1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới tâm linh...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi daituongtre8x, 21/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien7749

    kien7749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thật giả thế nào, nhưng nghe bà Phan thi thanh hằng nói về đi tìm mộ liệt sĩ mà kinh, thế giới bên kia chẳng biết có tồn tại hay không nữa.
  2. fortune6

    fortune6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic nói giúp tớ cái địa chỉ đi xem bói đó đi, cám ơn lắm đấy !
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    TỚ CŨNG KÉ MỘT CHÂN, THICK NHỮNG CHỖ NÀO XEM ĐÚNG ĐÚNG MỘT TÍ LẮM Ý,
  4. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    bác cho em cái địa chỉ tìm mộ liệt sỹ cái ? Cảm ơn bác trước
    Cho em xin cả địa chỉ xem bói nữa thì tốt quá
  5. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bác này đã tán đổ mục tiêu rồi àh ? Cung hỉ , cung hỉ
    Về thế giới tâm linh thì bác nên đi đọc các sách như có bác đã từng nói ở trên .....sẽ hiểu một chút nhưng không nên quá mê tín về điều này
    Nói nôm na thì thế giới chết là thế giới của "hồn ", còn thế giới sống là thế giới của xác , có thể xem chúng như là một vật và cái bóng của nó vậy , tồn tại song song , không bao giờ tương tác với nhau
    Điếu phải nhớ ở đây là ở thế giới chết mọi vật không bị chi phối bởi các qui luật của thế giới sống và ngược lại
    Thực ra thì các bác cũng có liên hệ với thế giới chết từng giây phút trong cuộc đời nên không cần phải sợ
    Tại sao lại nói thế bởi vì hai mặt mâu thuẫn luôn ở trong cùng một sự vật , hiện tượng và làm tiền đề cho nhau
    Kết luận lại là không ai lại sử dụng một chiếc xe máy không có phanh và các bác cũng thế , nếu các bác đang sống cũng có nghĩa là các bác đã dùng thế giới chết ( phần hồn ) để điều khiển thế giới sống ( phần xác )
    Còn nếu các bác không hiểu vì sao chết mà vẫn đọc được thì chỉ bởi vì các bác ( phần chết ) đã dùng 5GQ ( phần sống) để đọc những dòng chữ này ,Đấy là mỗi quan hệ giữa thể xác và linh hồn , đơn giản vậy thôi

  6. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bó tay! Tại sao các chị cứ thấy bói toán là mò vào nhanh thế nhờ?
    Đoán hay thì vui vẻ, sung sướng. Còn lỡ đoán dở thì về nhà ko yên, đứng lên ngồi xuống hết cả ngày, chả đc việc gì.
    Cứ bình thường mà sống có sao đâu?
    Nếu thik tìm hiểu thì chịu khó đọc thêm sách báo vào, có khi lại tự giải đoán đc cho mình.
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Với tớ, thế giới tâm linh là có thật. Nói vậy vì tớ đã gặp linh hồn. Và, cái mà trước đó tớ bán tín bán nghi, thì h bắt buộc fải tin.
    Tớ là người theo chủ nghĩ duy tâm, và chắc chắn đây cũng chỉ là 1 hiện tượng khoa học. Nhưng có nhiều điều k/h chưa giải thích được, tớ nhấn mạnh là chưa, không fải không. Cũng đang muốn đọc thêm sách báo để tìm hiểu về vụ này, nhưng sợ rằng nó chỉ làm tớ vốn đang sợ, lại càng sợ thêm. Cảm giác mà những người đã gặp trực tiếp mới hiểu được.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 22/02/2007
  8. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Có hay không thì vẫn chưa giải thích được, nhưng mà có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày, bọn ác vẫn ác, người nghèo vẫn nghèo, chả có ai vì biết trước tương lai mà thay đổi được cả.
    Mấy trò cầu may với cúng giải hạn chỉ là trò vớ vẩn, đem tiền cúng cho bọn thầy bói, ông bà tổ tiên đâu có được hưởng gì? Có giỏi thì sống cuộc sống này cho tốt đã, chuyện thế giới bên kia đợi sang đó tính tiếp.
  9. daituongtre8x

    daituongtre8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn ơ? đâu gâ?n Hóc Môn (S.Go?n) ko ? Tớ dâfn đi, địa chi? thi? tớ ko có ma? có cho cufng tim ko được đâu Khu ấy khó đi lắm như địa đạo cu? chi vậy.
    Nhưng ko chính xác 100% đâu có nhi?u cái vâfn co?n mâu thuâfn. Tớ đi đê? ti?m hiê?u thôi
    Tán đô? thi? đi coi "bói" la?m jê? ba? nói vậy thôi chư có thật sự tin đâu, sự thật la? tớ đaf xa cô ấy mafi mafi ko co?n gặp cô ấy nưfa
    CO?n fâ?n bác nói đọc thi? cufng "dêf hiê?u"
  10. amiska

    amiska Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    có thấy lần nào chưa? Chuyện tâm linh không nói tới chứ còn cái chuyện chết từ lâu mà có máu chảy ra thì thật sự là phản khoa học.

Chia sẻ trang này