1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của Fan Bóng Rổ

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi god__brother, 10/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. god__brother

    god__brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    To :
    thuc2009 nói vậy không biết có ý muốn làm khó nhau không nhỉ ? club mới thành lập được vài tháng lực lượng chẳng đâu ra đâu mà đòi sánh ngang với không quân nếu tôi không nhầm thì đó là pro_club duy nhất ở HN này ; mà thuc2009 có thấy quá nực cười không với ý kiến đó ? Nếu phải làm được như vậy thì thuc2009 , đoàn trường or ai đó... để ý tới thì quá là không dễ dàng một chút nào cả . hơn nữa nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì làm sao club có thể mạnh được đây, nếu không phải dựa vào cá nhân giỏi làm sao có thể có được một tập thể giỏi được , không phải tập thể được hình thành bởi tập hợp của các cá nhân hay sao ?
    Phải đợi đến lúc club mạnh thì mọi sự giúp đỡ sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa vì nó không còn được mọi người coi đó là sự giúp đỡ nữa mà chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi tôi biết chắc là thuc2009 đủ thông minh để nhận ra điều đó .
    Nếu chỉ muốn có lịch giao hữu vớ vẩn đó thì cần gì có người giúp chúng tôi có thể tự lo được , mà việc mà làm cho tôi đau đầu nhất là mỗi khi mời họ đến sân mình thì chỉ được nghe mấy câu lặp đi lặp lại " sao sân xấu thế , sao toàn thuỷ tinh ........ " cổ động viên cũng vậy mặc dù được thi đấu trên sân nhà mà cổ động viên của khách luôn chiếm phần nhiều VD như trận đấu gần đây nhất với ĐHGTVT thậm chí có một số thành viên của đội nhà phải ghen tị với đội khách mặc dù họ đã thua mà họ vẫn có thể tự hào vì họ có rất nhiều người cùng chia sẻ nội buồn của họ , còn chúng tôi thì sao chuỗi thành tích toàn thắng trên sân nhà đã nâng lên còn số 8 mà chúng tôi có nhận được gì từ chiến thắng đó ngoài những câu chê bai ..... ,
    Thật đáng buồn cho một số bạn thích bóng rổ trường TL .
    Còn về KTX của trường TL đó tôi chỉ đùa thui

  2. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bác nên hiểu ý của thuc2009 một chút. Trên đời luôn tồn tại sự tất nhiên và sự ngẫu nhiên. Giả sử bác nhặt được tiền rơi thì đó là ngẫu nhiên. nhưng bao gồm sự tất nhiên bởi vì có người đã làm rơi tiền thì bác mới nhặt được tiền. Còn nếu như bác ngẫu nhiên làm rơi tiền thì bác cứ chắc đến 99% là tất nhiên sẽ có người khác nhặt được tiền của bác. theo thức nghĩ, muốn có sự giúp đỡ, ít ra cũng phải có một cái gì đó để mọi người hiểu và muốn giúp đỡ.
    Hoạt động lớn không phải tự nhiên mà hình thành đâu bác ạ. Ai cũng biết bóng rổ là tốt, phát triển đồng đều cả tay và chân, tăng chiều cao... Nhưng vì sao phong trào không lan rộng? vì không phù hợp thể hình, đấy là cái tất nhiên. (số người nhảy chạm vòng sắt đã ít, đừng nói đến số người có thể lăng không như kiểu Slam dunk từ khu vực giữa 2 điểm thôi, chưa cần ba điểm, số người ụp rổ được đã rất hiếm hoi rồi.) Nhưng cái ngẫu nhiên là có nhiều người có chiều cao đáng kể (phần do luyện tập, phần do tự bản thân đã vậy) Đấy là nhân tố để phát triển cái tất nhiên của bóng rổ. Tuy nhiên không nhờ có tuyên truyền, không nhờ sự giúp đỡ từ nhiều phía thì chẳng bao giờ cái nhân tố ấy phát triển được. Các bác làm topic này theo thức cũng là vì lí do ấy chứ đâu.
    Sinh viên trường mình theo thuc2009 cũng đặt trong tình trạng như vậy, nếu như các bác có thể vượt khó mà có thành tích, thì mọi người sẽ hiểu con đường các bác đang đi là đúng. chỉ có lúc ấy thì thái độ mọi người mới có thể đổi khác, sự quan tâm của các cấp mới được thể hiện. Việc sửa sân, có người tham gia, có người đến xem không phải khó. Việc để câu lạc bộ không áp đảo quá có thể là khó, việc đè bẹp Ams cũng khó, tuy nhiên nếu chỉ chiến thắng các đối thủ là những trường đại học mà phong trào bóng rổ không phải là quá phát triển thì tiếng vang thu được chắc ít. Cái gì hay thường không đến dễ dàng.
    Nhớ khi xưa tổ chức giải cờ tướng 43C, thầy Oanh đã nói với thuc2009 rằng thầy đồng ý vì cờ tướng là một bộ môn phát triển mạnh trong sinh viên. Nhưng thuc2009 hãy cố gắng làm một cái gì đó để môn cờ tướng nổi bật lên thì những năm sau thầy mới có thể tiếp nhận được và giúp cờ tướng đi vào qui mô. Thuc2009 hiểu rất rõ điều đó và đã có ý định mời kì thủ đấu giao hữu với nhà vô địch vào hè năm sau(biết là thua, nhưng muốn gắng đừng để thua quá nhanh), nhưng rất tiếc là "bị buộc thôi học" ngay học kì sau đó, không hiểu bây giờ giải cờ tướng đã đi vào qui mô hay chưa?
    Nếu các bác có thể làm được, đấy theo thuc2009 không phải là bệnh chạy theo thành tích mà đơn giản chỉ là bằng chứng không thể chối cãi rằng chúng tôi xứng đáng được quan tâm nhiều hơn là như bây giờ. Tất nhiên và ngẫu nhiên vẫn luôn luôn cùng tồn tại.
    Hic, nếu có gì quá lời mong các bác bỏ quá cho.
    Tuy nhiên kịch liệt phản đối vụ táng chai lọ xuống sân. Đấy nói trắng ra là một loại hành động thiếu suy nghĩ và khá ích kỉ. Không những gây nguy hiểm về mà còn cho thấy ý thức của một số sinh viên nhà bốn chưa được cao.
    ~ван Т.
    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 06/04/2004
  3. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bác nên hiểu ý của thuc2009 một chút. Trên đời luôn tồn tại sự tất nhiên và sự ngẫu nhiên. Giả sử bác nhặt được tiền rơi thì đó là ngẫu nhiên. nhưng bao gồm sự tất nhiên bởi vì có người đã làm rơi tiền thì bác mới nhặt được tiền. Còn nếu như bác ngẫu nhiên làm rơi tiền thì bác cứ chắc đến 99% là tất nhiên sẽ có người khác nhặt được tiền của bác. theo thức nghĩ, muốn có sự giúp đỡ, ít ra cũng phải có một cái gì đó để mọi người hiểu và muốn giúp đỡ.
    Hoạt động lớn không phải tự nhiên mà hình thành đâu bác ạ. Ai cũng biết bóng rổ là tốt, phát triển đồng đều cả tay và chân, tăng chiều cao... Nhưng vì sao phong trào không lan rộng? vì không phù hợp thể hình, đấy là cái tất nhiên. (số người nhảy chạm vòng sắt đã ít, đừng nói đến số người có thể lăng không như kiểu Slam dunk từ khu vực giữa 2 điểm thôi, chưa cần ba điểm, số người ụp rổ được đã rất hiếm hoi rồi.) Nhưng cái ngẫu nhiên là có nhiều người có chiều cao đáng kể (phần do luyện tập, phần do tự bản thân đã vậy) Đấy là nhân tố để phát triển cái tất nhiên của bóng rổ. Tuy nhiên không nhờ có tuyên truyền, không nhờ sự giúp đỡ từ nhiều phía thì chẳng bao giờ cái nhân tố ấy phát triển được. Các bác làm topic này theo thức cũng là vì lí do ấy chứ đâu.
    Sinh viên trường mình theo thuc2009 cũng đặt trong tình trạng như vậy, nếu như các bác có thể vượt khó mà có thành tích, thì mọi người sẽ hiểu con đường các bác đang đi là đúng. chỉ có lúc ấy thì thái độ mọi người mới có thể đổi khác, sự quan tâm của các cấp mới được thể hiện. Việc sửa sân, có người tham gia, có người đến xem không phải khó. Việc để câu lạc bộ không áp đảo quá có thể là khó, việc đè bẹp Ams cũng khó, tuy nhiên nếu chỉ chiến thắng các đối thủ là những trường đại học mà phong trào bóng rổ không phải là quá phát triển thì tiếng vang thu được chắc ít. Cái gì hay thường không đến dễ dàng.
    Nhớ khi xưa tổ chức giải cờ tướng 43C, thầy Oanh đã nói với thuc2009 rằng thầy đồng ý vì cờ tướng là một bộ môn phát triển mạnh trong sinh viên. Nhưng thuc2009 hãy cố gắng làm một cái gì đó để môn cờ tướng nổi bật lên thì những năm sau thầy mới có thể tiếp nhận được và giúp cờ tướng đi vào qui mô. Thuc2009 hiểu rất rõ điều đó và đã có ý định mời kì thủ đấu giao hữu với nhà vô địch vào hè năm sau(biết là thua, nhưng muốn gắng đừng để thua quá nhanh), nhưng rất tiếc là "bị buộc thôi học" ngay học kì sau đó, không hiểu bây giờ giải cờ tướng đã đi vào qui mô hay chưa?
    Nếu các bác có thể làm được, đấy theo thuc2009 không phải là bệnh chạy theo thành tích mà đơn giản chỉ là bằng chứng không thể chối cãi rằng chúng tôi xứng đáng được quan tâm nhiều hơn là như bây giờ. Tất nhiên và ngẫu nhiên vẫn luôn luôn cùng tồn tại.
    Hic, nếu có gì quá lời mong các bác bỏ quá cho.
    Tuy nhiên kịch liệt phản đối vụ táng chai lọ xuống sân. Đấy nói trắng ra là một loại hành động thiếu suy nghĩ và khá ích kỉ. Không những gây nguy hiểm về mà còn cho thấy ý thức của một số sinh viên nhà bốn chưa được cao.
    ~ван Т.
    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 06/04/2004
  4. Shadow_Hunter

    Shadow_Hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    To anh god_brother:Em cũng ko muốn tham gia topic trong này đâu vì em ko phải dân TL nhưng nhìn brother chống đỡ trong này có vẻ khó khăn mà mấy đứa trong đội mình ko biết mở mồm ra giúp anh nên em mới phải tham gia thôi....mong anh bỏ qua còn chuyện quản lí bên box mình thì anh ko phải lo vì em bao giờ cũng có mặt...
    To bác An béo:Cũng biết là bọn em ko phải sinh viên TL mà có được có sân chơi thì là tốt lắm rồi...bọn em cũng rất biết giữ gìn sân chứ ko phải chỉ đến chơi phá rồi bỏ đi...điển hình là bọn em đã lát lại những phần sân bị vỡ,cậy phần bê tông dính trên sân khi sửa lại khu nhà KTX,quét sân thì là chuyện thường xuyên,mua lưới mới để thay etc....còn nếu như anh bảo khi chơi chịu khó quét sân 1 tí...thì em cũng xin chịu thua....vì từ 1 tháng nay ko ngày nào là ko thêm 1 đến 2 cái chai ra sân....quét kiểu gì cho hết ạh hay ngày nào trước khi chơi cũng ra quét sân.....
    To chú cừu xám: Như chú nói thì bọn chú cũng đã nhận việc ném chai ra sân là của các chú...nhưng nếu các chú ném bọn buổi sáng thì bọn nó có chịu nghỉ chơi ko?? Xin nói luôn là ko vì hôm vừa rồi chủ nhật ngày mùng 4-4 tôi vẫn thấy một lũ nhóc chơi từ rất sớm....các chú táng chai ra sân thì chỉ gây khó khăn cho bọn tôi và các sinh viên muốn chơi trên sân chứ chẳng làm cho bọn buổi sáng ngừng chơi được đâu....
    Trên là những ý kiến đóng góp của tôi về những gì liên quan đến sân bóng rổ TL và xung quanh topic này...nếu có mạo phạm đến ai thì cho tôi xin lỗi trước.
    Be lonely since the day...the day U went away...
  5. Shadow_Hunter

    Shadow_Hunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    To anh god_brother:Em cũng ko muốn tham gia topic trong này đâu vì em ko phải dân TL nhưng nhìn brother chống đỡ trong này có vẻ khó khăn mà mấy đứa trong đội mình ko biết mở mồm ra giúp anh nên em mới phải tham gia thôi....mong anh bỏ qua còn chuyện quản lí bên box mình thì anh ko phải lo vì em bao giờ cũng có mặt...
    To bác An béo:Cũng biết là bọn em ko phải sinh viên TL mà có được có sân chơi thì là tốt lắm rồi...bọn em cũng rất biết giữ gìn sân chứ ko phải chỉ đến chơi phá rồi bỏ đi...điển hình là bọn em đã lát lại những phần sân bị vỡ,cậy phần bê tông dính trên sân khi sửa lại khu nhà KTX,quét sân thì là chuyện thường xuyên,mua lưới mới để thay etc....còn nếu như anh bảo khi chơi chịu khó quét sân 1 tí...thì em cũng xin chịu thua....vì từ 1 tháng nay ko ngày nào là ko thêm 1 đến 2 cái chai ra sân....quét kiểu gì cho hết ạh hay ngày nào trước khi chơi cũng ra quét sân.....
    To chú cừu xám: Như chú nói thì bọn chú cũng đã nhận việc ném chai ra sân là của các chú...nhưng nếu các chú ném bọn buổi sáng thì bọn nó có chịu nghỉ chơi ko?? Xin nói luôn là ko vì hôm vừa rồi chủ nhật ngày mùng 4-4 tôi vẫn thấy một lũ nhóc chơi từ rất sớm....các chú táng chai ra sân thì chỉ gây khó khăn cho bọn tôi và các sinh viên muốn chơi trên sân chứ chẳng làm cho bọn buổi sáng ngừng chơi được đâu....
    Trên là những ý kiến đóng góp của tôi về những gì liên quan đến sân bóng rổ TL và xung quanh topic này...nếu có mạo phạm đến ai thì cho tôi xin lỗi trước.
    Be lonely since the day...the day U went away...
  6. fox_seven

    fox_seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào, thấy mọi người vào viết bài nhiều quá
    Em xin giải thích việc ném chai lọ xuống sân: thứ nhất là cũng do đội mình quá ham bóng rổ hay tập sớm như hôm đội trẻ chả hạn 2h chiều đem bóng ra đập thì ai ma chịu nổi, buổi sáng thì 5h đã ầm ầm kể em mà là họ thì cũng tức lắm nhưng việc họ táng chai lọ xuống sân kể ra cũng thiếu ý thức.
    hôm chủ nhật đội mình đã xuất sắc chiến tháng ĐH GT kể cũng vui quá, đội mình cũng được cỗ vũ nhiều đấy chứ đội trưởng em thấy sv kí túc xem hơi bị đông
  7. fox_seven

    fox_seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào, thấy mọi người vào viết bài nhiều quá
    Em xin giải thích việc ném chai lọ xuống sân: thứ nhất là cũng do đội mình quá ham bóng rổ hay tập sớm như hôm đội trẻ chả hạn 2h chiều đem bóng ra đập thì ai ma chịu nổi, buổi sáng thì 5h đã ầm ầm kể em mà là họ thì cũng tức lắm nhưng việc họ táng chai lọ xuống sân kể ra cũng thiếu ý thức.
    hôm chủ nhật đội mình đã xuất sắc chiến tháng ĐH GT kể cũng vui quá, đội mình cũng được cỗ vũ nhiều đấy chứ đội trưởng em thấy sv kí túc xem hơi bị đông
  8. cuu_xam

    cuu_xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ê thằng fose kia sao mày lại bảo bọn tao vô ý thức hả học cả đêm muốn ngủ 1 tí lại có bọn đập bóng ầm ầm chịu làm sao được nên bất đắc dĩ mới phải làm thế thôi.
    Khong con ai duong ve oi qua dai
  9. cuu_xam

    cuu_xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ê thằng fose kia sao mày lại bảo bọn tao vô ý thức hả học cả đêm muốn ngủ 1 tí lại có bọn đập bóng ầm ầm chịu làm sao được nên bất đắc dĩ mới phải làm thế thôi.
    Khong con ai duong ve oi qua dai
  10. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Hay Quá ! trong topic TL đông quá ! anh Hạnh ơi! làm gì mà nóng thế ! em mới chân ướt chân ráo váo đây có gì không phải xin các bác lượng thứ ! topic này nhiều anh đầu gấu quá ! hic hic hic ...!!! sợ quá !

    Z
    [​IMG]

Chia sẻ trang này