1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới kỳ lạ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy các phiến đá nguyên thủy trên 2 tỷ năm

    Dãy núi ngầm Azore ở Thái Bình Dương.
    Các nhà khoa học mới phát hiện ở dãy núi ngầm Azore, giữa Thái Bình Dương, những khối đá nguyên thủy. Có lẽ chúng xuất hiện từ trước khi các lục địa hình thành, và yên vị ở đó trên 2 tỷ năm nay. Điều đó cho thấy, trong lịch sử địa chất, đã có những khu vực chịu rất ít biến động.
    Dãy núi Azore nằm giữa biển Thái Bình Dương, chạy dài hàng nghìn kilomét, chẽ làm hai nhánh. Theo các nhà khoa học, cách đây trên 2 tỷ năm, từ tâm của dãy núi khổng lồ này, dung nham đã phun trào về hai phía, tạo ra châu Âu và châu Mỹ. Lâu nay, người ta vẫn còn biết rất ít về cấu tạo địa chất của dãy núi ngầm nguyên thủy này.
    Nhóm nghiên cứu của Simon Turner, Đại học Bristol (Anh), đã phát hiện các phiến đá có niên đại 2,5 tỷ năm ở dãy núi ngầm Azore. Trong thành phần của chúng có chứa rất ít Osmium 187 (Osminum là nguyên tố được hình thành sau này, khi vỏ trái đất đã bắt đầu ổn định). Điều đó cho thấy, dù vỏ trái đất liên tục biến động, vẫn có những khu vực khá "yên bình" trong thời gian rất dài.
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Sao xẹt
    Chúng chẳng phải sao mà chỉ là những mảnh thiên thạch cháy sáng, khi rơi vào tầng khí quyển của chúng ta. Nhưng nếu mẫu thiên thạch ấy đã lọt vào được khí quyển thì hãy... coi chừng!
    Theo những niềm tin dị đoan, khi bạn ước nguyện một điều gì vào đúng lúc sao xẹt thì lời ước ấy sẽ thành sự thật. Nhưng mấy ai biết cái vệt sáng đáng ao ước ấy chẳng phải là một vì sao - chúng chỉ là những mẩu đá nhỏ rơi ra từ một sao chổi mà người ta vẫn gọi là thiên thạch.
    Sao chổi thật ra cũng chẳng phải một ngôi sao. Chúng là những khối vật chất khổng lồ tích tụ lại và bay qua không gian với vận tốc kinh khủng. Khi một sao chổi nổ tung trên bầu trời, nó bắn ra hàng tỷ mảnh vụn. Những mảnh vụn hay mẩu thiên thạch tạo thành những đám mây di chuyển đều đặn theo quỹ đạo xung quanh Thái Dương hệ.
    Đa phần các sao băng không lớn hơn một cái đầu đinh ghim nhưng cũng có những mảnh rất lớn, nặng tới hàng tấn. Những mẩu đất đá này tách khỏi đám mây thiên thạch và du hành một mình. Khi một trong những sao băng rơi vào bầu khí quyển Trái Đất, ma sát giữa không khí và bề mặt khối đá làm phát sinh nhiệt lượng và phát sáng dữ dội. Đó là lý do khiến những thiên thạch này phát sáng khi chúng rơi, trông như những ngôi sao.
    Chuyện gì đến với chúng nhỉ? Gần như tất cả những mẩu đá này cho dù lớn đến đâu cũng đều cháy rụi khi bay vào bầu khí quyển. Nhưng đôi khi cũng có mảnh thiên thạch lớn đến nỗi chúng không hoàn toàn bị tiêu hủy. Những gì còn sót lại rơi xuống theo lực hút của Trái Đất.
    Một khi sao băng rơi xuống mặt đất, chúng trở thành một thiên thạch. Có rất ít thiên thạch để ta quan sát. Hầu hết chúng ẩn sâu dưới lớp đất, chỉ để lại những cái hố khổng lồ và sâu hoắm cho ta biết chúng ở đâu mà thôi.
    Hố sâu nhất được biết tới nay nằm ở Wilkes Land, thuộc Nam Cực, rộng 150 dặm, sâu nửa dặm. Các nhà khoa học ước đoán thiên thạch tạo nên hố này nặng 14 tỉ tấn và đang di chuyển với tốc độ 44.000 dặm một giờ khi chạm vào bề mặt Trái Đất chúng ta. Thiên thạch lớn nhất hiện được trưng bày ở Bảo tàng Hayden Planetarium, ở thành phố New York, chỉ nặng 34 tấn. Nó được phát hiện năm 1897 ở gần bờ biển phía Tây đảo Greenland.
    Nếu bạn sợ sẽ bị mảnh thiên thạch rơi vào đầu thì đừng vội lo! Mỗi năm chỉ có khoảng 150 vụ thiên thạch đụng vào bề mặt Trái Đất và việc bạn bị những mẩu này đụng phải là vô cùng hiếm hoi.

  3. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Các địa danh và trò may rủi
    Đôi khi động tác chọn tên cho một thành phố chỉ đơn giản là tung một đồng xu.
    Địa danh của nơi bạn ở là gì? Tại sao nó lại mang tên đó? Có những thành phố mang tên một thành phố khác. Ví dụ ở Mỹ có tới tám thành phố mang tên Paris, thủ đô Pháp. Lại có những thành phố mang tên các Tổng thống Hoa Kỳ. Có hơn một tá thành phố và các thị trấn Hoa Kỳ mang tên George Washington, chưa kể một bang và cả thủ đô Hoa Kỳ. Hoặc có thành phố mang tên một anh hùng trong lịch sử. Hai mươi hai thành phố ở Mỹ mang tên Lafayette, một vị anh hùng người Pháp đã phục vụ trong đạo quân của Washington.
    Nhiều địa danh khác lấy từ thổ ngữ dân da đỏ hoặc từ lịch sử xa xưa để lại như Marathon, Sparta, Troy... Có tên lấy từ Kinh Thánh, hoặc dựa trên địa thế vùng đó. Thành phố Mexican Hat, bang Utah lấy tên theo quả núi gần đó trông như một cái mũ phớt vành to (kiểu mũ của người Mexico).
    Một số địa danh khác lại ghi nhớ một sự kiện quan trọng về một cá nhân nào đó. Ví dụ, năm 1877, một nhà thám hiểm tên là Ed Schieffelin nói với bạn bè rằng ông sẽ đi tìm vàng ở vùng đồi phía đông nam Arizona. Các bạn ông cho rằng chỉ có kẻ điên mới đi vào vùng rừng thiêng nước độc đó. "Anh sẽ chỉ tìm thấy ở đó tấm bia của anh thôi", một người nói. Nhưng thứ mà Schieffelin tìm thấy là mỏ bạc có trữ lượng giàu có nhất cho tới lúc ấy. Ông đặt tên nơi đó là Tombstone (bia mộ) và đây là một trong những thành phố nổi tiếng nhất của miền Tây Hoa Kỳ.
    Bạn thấy đó, các địa danh hình thành bằng vô số cách. Đôi khi nó lại chỉ là trò may rủi.
    Năm 1845, một thành phố mới được thành lập bên bờ sông Willamette ở bang Oregon. Vinh dự được đặt tên thành phố thuộc về hai chủ đất chính : Asa Lovejoy và Francis Prettygrove. Lovejoy di cư từ Massachusetts nên muốn đặt tên thành phố là Boston để làm rạng danh thủ phủ quê hương ông. Prettygrove sinh ra ở Maine lại muốn đặt tên thành phố là Portland, theo tên thủ phủ của Maine. Cả hai cùng đồng ý rằng cách duy nhất công bằng để chọn tên cho thành phố là tung đồng xu. Nếu sấp - thành phố sẽ là Boston, còn ngửa - Portland. Prettygrove thắng trong cuộc may rủi và thành phố mới mang tên Portland. Ngày nay, Portland là thành phố lớn nhất của bang Oregon.
    Đôi lúc, các địa danh vô tình mà nên. Trong khi vẽ một lược đồ bờ biển Alaska, các sĩ quan thủy quân Anh nhận ra một mũi biển chưa có tên. Họ đánh dấu mũi đất đó trên bản đồ là "Name?" ( Tên ?). Rủi thay, người họa viên vẽ bản cuối cùng lại viết rất xấu. Anh ta khiến cho Name bị đọc thành Nome. Và mũi Nome bang Alaska được đặt tên như vậy đấy !
    Có khi một địa danh nhắc lại một sự kiện chẳng mấy quan trọng. Có một ngọn đồi nhỏ ở Massachusetts mang tên Cheese Rock (Mỏm đá Phô mai). Cái tên đó ra đời năm 1652, khi thống đốc John Winthrop đi dạo với một người hầu. Đến giờ ăn trưa, vị thống đốc phát bẳn lên khi biết anh phục vụ kia quên không đem theo thứ gì để ăn cả. Họ chỉ có mỗi một mẫu phô mai nhỏ xíu. Vị thống đốc cuốc bộ về, bụng đói meo, nhưng ngày hôm đó cũng không đến nỗi uổng phí - ít ra ngọn đồi cũng có tên.
    Có một ngọn núi ở Wyoming tên là Đỉnh Pabst. Cái tên hình thành năm 1901. Hai người đầu tiên leo lên đến đỉnh núi phát hiện ra nó chưa có tên. Khi lên đến đỉnh, họ ngồi nghỉ và bàn nhau về cách đặt tên. Trong khi đó, họ cùng chia nhau một chai bia hiệu Pabst. Bỗng nhiên, cái tên tự động bật ra trong đầu họ.
    Dĩ nhiên, địa danh có thể thay đổi. Thành phố Moscow bang Idaho trước kia mang tên Hog's Heaven (Thiên đường của những kẻ bẩn thỉu). Khi thành phố phát triển ra, người ta bắt đầu kêu ca về cái tên. Vì vậy, nó được đổi thành Paradise. Khoảng năm 1887, thành phố có một trạm bưu điện lớn với một trạm trưởng. Ông trưởng trạm bưu điện đầu tiên của thành phố không thích cái tên Paradise (Thiên đường). Vì ông ta là di dân người Nga nên ông ta chọn chữ Moscow. Cái tên mới dính chấu luôn từ đó.
    Một trong những chương trình phát thanh nổi tiếng nhất năm 1950 là "Truth or Consequences" (Sự thật hay hậu quả). Ngôi sao của "sô" diễn đó, Ralph Edwards, hứa quảng cáo không công cho bất kỳ thành phố nào chịu đổi tên theo chương trình của anh ta. Dân thành phố Hot Springs ở New Mexico quyết định chấp thuận điều kiện. Đến nay, thành phố đó vẫn mang tên Truth or Consequences.
    Đôi khi, những cố gắng để đặt tên một thành phố theo tên một người nổi tiếng nào đó lại hoàn toàn thất bại. Năm 1870, dân chúng một thành phố ở California bỏ phiếu đồng ý chọn tên W.C. Ralston, một người giàu có ở San Francisco làm tên thành phố. Nhưng Ralston từ chối vinh dự đó, nói rằng ông không xứng đáng với nó. Dân chúng cho rằng ông Ralston rõ rằng hết sức khiêm tốn, nên họ lấy tên thành phố là Modesto, từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "khiêm tốn".
    Còn thành phố của bạn, vì sao nó mang cái tên như hiện nay?

Chia sẻ trang này