1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới quanh ta - Một cái nhìn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế giới quanh ta - Một cái nhìn

    Thế giới quanh ta - Một cái nhìn
    Tôi đã nhìn thấy một con bò màu tím !
    Nếu bạn nói điều này với một đứa bé, nó sẽ rất quan tâm đấy. Nhưng nếu bạn nói điều này với người lớn, họ sẽ cho là bạn dở hơi, vì trong cái mớ kiến thức họ thu nhặt được, không có thông tin nào phù hợp với sự kiện bạn đưa ra cả.
    Thế đấy, chúng ta, những con người, chẳng bao giờ nhìn thế giới theo cái cách mà nó đã tồn tại cả. Xin bạn đừng cười, vì bạn cũng vậy thôi. Khi ta quan sát, ta học hỏi, ta tiếp xúc là lúc não bộ hoạt động rất mãnh liệt để thu thập thông tin, nhưng điều đó không có nghĩa tất cả thông tin đều được giữ lại (chỗ đâu mà chứa nhiều đến thế) mà chỉ có những thông tin cần thiết và phù hợp được lưu lại mà thôi. Và mỗi người có một cá tính riêng, một thói quen riêng, một phong cách riêng dẫn đến những hình ảnh được lưu lại cũng rất khác biệt.
    Có những người ngày nào cũng phải nhìn đồng hồ để điều chỉnh giờ giấc làm việc cho hợp lý, thế nhưng khi được yêu cầu mô tả lại cái mặt đồng hồ, anh ta hoàn toàn lúng túng. Vì sao ư ? Điều đó đối với anh ta là không cần thiết, nên thông tin về nó không được lưu giữ trong đầu. Nguyễn Du có nói ?oNgười buồn cảnh có vui đâu bao giờ?. Có phải chăng chúng ta đang nhìn thế giới này trong sự chủ quan, trong sự tìm kiếm, trong sự gò ép, và để lỡ mất rất nhiều những điều kỳ diệu khác ? Có phải chăng mỗi chúng ta nhận thức thế giới hoàn toàn khác nhau, và mỗi người sống tách biệt trong cái thế giới mà mình ?onhìn thấy?, chẳng biết nhau thực - sự, chẳng gặp gỡ nhau thực - sự, cô đơn trong chính cái thế giới đầy nghẹt những người này ? Liệu cái thế giới mà tôi nhận thức được có phải là cái thế giới bạn biết không ? Chẳng ai trả lời được ! Và liệu chúng ta có thực sự nhìn thấy thế giới theo đúng như nó đã thực - sự - tồn - tại không ? Cũng không ai giải đáp nổi !
    27-04-2002


    T.
  2. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bác viết " trí tuệ " quá đọc chẳng hiểu gì nhưng cũng cố đọc không lại bị coi là con Tê giác. Mà bác có biết chuyện con Tê Giác không nhỉ? Thôi kể hầu bác nha:
    Ngày xưa trong 1 khu rừng vào 1 đêm sáng trăng tất cả các loài thú tập trung đông đủ ở 1 bãi đất trống cùng múa hát. Múa hát mãi rồi cũng chán các loài thú bèn nghĩ ra cần phải có 1 trò vui mới. Rồi tất cả nhất trí cử Thỏ ( loài thú ) vẫn được cho là thông minh nhất cầm đầu trò vui mới. Thỏ không từ chối và nghĩ rằng nên bắt đầu bằng nhưng câu chuyện cười . Thỏ kể rất hay và tất cả các loài thú đều lăn ra mà cười, Tê giác cũng cười. Thế là buổi tối hôm đấy tất cả mọi ngưòi đều vui vẻ. Đêm xuống các loài lục tục kéo nhau về chốn của mình và cùng chìm vào giấc ngủ. Bất chợt nửa đêm các loài thú đều choàng tỉnh dậy bởi tiếng ai đó cười rất to hầu như không thể kìm được. Mọi người chạy đến xem thì thấy Tê Giác đang nằm ở bãi đất trống và ôm bụng cưòi. Cáo mới thấy thế hỏi rằng tại sao Tê giác lại cười vào giữa đêm thế này ? Tê giác vừa ôm bụng vừ đáp : Thỏ kể chuyện hay quá bây giờ mới hiểu ra nên buồn cười quá chịu không được!!!
    Thế đấy tôi sắp thành Tê Giác với các câu chuyện của các bác rồi!!!

    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  3. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thế nên tôi đã sống trong cái thế giới ấy, không cần biết đến mọi người ! Đó là tôi ích kỷ. Và mọi người đã sống, cũng chẳng để ý đến tôi, không biết có tôi tồn tại. Đó là sự dửng dưng. Và hạt cát giữa sâu thẳm của đại dương - vẫn cứ tồn tại, đến một ngày nào đó, nó lăn vào lòng một chú trai - để rồi tiết ra hạt ngọc cho đời !
    Biết làm sao ! Khi mọi người nhìn đời bằng trái tim lạnh lẽo - Mặt trời sẽ thành màu đen - Và cuộc sống cũng vậy...
    ----------------------------
    Vietkey Group
    http://vietkey.net/
  4. hnnsg

    hnnsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    nxt.ptc ơi, đó là khảo dị của chuyện ...con lừa ...của phương Tây , đúng không?
    Tui cũng sắp thành con...gì gì rồi đây nè, nhưng thật ra tui cũng đồng ý với Bác Soi Dong Hoang....rằng ? Liệu cái thế giới mà tôi nhận thức được có phải là cái thế giới bạn biết không? Vì thế mọi người mới có mặt trong này đây nè, nhưng có vẻ càng ngày càng...chán...quá !
    No woman no cry
  5. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Oh chuyện khảo dị thì có thật nhiều nhưng loại Tê Giác như tôi còn nhiều hơn. Cũng đành bon chen vào cho có bài chứ không thì đúng là cười như Tê Giác mất! Cũng có khi đêm lại lồm cồm bò dậy vào TTVN để đọc và cố hiểu mất thôi!!!!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Khi mình viết bài, mình không cố viết để có người đọc, và khi bạn đọc bạn cũng không cố để mà hiểu mình. Có lẽ đó là cách đễ chúng ta có tẻê gần gũi nhau, như hai người bạn đến với nhau không phải trong sự kỳ vọng hay tìm kiếm sẽ gặp nhau nhiều hơn.
    Bàc nxt.ptc làm em ... nhột quá, chắc cũng sắp thành Tê Giác , hay tối nay lại lồm cồm bò dậy vào ... toilet để mà ... cười cho hả hê mất
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này