1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới nghiêng 2003,5 độ - True to yourself !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cream_italy, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đồ ngốc...23,5 thì còn nói làm gì
    I want to lay you down on a bed of roses
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0

    để xem nào nếu thế giớI nghiêng ư. Hichic. Khốn nạn.
    Em ứoc gì là Fan của anh Lam Trường, fan của các Boy Band để em có thể thốt ra lờI lẽ ngọt ngào trong tình yêu ( bi giờ thì em thấy nó trống rỗng khi ở cái thế giớI 23,5 nhưng chắc sang 203,5 thì nó sẽ trở thành công cụ đắc lực cho việc tán gái hé hé)
    Em ứoc gì mình là con gái. Sẽ có mái tóc dài nhang vai như của Alica sliverSonte hay Meg Ryan là được. Sẽ có khốI thằng theo em và xin chết mà em sẽ cho bọn nó sống giở chết giở. Ăn cơm không được ma nuốt nước bọt cũng không xong
    Mình sẽ ghét gặp phảI 1 thằng như KEMÝ( thân hình Lý Đức) mà sẽ thích 1 thằng có mẫu nguờI nhỏ nhắn như thằng Nhotcay@ trên TTVn online là đựoc lắm rùi. Chứ không mai sau về nó mà đánh mình mà to như thằng kemý@ thì gân cốt to thế kia chắc táng mình chết luôn.
    Mình chả phảI nấu ăn giỏI như bi giờ( cho thằng Pipo@ ăn bữa no nê và nó khen là ngon :D ). Ra quán ăn hết. Hay là cho chồng nấu.
    Chông sẽ là thủ quỹ và có thể là ngưòi ở Ngân hàng về còn bàn bạc chuyện lấy cắp tiền của nhà nứơc.
    Không là kẻ khủng bố hay tê giết ngưòi hàng loạt để về giết chết hết bọn đốn mạt hay kể lộng hành mà giờ ở cái 23,5 độ này vẫn hoạt động như thường ăn cắp tiền nhà nước, bòn rút tiền lũ lụt của dân , và cả cái bọn cấm TTVn hoạt động nữa( câu này mà ai nghe đựoc kheo cái Nick đi toi hihi)
    Nếu là con trai
    Mính sẽ trở thành hacker chuyên nghiệp luôn để có thể xâm nhập vào máy nguờI khác luư trữ thông tin quan trọng, và vấn đề rắc rốI về tình cảm để có thể tấn công hạ gục đốI phương mà không cần khổ sở như bao thằng khác phảI mò mẫm dò Pass của nguờI yêu.
    Mình sẽ làm cho hộp thư và tin nhắn của cô ấy tràn ngập hình ảnh lãng mạn và bài bản Ballad trữ tình.
    Thôi ai kéo tôi trở về thực tạI cái nào. Hìhì. Vẫn là kẻ bình thường như bao kể khác.

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0

    để xem nào nếu thế giớI nghiêng ư. Hichic. Khốn nạn.
    Em ứoc gì là Fan của anh Lam Trường, fan của các Boy Band để em có thể thốt ra lờI lẽ ngọt ngào trong tình yêu ( bi giờ thì em thấy nó trống rỗng khi ở cái thế giớI 23,5 nhưng chắc sang 203,5 thì nó sẽ trở thành công cụ đắc lực cho việc tán gái hé hé)
    Em ứoc gì mình là con gái. Sẽ có mái tóc dài nhang vai như của Alica sliverSonte hay Meg Ryan là được. Sẽ có khốI thằng theo em và xin chết mà em sẽ cho bọn nó sống giở chết giở. Ăn cơm không được ma nuốt nước bọt cũng không xong
    Mình sẽ ghét gặp phảI 1 thằng như KEMÝ( thân hình Lý Đức) mà sẽ thích 1 thằng có mẫu nguờI nhỏ nhắn như thằng Nhotcay@ trên TTVn online là đựoc lắm rùi. Chứ không mai sau về nó mà đánh mình mà to như thằng kemý@ thì gân cốt to thế kia chắc táng mình chết luôn.
    Mình chả phảI nấu ăn giỏI như bi giờ( cho thằng Pipo@ ăn bữa no nê và nó khen là ngon :D ). Ra quán ăn hết. Hay là cho chồng nấu.
    Chông sẽ là thủ quỹ và có thể là ngưòi ở Ngân hàng về còn bàn bạc chuyện lấy cắp tiền của nhà nứơc.
    Không là kẻ khủng bố hay tê giết ngưòi hàng loạt để về giết chết hết bọn đốn mạt hay kể lộng hành mà giờ ở cái 23,5 độ này vẫn hoạt động như thường ăn cắp tiền nhà nước, bòn rút tiền lũ lụt của dân , và cả cái bọn cấm TTVn hoạt động nữa( câu này mà ai nghe đựoc kheo cái Nick đi toi hihi)
    Nếu là con trai
    Mính sẽ trở thành hacker chuyên nghiệp luôn để có thể xâm nhập vào máy nguờI khác luư trữ thông tin quan trọng, và vấn đề rắc rốI về tình cảm để có thể tấn công hạ gục đốI phương mà không cần khổ sở như bao thằng khác phảI mò mẫm dò Pass của nguờI yêu.
    Mình sẽ làm cho hộp thư và tin nhắn của cô ấy tràn ngập hình ảnh lãng mạn và bài bản Ballad trữ tình.
    Thôi ai kéo tôi trở về thực tạI cái nào. Hìhì. Vẫn là kẻ bình thường như bao kể khác.

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com
  4. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Đưa má ra đây! Nhót về thực tại ngay ấy mà! héhé!
    Trong thế giới đáng iu vô cùng ấy, em sẽ là con trai như từng ước ao từ bé tí xíu đến giờ!
    Hic, eo ui sao mà số mình khổ!
    Nếu là boy, con gái bảo đảm đổ rạp như rạ! Em sẽ ko thể chịu được 1 con vợ thật đẹp nhưng tẻ nhạt và không biết làm gì! Chắc là về nhà em thì nó sẽ chẳng phải làm gì, nhưng vẫn phải biết hết!
    Vợ mà mỗi ngày đều khám phá ra thêm 1 điểm mới hay ho trong con người, trong cá tính nó thì mới đáng là vợ chứ! Ờ, lại còn phải tinh tế, mình cóc cần bảo gì nó đã biết mình muốn gì rùi......Con gái mà thông minh hơn con trai thì thường ko được gặp may cho lắm! Vì bọn con trai cóc thích thế! (Đấy là con trai nói đấy nhá! Tự tôn cao lắm mà!) Nhưng nếu là boy hả? thà có vợ thông minh giỏi giang để nó chiều mình còn hơn là ngốc nghếch và khó dậy! Dĩ nhiên là boy thì vẫn luôn phải cố chứng tỏ là mình ko thua kém con gái rùi!
    Chắc chắn sẽ chỉ chờ đến khi gặp được ai như SunnyRaining mới iu suốt đời thui à! Hớ hớ, nhưng sẽ ko bao giờ lấy về đâu, lấy về thì sẽ phải đi dọn nhà hộ nó vì nó còn lười, còn mải đi chơi, mải bận việc, mải giúp ai cái gì đó, sẽ phải nhắc nó ăn ngủ đúng giờ vì vài năm nay nó ko biết sống có giờ giấc trật tự là cái gì cả! Và phải dậy nó cách từ chối giúp người khác một cách vô tội vạ như bạn nó đang cố bắt nó sửa mà không được...! Để tránh trường hợp bị khổ lây mà! Vì như thế chẳng phải là tốt đẹp gì, ngu thì đúng hơn!
    Mặc dù có cái giấy dán mầu vàng với dòng chữ "Change my self" trước mặt to đùng kia, nó tự thấy là diều này có vẻ như bất khả thi!!!! Tội nghiệp!
    Thôi về lại thế giới bình thường nào! Em chẳng muốn change gì cả! Vẫn mãi là mình thôi!
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  5. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Đưa má ra đây! Nhót về thực tại ngay ấy mà! héhé!
    Trong thế giới đáng iu vô cùng ấy, em sẽ là con trai như từng ước ao từ bé tí xíu đến giờ!
    Hic, eo ui sao mà số mình khổ!
    Nếu là boy, con gái bảo đảm đổ rạp như rạ! Em sẽ ko thể chịu được 1 con vợ thật đẹp nhưng tẻ nhạt và không biết làm gì! Chắc là về nhà em thì nó sẽ chẳng phải làm gì, nhưng vẫn phải biết hết!
    Vợ mà mỗi ngày đều khám phá ra thêm 1 điểm mới hay ho trong con người, trong cá tính nó thì mới đáng là vợ chứ! Ờ, lại còn phải tinh tế, mình cóc cần bảo gì nó đã biết mình muốn gì rùi......Con gái mà thông minh hơn con trai thì thường ko được gặp may cho lắm! Vì bọn con trai cóc thích thế! (Đấy là con trai nói đấy nhá! Tự tôn cao lắm mà!) Nhưng nếu là boy hả? thà có vợ thông minh giỏi giang để nó chiều mình còn hơn là ngốc nghếch và khó dậy! Dĩ nhiên là boy thì vẫn luôn phải cố chứng tỏ là mình ko thua kém con gái rùi!
    Chắc chắn sẽ chỉ chờ đến khi gặp được ai như SunnyRaining mới iu suốt đời thui à! Hớ hớ, nhưng sẽ ko bao giờ lấy về đâu, lấy về thì sẽ phải đi dọn nhà hộ nó vì nó còn lười, còn mải đi chơi, mải bận việc, mải giúp ai cái gì đó, sẽ phải nhắc nó ăn ngủ đúng giờ vì vài năm nay nó ko biết sống có giờ giấc trật tự là cái gì cả! Và phải dậy nó cách từ chối giúp người khác một cách vô tội vạ như bạn nó đang cố bắt nó sửa mà không được...! Để tránh trường hợp bị khổ lây mà! Vì như thế chẳng phải là tốt đẹp gì, ngu thì đúng hơn!
    Mặc dù có cái giấy dán mầu vàng với dòng chữ "Change my self" trước mặt to đùng kia, nó tự thấy là diều này có vẻ như bất khả thi!!!! Tội nghiệp!
    Thôi về lại thế giới bình thường nào! Em chẳng muốn change gì cả! Vẫn mãi là mình thôi!
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  6. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    thế giới nghiêng bởi những điều thế này
  7. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    thế giới nghiêng bởi những điều thế này
  8. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Chậc ..toàn bọn muốn chết ...
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  9. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Chậc ..toàn bọn muốn chết ...
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  10. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    "Hero ... I love u forever" tớ biết mà !!! chuyện nhỏ đúng ko
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me

Chia sẻ trang này