1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Great Escape - Bản anh hùng ca về sự tự do và lòng dũng cảm (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sskkb, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    The Great Escape - Bản anh hùng ca về sự tự do và lòng dũng cảm (*)

    The Great Escape



    Đạo diễn : John Sturges
    Diễn viên chính : Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson ....

    Để được tự do, có những người đã phải trả giá bằng chính mạng sống của họ.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​

    Hẳn là những người đọc topic này chưa bao giờ bị bắt vào tù (just kidding ), các bạn thật là may mắn. Khi bước chân vào đó, người ta mới cảm thấy quý cuộc sống tự do đến nhường nào. Đặc biệt là với những tù binh chiến tranh vì với họ, được xông ra chiến trường với tử thần rình rập ngay bên cạnh còn sung sướng hơn là bị giam hãm sau hàng rào thép gai.

    Năm 1943, Stalag Luft North là một trại giam tù binh chiến tranh với hệ thống bảo vệ chắc chắn nhất của quân phát xít. Tuy nhiên, quân Đức đã vô tình đưa tất cả những tay vượt ngục thiện chiến nhất đến đây. Và họ đã tổ chức một cuộc đào tẩu có quy mô lớn nhất trong lịch sử các trại giam tù binh chiến tranh. Những cái tên như Big X, The Cooler King hay The Scrounger ... đã trở thành huyền thoại.


    Steve McQueen tron vai The Cooler King

    Đạo diễn John Sturges dựa trên kịch bản của James Clavell và W.R. Burnett để làm nên bộ phim The Great Escape. Đây là bộ phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh về đề tài vượt ngục. Bộ phim nói về khát khao được tự do của những người lính, về sự thông minh, gan dạ của họ. Mặc dù đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng họ vẫn giữ được kỷ luật quân đội hết sức chặt chẽ khi cùng hợp tác làm việc. Đây là một câu chuyện dài, với nhiều kế hoạch, nhiều tình tiết, sự chuẩn bị và thực hiện. Tuy nhiên đạo diễn John Sturges đã rất khéo léo khi thu gọn nó vào chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ. Mặc dù bộ phim có những tình tiết hơi vô lý như ngay ngày đầu tiên đã đến đã tìm cách trốn trại, hoặc toàn bộ kế hoạch được hoàn tất trong một đêm ... nhưng người xem có thể dễ dàng bỏ qua bởi nó vô lý một cách rất hợp lý.


    Một pha ngoạn mục trong phim

    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Sơ lược nội dung phim. Vì đây là một bộ phim khá dài, lại có rất nhiều tình tiết quan trọng nên khi sơ lược, khó mà bỏ qua chúng được. Vì thế tôi chia bộ phim làm 3 phần để các bạn tiện theo dõi
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    1. Tụ tập
    Một trại tù binh của quân Đức trong Thế Chiến thứ 2 vừa tiếp nhận hàng chục tù nhân quân đồng minh chuyển đến từ một nhà tù khác. Trong số đó có những sĩ quan rất nổi tiếng - về cả sự gan dạ, dũng cảm lẫn thành tích vượt ngục. Không phải số lần trốn thoát thành công làm nên sự nổi tiếng đó, mà chính là số lần "trốn - bị bắt - lại trốn - lại bị bắt - lại trốn - lại bị bắt ..." của họ. Đại tá Von Luger, quản lý trại giam đã phải thốt lên "Thật là điên rồ" khi biết có những người sau hàng chục lần vượt ngục bất thành, vẫn nuôi ý chí đào tẩu trong đầu họ. Những cái tên nổi tiếng như "Vua Biệt Giam" (The Cooler King), "Chuột chũi" (The Mole), "Nhà Thông Thái" (Intelligence), "Vua Đào Hầm" (Tunnel King), "Đạo Chích" (The Scrounger) ... đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của ban quản lý trại giam. Đại tá Luger mặc dù tuyên bố "đừng hòng có ai thoát khỏi trại này", nhưng ông ta vẫn phải thừa nhận rằng không bao giờ những sĩ quan tù binh đó quên được "nhiệm vụ trốn trại" của họ. Đại uý Ramsey, cũng là một tù binh, được phân công làm người đại diện cho toàn bộ tù binh để làm việc với ban quản lý trại.
    Trại giam này do không quân Đức quản lý và được xây dựng theo kiểu chuồng gà, các tù binh ở trong những dãy nhà gỗ như những nhà trọ ven biển. Không có tường bê tông cao vút, không có những cánh cửa sắt nặng nề, không có những xà lim lạnh lẽo; chỉ có vài lớp hàng rào thép gai cùng với những tên lính gác trên tháp canh sẵn sàng xả đạn vào bất kì ai bước vào vùng cấm địa - khu vực cách hàng rào trong khoảng 5m. Công việc đầu tiên của những chàng sĩ quan nổi tiếng kia khi mới bước vào sân trại là lập kế hoạch trốn thoát - thậm chí còn trước khi họ biết được giường mình ở đâu. Trà trộn vào nhóm tiều phu người Nga, trốn vào xe chở cây ... những kế hoạch ngay trong ngày đầu tiên tại trại giam của họ dường như không được may mắn lắm khi tất cả đều bị phát giác. Và đại uý Hilts, người có biệt danh là The Cooler King, đã bị tống vào phòng biệt giam khi anh ta đang tìm sự sơ hở của những tháp canh. Cùng số phận với anh là sĩ quan không quân Ives, biệt danh The Mole, vì tội chọc tức đại tá Luger.
    á à, mới đến mà đã tính chuyện trốn trại hả
    Cùng trong ngày hôm đó, một chuyến xe với sự hộ tống của SS và Gestapo đưa tới trại một tù binh đặc biệt, Big X. Big X nổi tiếng không chỉ với tài vượt ngục, mà anh ta còn nổi tiếng với tài tổ chức vượt ngục cho nhiều tù binh cùng một lúc. Quá mệt mỏi với việc truy bắt Big X, một nhân viên SS đã nói "Nếu chúng tao bắt được mày một lần nữa, mày sẽ bị bắn chết ngay lập tức". Ban quản lý trại đã quyết định xếp chung tất cả những tay sừng sỏ nhất vào chung một dãy nhà để tiện quản lý. Nhưng theo như Big X nói " ... chúng đã sai lầm khi để tất cả những bậc thầy về trốn trại ở cùng một chỗ."
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  3. lamtac24

    lamtac24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem cũng khá hay đấy, nhưng mỗi tội là nó dài thế, lên đến 3 tiếng cơ đấy. Ai không có đủ kiên nhẫn sẽ ngủ ngay giữa phim cho mà xem. Hiện đã bán vcd ở ngoài kia rồi. Ai có nhu cầu muốn xem mà không cần mua thì liên hệ với tôi.
    Có thể kể thêm mấy phim về chiến tranh thế giới lần 2 rất hay cho các ông tham khảo: Platoon,giẳi cứu binh nhì Ryan, Tora tora tora, Chân châu cảng, thin red line, ngày dài nhất...
  4. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Lâm tặc cho mượn à Bạn có lòng như thế sao không để lại cái gì mà liên lạc
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    2. Đào hầm
    Big X tổ chức một buổi họp để bàn kế hoạch trốn thoát. Họ sẽ đào hầm từ giữa những phòng ngủ ra ngoài hàng rào, về phía khu rừng. Đây sẽ là một vụ nổi tiếng vì Big X muốn khoảng 250 tù binh cùng trốn thoát. Có 03 đường hầm, được đào theo 3 hướng khác nhau để đề phòng khi một đường hầm bị phát hiện. Tất cả đều được chuẩn bị sao cho khi mỗi tù binh khi chui lên mặt đất sẽ trông giống một người bình thường : áo khoác, chứng minh thư giả, bản đồ nước Đức, la bàn, bảng giờ tàu chạy, giấy thông hành giả, thực phẩm và thậm chí là cả chăn đề phòng trời lạnh. Một hệ thống báo động được thiết lập mỗi khi có 1 tên lính Đức lại gần vị trí đào trong bán kính 50 feet. Một kế hoạch hoàn hảo.
    Buổi họp bàn kế hoạch (chả giống họp MFC tí nào )
    Trại giam này nằm tại một khu vực phi quân sự nên không giống như những trại giam hay nhà tù khác. Ở đây tù nhân được thoải mái tham gia vào nhiều hoạt động tập thể như chơi thể thao, làm vườn, đốn củi ... thậm chí là có cả thư viện dành cho các tù nhân. Chính sự thoải mái đó đã đã giúp The Scrounger chôm được vài cái cuốc chim, xà beng và nhiều vật dụng dùng cho việc đào hầm.
    Trong khi một số tù binh bên ngoài "chăm chỉ" trồng cột bóng chuyền, thì ngay trong căn phòng sát đó, theo từng nhịp cuốc bên ngoài, Danny cũng bắt đầu bổ những nhát cuốc đầu tiên. Đây là lần thứ 17 trong đời anh đào hầm, đó là lý do tại sao người ta gọi anh là Tunnel King.
    Những nhát cuốc đầu tiên ....
    Đổ đất trong đường hầm đi đâu khi mà nó có màu khác với đất ngoài sân. Những tên lính Đức sẽ không bỏ qua khi thấy đống đất lạ và công việc chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng sẽ chẳng có ai nghi ngờ khi thấy các tù binh đột nhiên chăm chỉ "cuốc đất làm vườn". Đất từ dưới hầm sẽ được "các bác làm vườn" bí mật trộn đều vào đất ngoài sân.
    Ngài đại tá quản lý trại, Von Luger, (tôi gọi là ngài bởi vì ông ta cư xử khá tốt với tù binh, thậm chí còn chào họ theo đúng nghi lễ nhà binh) rất ngạc nhiên khi thấy những chàng phi công lại trở thành những anh nông dân chính hiệu.
    Những thanh giát giường thì bị lột sạch để làm gỗ chống đất trong hầm. Các dãy nhà đều được làm bằng gỗ nên gỡ được mảng gỗ nào là các tù binh gỡ sạch. Tất nhiên họ phải làm sao để trông như là vẫn không thiếu một mẩu gỗ nào.
    Rồi một loạt những hành động khác của tù binh nhằm làm cho quân Đức tin rằng cuộc sống trong trại đang hết sức bình thường. Tập hát, nghiên cứu về các loài chim, làm máng nước ... không có gì đáng ngờ cả.
    Này thì giát giường này, lột sạch.
    Hậu quả của việc nhảy lên giường mà ko kiểm tra ...
    ~~~~~~~~~~~~~
    to lamtac24 : khán giả xem phim này chỉ có thể ngủ ở đầu phim và cuối phim thôi, đoạn giữa hấp dẫn nhất làm sao mà ngủ được
    ------------------------------------- Bang bang, my baby shot me down !!!
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Phim này công nhận hay. Nếu có ngoài kia tôi sẽ mua về sưu tập ngay. Nhưng mà dài quá, lê thê đến tận 3 tiếng.
    Có nhiều trường đoạn rất hấp dẫn, như là lúc mấy ông đào hầm, rồi bị địch phát hiện. Có trường đoạn thì ngồi ngáp: lập kế hoạch, đối thoại nhiều giữa các nhân vật.
    Phim chiến tranh nhưng cũng có pha hài hước nên đỡ căng thẳng.
    Tôi thấy phim này mà chiếu sợ e không hấp dẫn lắm với đại chúng
    Được Sean sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 20/04/2004
  7. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Dù các quan chức của MFC e rằng phim này chiếu sẽ không hấp dẫn quần chúng lắm nhưng cuối cùng thì chủ nhật tuần này chúng ta sẽ được xem phim.
    Thử đọc lại cái topic xem phim nói về cái gì nào? nghe cũng có vẻ hay đấy chứ! Tui chưa xem !
  8. DOANVIETH

    DOANVIETH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Phim này cũng thường thôi.
    Bạn đã xem CHICKEN RUN chưa?
    Còn gay cấn hơn nhiều, thời gian ngắn hơn, ít người hơn.
  9. huong78910

    huong78910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cái bác DOANVIETH so sánh phim này với CHICKEN RUN thật là hay. Đúng thật, phim C R ÍT NGƯỜI hơn.
    Mai mốt nếu ai có làm phim nên đưa kịch bản cho bác DOANVIETH phán trước. Bác có đồng ý không?
  10. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    hi hi, đúng rồi, phim Chicken Run có 3, 4 người thôi à. Còn lại toàn gà là gà .....
    chả bù cho phim này, đến lông gà còn chẳng có chứ đừng nói gì đến gà với vịt

Chia sẻ trang này