1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới kết bạn (giành cho bạn trai seeking... bạn Gái)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vietquang2007, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietquang2007

    vietquang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế giới kết bạn (giành cho bạn trai seeking... bạn Gái)

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên giáp mặt bất tương phùng

    Chủ đề này giành cho các gã đàn ông lận đận trong tình yêu, tìm kiếm 1/2 còn lại của mình,... mong các bạn gái tham gia nhiệt tình, nhất là các girl cùng gia cảnh,...

    Hi các bạn gái, , mình là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, công việc ổn định, làm ở một doanh nghiệp NN, sống và làm việc tại Thủ đô mà nay vẫn đơn côi phải tạo ra chủ đề này để seeking một nửa còn lại của mình , ít người tin lắm, thật tình mình cũng không kén lắm đâu, ấy là tại cái vô duyên của mình mà, mình thích người ta nhưng người ta đâu có thích lại, thế mới bùn chứ, ừ, nhưng thực tình mà nói gặp một vài trường hợp mình cũng kiêu ra phết, cuối cùng mình vẫn lang thang một mình,.... Mình sinh tuổi Rồng, hợp rất nhiều tuổi trừ tuổi Chó (xin lỗi các bạn tuổi Chó nhé, thấy các cụ nói vậy), vậy bạn nào muốn làm bạn trân thành với mình thì email cho mình nhé, mình mong muốn sẽ tìm kiếm được nửa còn lại mà người đó cũng đang kiếm tìm, hi. Email: anhdq808@yahoo.com , cám ơn các bạn
  2. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Troi ! sao lại gặp người gần giống mình thế Up cái cho hay cái câu hữu duyên thiên lý .. nào
    Số tui cũng lận đận hai lần tưởng đâu đã gặp đc người trong mộng nhưng đều đc cho là người đến sau ( lần đầu còn đc đáp lại bằng bài hát "chia đôi cơn mơ") Được cái tui đối xử với "hai nửa còn lại hụt " một cách chân thành nên tui vẫn có đc hai người bạn thân lý tưởng. Giờ tui cũng ko biết phải tìm nửa còn lại của mình ở đâu nữa Nhưng tui nghĩ đời người còn dài, nhất định sẽ có một ngày tui gặp được tình iu đích thực của đời mình ah cho nên tui cũng không vội. Nhưng biết đâu được ở một nơi nào đó có một người đang mỏi mong chờ đợi tôi, đang mong tui sớm xuất hiện trước mặt cô ấy Nếu đúng như vậy thì tôi không thể chậm trễ hơn đc nữa rùi phải đến với nàng thôi. Người yêu dấu ơi không biết em ở nơi nào anh làm sao gặp đuợc em đây
    Dẫu sao thì cũng thử vận may trên diễn đàn này xem sao Hãy chờ nhé, nhất định anh sẽ gặp đc em
    Cảm ơn bác nào đã lập ra topic này nhé Nếu tui gặp đc nửa còn lại của tui nhất đinh sẽ cảm tạ bác đấy
    MAIL: hunternhatban@yahoo.com.vn
    MY: kedudang_8x
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Mình chui vào chăn cuộn tròn rồi, đố lôi ra được. Mùa đông rồi, ai còn đi lang ********* đằng ấy túm được
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Mời tất cả các bác ở topic này ghé thăm HC nhé,muốn biết HC là cái gì tự tìm hiểu nhé.
    Thân mến.
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hé chú này làm to pic chơi cả2 nhà anh em này Nokia nhỉ,vừa có cả nhà kết bạn vừa có cả nhà HC, trùng chủ đề rồi cho xin cái khoá nào
  6. nhuanhnhuem

    nhuanhnhuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bà con ta sao khó đến với nhau thế. Ngày xưa, nghe chuyện bố mẹ kể thấy chuyện lấy vợ lấy chồng suôn sẻ lắm, không hiểu sao đến thế hệ này lại khó vậy. Mình thấy các bác trai cũng lo mà các bác gái cũng lo.
    Hihi. Đọc xong bài của mọi người thấy yên tâm hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này