1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH - Đất Sài Gòn và đam mê nghệ thuật thứ 7 - LỄ TRAO GIẢI OSCAR 2008 (trang 6)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi wings, 21/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ ơ, lão chỉ đưa lên, nhỡ xui xui có ai có...cho xem ké với muh
  2. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    bây giờ có thể tìm ở đâu ra phim Phạm Công Cúc Hoa do Lý Hùng và Diễm Hương đóng nhỉ? ..có ai help me pls
  3. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    CO không biết phim này ở VN trình chiếu chưa, bác wings hôm nào rảnh vui lòng lên 1 cái list những phim đang chiếu và sẽ chiếu đi nha, CO sẽ giới thiệu với mọi người những phim nên coi và không nên coi (de do ton tien va ton thoi gian quy bau cua cac bac)
    THE PURSUIT OF HAPPYNESS (Đuổi bắt hạnh phúc)
    Đạo diễn: Gabriele Muccino
    Diễn viên: Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton
    116 phút.
    http://www.youtube.com/watch?v=ruOUGj_NrSI
    The Pursuit of Happyness kể chuyện một người cha làm nghề buôn máy ?oquét hình? chụp xương cho một công ty. Phải bán mỗi tháng hai cái thì mới được trả lương đủ để trả tiền nhà, cái ăn, cái mặc cho gia đình ở San Francisco. Chris Gardner tay xách nách mang, đi rông khắp các văn phòng bác sĩ, ế hàng vì kỹ thuật quang tuyến X rẻ hơn phân nửa mặc dầu cái máy ?obone scanner? của anh cho hình đậm và rõ hơn đôi chút. Vợ anh (Thandie Newton) được anh nói: ?oRồi đâu cũng vào đấy.? Bà phải làm hai ca cho một tiệm giặt ủi, mặt mũi chao dao, mệt nhoài, nghe chồng cứ hẹn lần hẹn lửa, không chịu đổi nghề. Lại còn áp-plai vô một hãng bán cổ phần chứng khoán, học nghề sáu tháng, dự tranh với 19 mạng khác để sau cùng hãng chỉ nhận tên nào tốt nghiệp giỏi nhất. Vô vọng, bà trao con trai lại cho chồng, lên New York tìm đường sống. Làm cho một hiệu ăn của một người bạn. Chris Gardner vẫn tay mang máy (mà những tay hôm-lét trộm được, cho đó là máy đánh chữ); còn tay khác thì nắm tay đứa con trai năm tuổi vô tội Christopher (ngoài đời là Jaden Smith con ruột Will Smith, 7 tuổi), đưa rước tại nhà trẻ. Những tai ương xảy ra: anh bị đuổi nhà, dắt con vào mô-ten. Lại bị đuổi, anh lại dắt con vào nhà trọ của sở xã hội dành cho người ?ohôm-lét? (cái đuôi đứng chờ dài thòng ở San Francisco), ăn trong nhà thờ dành cho hôm-lét. Chưa hết: Chris Gardner trong lúc cố đeo vụ học nghề song song với vụ bán máy ?oscanner? còn bị cảnh sát biên vé phạt đậu xe ẩu, bị xe húc ngoài phố, bi ?otô? xe, bị nhốt trong bót, bị kẹt cửa tàu điện phải vứt máy scanner bên ngoài, bị khánh tận, cùng con trai trốn lạnh, ngủ ngồi trong toa-lét nhà ga..
    [​IMG]
    Nhưng anh vẫn một lòng kiên trì với cái mình theo đuổi. Anh trò chuyện như dạy con anh: Do you trust me? Từ ngữ trust (tin tưởng) được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Kế đó là hai từ ngữ possible và propable được phân biệt rõ. Một là ?ocó thể? (hoặc được hoặc không), một là có lẽ (nếu đi kèm một cơ hội là có được). Không thấy anh cầu Chúa, Trời, Phật bà cứu độ, hoặc thở than cho số phận và định mệnh. Cuối cùng, sau những gian nan và khổ nạn, anh thi test được điểm cao nhất, được gọi vào văn phòng ông xếp: anh được tuyển dụng. Nước mắt anh lưng tròng. Anh chạy riết về ôm con tại nhà trẻ. Phim gơi hứng từ chuyện thật: Chris Gardner (người thật) có đi dự buổi tiếp tân chiếu ra mắt phim ở Los Angeles. Ông là người đã thành công với việc làm cho hãng bán cổ phần Dean Witter, thu nhập của ông đến hàng triệu, thành lập cơ quan từ thiện giúp người vô gia cư. ?oGợi hứng? từ chuyện thật ngoài đời. Ở chỗ gần như đáy của nghèo khó và túng quẫn, ?ogiấc mơ Mỹ quốc? đi đôi với lòng kiên trì, tính lạc quan và ý thức rõ rệt về hạnh phúc, về những khả năng đuổi bắt hạnh phúc đó mà không gây thiệt hại cho kẻ khác.
    Đứa con của Chris Gardner hỏi bố: ?oCó phải vì con mà mẹ bỏ đi không?? -Trả lời: ?oĐừng bao giờ có ý nghĩ như thế. Mẹ bỏ đi, là vì mẹ. Con không ăn thua gì tới quyết định của mẹ.? Sau đó, anh ôm con ngủ ngồi trong toa-lét nhà ga. Anh khóa trái rét-rum. Bên ngoài, nửa đêm, người ta vặn cửa đập ầm ầm. Nước mắt anh trào ra, lẳng lặng.
    [​IMG]
    Được co sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 22/05/2007
  4. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    CO đi xem phim này thật cảm động, nhất là đối với những người mới qua Mỹ lập nghiệp, phim lấy nội dung từ chuyện có thật, một người ở gần dưới đáy của xã hội, nhưng họ vẫn vương lên nhờ có ý chí theo đuổi, nếu không, có thể họ đã tự tử (hoặc buông xuôi tất cả hoặc điên)
    Nhớ nhất là đoạn này
    http://www.youtube.com/watch?v=nNB6n0FfqAU
  5. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Phim "Apocalypto" ở bên này dịch là "Tận Thế"
    Từ ngữ Hy lạp Apocalypto có nghĩa ?ovạch ra, báo trước, khải huyền?.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hohôh,,,fim nào em cũng thèm,,,,xem fim cũng tùy tâm trạng người xem lúc ấy,,,,
  7. bagiameduaxe

    bagiameduaxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hà hà già là già thích nhất đoạn tù trưởng nói với bọn người Hocane lạ mặt khi đi săn và cũng được lập lại để thể hiện sự sở hữu ở đoạn Jaguar Paw nhảy xuống thác (như hình):
    "Thời cha ta đã đi săn ở đây, đến đời ta cũng đi săn ở đây.Và đến đời con trai ta cũng đi săn ở đây, rồi đến đời cháu ta cũng sẽ đi săn ở đây mà thôi".
    Tuyệt cú mèo!
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Coá fin xxx coai hông...tui wăng zài đĩa choa 02 lão
    @niemtin : Cái đĩa của tui đang ở nơi mô
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Sis đóng à?
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Bé iu cầu thì sẽ coá thoai.....

Chia sẻ trang này