1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới tình bạn, tình yêu qua những câu chuyện cổ tích.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi viet-thang, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Thế giới tình bạn, tình yêu qua những câu chuyện cổ tích.

    Khi giới thiệu đến các bạn Topic này. Tôi mong mỏi rằng, qua những mẫu chuyện ngắn sẽ đưa tôi và các bạn cùng nhau đến với một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới của tình bạn và tình yêu trong sáng mà ở đó không tồn tại những đau khổ.
    Nếu một ngày nào đó tình yêu khiến bạn phải mỏi mệt, đau khổ thì hãy tìm đến với : Hổ Tiger, Gấu Pooh, chó đốm Pongo, chuột Mickey, nàng tiên cá Ariel xinh đẹp, Cô nàng lọ lem Cinderella........ Những người bạn mới này sẽ luôn luôn ở bên bạn và sẽ thay bạn gửi những thông điệp từ trái tim gửi đến những người mà bạn yêu thương nhất.
    Mỗi tuần sẽ là một câu chuyện, một thông điệp đầy ý nghĩa. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chào thân ái và quyết thắng!




    Những người thực hiện :

    Biên tập và trình bày : @viet-thang,@ducloidsn,@DongAds
    Chịu trách nhiệm xuất bản: @thanh_ala





    Được viet-thang sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 29/02/2004
  2. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Trả lại dự do
    (theo phim Người đẹp và ác quỷ)

    Tình yêu chân chính có nghĩa là đặt hạnh phúc của người mình yêu lên trên hạnh phúc của bản thân.​
    Ác quỷ rất muốn phá bỏ lời nguyền đã biến hắn thành quỷ và các cận thần thành đồ vật. Nhưng hắn chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn ngủi để học cách yêu và giành được tình yêu của một cô gái.
    Những người hầu cận nghĩ rằng có thể chính Belle là lời giải đáp. Ác quỷ bắt cô làm tù nhân nhưng họ đã sớm trở thành bạn bè.
    Ác quỷ ngắm Belle đùa nghịch khi tuyết rơi thật dày trong sân lâu đài, hắn thở dài. Ác quỷ nói với những hầu cận: "Chưa bao giờ ta cảm thấy như thế này. Ta muốn làm một điều gì đó cho nàng. Nhưng điều gì nhỉ?"
    Chân nến Lumiere gợi một ý hay tuyệt. Ác quỷ dẫn Belle vào một gian phòng lớn và bảo cô nhắm mắt lại.
    Cô làm theo. Cô tin ác quỷ. Hắn dẫn cô vào một thư phòng lộng lẫy với sách chất cao ngất từ sàn nhà tới tận trần. Cái miệng xinh của Belle hé mở vì ngạc nhiên và vui sướng. Cô rất thích đọc sách - đó quả là một món quà tuyết vời!
    Tất cả đều hy vọng rằng Belle sẽ là người hóa giải lời nguyền. Họ tổ chức một buổi tối đặc biệt dành riêng cho hai người. Belle và ác quỷ trong tranh phục đẹp nhất cùng ăn tối khiêu vũ.
    Sau đó, họ ngồi dưới mái hiên ngắm bầu trời sao lấp lánh. Ác quỷ khẽ hỏi: "Belle, cô hạnh phúc khi ở với ta không?"
    Ngay lập tức cô đáp lại: "Có!" Nhưng sau đó, nỗi buồn lộ rõ trên khuôn mặt nàng. Belle quay đi chỗ khác.
    Ác quỷ hỏi: "Chuyện gì vậy?"
    Belle trả lời: "Giá mà tôi có thể nhìn thấy cha - dù chỉ trong chốc lát. Tôi thực sự nhớ ông".
    Ác quỷ chợt nghĩ ra: "Có cách này......"
    Hắn đưa cho cô chiếc gương thần. Nó có thể giúp cô nhìn thấy bất cứ điều gì, bất cứ chuyện gì mà cô muốn. Belle yêu cầu gương thần cho mình nhìn thấy cha.
    Ông hiện lên trong gương với dáng vẻ tiều tụy, đang ho và cố gắng vật lộn với mùa đông giá lạnh, tuyết rơi dày. Belle kêu lên: "Cha ơi! Ôi không! Cha bị ốm - và cha chỉ có một mình!"
    Ác quỷ có thể cảm nhận được nỗi đau của Belle. Trái tim hắn cũng nhói lên. Ác quỷ bảo: "Vậy thì cô cần phải đi về với cha. Ta trả tự do cho cô. Từ nay, cô không còn là tù nhần của ta nữa".
    Belle thoảng thốt: "Ông nói tôi được tự do? Ôi, cảm ơn ông nhiều lắm! Cha ơi, hãy đợi con! Con đang về với cha đây!"
    Khi cô chạy ào ra khỏi phòng, Cogsworth, chiếc đồng hồ để trên mặt lò sưởi bước vào.
    Ác quỷ nói: "Ta đã thả cho cô ấy đi rồi".
    Cogsworth sững sờ kêu lên: "Ngài làm gì cơ? Sao ngài lại làm như vậy?"
    Ác quỷ nhìn theo Belle: "Ta phải làm như vậy. Ta yêu cô ấy mất rồi".
    Rốt cuộc hắn cũng đã biết yêu một người. Ác quỷ nhận ra một điều vô cùng đáng quý - giữ Belle làm tù nhân cũng chẳng thể khiến cô yêu hắn. Và ác quỷ thà được thấy cô hạnh phúc còn hơn níu giữ Belle khi cô không muốn - thậm chí ngay cả khi điều đó có nghĩa là hắn sẽ mãi mãi mang hình dạng một ác quỷ.
    Được viet-thang sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 29/02/2004
  3. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hổ Tigger tìm thấy gia đình
    (theo phim Hổ Tigger)
    Đôi khi tình yêu mà bạn đang kiếm tìm lại ở ngay trước mắt ​
    Bình thường Tigger vẫn hát: " Điều tuyệt vời nhất ở Hổ Tigger là tôi chỉ có một mình!". Nhưng hôm nay, điều đó lại khiến Hổ Tigger cảm thấy cô đơn. Cảm giác đó không hề tuyệt vời một chút nào. Roo đã nhận ra Hổ Tigger rất buồn và cố gắng an ủi bạn. Có thể trên thế giới này còn nhiều con hổ khác nữa, Roo bảo vậy. Roo có mẹ Kanga, vậy thì tại sao Hổ Tigger lại không có gia đình?
    Hổ hỏi Roo: " Cậu tưởng tượng phải không? Chẳng nhẽ lại còn nhiều con hổ khác nữa? Và tất cả đều biết nhảy xa!"
    Tigger và Roo đi lang thang khắp khu rừng và cất tiếng gọi lớn: " Xin chào! Gia đình nhà hổ!". Nhưng đôi bạn đã không gặp may.
    Thế là hai bạn quyết định viết một lá thư cho những con hổ khác trên thế giới và mong ngóng nhận được thư trả lời.
    Chẳng bao lâu Tigger thấy thực sự nản lòng. Hổ tự nhủ: "Tại sao mình lại tự lừa dối bản thân thế nhỉ? Mình có thể đối diện với chuyện này mà. Ngoài mình ra trên thế giới này chẳng còn một con hổ nào khác nữa."
    Hôm sau tất cả bạn của Tigger họp mặt. Họ không muốn Tigger phải buồn rầu. Cú có ý kiến: "Roo nhỏ, nếu cậu cho rằng một lá thư có thể đem lại niềm vui cho Hổ Tigger của chúng ta, vậy thì sao ta không viết thư cho cậu ấy?"
    Đóng giả làm gia đình của Tigger quả là dễ dàng vì tất cả các bạn đều yêu mến Hổ. Kanga viết: "Hãy mặc quần áo ấm". Pooh viết thêm: "Chúc ăn ngon miệng". Lợn con và lừa Eeyore thì viết: "hãy chăm sóc bản thân và luôn mỉm cười".
    Cuối cùng Roo kết thúc thư bằng câu: "Chúng mình sẽ luôn ở bên bạn".
    Sớm hôm sau, Tigger nhận được lá thư đó. Hổ mừng rỡ. Nhưng có một vấn đề: Tigger tin rằng là hôm sau gia đình nhà Hổ sẽ đến thăm cậu ta. Các bạn biết rằng cần phải cho Tigger biết chính họ đã viết lá thư đó, nhưng không ai đủ dũng khí nói ra điều này.
    Các bạn đành phải mặc quần áo đóng giả gia đình hổ đến thăm Tigger. Tigger đã sớm nhận ra đó không phải là những con hổ thật. Khi Hổ biết được những việc mà các bạn đã làm, nó cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Hổ bỏ vào rừng một mình và trèo lên một cây cao.
    Hổ đọc đi đọc lai lá thư. "Nhưng.....các bạn luôn luôn vì mình". Nó tự nhủ. Lá thư tuột khỏi tay Hổ và bay đi từ lúc nào không hay.
    Lát sau, Tigger nghe thấy có người gọi tên mình. Hổ nhìn xuống và thật ngạc nhiên. Ban đầu nó nghĩ gia đình nhà Hổ đã đến thăm, nhưng sau Hổ nhận ra đó vẫn là những người bạn thân của mình - Cú Kanga, gấu Pooh, Lợn con, Lừa Eeyore, Thỏ Roo. Tigger khát khao được gặp gia đình nhà Hổ nên chẳng nhận ra gia đình đích thực của mình đang ngay trước mắt.
    Hổ Tigger và các bạn trở về nhà, nhưng Hổ vẫn còn buồn lắm. Hổ ước gì mình đã không để mất lá thư vì Hổ bắt đầu quên mất nội dung thư. Thế là các bạn nhắc lại từng lời nói mà Hổ đã viết.
    Hổ Tigger thốt lên: " Điều đó có nghĩa là: Chính các cậu là gia đình của mình? Lẽ ra mình phải nhận ra điều đó từ lâu rồi!" Tigger cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nó quyết định tặng riêng cho mỗi gia đình một món quà. Hổ tặng cho Roo một món quà đặc biệt hơn cả: đó là chiếc dây chuyền có mặt hình trái tim. Nó đã mong được gắn tấm ảnh gia đình vào trong đó. Bây giờ Hổ cho tấm hình chụp tất cả các bạn vào trong chiếc dây chuyền.
    [​IMG]
    Được viet-thang sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 29/02/2004

Chia sẻ trang này