1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The gioi duoc cau tao nhu the nao

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi leplandao, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    To dr_slums:
    Cái bắt đầu của thời gian như bác nói thì coi như đã công nhận thuyết Big Bang rồi, mà trên thực tế còn rất nhiều thuyết khác mà người ta vẫn còn tranh cãi. Ngay cả chính Hawking cũng chưa dám khẳng định.
    To others:
    Chúng ta có cái đầu thì ko để tưởng tượng thì để làm gì nữa. Thường khoa học thì thực nghiệm hay đi sau lý thuyết. Với lại viễn tưởng thì có thể có 1 ngày nó thành sự thật, còn hoang tưởng và ảo tưởng thì mới sợ. Các bác lo làm gì. Nếu muốn thực tế thì cần gì các bác phải lên forum nữa, ở nhà vác sách ra mà cày còn hơn.

    Hayumiko
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là vũ trụ có biên... Biên của vũ trụ là nơi mà không gian bị bẻ cong tuyệt đối (vì sao thì chưa nghĩ ra). Ánh sáng luôn truyền theo những đường trắc địa trong không gian nên cũng bị bẻ cong theo.. Vì thế khi truyền đến biên ánh sáng đi vòng trở lại. Có thể 1 ngày nào đó con cháu chúng ta chả cần đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng để bắt kịp hình ảnh của chúng ta, mà tự nó phản hồi trở lại để chúng có thể quan sát được :D
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  3. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    THeo em được biết thì có một lần duy nhất và đó cũng là hiện tượng được ứng dụng nhiều nhất trong hiện tại tạo nên những bước đột phá trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống . Người biến được lý thuyết đó thành hiện thực hiện đã được giả thưởng Noben . Đố các bác biết đó là hiện tượng gì ?
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    To Hayu...!
    Không nên nhầm lẫn giữa sáng tạo và hoang tưởng. Có cái đầu rồi thì nên biết cách dùng nó cho hợp lý, chứ đem đi hoang tưởng thì hơi phí.
    TanNg
  5. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Anh ta không tự cắt cho mình vì trở ngại kỹ thuật là không nhìn được cái đầu của mình từ trên xuống, không điều khiển được kéo xung quanh đầu. Nếu bác gỡ được đầu của anh ta ra để xuống trước mặt thì xong.hihihi

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ậy không phải thế, vấn đề không phải là khéo tay hay không bác ạ mà ở mâu thuẫn bên trong cái định nghĩa . Tự cắt tóc cho mình thì không còn là thợ nữa rồi, vì anh ta cắt cho người tự cắt được. (chính là anh ta).
    I pray to God that it won't be long
  7. western

    western Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhắc hay đến Big Bang, vậy ai là người đầu tiên nêu ra thuyết này vậy??
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    hình như là Edwin Hubble thì phải.Tên của ông đã được đặt cho chiếc kình thiên văn lớn nhất thế giới.Về sau thì Stephan Hawkin cũng đã phát triển thuyết big bang.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  9. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Các bác nghĩ sao về việc phát minh ra laze ?
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  10. Giantman

    Giantman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, để hiểu bất kỳ một vấn đề gì thật sâu sắc, bạn cần có một phương pháp. Phương pháp tốt nhất tôi thường dùng là: Hỏi và Đáp. Từ ? tìm ra !, lại từ ! đặt tiếp ?, rồi tìm ra !, cứ như vậy cho đến ! cuối cùng.
    Tiếp theo, để hiểu được bất kỳ một hiện tượng hay quá trình nào, bạn lại cần phải trả lời được những khái niệm cơ bản. Ví dụ như, để hiểu sâu sắc vũ trụ, phải trả lời được: Không gian là gì? Thời gian là gì? Vật chất là gì? Sự vận động là gì? Và những câu hỏi tiếp nũa. Hay một ví dụ khác, để hiểu được sâu sắc về các tương tác giữa các hạt, thì trước hết phải hiểu được chính các hạt đó.
    "Để đi tới thành Rome, có rất nhiều con đường". Để hiểu được thế giới cấu tạo thế nào, cũng có nhiều con đường để tìm hiểu. Tôi có một cách để có thể trả lời câu hỏi đó, là tìm một yếu tố cơ bản nhất làm nền tảng cho mọi quy luật của tự nhiên. Xuất phát từ cái cơ bản nhất này, bạn sẽ trả lời được bất cứ câu hỏi nào bạn muốn.
    Vì cái hạnh phúc là do tự mình khám phá, vì thế tôi sẽ không nói ra nhũng điều tôi làm được. Bạn hãy làm như tôi bạn cũng sẽ nhận được niềm hạnh phúc đó. Tôi sẽ chỉ gợi ý chút chút vậy thôi. Có điều gì bạn có thể hỏi tôi trên diễn đàn này.

Chia sẻ trang này