1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE GODFATHER

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cuongsi, 29/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Theo em, hai bác VNHL và Egoist thử chiến nhau một phen đi, bác nào thắng em xin nguyện vác súng theo làm tay chân.
    Giả sử em phải làm đối thủ của bác Egoist, em cứ việc về ngủ. Đợi bác Egoist mất ngủ khoảng nửa tháng thì ra trói đem về, lúc đó còn đâu sức lực mà chống cự.
    Chỉ người mất ngủ mới hiểu... là mình không ngủ được.

    Tequila sunrise

  2. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist hình như đang luyện Cửu Dương Chân Kinh thì phải các bác ạ, bác Egoist dạy cháu với. Cháu thèm khát được đứng trên những đỉnh cao trí tuệ để vung cuơng khí chém tán loạn vào văn của MP (cháu cóc biết là ai cả). Hay đứng trên những hiểu biết sâu sắc của những đem mất ngủ để hát bài ca về cuộc sống con ngưòi. Va cháu cũng xin ca ngợi tất cả mọi người đã post bài, những người đang post bài(tất nhiên trong đó có cả cháu nữa), và sẽ post bài. Mọi người đều có những hiểu biết sâu sắc uyên thâm mà cháu cố gắng lắm cũng không hiểu đươc. Có lẽ vì cháu không bị mất ngủ hay không uống rượu để mà sầu càng sầu. Cháu chẳng hiểu sao con người lại có thể nói lên những điều thâm thuý đến như thế trong khi cháu tưởng rằng mọi điều ở đây chỉ có thể là Mafia và God Father mà thôi. Thế mà lại còn cả phật tổ, Jesu hay đến ông MP nào đó cũng là những nhân vật hết sức quan trọng hay sao ấy. A! Ơrêca! Cháu hiểu ra vấn đề rồi! Hình như Phật tổ nghĩa là God Father, Jesu là quân sư (người ta dùng cái từ gì tiếng Ý khó nhớ quá) còn MP của bac Egoist là "cái búa" dùng cho việc doạ trẻ con thì phải. Thật thâm thuý làm sao! À quên, thế các bác định dẹp bỏ quyền lợi cá nhân thật đấy à? Riêng cháu, thằng nào lấy của cháu miếng xôi ăn sáng cháu đã thấy cần phải đi học theo hai bac VNHL và Eigoist để nặn cương khí và cách khều kiếm xuống nước bắt bảy màu lắm rồi! Thôi, chốt lại cháu muốn uống rượu để càng sầu, càng mất ngủ và càng hiểu thêm những điều mà chỉ có thể những người mất ngủ có thể cảm nhận được.
    Illusionist
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Này cháu Raxun Gamzatop!
    như cháu từng nói(RG):có lẽ là trước khi nói, thánh Ahla cũng cầm tẩu rít một hơi rồi bắt đầu câu chuyện(daghextan của tôi).Sao cháu không tự học câu nói của mình vậy.????
    chỉ có người mất ngủ mới hiểu
    Egoist
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, các bác hết khoái tranh luận với nhau rồi hay sao mà lại quay ra nói chuyện tầm phào vậy? Còn cái bác RG nữa, vào đây đã không tham gia một cách tử tế chuyện nghiêm chỉnh của chủ đề này lại nói linh tinh ---> chán bác quá!
    Bác Tequila ơi, cái câu của bác: "nhưng có thể nhìn nó dưới con mắt độ lượng hơn được không?" nghĩa là thế nào vậy? Tôi chẳng hiểu mình đã thiếu "độ lượng" ở đâu trong cái vấn đề này cả!
    Bác Egoist ơi, bác đọc thật nhiều và vốn kiến thức của bác thật rộng. Nhưng mà bọn cháu đầu óc hạn hẹp lắm nên mỗi khi viết cái gì bác cứ "cầm tẩu rít một hơi", rồi viết đơn giản thôi cho nó trong sáng nhá bác! Cái phần viết của bác ở trang trước cháu phải đọc đi đọc lại đến 3 lần mới hiểu được tý chút những điều bác muốn diễn tả. Mà bây giờ tình hình tiền net đắt đỏ lắm bác ạ ---> hic hic.
    Cái bác VNHL này, đã không tham gia bình luận câu nào lại còn chọc ngoáy bác Egoist yêu quý của cháu! Bác bảo bác "chưa bình luận một chữ nào về "Bố Già" " vậy tại sao bác không làm điều đó nhỉ? Cháu thấy bác viết bên CTCG cũng "ghê gớm" lắm đấy chứ!
    Chán quá! Sao chẳng còn ý kiến ý cò gì về "The Godfather" thế này? Chẳng nhẽ các bác chịu để cho cái chủ đề này đi vào ngõ cụt hay sao?
    Never say never
  5. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Danh phai hut mot dieu thuoc roi bat dau cho hop dao ly vay. Bay gio cac bac ban ve God Father, thu thuc la chau chi thay toan van de lang nhang nen co viet lang nhang cho vui. Thu thuc la tuy quyen nay chang sau sac gi cho la'm va cai thuc te' cua no' khoang bao nhieu chau cung chang biet chut gi. Chau chang the ban luan da`y sach vo nhu bac Egoist hay la ca ngoi no nhu mot kiet tac van hoc duoc. Nhung co mot dieu la khi doc no chau thay say me va khong dut ra duoc, mot cam giac rat thich thu. Theo chau doc sach truoc het la de giai tri, khong co ca'i day thi chang ai doc sach bao gio ca. Thoi, y kien den day la het
    Illusionist
  6. cuongsi

    cuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    này pipi ơi!(cho phép cuongsi gọi bác bằng tên đó nhé)
    mình hỏi bạn thử xem bạn có d0ồng quan điểm với cái bác RAXUN-GAMZATOP không?"doc sach truoc het la de giai tri"
    :):-)
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Pittypat á? Chắc chắn là đồng quan điểm với Raxun rồi (Pitty với Raxun ở ngoài đời là 2 đứa bạn khá hợp mà). Nhưng Pitty không chỉ muốn dừng lại ở mức độ giải trí đâu vì Pit nghĩ một tác giả phải bỏ nhiều thời gian và tâm huyết của mình để viết nên những câu chữ thì chắc không chỉ là để cho mọi người đọc rồi lãng quên.
    Pit muốn biết thực ra trong lòng mọi người sau khi đọc tác phẩm này còn thấy đọng lại điều gì để mà phải thốt lên rằng nó quá hay, nó tuyệt vời nhất trong tất cả các quyển sách. Pit mong được thấy mọi người hiểu quyển sách và mê thích nó như thế nào, có giống Pitkhông?!
    Đọc sách trước hết là để giải trí, cái thứ hai là để học hỏi thêm về cuộc sống, con người... Pit thấy mọi người đọc sách vì cái thứ nhất rồi, thế còn cái thứ hai, chẳng nhẽ nó không quan trọng sao? Thế tại sao người đọc sách nhiều thường "trưởng thành" trong suy nghĩ hơn người ghét sách vở? (Pit thấy nhìn chung là như vậy).
    Cuongsi ơi, bây giờ thì bạn có thể trình bày suy nghĩ của mình sau khi đọc Bố già không? Đừng ngại tôi hay ai đó sẽ bắt bẻ, tôi chỉ muốn tìm cảm xúc để cùng chia sẻ thôi! :) Với lại thảo luận một chút thì có sao đâu, cuongsi sẽ thấy trao đổi ý kiến với mọi người xong, thì suy nghĩ của mình cũng sâu lên nhiều phần đấy!
    ...Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa...
    Được sửa chữa bởi - pittypat vào 11/02/2002 08:40
  8. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    No, no Pipi is a bad word!
    Cung Chúc Tân Xuân​
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cháu tưởng cái "bad word" mà bác nói viết khác chứ, depsi?
    ...Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa...
  10. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách để giải trí là mục đích quan trọng nhất, còn có sáng mắt ra thì tốt còn không thì cũng chẳng sao.
    Illusionist

Chia sẻ trang này