1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của người Mù!!

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi haiphongdragons, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiphongdragons

    haiphongdragons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thế giới của người Mù!!

    Hi! everybody
    I am so hppy to enjoy with every haiphong 84 club from now on. yes! just to feel and understand I am Hai Phong person. so fisr of first things that I would like to write a sotory but there is not end.

    hàng ngày tôi chẳng làm gì cả chi nghe nhạc và suy ngẫm nhân tìn thế thái .. tựa như một kẻ triết gia tâm lý rởm đời với đôi mắt khôn lâygí làm sáng sủa cho lắm. vì thế tôi tự biết mình phảithu hẹp khỏang cách và không gian cho thời gian có đủ chỗ thư thả lại.
    Cò những đứa trẻ tội nghiệp lang thang kia .. có ai nhìn thấy chúng không nhỉ?.. cái đó rét của miếng cơm manh áo.. vật lộn với thời tiết và nắng gió..đầu ó trẻ thơ ngấm đầy bụi bặm ...không giống như tiếng nhạ tôi đang du dương của một vĩ cầm nổi tiếng..cũng có tiếng gío gào thét .. tiếng âm hưởng vật lộn của không trung.. có lần tôi đã gặp một đứa trẻ lang thang và hỏi:" Em có hiể tiếng nhạc đang dạo gì không?"..
    " Không.." nó vô tư trả lời,," mà nhạc có gìa đâu mà huynh hỏ." Tiếng của cuộc đời em đó." Tôi nói trong niềm ngẹn mà mắt không thể nào nhận được sự hiểu biết từ đôi mắt trong sáng thơ ngây là TÔI ĐANG NGHĨ GÌ???

Chia sẻ trang này