1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới muôn màu!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Cecillia, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thế giới muôn màu!

    Hôm trước, tình cờ được xem chương trình "Thế giới muôn màu" của Dài phát thanh và truyền hình Hà Nội, hay phết.
    Chỉ tiếc là chương trình chỉ có 15 phút. Vậy nên, mình có ý tưởng tạo thread này, chúng ta có những câu chuyện vui cười, hài hước, tình huống không ngờ, post lên để cùng nhau thư giãn cái. OK???
    Mình xin mở mào:
    Hôm trước đang đi ngoài đường tự nhiên thấy xoành một cái. Nhìn lên phía trước thấy hoá ra là một chú đi Best đỏ, không hiểu ngắm nghía cô nào mà không để ý đường nên tông thẳng vào chính giữa cột phân cách. hic, vành xe cong tớn, buồn cười quá tí nữa mình cũng đi theo luôn, hú hồn.


    Cecillia
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi ngoài đường thấy một ông quen quen... Ra tay bắt mặt mừng một lúc lại thấy hết quen --> chào---> đi về...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Híc tui có một lần, ba tui đón tui học về buổi tối không bít mắt mũi thế nào mà không leo lên xe ba tui lại leo lên xe của 1 ông nào lạ hoắc, còn nói một câu...Bây giờ nghĩ lại thấy vẫn còn hãi
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thức dậy tôi gặp ngay anh chàng hàng xóm .Vì mải ngắm nghía và thao thao bất tuyệt với anh ta nên tôi chẳng để ý anh ta dắt cái xe đạp của tôi đi ngay trước mũi
    nevermind_70@yahoo.com
  5. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, trong khu tôi ở, có một anh chàng đưa ga lên đến tầng 4 liền ngó qua cầu thang để xem cái xe có an toàn hay không? Tự nhiên thấy một chú cứ hùng hục vặn cái đèn rất tự nhiên. Cáu tiết, anh ta vừa quát vừa chạy xuống, nhưng khi xuống tới nơi thì người không thấy, đèn cũng mất, hic hic, tội nghiệp, chỉ vì tiếc 1000 và tưởng là khóa cổ là an toàn, he he

    Cecillia

  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, hôm nọ ở gần nhà em có một vụ đâm nhau... Một ông ngã lộn cổ lăn mấy vòng trông như Kiatisak bật San tô... hic hic... Một thằng khốn đi qua quay lại cười hố hố hố... VÀ can tội cười nhiều quá, thế là bùm... thằng đấy cũng bật san tô luôn... hì hì... còn em đứng cười hố hố hố...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    [​IMG]
  7. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ em học bây giờ taxi của nó chỉ cho khách ngồi phía sau thôi, đằng trước không được ngồi chắc là mấy bác driver sợ bị tống tiền hay gì đó. Hôm qua đi chơi tối về, chắc phải đứng đợi taxi lâu quá nên em hơi phê. Khi xe đến, bọn bạn đã leo hết lên xe ngồi yên phận rồi chả hiểu em nghĩ thế nào lại mở cửa phía trên - định ngồi phía trên để ngắm đường phố tí. Thế là ông lái xe trố mắt ra ngạc nhiên - còn bọn bạn em thì cười rũ rượi - bọn nó tưởng em " xỉn "

    What is Love ???


    KEMCHUOI
    .
    Được sửa chữa bởi - KEMCHUOI vào 07/05/2002 05:35
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Một hôm em đang đi trên đường thì bỗng một đôi đi quả Fx lượn là lượn lờ trước mặt. Chàng bỗng cất tiếng hỏi nàng :"Bóc đầu nhé em? ". Và nàng liền hưởng ứng : "Bóc cao vào anh nhé."
    Và sau một hồi rồ ga lấy khí thế, chàng liền bóc đầu và thế là .....Bịch. Cả hai anh chị cùng nhau trượt cầu tuột. Sau khi xem xong pha biểu điễn ngoạn mục trên, em tí nữa thì lao lên hè.
    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tại một quán nứớc mọi người đang tập trung vui vẻ với nhau thì bỗng một người từ đâu chạy về hớt hơ hớt hải nói:Kinh khủng ,thật là kinh khủng .Bọn mày biết chuyện gì vứa xảy ra ko?Một vụ tai nạn thảm thương .Nạn nhân máu mê be bét ,óc văng một nơi đầu rơi một hưóng ,chân tay lăn lóc khắp ...Ôi nghĩ lại mà thấy kinh hoàng..Tội nghiệp cái con chuột bé nhỏ
    ký=tên
    nevermind_70@yahoo.com
  10. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước (lại hôm trước, :) chuyện hôm nay để ngày mai vậy, so sorry).
    Mấy anh em đang ngồi uống nước, thì thấy một chú chạy vào, khóc rưng rức, hai tay quẹt quẹt, vừa nói bi bô với mấy thằng bạn, rất ấm ức: "MK, bằng từng này tuổi đầu rồi, ở nhà đánh thằng em như dog, mà ra đường còn bị một thằng học lớp 8 trấn tiền đ** làm gì được, ức muốn chết, hu hu"
    Hic, các bạn thấy thế nào ? Tôi ko có lời bình nào cả.

    Cecillia

Chia sẻ trang này