1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Aiko, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm !

    Quyển sách này tôi đọc lần đầu tiên là thời gian trượt ĐH . Đọc xong thấy thích lắm . Nhưng nói chuyện với vài đứa bạn chúng nó lại chê . Kêu là đọc được , bình thường . Một đứa chê là ông Kim có vẻ hơi quá , bây giờ , thời bây giờ không thể như ông ta được .

    Nhưng tôi cũng không hẳn là muốn nhớ về quyển sách này . Tôi quên . Thời gian gần đây có đọc lướt lại . Bẵng đi ...........

    Cho đến hôm nay , một phút ngồi nhìn lại . Cuộc sống vội vã quá khiến mình ít khi làm cái việc quan trọng là nhìn lại một chút . Bạn có như thế không ? Tôi làm nhiều việc . Thời gian và công việc cuốn lấy tôi và một lúc tôi chẳng hiểu mình làm việc vì cái gì . Tôi phải dừng lại thôi . Một chút , để biết mình muốn gì . Trong cái thể giới rộng lớn và có nhiều việc phải làm này mình không thể bán cả linh hồn cho công việc được .

    Chẳng biết nữa , tôi yêu công việc và tôi viết văn không giỏi . Dù sao cũng chỉ là tâm sự thôi mà , phải không bạn thân ?
  2. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã đọc cuốn sách này và rất ngưỡng mộ ông Kim Woo CHong. Những tư tưởng kinh nghiệm sống của ông đáng để cho chúng ta học hỏi. Cuốn sách này đã ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của tôi
    Sau này nghe tin ông Kim bỏ trốn vì vụ Dawoo Motor phá sản, tôi cũng hơi buồn. Tuy nhiên sự kính trọng của tôi dành cho ông vẫn không thay đổi. Tôi không tin là ông lừa đảo mọi người.
    http://danaonline.tk
    DANANG COMMUNITY ONLINE

Chia sẻ trang này