1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới nghiêng 2003,5 độ - True to yourself !

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cream_italy, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    "Hero ... I love u forever" tớ biết mà !!! chuyện nhỏ đúng ko
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Em í ah, em mà là con trai í, thì em không đời nào làm một thằng giống như thằng ku Long.HS.
    Dự đoán một tẹo về thế giới 203.5 độ:
    Một đêm đẹp trời (có nghĩa là mưa gió đùng đùng, cành cây bay vun vút, bụi mù cuồn cuộn, sấm chớp nổ tứ tung) Hội 83 Tiêu Tiền Vô Ní Ốm Lém họp tại chuồng lợn di động Dilmah Trường Ams (chú thích: là một cái Lò Gạch bên bờ sông Giảng Võ - hiện là hồ giảng võ - đúng như những gì cụ Nam Cao đã viết) để dự lễ thành hôn của Chí Phèo Kem Í và Thị Mẹt Mắt Ngọc Mõm Nai Mỏ Nhọn Mất Nết (không thể tưởng tượng nổi một đôi mắt ngọc trên một cái mặt mẹt trông lãng mạng đến mức lào nhỉ?). Dưới ánh đền dầu tù mù, Kem Í đứng dậy, vận công khiến cơ bắp nổi lên cuồn cuộn (Nàng Nhốtcầy ngước nhìn lên trầm trồ ngưỡng mộ, và ngay lập tức nhận một cái tát toé lửa của Chị Mẹt) Rồi nghe choang một tiếng, đó là Kem đã đập vỡ chai rượu cuốc lủi. Chàng nhặt mấy mẩu mảnh chai đưa ra ánh sáng cho bà con xem, rồi cất giọng... choe choé (vì Kem í không kể giọng nói thay đổi thế nào nên em đành giữ nguyên hiện trạng ):
    Nưới tình nồng nộng, tuy thưa mà khó nọt, các cụ ngày xưa lói chả có xai. Pây giừ em Thị Mẹt Mắt Ngọc .... đã nà vợ iem roài, bác lào xờ vào thì hãy nhìn ..mảnh chai lày!"
    Dứt lời chàng đưa mớ mảnh chai cào lên mặt sồn sột, bùn đất, râu lẫn ghét bay ra tung toé. Phù thuỷ sợ ma lấp tức hứng lấy cho vào bát, rồi mỗi người nhè ra một tí enzim để điều chế sinh tố thập cẩm mời tân lang và tân nương.
    Chủ hôn Bờ lết vam pai ờ hăn tờ (trong thế giới 203.5 độ, bờ lết vẫn là bờ lết ) Cất giọng quang quác: Nhất bái thiên địa (tân lang tân nương hướng ra vườn chuối bãi sông nhà Chí Phèo cúi lạy xì xụp) Nhị bái cao đường (hai người quay vào quỳ lạy LongHS và Tiny ) Phu thế giao bái.....
    Lúc này mọi người nghe bụp một phát rất to, át cả tiếng sấm rền, ai nấy đều giật mình. Định thần nhìn lại thì ra trong lúc hai vợ chồng sắp kít nhau, những miếng mảnh chai còn găm trên mặt Chí đã cắm luôn lên mặt Mẹt! Ôi chao là bi kịch gia đình. làm sao mà gỡ ra bi h, mời các bác đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Em í ah, em mà là con trai í, thì em không đời nào làm một thằng giống như thằng ku Long.HS.
    Dự đoán một tẹo về thế giới 203.5 độ:
    Một đêm đẹp trời (có nghĩa là mưa gió đùng đùng, cành cây bay vun vút, bụi mù cuồn cuộn, sấm chớp nổ tứ tung) Hội 83 Tiêu Tiền Vô Ní Ốm Lém họp tại chuồng lợn di động Dilmah Trường Ams (chú thích: là một cái Lò Gạch bên bờ sông Giảng Võ - hiện là hồ giảng võ - đúng như những gì cụ Nam Cao đã viết) để dự lễ thành hôn của Chí Phèo Kem Í và Thị Mẹt Mắt Ngọc Mõm Nai Mỏ Nhọn Mất Nết (không thể tưởng tượng nổi một đôi mắt ngọc trên một cái mặt mẹt trông lãng mạng đến mức lào nhỉ?). Dưới ánh đền dầu tù mù, Kem Í đứng dậy, vận công khiến cơ bắp nổi lên cuồn cuộn (Nàng Nhốtcầy ngước nhìn lên trầm trồ ngưỡng mộ, và ngay lập tức nhận một cái tát toé lửa của Chị Mẹt) Rồi nghe choang một tiếng, đó là Kem đã đập vỡ chai rượu cuốc lủi. Chàng nhặt mấy mẩu mảnh chai đưa ra ánh sáng cho bà con xem, rồi cất giọng... choe choé (vì Kem í không kể giọng nói thay đổi thế nào nên em đành giữ nguyên hiện trạng ):
    Nưới tình nồng nộng, tuy thưa mà khó nọt, các cụ ngày xưa lói chả có xai. Pây giừ em Thị Mẹt Mắt Ngọc .... đã nà vợ iem roài, bác lào xờ vào thì hãy nhìn ..mảnh chai lày!"
    Dứt lời chàng đưa mớ mảnh chai cào lên mặt sồn sột, bùn đất, râu lẫn ghét bay ra tung toé. Phù thuỷ sợ ma lấp tức hứng lấy cho vào bát, rồi mỗi người nhè ra một tí enzim để điều chế sinh tố thập cẩm mời tân lang và tân nương.
    Chủ hôn Bờ lết vam pai ờ hăn tờ (trong thế giới 203.5 độ, bờ lết vẫn là bờ lết ) Cất giọng quang quác: Nhất bái thiên địa (tân lang tân nương hướng ra vườn chuối bãi sông nhà Chí Phèo cúi lạy xì xụp) Nhị bái cao đường (hai người quay vào quỳ lạy LongHS và Tiny ) Phu thế giao bái.....
    Lúc này mọi người nghe bụp một phát rất to, át cả tiếng sấm rền, ai nấy đều giật mình. Định thần nhìn lại thì ra trong lúc hai vợ chồng sắp kít nhau, những miếng mảnh chai còn găm trên mặt Chí đã cắm luôn lên mặt Mẹt! Ôi chao là bi kịch gia đình. làm sao mà gỡ ra bi h, mời các bác đón xem hồi sau sẽ rõ!
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... buồn cưòi quá.
    E hèm, nếu mình là con trai... gì chứ chiến dịch cưa cẩm 1 con bé như .. .e hèm... mình sẽ bài bản và đảm bảo sẽ đổ như cây chúi. Thêm vào đấy cưa cả lố bạn thân của iem ý ... rồi dứt áo ra đi để lại bao thương nhớ trong cả mấy em... tốn nhật ký vì mình... hehe...
    Nếu mình là con trai, sẽ thực hiện tỉ ý tưởng lãng mạn đã có sẵn trong đầu lúc này. Sẽ không mang việc bên ngoài bực tức mà trút lên đầu vợ con. Sẽ lăn vào bếp mà giúp vợ... hơ hơ... dù sao thì vẫn là con gái... chồng ơi... nhớ là người như thế nhá.
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... buồn cưòi quá.
    E hèm, nếu mình là con trai... gì chứ chiến dịch cưa cẩm 1 con bé như .. .e hèm... mình sẽ bài bản và đảm bảo sẽ đổ như cây chúi. Thêm vào đấy cưa cả lố bạn thân của iem ý ... rồi dứt áo ra đi để lại bao thương nhớ trong cả mấy em... tốn nhật ký vì mình... hehe...
    Nếu mình là con trai, sẽ thực hiện tỉ ý tưởng lãng mạn đã có sẵn trong đầu lúc này. Sẽ không mang việc bên ngoài bực tức mà trút lên đầu vợ con. Sẽ lăn vào bếp mà giúp vợ... hơ hơ... dù sao thì vẫn là con gái... chồng ơi... nhớ là người như thế nhá.
    ...chips ơi, ru ơi, can đảm lên...
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nếu đc như thế thì, hừm, tớ ước, hic, là con ....., con chim, ẹ, đừng cười, tại tớ mún bay, bay thật cao, thật xa, vừa đc vô tư đi khắp nơi, vừa ko lo khủng bố, hẹ hẹ

    Nobody hears me!

  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nếu đc như thế thì, hừm, tớ ước, hic, là con ....., con chim, ẹ, đừng cười, tại tớ mún bay, bay thật cao, thật xa, vừa đc vô tư đi khắp nơi, vừa ko lo khủng bố, hẹ hẹ

    Nobody hears me!

  8. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hehe....mình tưởng là Kem Ý viết nhầm nên sửa thành 23,5 độ nhưng vào đọc mới biết nên sửa lại máu hơn là 2003,5 độ !!! Mong Kem Ý thông cảm !!!
    Nghe cái kiểu của PTSM sao ko thực hiện luôn đi nhỉ !!! Con gái làm chuyện ấy thừa sức đi cưa một thằng rùi cả bọn bạn nó nữa đảm bảo ổn luôn !!!!
    hêhhhe......

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  9. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hehe....mình tưởng là Kem Ý viết nhầm nên sửa thành 23,5 độ nhưng vào đọc mới biết nên sửa lại máu hơn là 2003,5 độ !!! Mong Kem Ý thông cảm !!!
    Nghe cái kiểu của PTSM sao ko thực hiện luôn đi nhỉ !!! Con gái làm chuyện ấy thừa sức đi cưa một thằng rùi cả bọn bạn nó nữa đảm bảo ổn luôn !!!!
    hêhhhe......

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  10. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    thế làm con gái thì không đi cưa rùi bỏ à mà cứ phải là con trai nhỉ

    Killing me , Killing you
    killing all we Have

    http://nhotcay.phuthuy.com
    http://64rc.com

Chia sẻ trang này