1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Gunners có chiến thắng đậm nhất trong lịch sử tại Maine Road.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Kidgunner, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    The Gunners có chiến thắng đậm nhất trong lịch sử tại Maine Road.

    Với 5 bàn thắng của Bergkamp, Pires, Henry, Campbell và Vieira làm nên chiến thắng huỷ diệt 5-1của The Gunners trước Man city, trong khi MU chỉ hoà(đầy may mắn) với Bolton, chúng ta đã bỏ xa họ 5 điểm trong khi giải chỉ còn 10 vòng đấu nữa. Điệu này thì không vô địch mới là lạ đấy.


    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

    Được Kidgunner sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 23/02/2003
  2. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Một thảm họa thứ 2 tại thành phố Manchester trong vòng có 1 tuần. Đau đớn hơn có lẽ là Manure khi họ ko thể thắng Bolton, nhưng mà cũng phải nói là hôm qua Hồ Gươm lại có con rùa nổi lên.
    Wenger phát biểu sau trận đấu: "Chúng tôi ko quan tâm đến MU làm những gì, chúng tôi vào sân với 1 tinh thần chiến thắng và quyết tâm có một trận thắng. Chúng tôi muốn chứng tỏ sức mạnh của mình khi đang dẫn đầu giải ngoại hạng. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng những gì chúng tôi trình diễn, mọi thứ đang nằm trong tầm tay của Arsenal."
    Ông khẳng định một điều, Seaman và Cole đều chấn thương sau trận tiếp Ajax, nhưng điều đó ko hề ảnh hưởng đến phong độ hiện tại, Taylor đã có 1 trận đấu xuất sắc và đã chứng tỏ được mình. Anh ta đã chơi một trận đấu tuyệt vời.
    "Chúng tôi hiện đang cách đội thứ 2 năm điểm và mọi thứ đều tốt đẹp"
    Lời phát biểu của tui sau lời của Arsenal Coach:
    Wenger nói có số điểm cách biệt với đội thứ 2 nhưng ko nói tên đội, có lẽ Wenger muốn ám chỉ Newcaslte United chứ ko phải Manure chăng ?

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  3. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tại Manchester rùa nổi hơi nhiều nhưng có lẽ cả rùa thần cũng không thể cứu vãn cho MU nữa rùi .
    ARSENAL VÔ ĐỊCH

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI

    Được xanenvang sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 23/02/2003
  4. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Arsenal đang dẫn đầu giải Ngoại hạng sau khi bỏ xa đối thủ xếp thứ 2 tới 5 điểm.
    Năm bàn thắng đem về chiến thắng cho Gunner và với kết quả này cộng với trận hoà của Manure tại Bolton, Arsenal đang bỏ xa đối thủ thứ 2 năm điểm và trong khi giải Ngoại hạng còn 10 vòng đấu nữa.
    Dennis đưa đội khách dẫn trước sau đó là Pires, Henry, Sol và Paddy. Thủ thành 22 tuổi Taylor trấn thủ khung gỗ khi Seaman bị chấn thương, anh đã xuất sắc cản phá hầu hết nỗ lực của các cầu thủ Man City.
    Ngay phút thứ 4, Lauren chuyền một đường chuyền loại bỏ tất cả các cầu thủ của cả 2 đội...nhưng như từ dưới đất chui lên, Dennis đệm lòng chính xác đưa đội khách lên dẫn trước.
    Ngay sau đó, Dennis đã nhường bóng cho Henry ở phút thứ 12, Henry đã loại bỏ sự kèm cặp của các hậu vệ đối phương. Đưa bóng xuống biên, chuyền ngược cho Pires và chàng cầu thủ tiền vệ người Pháp này đưa bóng chính xác vào khung gỗ của Carlo Nash đưa đội khách dẫn 0-2.
    Arsenal nhanh chóng quyết định trận đấu ở phút 16 khi Henry nhận đường chuyền vượt tuyết của bố già Keown từ tuyến dưới, anh khống chế bóng bằng chân trái sau đó kết thúc bằng chân phải với 1 kỹ thuật cá nhân tuyệt vời. Nhìn cách anh nhận bóng, chúng ta cảm thấy anh chẳng có gì đáng chê cả với 1 tiền đạo chỉ biết đẩy bóng ngược lại và ngã như Van-Horse.
    Đây là bàn thắng 105 của henry cho CLB Arsenal, ngang bằng với kỷ lục của Plantini khi thi đấu có Juve và là cầu thủ Pháp có nhiều bàn thắng nhất khi thi đấu cho 1 CLB nước ngoài.
    Sau đó ít phút, lại là Henry...anh nhận cú phạt góc, sau đó chuyền cho trung vệ thép Sol loại bỏ sự kèm cặp của các cầu thủ đội nhà ghi bàn thắng thứ 4 của trận đấu và cũng là bàn thắng thứ 2 của anh tại mùa giải này.
    Khán giả đội nhà ào lên vui sướng khi Sol mắc sai lầm và họ hy vọng Fowler ghi 1 bàn thắng nhưng người phá hỏng niềm vui sướng đó lại là thủ môn trẻ Taylor. Khi hiệp 2 bắt đầu...đội khách chủ động giảm nhịp độ và vào phút 55, Dennis và Paddy phối hợp nhuần nhuyễn như tập trên sân Maine Road và người kết thúc chính là đội trưởng Paddy, đưa thủ môn Nash của Man C chìm trong nỗi thất vọng khi bị thủng lưới tới 5 bàn.
    Hết Fowler, Berkovic lại tới con trai của huyền thoại một thời sân Highbury là Wright-Phillips thử tài thủ môn trẻ Taylor của Arsenal nhưng rồi những nỗ lực đó chẳng đem lại kết quả khả quan.
    Nhưng rồi những nỗ lực của họ đã được đền đáp, phút 88. Anelka đã ghi 1 bàn danh dự cho đội nhà.
    Với 3 điểm mang về Bắc London khi làm khách lần 2 trong tuần tại thành phố Manchester. Arsenal đã lần lượt chinh phục tất cả đối thủ của họ tại giải Ngoại hạng.

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  5. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tối qua xem xong hiệp 1 đi ngủ luôn, biết chắc thắng rồi, nhưng sao chỉ có mỗi 5-1 nhở?

    Tóc em ngày đó ngang vai
    Anh mong đến thuở tóc dài thướt tha
    Bây giờ tóc đã dài ra
    Bàn tay ai vuốt xót xa anh nhìn
  6. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Trời..Chỉ tại Man City dốc hết sức đá với Mu trong trận derby nên gặp Asr ho mất sức và đánh buông vậy...Gì mới có 5 điểm mà mấy bác la lớn qua..Chỉ cần Asr thua 2 trận liên tiếp thì Mu cũng đủ sức vượt qua..Bác coi bóng đá mà cứ ỷ y như thế thì cá độ chỉ có thua thôi..PL dao này cũng giống Seria lắm chứ bộ..Chưa thể nói gì cả..Mu tất thắng buồn quá...
    Vũ ninh gặp nguy,trieuvietvuong ko thể đứng nhìn,vì bá tánh nguyện chết cùng sứ quân người lính đánh thuê
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Mu Ui tội nghiệp tôi thì lại toàn xem đúng nhưng trận của MU đá với Man City chứ , tối qua xem Arsenal đá với ManCity mà choáng quá. Chẳng hiều ManCity đá với Mu thì là một đội bóng kinh khủng họ tự tin thế cơ mà thế mà đá với Arsenal thì họ lại đá như gà mắc tóc !! Mu ui một thời đã xa rồi !!
  8. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng tưng bừng 5-1 trên sân khách trong trận đấu tối qua đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của CLB thành London tại giải Ngoại hạng so với các đối thủ hiện nay. Ngoài ra, đương kim vô địch còn gia tăng cách biệt với MU lên thành 5 điểm khi các học trò của HLV Ferguson bị cầm hoà 1-1 trên sân Bolton.
    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách đã triển khai tấn công ào ạt và vô cùng sắc bén trong những pha kết thúc. Trong khi đó, với cặp tiền đạo nguy hiểm Anelka - Fowler nhưng Man. City không thành công trong việc gây áp lực lên khung thành của thủ môn dự bị Stuart Taylor, bắt thay cho Seaman ở trận này. Các đợt lên bóng của đội chủ nhà thường bị bẻ gãy ngay từ giữa sân nên không thể cung cấp bóng cho tuyến trên. Chính vì thế, họ chỉ tạo ra được một vài pha nguy hiểm, chủ yếu dựa vào những nỗ lực cá nhân

    Trận đấu đã được định đoạt trong vòng 20 phút đầu tiên. Phút thứ 4, Dennis Bergkamp đưa đội khách vượt lên dẫn trước. 8 phút sau, Robert Pires nhân đôi cách biệt. Đây là bàn thắng thứ 9 của anh tại Premier League, cho dù anh đã phải nghỉ dưỡng thương tới tận tháng 11 năm ngoái. Phút thứ 15, Arsenal lần thứ ba làm tung lưới đối phương sau màn trình diễn hoàn hảo của Thierry Henry. Khống chế bóng kỹ thuật từ khoảng cách hơn 10 m, tiền đạo người Pháp tung cú sút không thể cản phá làm ngay cả Peter Smeichel, ngồi trên khán đài, cũng phải tỏ vẻ thán phục. Như vậy, Henry tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 19 lần lập công. Trong thế tấn công như sóng dồn ấy, Sol Campbell cũng đóng góp một bàn thắng, từ đường phạt góc của đồng đội phút 20.
    Không những tỏ ra thua kém hoàn toàn về mặt chuyên môn, Man. City còn có một ngày thi đấu không may mắn. Hàng thủ của Arsenal chơi chưa chặt chẽ suốt 90 phút nhưng các cầu thủ chủ nhà không làm sao chọc thủng lưới Stuart Taylor. Thủ môn dự bị này đã chơi xuất sắc, không dưới 3 lần phản xạ rất nhanh, chặn đứng các cú sút xa như búa bổ của Robbie Fowler. Phút 53, Viera nâng tỷ số lên 5-0. Mãi đến tận phút 87, Anelka mới ghi được bàn danh dự cho Man. City. Bàn thắng này không thể giảm bớt nỗi buồn của các CĐV đội chủ nhà nhưng cũng đủ làm cho thủ thành Taylor tỏ ra hết sức giận dữ vì không bảo toàn được mành lưới của mình.
    Tình tôi như ngàn sóng mãi lênh đênh khát bờ


  9. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Phút thứ 90 mà may mắn vẫn cứu vát MU

    Sói hoang lang thang, gặp 1 con gấu và 1 viên kẹo sữa.
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  10. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    K0 may mắn thì đâu có phải là MU. Mà nói thế cũng k0 đúng. Tại cái bọn Bolton chủ quan quá, dám coi thường MU nên phải trả giá. Phải biết tôn trọng đối thủ chứ. MU chứ có phải gà đâu.
    Trận này thì ta ăn ngon lành quá, xem mất hay. Thế mà thằng cha Quang Tùng còn bảo Arsenal ăn cũng một phần do may mắn. Nghe lão nói mà giọng cứ nghẹn ngào, hêhê. Khổ thân, cú lắm mà k0 dám nói ra

    No one, but me can save myself,.....
    .......BUT it's too late
    Fade to BLACK

Chia sẻ trang này