1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới gần 7 tỉ người, Anh đã nhận ra Em chưa ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 07/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0


    Mong cho mai sau mình luôn luôn bên nhau.
    Tình ta không còn đớn đau.
  2. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Không vui không buồn. Người cứ ở trạng thái lửng lơ thật là chán.
    Giá mà có cái gì đó tác động, như ai đó khiến mình nhớ thương, đau tim, hoặc là có lúc lại tức giận, hờn dỗi thì tốt ^^
    Hi hi.
  3. killkhua

    killkhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Miền Trung lũ lụt, h đã tan hoang, vài hôm nữa siêu bão thì lại thế nào đây
  4. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Lười quá không muốn rang thịt. Thế là thái thịt thành từng miếng dày tầm 1 cm, ướp gia vị rồi cho vào lò vi sóng quay.
    Quay đều, quay đều.
    Tối nay ăn tối một mình.
    Ăn xong biết làm gì nhỉ ?
    Nghe đi nghe lại mãi 1 bài hát. Chắc cũg chỉ vì bài đấy mà mình mới bị lưu luyến đến thế.
    Ăn tối một mình.
    Có bao nhiêu người cũng ăn tối một mình như mình.
    Lang thang ra ngoài để đi ăn khi chỉ có 1 mình. Không thú vị.
    Thà chui ở nhà, xa lánh phố phường ồn ào, và nhấm nhấp những gì mình thích, mà chẳng ai biết còn hơn
    Nhớ có lần thèm hoa quả dầm quá. Phóng đi ăn một mình. Tự dưng thấy mình kì lạ giữa mọi người xung quanh.
    Có lần, hăm hở đi xem film một mình.
    Rất oai phong tiến ra quầy bán vé.
    Rất oai phong đi qua mặt mấy cô soát vé
    Rất oai phong đi vào chỗ ngồi.
    Ngồi xuống rồi thì thấy mình mềm nhũn, và lạc lõng.
    Xem xong film thì lại phải oai phong mà đi ra khỏi rạp.
    Hi hi. Lâu rồi không còn diễn lại cái cảm giác đấy.
    Tự dưng bây giờ bị mắc bệnh tự ti. Không dám tiếp xúc với người lạ. Tất cả những người lạ không biết mặt.
    Hay thật.
    Quay thêm 3 phút nữa rồi măm cơm.
    Măm xong sẽ làm gì ?
    Ôi tối thứ 7.
    Có 1 anh bạn cũ hẹn hôm nay gặp mình nói chuyện chút. Chắc thấy dạo này mình có vấn đề quá. Thế mà hìh như quên mất.
    Thôi kệ.
    Khi nào nhớ ra thì gặp [:D]
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    buồn chết đi rồi mà vẫn sống nhăn răng :P
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Một ngày không gặp giống như 3 năm. Điều ngọt ngào nhất của tình yêu chính là nhớ mong và được nhớ mong :)
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1


    Tâm hồn xao động !
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu...

    Có gì để mà tiếc ?
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là những nỗi buồn không rõ ràng mà dài đằng đẵng nhỉ. Nếu có thể tôi cũng xin tặng trộm em một bông hồng :)

    Buck
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tại sao đâu cũng gặp người buồn

Chia sẻ trang này