1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới của Sophie.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi primerose, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thế giới của Sophie.

    " Điều quan trọng nhất trong cuộc sống? Nếu người ta hỏi một người không ăn trong cơn đói của mình, đó sẽ là thực phẩm. Với một kẻ nào đang lạnh, đó sẽ là hơi ấm. Và nếu một ai đang cam chịu cô đơn, chắc chắn đó sẽ là sự gần gũi, chung đụng với kẻ khác.
    Nhưng ngoài những điều thiết yếu hàng đầu đó, liệu có điều gì mà mọi người vẫn còn cần đến? Các triết gia nghĩ rằng có. Họ khẳng định rằng con người không chỉ sống bằng bánh mì. Mọi người đương nhiên cần thực phẩm. Cùng tình yêu và lòng trìu mến nữa. Nhưng còn có điều gì khác mà tất cả chúng ta đều cần: đó là biết chúng ta là ai và tại sao chúng ta sống...."
    Trên đây là đoạn trích trong "Thế giới của Sophie" (Sophie's world) của nhà văn Na uy Jostein Gaarder. Tôi nghĩ tácphẩm này cũng có nhiều điều đáng đọc và suy ngẫm nhưng thực sự chưa thấy thú lắm. Có thể là tôi chưa phát hiện ra.
    Bác nào đã đọc cuốn tiểu thuyết về Lịch sử triết học này rồi thì cho biết cảm nhận với nhé!
    Xin cảm ơn
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích đọc một cuốn giáo trình Lịch sử triết học hơn là cuốn sách này, cứ dở dở ương ương thế nào ấy, lại khó theo dõi và so sánh các tư tưởng triết học.

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện
  3. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Dất tốt cho học xinh phương Tây và đặc biệt tốt cho xinh viên Việt Nam.
    ơ hay xức rân như nước
    quan cả đời rân vạn dại
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với bác VNHL.
    Các cuốn giáo trình lịch sử triết em đọc chẳng thấy thú vị gì cả, khô như ngói. Thà rằng đọc hẳn những thứ các đấng minh triết râu dài viết còn thú hơn. Giở giáo trình lịch sử triết ra, đã thấy sặc mùi điểm chác, hầu như toàn những thứ giáo điều. Mỗi một món triết học, cứ tự ăn rồi biết ngon hay không. Chứ trong giáo trình toàn những điều người ta bình luận sẵn, đọc mất cả thú.
    Hồi đọc thế giới của Sophie, em thấy rất thích. Bởi vì nó có cách tiếp cận vấn đề rất đặc sắc, không làm ngưòi đọc bị căng thẳng nặng nề khi phải đụng chạm đến lĩnh vực quá cao siêu này. Cứ đọc cho biết, hiểu đến đâu thì hiểu. Không hiểu thì cũng thấy khoái vì các ông triết gia cứ đối chọi nhau bôm bốp, mà tư tưởng của ông nào cũng hay ho cả.
    Có lẽ bác VNHL lớn tuổi hơn em nhiều, nên bác không thích Thế giới của Sophie, nó quả nhiên không phải là một cuốn thực sự nghiêm túc. Nhưng, với bọn ranh con như em, cuốn này quả thực rất bổ ích.

    Tequila sunrise

  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Một điều đáng ngán nữa của cuốn sách này là dịch quá dở, in sai lỗi chính tả chi chít

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện
  6. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, em đang đọc bản tiếng Anh đây này... thấy cuốn này cũng được đấy chứ, bác làm gì mà chê thế. Nhưng mà đọc bản tiếng Anh xong thì cũng hơi cảm giác được là cuốn này mà dịch sang tiếng Việt chắc là sẽ chuối lắm.
    ...WISEST IS HE WHO KNOWS HE DOESN'T KNOW...
  7. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
  8. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
  9. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đây là cuốn sách được sinh viên ngoại quốc khen. Tôi nghĩ cách chuyển tải kiến thức phức tạp như Triết học như vậy là rất sáng tạo.
    Các nhà tư tưởng, giáo viên nên tham khảo nó để phổ biến bài học khô khan tốt hơn !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này