậu bé đã trở thành điểm mạnh nhất của cậu .
    Hy vọng giúp được phần nào cho mọi người
    Good Luck !!!!!!!!
  6. hollaback_girl

    hollaback_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh KHEANG nhớ sao lại lôi đồng phục PHC ra để trêu hả .Lâu ko gặp anh KHEANG nhớ quá .Anh vẵn ko học thêm được chút tiếng việt nào hả anh,câu chuyện anh kể sai lỗi chính tả nhiều quá.
    Em đùa anh KHEANG chút cho vui thôi.Cám ơn anh đã gửi cho FF câu chuyện đó.Cả đội sẽ cố gắng hết sức mình
    Đội nam sẽ thi đấu hết sức.Còn đội LALA sẽ cổ vũ hết mình

    FUNFOX''S VÔ ĐỊCH


  7. nowings

    nowings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hehe thế thì đội mình có nhiều điểm yếu lắm Kheang ới ời ơi lần này thì tha hồ mạnh nhé anh em cố lên
  8. raziel

    raziel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu giải đấu mới.
    Tiếc wá năm nay không có Khéang.
    Năm nay đội hình hơi yếu nhưng sẽ là dịp anh em thể hiện mình.
    Yêu là phải kiêu
    Có kiêu mới là trai FFOX
    FF 25
    Cố lên FFox
  9. fox_seven

    fox_seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thua trước Phủi đau quá, không biết bố kheang ở CPC có tức không nhỉ? đến một đội Phủi mà vẫn thua chán thế cơ chứ
    Còn hai trận nữa anh em ta cố gắng hết sức phục hận đê, dù sao đây cũng là một giải anh em học tập kinh nghiệm
  10. gaikieu_yeu_traili_88

    gaikieu_yeu_traili_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên các anh nhé! mai chúng ta phải thắng nhé
    WE ARE WIN
    WE ARE ONE
    Hải bò ,a.Ku.a.Bảy.... cố lên ! để cho Khánh Mĩ ,Hà tá điền hết tinh tướng.Chúng ta là nhưng hầm mỏ chưa được khai quật
    Thắng nhé YÊU FF NHIỀU LÉM

Chia sẻ trang này