1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE GOOD, THE BAD, THE WEIRD-[29/08] THIỆN, ÁC, QUÁI

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    THE GOOD, THE BAD, THE WEIRD-[29/08] THIỆN, ÁC, QUÁI

    Tựa gốc: THE GOOD, THE BAD, THE WEIRD
    Đề tài: Hành động, hài
    Diễn viên: Jung Woo Sung, Lee Byung Hun, Song Hang Ko
    Đạo diễn: Kim Jee Woon
    Hãng sx: CJ Entertainment
    Nước sx: Hàn Quốc
    Độ dài: 136 phút
    Khởi chiếu: 29/08/2008
    Website: http://www.3nom.co.kr/main.html


    Trailer | Hình ảnh

    Thập niên 60-70 thế kỷ trước là thời của các bộ phim cao bồi viễn Tây trên màn ảnh rộng. Khi đó, các nhà làm phim Hàn Quốc cũng đã mạnh dạn thực hiện một số bộ phim cao bồi vùng Mãn Châu. Các bộ phim này thường xoay quanh dục vọng, tình bạn, lòng trung thành, sự phản bội hay cả lòng yêu nước. Chúng đều có bối cảnh thời gian là những năm 1930, thời điểm người Nhật đang ra sức xâm lăng các nước lân cận. Vùng đất Mãn Châu vốn khô cằn bấy lâu nay bỗng trở nên ?onhộn nhịp? hơn hẳn với sự tranh giành của người Hoa, người Nhật, người Hàn và thậm chí là cả người Nga. Người ta so sánh Mãn Châu những năm 30 chẳng khác gì miền Tây nước Mỹ thời mà mọi người đổ xô đi tìm vàng cả!

    Và The Good, the Bad and the Weird của Kim Jee-Woon cũng không nằm ngoài ngoại lệ bối cảnh thời gian đó. Mãn Châu, những năm 30, ba người đàn ông, ba tính cách trái ngược cùng lần theo dấu một tấm bản đồ kỳ bí. Xung đột, quá khứ, những bí mật của cả ba người dần dần được hé lộ qua cuộc tìm kiếm đầy bất trắc này.

    [​IMG]
    THIỆN - lãng tử đẹp trai kiếm sống bằng nghề săn tiền thưởng

    [​IMG]
    ÁC - Trùm băng cướp cao ngạo và khát máu

    [​IMG]
    QUÁI - Kẻ cướp tàu với tính cách lập dị

    nguồn
    http://www.saigonmedia.com.vn/modul...p?t=5870&sid=5a132d395804bbbf148b78a0374c25dd
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bài review của Kathy,có sử dụng một số thông tin từ TCBC
    poly đã có quyền sử dụng hoàn toàn :)



    [​IMG]
    Nội dung ngắn gọn là:
    Vào những năm 30 Hàn Quốc bị Nhật đô hộ. Để tồn tại trong môi trường đầy khó khăn như thế, một số người trở thành những tên cướp kiếm sống tại vùng sa mạc cằn cỗi này. Rồi tấm bản đồ kho báu xuất hiện, Ba chàng cao bồi điển trai của Hàn Quốc rượt đuổi nhau trên vùng sa mạc Mãn Châu (Manchuria - Đông bắc Trung Quốc) để tranh giành bản đồ kho báu. Bên cạnh sự truy đuổi cũng ko kém phần gắt gao của quân đội Nhật nhằm cướp bản đồ thống trị Châu Á và cả nghĩa quân Cách mạng.
    [​IMG]
    Để có được những cảnh quay hoành tráng, đẹp mắt với những sa mạc hoang vu, những màn đọ súng ấn tượng, đoàn làm phim Thiện, Ác, Quái đã phải làm việc cật lực trong hai năm và quay tại nhiều nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Mông Cổ, Nhật Bản, Prague (Cộng hòa Czech), Mỹ?
    [​IMG]
    Phim hấp dẫn gay cấn ngay từ những phút đầu tiên, với cảnh cướp bóc và đọ súng đẫm máu trên xe lửa. Một cuộc hỗn chiến mà vô tình những tên cướp khét tiếng chạm mặt tại đây.
    [​IMG]
    Diễn viên Song Kang Ho, với sự hài hước lạc quan, anh làm cho mạch phim vừa náo loạn nhưng vẫn logic, khán giả cười ồhhh nhưng vẫn cảm thấy hợp lí, những hành động tưởng sẽ rất "cùi bắp" của anh nhưng lại vô cùng ý nghĩa...
    Trong vai Yoon Tae Go, người được mệnh danh là "kẻ cướp xe lửa" vô tình cướp được tấm bảng đồ kho báu từ tay một thương gia Trung Quốc. Cảnh anh này đấu khẩu với tay thương gia "sao mày ko nói tiếng Hàn được" vừa vui mà logic cực kỳ. [Chứ ko như phim "Lăng mộ Tần Vương", ta nói tiếng Tàu tiếng Tây nó phang tè le, đu theo mún xỉu [​IMG]]
    Mà cũng vì tấm bảng đồ này mà "kẻ cướp xe lửa" bị rất nhiều băng nhóm truy đuổi ráo riết. Dù là một huyền thoại "Finger Chopper" nhưng Yoon Tae Go lại có một ước mơ nho nhỏ rất "cuội", anh ấy mong sau này có tiền mua một mảnh vườn để nuôi bò, nuôi chó... [​IMG]
    [​IMG]
    Tài tử Jung Woo Sung với vẻ đẹp trai lãng tử của mình, anh đúng là sự lựa chọn tốt nhất cho vai Park Dowon. Công việc chính của anh như một "kẻ săn đầu", anh chuyên đi lùng bắt tội phạm để lấy tiền thưởng. Với biệt tài bắn "bách phát bách trúng", anh như khắc tinh đối với bọn tội phạm. Kat rất ấn tượng với một câu thoại của anh:
    "Cuộc đời là những cuộc rượt đuổi, bắt và bị bắt. Nếu anh đang rượt đuổi cái gì đó, thì sẽ có cái khác đang rượt đuổi theo anh"
    [​IMG]
    Trong phim anh phải thường xuyên "bay lượn" giao đấu trên không, cả những cảnh nhảy tàu nguy hiểm khi tàu đang chạy, anh cũng tự mình thực hiện.
    [​IMG]
    Nhưng trong phim Kat ấn tượng nhất là anh này, Lee Byung Hun - trong vai Chang Yi. Ai đã từng coi những bộ phim tình cảm ướt át của Hàn Quốc như: Một cho tất cả, Những ngày tươi đẹp, Hoa hướng dương... và quen với hình tượng một Lee Byung Hun hiền lành, thì sẽ thật sự ngỡ ngàng (nếu ko nói quá thì là "sốc") trước vai diễn gai góc này của anh.
    [​IMG]
    Vẫn thường ca ngợi kỹ thuật diễn xuất bằng lối biểu cảm từ đôi mắt của dàn diễn viên điện ảnh Hàn Quốc. Nay thực sự bị hút hồn bởi đôi mắt sắc lạnh và gương mặt ẩn chứa sự tàn bạo từ nhân vật Chang Yi. Lee Byung Hun đã có lối diễn phải nói là xuất thần từ chính đôi mắt lạnh lùng tàn bạo ấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi theo dõi phim, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra từng nhân vật ai là Thiện, Ác, và Quái. Dù mục đích sống và tính cách hoàn toàn khác nhau, mỗi người một chí hướng, nhưng cả ba nhân vật: Thiện, Ác, và Quái trong phim vẫn có chung một đặc điểm chung, đó là: dòng máu anh hùng luôn chảy tràn trong huyết mạch của những kẻ cao bồi miền Viễn Tây.
    Tất cả những cảnh phi ngựa, nhảy tàu, rượt đuổi, đánh nhau... đều do các diễn viên tự đảm nhận ko cần cascadeur đóng thế. Để có được những cảnh quay bắn giết nhau ngoạn mục, rượt đuổi nhau hoành tráng trên lưng ngựa ở vùng sa mạc... thì không những các diễn viên đã trầy da tróc vẩy, mà chính người quay phim cũng bị thương do ngã từ tấm ván khiêng chạy để quay cảnh đấu súng trên tàu. Phải nó là một e-kíp làm phim nghiêm túc bao giờ cũng cho ra một tác phẩm phim ảnh hoàn hảo đến từng centimet.
    [​IMG]
    Tui coi phim mà về đến nhà đầu óc tui còn lơ lửng ở miền Viễn Tây. Phim hấp dẫn gay cấn từ đầu tới cuối, ko có kẽ hở cho những đoạn phim "câu giờ" [kiểu như: Khổng Minh đi đỡ đẻ cho ngựa trong "Đại chiến Xích Bích" và vợ chồng Chu Du nỉ non tâm sự đặt tên cho con ngựa... - coi khúc này là thấy nhũn não nhất [​IMG]].
    Những cảnh phim hành động trong Thiện, Ác, Quái liên tiếp diễn ra, những cảnh va chạm cực mạnh, cực sốc với âm thanh và nhạc phim tuyệt vời, làm cho Kat có cảm giác như thực vậy. Cảm giác thực đến nỗi trong cảnh quay chiếc xe jeep của tay lính Nhật tông vào con ngựa, và cái đùi ngựa thì đập thẳng vào mặt con mẹ ngồi ngay phía trước Kat vậy. Ta nói nó tung tóe ko kém bộ phim bom tấn 300 đâu nha.
    Lâu lắm rồi mới lại review phim, và ko thể ko review phim này, vì cảm giác "đã" quá. Đã y như mới đi "bùm chéo" về vậy.
    [​IMG]
    Cuối phim là cảnh giao đấu tay ba, dù muốn hay không thì cả 3 buộc giao đấu với nhau để xem ai là "kẻ mạnh nhất". Ai sống sót, ai sẽ vĩnh viễn nằm xuống tại vùng sa mạc khô cằn này??? Cuộc rượt đuổi không bao giờ dừng lại...
    Khi công chiếu vào tháng 7 tại Hàn Quốc, bộ phim đã giành vị trí số một trên bảng xếp hạng doanh thu tại đất nước này. Tổng cộng sau 11 ngày công chiếu, bộ phim đã đạt mốc 4,13 triệu khán giả và thu về 26 triệu USD. Cho đến nay, tổng số khán giả của Thiện, Ác, Quái đạt 6,3 triệu lượt. Tác phẩm này đã vượt qua bộ phim hài ăn khách cuối năm 2006 là Sắc Đẹp Ngàn Cân (200 Pound Beauty) để xếp vị trí thứ 10 Top phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.
    Túm lại là bộ phim này Kat khuyến cáo mọi người (ai thích thể loại phim hành động), nên nhính miếng thời gian đi coi, vì nó quá xứng đáng. Coi xong bảo đảm có cảm giác phê phê, lâng lâng và muốn làm cao bồi (Kat đàn bà con gái mà còn mún làm cao bồi nữa là) [​IMG].
  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    poly nhấn mạnh là là nên coi Thiện Ác Quái,phiên bản Korea của Thiện Ác Tà,cực hay
    so với phim này,The Mummy 3 chỉ là đồ bỏ
  4. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ không hấp dẫn lắm :?
  5. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin từ blog Hisashi và thông cáo báo chí
    ?oThe Good, The Bad, The Weird? là phim có kinh phí sản xuất lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc (17 triệu USD ).Khi chưa hoàn thành,nhà sản xuất đã bán được bản quyền trị giá 1 triệu USD cho công ty phát hành phim tại Anh và Pháp.
    Bộ phim The Good, the Bad, the Weird ra mắt khán giả lần đầu tiên tại Liên Hoan Phim Cannes (Pháp) trong tháng 5 vừa qua đã tạo được ấn tượng sâu sắc.Sau đó khởi chiếu tại Hàn Quốc vào giữa tháng 7.
    http://image.cine21.com/r...
    Trong tuần lễ cuối tháng 7/2008, bộ phim "Thiện, Ác, Quái? đã chiến thắng trong việc gìn giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phim Hàn Quốc. Mở màn hôm thứ 5, bộ phim thu hút gần 2.2 triệu người xem trên toàn quốc. Tổng cộng sau 11 ngày công chiếu, bộ phim đã đạt mốc 4,13 triệu khán giả và thu về 26 triệu USD tại thị trường nội địa. và là phim đạt được ngưỡng 4 triệu lượt người xem nhanh nhất trong năm nay. Cho đến nay, tổng số khán giả của ?oThiện, Ác, Quái? đạt 6,3 triệu lượt người. Như vậy, ?oThiện, Ác, Quái? đã xếp vị trí thứ 10 Top Phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.
    http://img300.imageshack....
    Các hãng phim từ nhiều nước khác như Trung Quốc (Hãng Huayi Brothers), Singapore (Hãng Innoform), Nga (Hãng Maywin Media), Thổ Nhĩ Kỳ (Hãng Horizon International), Romani (Hãng Independenta), và Iran (Farabi) cũng đã mua quyền phát hành ?oThiện, Ác, Quái?.
    Cảm nhận về phim của poly
    Điều đầu tiên muốn nói về bộ phim này là kịch bản phim dựa theo bộ phim cao bồi xuất sắc : The Good, The Bad and The Ugly (Thiện Ác Tà 1966 ?" đạo diễn Sergio Leone). Thế nên nếu ai đã coi phim đó thì sẽ ko lạ với nội dung chính của phim,về 3 nhân vật cùng tìm kho báu.Trong phiên bản Hàn Quốc này,dù đoạn kết cũng không khác lắm,nhưng câu chuyện của phim rất hấp dẫn mới lạ và đậm chất châu Á.Dĩ nhiên vì đây ko phải là một phim cao bồi Mỹ,ko có sheriff,ko có những chàng cao bồi chăn ngựa và những chú Mễ nón rộng,sẽ ko có quán rượu,nhưng lại có chuồng ngựa cải tạo và vài cô em TQ nóng bỏng hút thuốc phiện.
    Bối cảnh diễn ra tại vùng đất Mãn Châu,trong khoảng thời gian mà phát xít Nhật đang xâm chiếm các nước châu Á,cũng như quân kháng chiến Hàn Quốc đang tìm nguồn lực để phát triển lực lượng kháng Nhật.Cả 2 thế lực cùng 3 nhân vật chính : The Good(Jung Woo Sung),The Bad(Lee Byung Hun) và The Weird (Song Kang Ho) chơi trò đuổi bắt lẫn nhau vì một tấm bản đồ kho báu nhà Thanh.À quên còn thêm một nhóm bộ tộc người Mãn Châu nữa ......
    Với kinh phí sản xuất lớn ,phim được quay chủ yếu tại quay tại nhiều nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Mông Cổ, Nhật Bản, Prague (Cộng hòa Sec), Mỹ?Đặc biệt là những cảnh quay tại samac Gobi TQ nên cả bộ phim hầu như là những khán giả được no mắt với những cảnh quay đẹp,núi non bao la hùng vỹ.
    Không như phim cao bồi tiêu chuẩn cũ,phim theo thể loại action.Những cảnh quay chính của phim được dựng rất công phu không dùng kỹ xảo vi tính.Những cảnh hành động hấp dẫn nghẹt thở và cháy nổ hoành tráng được quay thật,và những diễn viên chính cũng đóng thật mà không có diễn viên đóng thế.Đến nỗi chú Jung woo Sung bị cú ngã ngựa khá nặng,và Song Kang Ho bị kính văng vào mắt khi lái xe Jeep.Phim hấp dẫn với những màn hành động thật sự với nhịp rất nhanh.
    Hỗ trợ cho hình ảnh là phần âm thanh rất xuất sắc của phim.Tiếng ghita thùng bập bùng cùng tiếng kèn,nhạc chính của phim sử dụng bài nhạc kinh điển của phim cao bồi là Don''t Let Me Be Misunderstood (nếu ai đã coi Kill Bill vol.1 thì biết).Bồi hồi nhưng lại phấn khích khi poly được nghe lại những giai điệu quen thuộc,hy vọng những ai từng là fan phim cao bồi cũng cảm thấy như vậy.Về phần âm thanh hành động,poly coi tại Thăng Long mà âm thanh được lắm,tiếng súng đoàng đoàng đanh gọn,vỏ đạn leng keng,súng đại bác vang dội rung rinh.Âm thanh nếu coi ở rạp khác sẽ tăng hiệu quả hơn nhiều
    Về nội dung phim poly sẽ không bàn nhiều,dành cho khán giả.Poly chỉ bàn về những điều ấn tượng nhất thôi.
    Cảnh chặn cướp xe lửa đầu phim gợi nhớ một trong những motip cướp kinh diển của phim cao bồi (ngạc nhiên là đoạn này poly lại nhớ đoạn kết của Dòng Máu Anh Hùng,và 2 phim sử dụng màu sắc khá giống nhau ).Và 3 nhân vật chính lần lượt được giới thiệu trong bối cảnh hỗn loạn của vụ cướp,gián tiếp qua cách bắn súng,khán giả sẽ nhận ra Thiện Ác và Quái .Dù giống với phiên bản gốc,nhưng poly lại thích,đơn giản là vì nó giống.
    Tiếp theo,trường đoạn đấu súng tại chợ Âm Phủ lại là một món ngon khác trên bàn tiệc.Khu chợ được dựng đẹp quá,rất công phu với tượng phật khổng lồ bà con bán gà vịt...sơn đông mãi võ.....Cú máy long short này phải nói là quá đẹp.Như bác Răng đã nói là gợi nhớ Breaking News,còn poly lại thấy giống JB 3.Cú máy trên cao đi theo chạy qua các toà nhà,cuối cùng là cameraman chạy song song nhân vật chính nhảy xuống tầm thấp.Cú máy này có hiệu quả làm cho khán giả cảm thấy rất thật như là nhân vật chính,coi mà cứ xuýt xoa....
    Trường đoạn đấu súng tại chợ Âm Phủ này là màn độc diễn của chú Jung woo Sung trong vai Park Do Won (The Good).Chú này trước giờ đã hớp hồn mấy em teen mê phim Hàn,trong phim này đội mũ cao bồi,bay nhảy đu dây trên không bắn súng ?obách phát bách trúng" còn hơn sniper,vai này quá đẹp cho chú .
    Trường đoạn 15p rượt đuổi đấu súng giữa người ngựa xe máy sider car và Jeep cuối phim vô cùng đã mắt.Nếu so sánh thì poly có thể nói cảnh này còn nghẹt thở hơn cảnh rượt đuổi giữa 3 xe jeep trong Indiana 4.Đoạn này quay phim quá đẹp,flying cam bay trên đoàn kỵ mã,súng đại bác dội xuống xung quanh ầm ầm.Đoàn kỵ mã cố chạy thoát đại bác và trung liên,stund khá quá,cả ngựa nữa.Nhiều nhân vật bộ tộc Mãn và ngựa trúng đạn ngã và banh xác tung toé máu thật như ngay trước mặt.Cảnh chú Good một mình một ngựa xé toạc đội hình kỵ binh Nhật cũng đã.Chời,chú bỏ 2 tay cương bắn súng,xoay tay lên đạn là poly giật mình.Giống y như thống đốc trong The terminator 2 ,đoạn rượt đuổi xe tải của T1000.hic hic ,nhìn cách lên đạn mà phê vãi.Mà phải nói nữa là đoạn này quay phim đẹp làm hiệu quả tăng mạnh.
    Nói vậy ko phải phim này toàn cop phim Mỹ.Phim này mang đậm chất hàn Quốc luôn.Điển hình là cách diễn của diễn viên và những tình tiết nho nhỏ.Ví dụ cảnh trong chuồng ngựa cải tạo thành tửu lầu,đúng là poly xem phim hành động bạo lực nhiều,mà chưa bao giờ thấy cách giết người nào tàn bạo như vậy.Tàn bạo mà rất hài,hài o chịu nổi,giờ ngồi nghĩ lại mà vẫn cười haha
    Còn về diễn viên,diễn đúng kiểu đặc trưng Hàn Quốc,nhất là bác Song Kang Ho-Yoon Tea Go (The Weird) .Diễn tỉnh rụi tưng tưng nhìn mặt là phải cười.Thật sự trong phim này đất diễn của chú này nhiều nhất,và chú diễn hay nhất.Còn chú Lee Byung Hun-Chang Yi - The Bad thì ít ấn tượng nhất,cũng phải thui,vai ko nhiều nội tâm,một kẻ cướp hữu dũng vô mưu chỉ muốn trả thù.Chú Good thì được ưu ái rùi,ko nói nữa.
    Poly khen phim này nhiều,vì thật sự poly thấy phim rất hay.Trong năm 2008 này,đây là một phim mà poly bước ra khỏi rạp với tâm trạng y như vừa coi xong một phim bom tấn US thật sự.Phấn khích và vô cùng mãn nguyện,giống như Ironman và Wanted.
    Lời khuyên là 29/8 này phim ra rạp
    Và phim naỳ rất đáng để xem trong kỳ nghỉ lễ 2/9 này
  6. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Vâng, cảm ơn bác, mai em đi xem ạ.
  7. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Trông hình phê quá. Nhìn mặt ba nhân vật phản ánh đúng cái tên. Chắc em cũng thử đi xem phim này.
  8. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ càng thấy thích tất cả những chuyện xung quanh Bad Chang-yi, trừ ra là vụ finger chopped 5 năm về trước ở Wonsan thôi.
    [​IMG]
    Người đứng bên phải là Jung Do-Hung, chỉ đạo võ thuật và hành động của phim. Anh này ở ngoài đời vốn là một võ sư có hạng và được rất nhiều đạo diễn Hàn Quốc yêu mến!
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    thấy giới thiệu có vẻ hấp dẫn đây
    ,he he,phim mà có JWS là e thấy hay gòi
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Phim tốt nhưng vẫn hơi thất vọng một tẹo. 7/10 thôi, hehe, sẽ viết kỹ sau.

Chia sẻ trang này