1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới xung quanh qua con mắt của bạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CongTuThaiBinh, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thế giới xung quanh qua con mắt của bạn

    Thế giới xung quanh chúng ta rất đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Hơn thế nữa, với cùng một sự việc nhưng mỗi người lại nhìn với những "góc độ", những "lăng kính" khác nhau. Mời các bác post các bức ảnh mình tự chụp, hoặc những bức ảnh iu thích mà các bác sưu tập được, kèm theo tiêu đề và lời bình. Nếu có các bức ảnh phản ánh đời sống thực tiễn sinh động trên quê hương Thái Bình thì càng tốt.

    Thể loại: tả pí lù (thiên nhiên, phong cảnh, báo chí choé, chân dung including nude ...)

    Khi upload ảnh, nếu có thể các bác post ảnh kích thước nhỏ (max = 300x300 pixels) và tạo đường link đến ảnh Original kích thước lớn hơn.

    Mời


    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 21/04/2003
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

    Trong cái giá rét kỷ lục tại bang Maine, miền đông bắc nước Mỹ, một con chim két cánh đỏ có thể nhìn thấy hơi thở của mình khi nó vươn cao cổ hót vào ngày 18/4. Nhiều thị trấn ở bang này chứng kiến nhiệt độ xuống thấp chưa từng có trong mùa đông năm nay (khoảng -16 độ C). (ảnh AP)
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

    Flowers in the Morning by CongTuThaiBinh.
    (Bấm vào bức ảnh trên để xem ảnh kích thước lớn hơn)
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 20/04/2003
  4. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

    Fatherhood - Cha con by CongTuThaiBinh
    (Bấm vào bức ảnh trên để xem ảnh kích thước lớn hơn)
  5. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

    Cây Phượng Dưới Ánh Trăng by CongTuThaiBinh
    (Bấm vào bức ảnh trên để xem ảnh kích thước lớn hơn)
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 20/04/2003
  6. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

    Thùng rác cũng còn có đôi, Why Nắt is still single ... ? by CongTuThaiBinh
    Hê hê, hết các thứ để post rồi, ... đành lôi cái ảnh này ra post vậy. Tự dưng nhìn đến 2 cái thùng rác, thấy hay hay, liên tưởng đến câu của Trịnh Công Sơn "ngày xưa sỏi đá cũng cần có đôi", mà có phải TCS nói câu này không nhỉ ? Bác Nắt đâu rồi, nghe có thấy sốt ruột không đấy?
    ...
    Tán phét lạc đề
    Chỗ tôi ở hiện tại mỗi nhà có 2 thùng rác, cái vàng là Recycle, cái xanh là Non-Recycle. Dân tình tự giác phân loại rác và bỏ vào thùng phù hợp --> tiết kiệm bao công sức cho các bác môi trường đô thị khi phân loại xử lý rác thải. Công ty vệ sinh môi trường đô thị đến thu gom rác mỗi tuần một lần.
    Ở HN, cạnh nhà tui có một bãi rác "nhảy dù", chẳng ai quy định đổ rác ở đó, nhưng mà dân tình cứ ra đó đổ vì tiện!!! Các bà các chị ở Cty vệ sinh môi trường đô thị để hẳn một cái thùng rác to vật bên cạnh nhưng mà hình như quẳng rác vào thùng nó có vẻ phiền phức hơn là quẳng ngay xuống đất, thành thử ra cái thùng rác cũng chỉ ỏ đó vài hôm, sau đó lại dọn đi cho ... rộng chỗ để vứt rác.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 21/04/2003
  7. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Bình yên...
    Méo mó...
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0

    Early - Bird: Ai bánh mì nóng ròn nào.... Bác Công Tử, bác Nắt ơi, mua cho em cái nào, bánh mì của em vừa ròn vừa thơm lại vừa rẻ nữa đó!!!
  9. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh này CT nhớ thời cấp ba và thời kỳ đầu của đời SV của quá. Một cái bánh mì không người lái mà ngoạm ngon lành, nhưng cũng chỉ có đủ xiền để "bồi dưỡng" thêm mỗi tối một chiếc.
  10. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    A?nh na`y o+? dda^u ra va^.y ???
    To^i ddo.c quye^?n "Asia, I Love You" cu?a 1 cha DDa.i Su+' Qua'n cu~ o+? VN vie^'t, trong ddo' co' ca'i a?nh na`y..
    Ba'nh my` VN ddu+o+.c khen la` perfect.. gio^'ng ba'nh my` Pha'p..
    btw, nho? ba'n ba'nh my` nhi`n cu~ng Ok !!!!!!!

Chia sẻ trang này