1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới Online ^^

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Thế giới Online ^^

    Khi viết về một điều gì đó ! thường thì mỗi khi cảm xúc xuất hiện...có thể vì hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác. Nhưng chắc chắn rằng nếu ta ko có cảm xúc thì ko thể viết dc điều gì ngoài những câu test ngắn gọn , hay một vài lời nhận xét thật đơn giản.

    Và đây khi tay tôi gõ trên cái bàn phím này cũng là lúc tâm trạng của mình cảm thấy thật vui vẻ và thoải mái. Không phải là cái cảm giác như mọi lần viết Blog với nỗi buồn man mác trong lòng...

    Thật trái ngược với Logic thay khi tâm trạng thật vui mà lại viết về những điều mà người khác đọc xong lại cảm thấy thật buồn ! Tôi chưa bao giờ viết như vậy cả..thường thì mỗi khi cảm thấy thế nào thì việc mình làm cũng sẽ như thế ..mà hầu hết ai cũng như thế cả.

    Đã từ lâu rồi...cái mà chúng ta chợt quên mất hay đã ko còn nhận ra..đó là trong mỗi dân Online chúng ta dần xuất hiện 2 con người : 1 của thế giới thực tại và 1 của thế giới ảo ( trong chat, trong games hay 1 diễn đàn nào đó ).

    Cũng từ cái ngày khi Net là một phần ko thể thiếu trong mỗi chúng ta ! trong các bạn hay trong chính bản thân tôi..Tôi đã ko còn thấy mình như trước nữa..! Như những lần phóng xe đi dạo trong mưa..như những lần lang thang trên phố nhỏ. ^^

    Mà thay vào đó là chạy dài trên những con đường hành hiệp trượng nghĩ, một anh hùng cầm Đao trên tay,tung hoành và khám phá cái thế giới võ hiệp đầy sức hấp dẫn và rắc rối ! Hay trong những bộ đồ đầy phong cách và màu sắc qua những bước nhảy lách cách trên bàn phím, cùng so tài trên những chiếc xe ngộ nghĩnh hay chỉ đơn giản điều quân thật gọn gàng của Đế Chế thời La Mã ...Game Online đã là 1 phần cuộc sống của tôi, của những con người như tôi..!

    Lâu lắm rồi...khi nó ko còn là hình thức giải trí đơn thuần nữa ! mà thực sự đã trở thành sự sống, một sự sống thực sự của những con người vẫn hàng ngày nuôi sống nó với hàng giờ ngồi trước cái Computer thân thuộc. Đã có rất nhiều ý kiến..đồng tình cũng như phản bác Game Online.!

    Nhưng chẳng có gì chính xác = sự cảm nhận của những con người đang sống trong đó !

    Bởi vì sao khi con người ta sẵn sàng chấp nhận vứt bỏ hay lãng quên những thứ thật giá trị của cuộc sống thực tại ..thời gian,tiền bạc, gia đình..công viêc, thậm chí cả cái tình yêu mà chẳng dễ dàng gì để có đc ? để hàng ngày lao theo cái thế giới vốn ảo ảo mà thực thực.Đó chính là tham vọng ham muốn cũng như ước nguyện mà thế giới ảo luôn đem lại để thoả mãn cái nhu cầu vốn ko bao giờ dừng của con người ! Khi mà dư luận đang xôn xao lên án Game OL thì ở đó..........

    - Ở đó..ta tìm lại dc chính bản thân mình !đc sống và cống hiến hết mình như chưa bao giờ đc thực hiện khi ngoài kia tràn đầy sự mệt mỏi của cuộc sống..

    - Ở đó tôi cũng như bao người khác nhìn thấy bản thân tôi như khi mình đứng trước gương.

    - Ở đó tôi học hỏi đc nhiều điều,đc giao lưu kết bạn mà chẳng phải nghi ngờ điều gì hay sợ mất mát gì cả

    - Ở đó chỉ có được nhận mà ít khi phải cho đi ^^...

    Xung quanh tôi là những hình ảnh tươi đẹp rực rỡ của đồ họa 3D, những tình cảm của những con người thực xa lạ mà như rất thân rồi, những câu chuyện tưởng như ko bao giờ dứt..và niềm vui đc x lên bất tận..

    Khi tâm hồn dc hoà nhập cùng nhân vật trong game ,ta như dc sống trong một thế giới khác và bắt đầu câu chuyện cổ tích thật ngọt ngào và niềm vui cùng nụ cười thật mãn nguyện khi ta giải đc một câu đố hóc búa trong chặng đường đầy sự lãng mạn trải dài...

    Với mỗi câu chuyện cổ tích hay một cốt truyện trong Game ! Sự lãng mạn luôn ẩn sâu trong mọi lúc và sức chiến đấu cũng như quyết tâm dc đẩy lên rất cao...và đó chính là cái mà ta luôn tìm dc ! Sự nhiệt huyết như luôn chảy trong huyết quản..và cũng chỉ có thế giới ảo mới đem lại cho ta cảm giác này ..cái cảm giác đc làm chủ bản thân mình ^^...

    Và khi trở lại kia...cái thế giới thực tại cũng tươi đẹp ko kém thế giới Online ! ta vẫn luôn nhớ và yêu quý những nhân vật trong Game, những nhân vật mang tính cách của chúng ta...cũng như ta yêu quý chính bản thân ta vậy !

    Cos cũng ra đời từ đó ^__^! ta mang thế giới ảo đến thế giới thực tại với mỗi cách thể hiện rất riêng, rất phong cách..để người khác hiểu và tôn trọng những gì chúng ta làm,những gì chúng ta say mê chứ ko phải chỉ nhìn thấy mặt trái của nó...

    Và cũng ở đó...tôi như tìm dc phần còn thiếu của cuộc đời mình ,một bóng dáng nho nhỏ xinh xinh ^^ ! và lúc nào cũng quyến rũ như cuốn hút tôi vào một thế giới ảo thử 3..thế giới của tình yêu ^__^ . Chẳng hiểu có phải tôi đã thích em ? mà hàng ngày vẫn mong muốn + chờ đợi nick em phát sáng :D để được viết lên những điều khiến em bật cười qua cái khung nhỏ của Yahoo Messenger ^^. Để được nghe em tâm sự những điều mới lạ em vừa khám phá..hay nghe những câu chuyện ko kể cho ai qua những dòng Blog riêng tư...

    Chẳng biết Game Online tốt hay xấu như người ta vẫn thường nói...nhưng tôi thầm cám ơn cái thế giới đã cho tôi đc gặp em :) và cái thế giới đó cũng đem lại cho em niềm yêu thích cũng như nụ cười mà hàng ngày vẫn nở trên môi em..khi em viết trong trang nhật ký với niềm đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng :

    " Game là cuộc sống...GGC là gia đình, Rin là tình yêu và..Cos là đam mê " ^___^
    [​IMG]
  2. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    lâu lém mới lại thấy bác Nhân Ái tái xuất giang hồ
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Nhân ái lại tán em nào rồi, cứ mỗi lần thế này là lại có em chết, thiện tai thiện tai
  4. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhân ái làm sao mà cảm xúc dạt dào vậy ạ?
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhìn thấy topic với nick nhân ái.
    Vào đọc 1 câu có vẻ mùi mẫn, kéo xuống thấy dài dài!
    He he, có vấn đề đây! [:D]
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Nhân ái chuẩn bị xuất bản tập sách Đại cương Trà Đá Chém Gió, các bạn hãy đón đọc nhé

Chia sẻ trang này