1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới không đàn bà

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi nhungayxanh, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đấy,anh incomplete thấy chưa,ai bảo cứ quan tâm em nhiều lắm vào,bạn trăm năm của em nổi giận rồi đấy,anh ấy mà nổi giận thì...anh chít rùi
  2. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC....
    Sao ngộ vậy nhỉ, chẳng giống với nội dung tớ nghĩ ban đầu gì cả. Tại đây lại nảy nở một tình yêu sao? một tình yêu một mối tình không biết đâu ngày sau.... Nhưng dzẫu sao cũng phải "Yêu Hết mình nhé" 2 bạn nhé.
  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Dzậy là mình được ăn kem chiều nay em Trang rủ ra hồ Tây bơi thuyền, vui quá, lâu không có ai mời đi chơi. Kể cũng lạ thấy Quỳnh Trang không tham gia diễn đàn nữa, mà cũng chẳng thể hỏi nhiều, hỏi gặm mãi thì lại thấy cau mày. Con gái khó hiểu thật, chắc em ấy buồn vì bạn trai hờ hững. Cũng không hẳn, mình thấy 2 đứa quan tâm nhau nhiều mà. Đôi khi thấy chuyện mà không giúp được cũng thấy buồn buồn. Lạ thật..
  4. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ặ, giỏằ anh mỏằ>i biỏt 1 tơnh yêu nỏÊy nỏằY sao ,chuyỏằ?n này 'Ê xặa nhặ trĂi 'ỏƠt rỏằ"i anh ỏĂ,thông tin cỏằĐa anh chỏng nhỏĂy bân gơ cỏÊ,hơ.Và tỏƠt nhiên là phỏÊi yêu hỏt mơnh rỏằ"i,cỏÊ hai 'ỏằu ỏằY TN nên no vỏƠn 'ỏằ
  5. trotan

    trotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn lắm. Chẳng hiểu lẽ đời chia làm bao ngả ở đoạn mình đang đứng. Đọc mấy câu thơ của baby mình cũng nghĩ nhiều, cũng thêm buồn.
    Giờ giật mình,khi nhận ra bất chợt
    Mến anh rồi nhưng chẳng biết nói sao
    Có viển vông khi em ấp ủ nỗi khát khao
    Gặp anh một lần và gọi tên anh mãi
    (đoạn ấy mình thấy băn khoăn - ra là baby cũng nghĩ thế)
    --------------------------------
    Có một buổi chiều-một buổi chiều như thế
    Đó là lần đầu em đã biết làm thơ
    Nhưng trong lòng bao suy nghĩ vẩn vơ
    Về một người mà em chưa hề biết.
    Một cái tên hay một vài dòng chữ
    Một lời dịu dàng từ sâu thẳm trái tim anh
    Hay đó chỉ là những khoảnh khắc mỏng manh?
    Mà em lầm tưởng tình anh dành em vậy?
    Đối với em anh là niềm tin cậy
    Lúc xa,lúc gần nhưng luôn ở trong em
    Có buồn cười với một kẻ đang xem
    Tình yêu là trò đùa mà em luôn giễu cợt?
    Những câu này không biết phải dành cho mình không, nhưng thấy tình cảm ấy rất đỗi tự nhiên. Đó chắc là sự nảy sinh từ thực tế. Lạ thật.
  6. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hi ,anh có vẻ hiểu em đấy.Nếu em bảo bài thơ này dành cho anh thì anh sẽ nghĩ sao?
  7. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nếu là trotan anh sẽ hạnh phúc biết chừng nào. Có một câu nói khá, đại loại là. Yêu không phải là khổ, mà khổ chính là không được yêu. Cốt vấn đề ở đây là..... tình cảm không phải cứ nói là có thể hiểu, cần phải gặp cơ. Sao hai người không thu xếp gặp nhau nhỉ?
  8. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ok,ý kiến của anh Xanh hay đấy ,nếu hôm SN box anh về được thì tham gia cho vui,tiện thể mình gặp nhau luôn,nhỉ
  9. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy buồn cười sao í, nhưng rất vui vì được hưởng cảm giác nhầm lẫn ấy.Giá mà, ước mà, giả sử là... thì thích biết mấy.
    trotan không online để giải thích rõ vấn đề này, người này bí hiểm thật. Nhưng vậy lại hay, mình được người khác quan tâm đâu có thiệt thòi gì đâu.
  10. trotan

    trotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Em đang liên lạc với baby rồi ạ.
    Chuyện này kết thúc tại đây nhé.

Chia sẻ trang này