1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới nghiêng 23 độ 5

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi illy, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Thế giới nghiêng 23 độ 5

     Bạn nghĩ gì nếu chúng ta có thể nói chuyện với nhau được bằng suy nghĩ. Không cần điện thoại ở bất cứ đâu các bạn cũng có thể trò chuyện với nhau và có thể truyền cả tưởng tượng cho nhau nữa.

    Được illy sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 15/06/2004
  2. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0


    Theo dự đoán của tôi, nói chuyện bằng suy nghĩ có khả năng thay thế cho điện thoại di động, điện thọai truyền hình, mở ra tương lai một tương lai đen tối cho nghành điện tử viễn thông. ( hì hì )
    Ngủ gật, gật rồi ngủ, ngủ rồi lại  gật ( Đố các bác đối )             
    Được illy sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 15/06/2004
  3. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Viễn cảnh đen tối.
    -Mọi người sẽ không ai có thể tập trung tư tưởng để có thể làm việc nữa, bởi vì ai cũng đang bận thu nhận suy nghĩ của người khác dành cho mình.
    -Số lượng tai nạn giao thông và tai nạn lao động tăng lên một cách đáng kể. Tưởng tượng bạn đang lau kính ở tầng thứ 100 của 1 toà nhà thì vợ bạn gởi msg cho bạn rằng :anh ơi em có thai.
    -Một số ngành nghề sẽ biến mất:
    *nghề mã hoá (cryptographer): nếu mọi người có thể gởi chính xác suy nghĩ cho nhau và những người khác không thể nhận được suy nghĩ đó thì không cần mật mã nữa.
    *Nghề thám tử: mọi người trước khi chết đều có thể phát tính hiệu về cho người thân của mình kể rõ tại sao mình chết và ai giết mình, trừ trườnh hợp bị giết từ sau lưng một cách bất thình lình.
    *Nghề bắt cóc con tin đòi tiền chuộc. Người bị bắt cóc có luôn có thể liên lạc với người nhà nói rõ về tình cảnh và vị trí của mình.
    *Tất cả các công nghề liên quan tới điện thoại. Thế giới sẽ không biết Grahambell là ai, không có máy fax.
    *Không có nghề bác sĩ phẫu thuật, bởi vì sẽ không có ai chịu phẫu thuật. Hãy tưởng tượng bác sĩ phẫu thuật của bạn vừa cầm dao mổ vừa nói chuyện điện thoại.
    -Mạng internet có thể đã không ra đời, hoặc ra đời nhưng hoạt đông dựa trên những nguyên lý cực kỳ quái đảng (ví dụ viêc truyền tin có thể do người đảm trách chứ không phải là do cáp quang hay dây đồng).
    -Thế giới ngày nay có thể đã hoàn toàn khác hẳn, có thể người Đức là người đang thống lĩnh thế giới hiện tại và mọi người khác đều là nô lệ của họ. Điều này là kết quả của việc kỹ thuật mật mã không được sử dụng. Nếu người đức thống trị, thì có thể họ đa biến đổi gen của chúng ta để chỉ có người Đức mới có thể trao đổi suy nghĩ cho nhau, còn nhưng người khác thì không thể =)
    -Chúng ta đã không bao giờ được đọc Robinson Cruso, đơn giản là sẽ không có ai bị lạc vào hoang đảo mà không nhắn tin được cho một người nào đó đến cứu mình.
    nhiều nhiều lắm...v...v...nói tóm lại là thế giới sẽ khác hẳn bây giờ.
  4. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ý tưởng ...kỳ quái!!! Ngôn ngữ là một quà tặng vô giá của cuộc sống!!! trải qua hàng ngàn năm con người mới có hệ thống ngôn ngữ phong phú như hiện nay! tại sao lại có người thích quay lại thời kỳ đồ đá nhỉ?
    Mặc dù tôi biết rằng anh ấy yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn anh ấy nói rằng "I love u" hàng trăm hàng nghìn lần !!!
    Cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu thiếu sự giao tiếp bằng ngôn ngữ!
    I like talking, love speaking and eager for telling!!!!!!!!!
  5. chungmotbuocchan

    chungmotbuocchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của bạn có thể thành hiện thực lắm! Cái đó người ta gọi là "thần giao cách cảm". Và trong tương lai nếu điều này trở thành hiện thực thì sẽ không còn khoảng cách về địa lý nữa, cho dù bạn ở nơi xa xôi hay ở bất kỳ hành tinh nào trong vũ trụ chúng ta cũng có thể "tâm sự" với nhau, bạn @illy nhỉ?
    Ăn uống, uống rồi ăn, ăn rồi lại uống
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Kiểu như cảnh ở trong phim ?oAnh hùng? ý hả. Đánh nhau đủ kiểu toàn trong suy nghĩ thôi.
    Kể ra cũng hay, có những khi ko thể (hoặc không muốn) nói ra một số điều mà thông qua suy nghĩ gửi thông điệp cho nhau. Nhưng liệu có thể làm chủ những suy nghĩ đó ko nhỉ? Tức là những suy nghĩ nào muốn gửi đi, muốn chuyển đi đều có thể kiểm soát được. Biết đâu đây là một công nghệ số hoá trong tương lai (hơi xa một tẹo)
  7. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, câu đối lại của tớ là :
    Đi lại, đi rồi lại, lại rồi lại đi. (chữ lại trong quay lại ý)
  8. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đối nè
     Đi ngủ, ngủ rồi lại đi, đi rồi lại còn.. ngủ
     [​IMG] he he
    Được phitient sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 16/06/2004
  9. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Bỗng đột nhiên bạn nhận được suy nghĩ của một người bạn ở xa, bạn ấy đang trò chuyện , bàn luận với bạn , hay bạn cảm thấy như có ai đó đang nghĩ đến bạn và bạn biết thực sự họ nghĩ gì về mình. Việc ấy có thể bạn nghĩ chỉ là một sự tình cờ vì đôi khi ta có thể đoán nhận được suy nghĩ trong đầu người khác . Điều đó cho thấy như vậy hẳn ta có khả năng biến biến một cái gì đó trong suy nghĩ không thường xuyên thành một cái thường xuyên chứ đúng không ( Vĩ dụ như một kĩ năng tư duy,chẳng hạn - Có vẻ hơi khập khiễng nhưng tôi tạm ví như vậy ). Vậy theo bạn thì việc nói chuyện với nhau bằng suy nghĩ như cách nói chuyện bằng giọng ( tiếng ) nói bình thường có khả năng trở thành hiện thực ,có trở nên phổ biến , ai cũng làm được không ?!
    " Việc truyền suy nghĩ là một thực tế có tính khoa học . Chúng tôi đã chứng mình được thực tế đó tại phòng thí nghiệm " - Kaznatcheev.
    Từ vài năm nay Liên Xô ( cũ ) và Mỹ đã bắt đầu " bật đèn xanh " cho việc nghiên cứi cái gọi " cận khoa học " ( para seieske ). Quả là một sự kiện lớn, Nổi bật trong lĩnh vực này là Vlail Kaznatcheev. Hiện tại ông được giành riêng một phòng thí nghiệm hiện đại với hàng trăm phụ tá để nghiên cứu. Người ta cho rằng các thí nghiêmcủa ông có thể làm xáo trộn cả khoa học và cuộc sống của hành tinh này. Hiện tại giáo sư Kaznatcheev. đang cố gắng chứng minh hai điều. Thứ nhất là trong thiên nhiên có tồn tại một lực luợng chưa biết đến có khả năng tác động lêncon người từ xa. Thứ hai là ý nghĩ củ con người cũng có tác động từ xa lên vật chất và tư tưởng của những người khác.
    Những thí nghiệm của giáo sư về tế bào đã được biết đến từ lâu, chứng minh có sự tác động của nhóm tế bào này lên nhóm tế bào khác, cho dù không có mối liên hệ vât chất cũng như không hề có sự tiếp xúc lí, hoá hoặc sinh học nào cả. Khi ấy nguời ta vẫn chưa hiểu đuợc cơ chế tác động từ xa ấy . ( vậy bây giờ các thí nghiệm ấy đã đạt được kết quả như mong muốn chưa, bác nào có thông tin cho biết vơí nhá ?! )
    Kaznatcheev cũng đã thực hiện các thí nghiêm cận tâm lý
    ( parapsychdogie ) với những người có khả năng phi cảm giác ( extraenoiels ). Ông tinchắc khám phá ra trường sinh học sẽ ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực liên quan đến sức khoẻ và các khám phá về thần giao cách cảm sẽ ảnh hưởng đến cái mà người ta gọi là " khả năng nổ ra một cuộc chiến tranh tâm thần " . Khả năng bùng nổ ấy là nỗi sợ lớn nhất của giáo sư Kaznatcheev. " Các khả năng phi cảm giác của vài cá nhân có thể gây ra những tàn phá ghê gớm trong các cuộc xung đột sắp tới " - Ông tiên đoán - " Bằng ý nghĩ, nguời ta có thể phá rối toàn bộ hệ thống tin học phía đối phương và làm tê liệt hoàn toàn việc truyền tin cũng như hệ thống liên lạc hàng không " ( ya ya .... ) .
    Các nghiên cứu của giáo sư Kaznatcheev về tác động của suy nghĩ lên vật chất hoàn toàn trùng hợp với các thí nghiệm gần đây của nhà khoa học nguời Mỹ Robert Jahn. Cùng với các đồngnghiệp ông Jahn đã chế tạo ra nhiều máy chứng minh đuợc ý nghĩ tác động lên vật chất. Dường như là ý nghĩ có thể tác động lên các đồ vật có tính phức tạp cao, chẳng hạn đồ vật hoặc hệ thống tin học hiện đại. Hiện tại , nhiều công ty hàng không Mỹ đã đưa các phi công của mình đến các lớp chữa trị đặc biết chống trạng thái quá căng thẳng thần kinh, nhằm để cho các phi công ấy khong làm " lây bệnh " sang hệ thống hiện đại có trên máy bay có thể gây ra những tai nạn bất ngờ ...
    Theo giáo sư Kaznatcheev. siêu tâm lý hoặc phi cảm giác không chỉ là khả năng đặc biệt của một vài người nào đó mà tồn tại ở phần lớn chúg ta. Mỗi người chúng ta đều có thể phát triển khả năng kì lạ ấy. Ông nói : " Các kết quả của chúng tôi chứng tỏ rằng con người, ngoài sự thông minh và sự khéo tay kĩ thuật còn là chủ sở hữu của các khả năng vô cùng đặc biệt, chủ yếu trong lĩnh vựcthông tin từ xa ".
    Thu tuyền ( theo VSD )
    Phần trên tôi tóm tắt từ bài " Thần giao cách sự tìm tòi của khoa học " trong quyển thế giới nghiêng 23 0 5. Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về khả năng trò chuyện bằng suy nghĩ và khả năng tác động của suy nghĩ lên vật chất , lên cơ thể người trong các bài : " Linh cảm có hay không " , " Các chứng cứ của thần giao cách cảm " , " Về dòng điện sinh học " , Bí ẩn của linh cảm, Vén màn thần bí về vu thuật, Một thế giới khác từ thôi miên .... trong quyển này.

    Tôi đã có bằng chứng rất khả thi của ý tuởng này , mong ý kiến và thông tin của các bạn.
    Ngủ gật, gật rồi ngủ, ngủ rồi lại  gật ( Đố các bác đối ) 
    Được illy sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 18/06/2004
  10. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    To angell : Không kì quái một chút nào, bạn lại nói đến tình yêu thì nói chuyện bằng suy nghĩ lại là một sự giao tiếp tuyệt vời.
    Tôi cảm thấy rất vui vì chungmotbuocchan có ý kiến hết sức bay bổng: Ta có thể gọi nhau khi bạn đang ở trên một con tàu vũ trụ nào đó , hay trên bất cứ một hành tinh nào, có vẻ như phi hiện thực nhưng bạn lại nghĩ điều này có thể trở thành hiện thực ( rất táo báo đấy ). Vậy thì khả thi hơn, gần gũi hơn đối với cuộc sống của chúng ta đó là chúng ta có thể nói chuyện với nhau ngay cả khi bạn đang ở trên máy bay ( Cái này đối với điện thoại di động , phương tiện liên lạc thông dụng hiện nay là không thể làm được ), ở một hoang đảo, hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới - hàng ngày , hàng giờ bạn và tôi đều có thể trò chuyện được với nhau mà không cần thông qua một phương tiện truyền thông nào cả mà đơn giản chỉ cần nghĩ tới nhau là đủ , đó quả là một điều quá tuyệt phải không.
    I_love_life, ý tưởng của bạn hay lắm nhưng điều tôi muốn nói ở đây là ý tưởng này sẽ mở ra cho cuộc sống của chúng ta những điều tốt đẹp hơn chứ không phải là doạ mấy bác điện tử viễn thông ( đùa các bác tí để cho thấy tầm quan trọng của việc khi ý tưởng này trở thành hiện thực. hì ) Ngoài những phản tác dụng ( Theo tôi thì đó chỉ là những tác hại nho nhỏ ) thì việc trao đổi đuợc thông tin bằng suy nghĩ còn mang đến cho cuộc sống của chúng ta những điều tuyệt diệu nào khác nữa không.
    " nhiều nhiều lắm...v...v...nói tóm lại là thế giới sẽ khác hẳn bây giờ. " Thật chứ ? !!!!!!!!!!!!!!
    Vậy nếu bây giờ điều đó xảy ra thì thế giới sẽ có những thay đổi gì ?
    Ngủ gật, gật rồi ngủ, ngủ rồi lại  gật ( Đố các bác đối )           
    Được illy sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 19/06/2004

Chia sẻ trang này