1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới quan khi vận tốc vượt ánh sáng!

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi BlueSpider, 03/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thế giới quan khi vận tốc vượt ánh sáng!

    Có ai tin rằng vận tốc ánh sáng là lớn nhất không?
    Nhưng giờ đây tôi thấy rằng vận tốc ánh sáng có thể bị phá vỡ, các thuyết tương đối của Einstein là sai lầm....tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy giả thuyết của tôi là có lý !!!
    Do không có nhiều thời gian nên tôi không thể viết đượ hết suy nghĩ của mình vì vậy các bạn hãy đưa ra các câu hỏi phản bác lại giả thuyết này xem,,,hãy cho tôi sáng mắt ra nhé
    Mong rằng tôi sẽ trả lời được hết...
  2. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có ai bay nhanh hơn ánh sáng chưa?
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chú BS đợi 2,3 ngày nữa nhé, để tớ về xem lại công thức phản bác cho nó hiêuh quả kẻo nói suông lại bảo mỗi thằng một ý, biết tin thằng nào
  4. vinh_dk

    vinh_dk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    vậy theo bạn khi vượt qua được vận tốc ánh sáng thì cái gì sẽ hiện diện sau đó và mình còn thấy được ánh sáng xung quanh mình không !!!!!
  5. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Có, nhưng lưu ý ta không được sử dụng thuyết tương đối của Enstein vì ở đây coi như chưa hề có nó.
    Không phải photon nào cũng có cùng tốc độ như nhau mà chúng thay đổi tuỳ theo năng lượng riêng của chúng, photon có đủ loại năng lượng từ cao đến thấp (thí nghiệm c/m photon có nhiều loại là thí nghiệm dùng tế bào quang điện lớp 12). Năng lượng càng cao thì tốc độ càng lớn ( với các photon ) .
    Ta thấy photon tím năng lượng cao hơn photon đỏ...điều này đúng! vậy bây giờ ta xét hiện tượng sau:
    Màu nào ta thấy đầu tiên khi một ngôi sao bắt đầu bùng nổ...màu tím (ai kiểm hứng thông tin này hộ tôi nhé).
    Cùng tốc độ thế mà ánh sáng tím lại đến trước ánh sáng đỏ ... thật là vô lý.
    Vậy đấy, nếu có ai giải thích khác được không? (Hy vọng là không để giả thuyết của tôi là đúng)
    Còn về câu hỏi có ai vượt qua được tốc độ C hoặc có thể không ? (coi tốc độ C là tốc độ trung bình của tất ả các laọi photon )
    tôi trả lời là không vì muốn tạo được cho mình một gia tốc đủ để đạt được tốc độ C thì lượng vật chất sử dụng là rất lớn cụ thể trung bình mỗi vật chất trong ta (electron chẳng hạn )phải giải phóng lượng vật chất gấp (Me/Mphoton) lần (Me>Mphoton nhiều)mà nó đào đâu ra năng lượng lớn hơn năng lượng của chính nó....không được!
    Vậy chỉ có thể vượt qua C khi vật chuyển động có năng lượng nhỏ hơn năng lượng của photon có vận tốc C !
    Có lẽ các Neutrino làm được việc này!
  6. BlueSpider

    BlueSpider Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nếu vượt qua tốc độ as ta sẽ nhìn thấy :
    Đằng trước: là những gì xảy ra sau lưng ta nhưng theo thời gian chạy lùi (ngược dòng thời gian)
    Đằng sau : chẳng có gì ngoài một màu đen
    Hai bên: thì xám xịt nhưng vẫn nhìn thấy một vài thứ ở xa
  7. philongtaithien

    philongtaithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hay co ai con nho dia chi cua may trang ve vat ly bang tieng viet khong . nhat la may trang co bai giang ve vat ly ay cho toi biet voi cam on ha
  8. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Chú Spider này tưởng tượng đơn giản quá. Khi chú ngồi trên tàu lao nhanh hơn as, nghĩa là as luôn bị bỏ rơi ở phía sau vậy thì đằng sau tối thui, còn đằng trước ánh sáng vẫn không ngừng lao về phía con tàu nhưng con tàu của chú chắc sẽ tan tành khi chú vừa ngó thấy một tảng thiên thạch ở trước mặt . Nói vậy là theo ngôn ngữ diễn tả của chú em thôi.
    Còn anh thì không nghĩ như vậy. Anh vẫn tin vào thuyết tương đối, nghĩa là vận tốc ánh sáng không thay đổi với mọi hệ quy chiếu và như vậy có con tàu chạy nhanh hơn as đi nữa thì mọi phía của nó vẫn sáng như thường, còn xét đến những hiệu ứng co giãn không-thời gian thì anh cũng có lý giải riêng nhưng ở đây anh chỉ nêu ý kiến một chút về vấn đề sáng-tối thôi.
    Hẹn gặp lại !
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn blue spai đờ , tôi ngứa mắt quá chịu ko nổi fải log in vào reply.
    Bạn làm tôi nhớ đến một đứa bạn hồi cấp 2, giờ vật lý nó không học mà ngồi trong lớp cứ ngắm trời đất sau khi đưa tay tháo cặp kính cận xuống với một ánh mắt nghiêm trọng, cu cậu phán như thể newton bị táo rơi vào đầu : "vì sao trái đất lại quay"
    Giá mà nó hiểu nó lố bịch thế nào nhỉ
  10. ledu

    ledu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này chẳng hiểu gì cả, Bluespider là một Wissenschafter trong tương lai đấy.
    Đây là thời kì tư tưởng của chú ta bay nhanh hơn vận tốc ánh sáng.
    .

Chia sẻ trang này